THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Cám ơn Nghinh Tuấn , Vĩnh Nghiêm 
  Chúc tỷ có  một Giáng Sinh tốt lành 
  Tỷ cũng chúc hai đệ hiền 
  Vui tươi , hạnh phúc , an bình đệ nha ! 
  BL07 
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/018A1A278EB448A496694E648FA090AA.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
   
  SẺ  CHIA  
      
    Nhật Quỳnh nói rất đúng ý Bằng Lăng  
    Khoa học bây giờ làm nên điều kỳ diệu  
    Dẫu nhiều điều ta hiểu mà chưa hiểu  
   Xin hãy tin  -  mọi chuyện sẽ an lành  
      
    Trong nỗi đau hãy nhìn khoảng trời xanh  
    Dù ta chẳng thể làm đổi thay hướng gió  
    Thì cánh buồm vẫn trong tay ta đó  
    Hãy vững lòng – thuyền cập bến bình yên  
      
    Người Lính ơi ! Xin thắp cháy niềm tin  
    Em của bạn sẽ trở về mạnh mẽ  
    Em của bạn sẽ lại như hồi trẻ  
    Cần mẫn , giỏi giang , hiền thục nhất làng  
      
    Em sẽ lại vui bên mái ấm gia đình  
    Bên người chồng yêu , bên đàn con dại  
    Tình thương mọi người giúp em khỏe mãi  
    Như cây đời xanh dưới ánh bình minh  
      
    Chỉ hai ngày nữa là đến Giáng Sinh  
    Lăng không phải con chiên nhưng cũng cầu xin Chúa  
    Chúa lòng lành hãy chở che em ấy  
    Ban phước lành cho em ấy , Chúa ơi !  
      
    Con cảm ơn , con mãi cảm ơn Người  
    Ngọn nến này thay lòng con dâng Chúa  
    Tự trong tâm con thầm đã hứa   
    Ngày mỗi ngày con cầu nguyện : Amen ! ....  
    BL07 
   
         
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             
                                                     
                                                       QM thân chúc Banglang07 và gia đình một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa               
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 08:47:13 bởi Quỳnh Muội >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Hỡi màu hoa tím... lang thang
Đêm nay không có ánh trăng theo cùng
Giáng sinh bao trái tim rung
Có quà của lính vui cùng bạn đây!
(NL)
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 06:08:43 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
  
Trích đoạn: banglang07 
   
  TẦM XUÂN 
   
  Bởi em cứ mải Tầm Xuân 
  Tháng ngày đi mãi , bước chân quên về 
  Để ai héo nát lời thề          
  Nhìn hoa khoe sắc , não nề tâm can … 
  21-7-08 - BL07 
  
  
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/77AB83E478994D278619E1027CD2CF0E.jpg[/image] 
   
   
    
  Người lính 
  NỤ TẦM XUÂN 
    
  Vì anh cứ mải hành quân 
  Năm dài, tháng rộng bước chân chẳng dừng 
  Khi lội suối, lúc băng rừng 
  Hành trang có nụ Tầm Xuân cận kề… 
  
 
  -----  
  (26.12.2008 - Đêm lang thang cùng THƠ LANG THANG...)  
   
   
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 21:11:08 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
   
   
   
   
  
Trích đoạn: banglang07 
   
    
  MƯA 
    
  Chiều nay mưa lạnh buốt lòng  
  Em chờ anh mãi , sao không thấy về?  
  Gió lùa ướt lệ tái tê  
  Mưa rơi xóa hết lời thề ngày xưa  
  Ngậm ngùi gom những hạt mưa  
  Để Chân Trời Tím bốn mùa nhớ ai...  
  Họa với CTT 1-8-08 
  
  
   
   
   
  Người lính 
  LÒNG TIN 
   
    
  Hỡi mưa  
  mưa cứ mặc tình 
  Hỡi gió  
  gió cứ gồng mình  
  thổi đi 
  Lời thề  
  cốt khắc 
  tâm ghi 
  Mưa to  
  gió lớn 
  chẳng chi đổi dời 
  Một lời đã hứa 
  một đời 
  biển trời cách mặt 
  rạng ngời  
  lòng tin! 
   
