THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Nhân Sơn 04.12.2008 13:55:27 (permalink)
0
           XIN HIỂU


Em gái...anh có thật nhiều
Hiện đang mong đợi người yêu thật thà
Bạn gái ghé thăm chật nhà

Suốt ngày nhõng nhẽo vòi quà khổ thân
Mật thiết nhưng chẳng gủi gần
Nói yêu ai cũng phân vân chối từ
Ngẫm nhìn thân phận suy tư
Mang vào bất hạnh xem như tàn đời
Bên lề cuộc sống chơi vơi
Động viên an ủi toàn lời xót thương
Bơ vơ lạc lõng chán chường
Đời ngưới ai cũng dính vương tơ lòng
Riêng mình bạc phước phòng không
Đêm về đối bóng mênh mông tủi sầu
Tình buồn biết gửi về đâu
Mấy ai thấu hiểu nối cầu tri âm
Thôi thì ôm mối tình câm
Sống trong tưởng nhớ âm thầm để yêu
Còn hơn trống vắng cô liêu
Đắm chìm ảo mộng...gợi nhiều ý thơ...
                  
                   -NS-

- Huynh đã nghe câu "Tìm người yêu rất dễ, tìm anh em rất khó" mà câu này hình như muội pha chế thêm..hihi..Thật ra đối với người bình thường thì câu nói trên rất đúng, còn với  huynh thì lại khác vì cô nào nhìn thấy huynh đều thương hại muốn kết tình anh em để an ủi, còn nói yêu thì khg bao giờ
huynh nghe thấy...huhu...     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 15:14:59 bởi Mac Nhan Son >
Người lính 15.12.2008 05:33:03 (permalink)
0



Trích đoạn: banglang07

TRĂNG VÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ

Hôm nay em làm thơ về trăng
Rằm đã qua nhưng mà trăng vẫn đẹp
Hàng liễu sân trường đung đưa lá biếc
Tiếng gió xạc xào hay nhịp đập con tim ?

Trăng mới lên một nửa phía chân trời
Chưa tỏa sáng đã hồng tươi , rực rỡ
Rất quen rồi , sao ta còn bỡ ngỡ
Khi chân trời trăng mười sáu đang lên ?

Đêm tối vội vàng thu lại màu đen
Liễu biếc tắm mình trong ánh vàng chan chứa
Em chẳng biết tả thế nào được nữa
Vì giữa trời , trăng đẹp quá , trăng ơi !

Như các anh sống giản dị giữa đời
Màu áo hiền hòa xanh màu xanh cây lá
Dãi nắng dầm mưa , gian lao vất vả
Mắt vẫn cười lấp lánh anh sao

Các anh đi bao rừng thẳm , núi cao
Đêm tối trời có trăng soi sáng mãi
Người lính đi rồi , dấu chân còn để lại
Hơi ấm tình người trên mảnh đất quê hương …

Em đã từng nghe nói đến chiến trường
Đến đạn bom , đến những người dũng sĩ
Nay nhìn các anh , em lại thêm ý nghĩ :
Họ rất bình thường nhưng vĩ đại biết bao !

Đời chiến chinh dù trải lắm gian lao
Vẫn tươi mát , vẫn dạt dào tiếng hát
Hồn các anh là khoảng trời bát ngát
Có cả trăng vàng , có cả triệu vì sao

                   *
                *    *

Gió nổi lên , hàng liễu lại xạc xào
Có phải cây muốn kể về những người chiến sĩ ?
Những con người đi ngày đêm không nghỉ
Hiến trọn đời mình cho Tổ Quốc thân yêu ….
BL07






Người lính
SAY TÌNH



Đêm nay trăng sáng lung linh
Có người chiến sĩ say tình cùng trăng…
 
Những đêm mây nước giăng giăng
Lòng anh như muốn hóa thân về trời
Sao mà chẳng thấy trăng ơi
Thề non hẹn biển luôn ngồi cùng nhau
Mưa tuôn dẫu ướt mái đầu
Anh nguyện giữ trọn nghĩa câu đá vàng
Cơn mưa thoáng chút ngỡ ngàng
Thương người chiến sĩ mơ màng với trăng
Cơn mưa đã vội kéo màn
Trời quang, mây tạnh nở ngàn bông hoa
Trên cao yểu điệu dáng ngà
Bước ra hát tiếp bài ca muôn đời
 
Đời lính đẹp lắm trăng ơi
Dẫu ngàn gian khó vẫn ngời tình tình yêu…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 05:35:08 bởi Người lính >
banglang07 15.12.2008 14:27:06 (permalink)
0


Người lính

SAY TÌNH

Đêm nay trăng sáng lung linh
Có người chiến sĩ say tình cùng trăng…
 
Những đêm mây nước giăng giăng
Lòng anh như muốn hóa thân về trời
Sao mà chẳng thấy trăng ơi
Thề non hẹn biển luôn ngồi cùng nhau
Mưa tuôn dẫu ướt mái đầu
Anh nguyện giữ trọn nghĩa câu đá vàng
Cơn mưa thoáng chút ngỡ ngàng
Thương người chiến sĩ mơ màng với trăng
Cơn mưa đã vội kéo màn
Trời quang, mây tạnh nở ngàn bông hoa
Trên cao yểu điệu dáng ngà
Bước ra hát tiếp bài ca muôn đời
 
Đời lính đẹp lắm trăng ơi
Dẫu ngàn gian khó vẫn ngời tình tình yêu…

< Sửa đổi bởi: Người lính -- 15.12.2008 5:35:08 >

     


ANH LÀ . . .

Anh là người lính áo xanh
Rừng sâu , hải đảo đứng canh đất trời
Trăng soi nòng súng sáng ngời
Gió ngàn vi vút chở lời đắm say
Trên cao lả lướt mây bay
Suối trong chảy giữa rừng cây hiền hòa
Anh đi viết bản hùng ca
Tô vào trang sử sắc hoa thắm hồng
Anh qua bao núi , bao sông
Đèo cao , vực thẳm trập trùng gian lao
Lời thơ vẫn nở ngọt ngào
Thơ anh viết bởi máu đào trong tim
Này đây là cánh hoa Sim
Tím màu thương nhớ tháng năm đợi chờ
Này đây , chút mộng , chút mơ
Nhuộm vàng giọt nắng lửng lơ bên đồi
Này đây là một khoảng trời
Hoàng hôn buông xuống bồi hồi ngóng ai
Anh đi muôn nẻo đường dài
Tuổi xuân thỏa mộng chí trai tung hoành
Dẫu không phá lũy , công thành
Cũng không hổ chữ anh hùng thời nay
Quê nhà em vẫn đợi ngày
Khải hoàn hát khúc đắm say bên chàng …
BL07

Người Lính ơi !
Từ hồi ấy đến giờ BL chỉ biết làm thơ tình . Nay thấy NL mở chủ đề này rất hay nên BL muốn vào thử sức và học hỏi . Nhưng “me” của BL  hình như càng chua nhiều hay sao ý . Nếu muối ớt ko ăn thua thì NL phải lấy đường ra mà chấm thôi . Hihiii…..



Người lính 15.12.2008 22:31:11 (permalink)
0





Trích đoạn: banglang07

Người Lính ơi !
Hôm trước BL mở 2 topic là THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG  và THƠ LANG THANG BẰNG LĂNG  nhưng BL thấy cứ chạy theo 2 topic này mệt quá nên BL đã ngừng cái topic thứ 2 lại và bây giờ có thứ gì BL cũng cho hết vào cái topic duy nhất là THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG  . Vậy từ nay NL quên luôn cái “LANG THANG” của BL đi nhé ! Bạn hãy vào THƠ TÌNH của BL nhé !

 
 
Người lính
THƯƠNG LẮM "LANG THANG..."

 
LANG THANG làm bạn với người
hôm nay người đã đẹp đôi với TÌNH
LANG THANG cô lẻ một mình
xin chớ vô TÌNH với kẻ LANG THANG
 
-------
 
banglang07 16.12.2008 14:19:44 (permalink)
0

Người lính

THƯƠNG LẮM "LANG THANG..."

 
LANG THANG làm bạn với người
hôm nay người đã đẹp đôi với TÌNH
LANG THANG cô lẻ một mình
xin chớ vô TÌNH với kẻ LANG THANG

    


Thôi đành từ giã LANG THANG
Thôi đành xa ánh trăng vàng cuối thu
Chiều đông sương khói phủ mờ
Tình xưa cách biệt , hững hờ cố nhân …
BL07





<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 17:18:16 bởi banglang07 >
banglang07 19.12.2008 17:19:29 (permalink)
0



Sáng nay hoa nở trắng tinh

Hoàng hôn đã nhuộm máu tim đỏ hồng

Ngày mai trở lại hư không

Ngậm ngùi khóc đóa Phù Dung sớm tàn …

BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/3D45071A7BBE4FCC9A7D7F77D9C190A5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 17:29:17 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Người lính 20.12.2008 11:38:00 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Sáng nay hoa nở trắng tinh
Hoàng hôn đã nhuộm máu tim đỏ hồng
Ngày mai trở lại hư không
Ngậm ngùi khóc đóa Phù Dung sớm tàn …

BL07
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 17:15:55 bởi Người lính >
Người lính 20.12.2008 17:15:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính


Trích đoạn: banglang07

Sáng nay hoa nở trắng tinh
Hoàng hôn đã nhuộm máu tim đỏ hồng
Ngày mai trở lại hư không
Ngậm ngùi khóc đóa Phù Dung sớm tàn …

BL07
 
 
 
 

anhtrangthu 20.12.2008 19:48:44 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07

Sáng nay hoa nở trắng tinh

Hoàng hôn đã nhuộm máu tim đỏ hồng

Ngày mai trở lại hư không

Ngậm ngùi khóc đóa Phù Dung sớm tàn …

BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/3D45071A7BBE4FCC9A7D7F77D9C190A5.jpg[/image]



Chào bạn Bằng lăng

Ban có khoẻ không? CHúc bạn Giáng sinh vui vẻ Hạnh phúc nhé





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/9C67FA9E17A443E8B32E4A601A60D37E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 21.12.2008 01:50:11 (permalink)
0

Đính kèm (1)
Bằng Lăng tỷ tỷ yêu thương
Em xin kính chúc trên đường giáng sinh
Bằng Lăng tỷ mãi chung tình
Về ngưới bên ấy giáng sinh sum vầy
Người lính 21.12.2008 08:53:47 (permalink)
0
 
 
 
 
banglang07 21.12.2008 16:39:23 (permalink)
0


BL cám  ơn bạn Anhtrangthu , Người Lính và em Kha Khả Tú đã đem đến cho BL những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Nô-en . BL cũng chúc ATT , NL , KKT và tất cả các bạn trên DĐ cùng gia đình một mùa Giáng Sinh và mốt năm mới vui tươi và hạnh phúc !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/1E3591152EB94C5EA5EFB086AFD8D167.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 17:08:22 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
banglang07 21.12.2008 17:16:45 (permalink)
0
 
 
 
 
 



        




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/467BF263566B4A469469C1FF29617241.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 17:21:00 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Ha Nghinh Tuan 21.12.2008 22:24:42 (permalink)
0
Kính chúc Bằng Lăng tỷ tỷ một mùa giáng sinh đẹp nhất
-Nghinh Tuấn-

 
 
Người lính 21.12.2008 22:37:36 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/467BF263566B4A469469C1FF29617241.JPG[/image]
 






Người lính
TÌNH - HOA
Phù Dung sớm nở tối tàn
Như người con gái phủ phàng kiếp hoa
Phù Dung dẫu có đi xa
Tình yêu ở lại đậm đà không thôi...
 
Phù Dung con của đất trời
Tình yêu có được nhờ người sinh ra
Tình xin đừng ví như hoa
Hoa rơi vào đất, Tình là vô biên...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 22:45:00 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9