    
  -----  
  (26.12.2008 - Đêm lang thang cùng THƠ LANG THANG...)  
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 21:10:25 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
  
Trích đoạn: banglang07 
   
  Thu về lá úa bên đời 
  Heo may xao xác , chân trời quạnh hiu 
  Tình thu đã chết còn đâu 
  Để ai ngồi nhặt lá sầu lẻ loi  … 
  BL07 
   
  
  
   
    
    
  Người lính 
  NAY... MAI 
    
  Hôm nay Thu rụng tã tơi 
  Ai ngồi đếm lá, ai nơi khuê phòng 
  Ngày mai Đông lạnh tê lòng 
  Còn đâu lá đếm, phòng không lặng nhìn… 
    
  ----- 
  (26.12.2008 - Đêm lang thang cùng THƠ LANG THANG...) 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 21:15:00 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bước lang thang qua từng ngỏ buồn 
  Biết đi đâu, ta về nơi đây 
  Xin cho ta tá túc nơi này 
  Ngoài hiên lạnh đong đầy giọt nhớ  
  Nhớ chuyện xưa bài thơ còn dang dỡ 
  Nén hương yêu, ta ôn lại vần thơ... 
  -Đỗ Cân- 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
   
  
Trích đoạn: banglang07 
   
  VÔ ĐỀ 
   
  Bến xưa ngày ấy vẫn còn 
  Mà con đò đã sang sông lâu rồi 
  Giờ ta nhìn áng mây trôi 
  Lòng buồn thầm hỏi : Người ơi , phương nào ???... 
  
  
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/3D1C5EA76E2D4F5C911BC1A3CE475FF2.jpg[/image] 
   
    
  Người lính 
  MỘT MÌNH 
    
  Đêm nay anh gát chữ TÌNH 
  Một mình dạo bước, một mình LANG THANG 
  Mặc đò rẽ nước sang ngang 
  TÌNH anh với bóng, LANG THANG một mình... 
  
 
  -----  
  (26.12.2008 - Đêm lang thang cùng THƠ LANG THANG...)  
   
   
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 21:36:29 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
  
Trích đoạn: banglang07 
   
   
  Tình thơ trên mạng mộng mơ  
  Gió mây vẫn tự bao giờ hợp – tan  
  Biết rồi sao vẫn ngỡ ngàng  
  Khói sương lệ nhỏ hai hàng biệt ly  
  Chiều nay tiễn bước chàng đi  
  Em về ôm mối tình si dại khờ  
  Sông Ngân ngăn cách đôi bờ  
  Ngưu Lang – Chức Nữ có chờ đợi nhau ?  
  Mây chiều trôi dạt về đâu ?  
  Nhịp cầu Ô Thước từ lâu gãy rồi  
  Bây giờ cách biệt đôi nơi  
  Kiếp này đành trọn một đời nhớ thương  
  Tơ tình đã trót vấn vương  
  Vì đâu đôi kẻ đôi đường xót xa ?  
  Hoàng hôn hiu hắt nắng tà  
  Câu thơ chết lịm trong ta sững sờ …  
  BL07  
  
  
   
  Người lính 
  AI BẢO...? 
    
  Ai bảo trên mạng ảo tình? 
  Ai bảo trên mạng là mình với... ma? 
  Ai bảo trên mạng không là 
  trái tim đồng điệu, hai nhà cạnh bên? 
  Ai bảo xa mạng sẽ quên? 
  Ai bảo trên mạng có tên, không người? 
  Ai bảo...? Bảo thế sai rồi... 
  (bởi người vừa bảo lại ngồi tỉ tê)! 
  
 
   
  -----  
  (26.12.2008 - Đêm lang thang cùng THƠ LANG THANG...)  
   
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 22:02:00 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
   
  
Trích đoạn: banglang07 
   
  HÀNG XÓM 
   
  Đã là hàng xóm , láng giềng 
  Thì khi tối lửa , tắt đèn có nhau 
  Nghĩa tình trọn vẹn trước sau 
  Keo sơn gắn bó bền lâu muôn đời 
  Lúc vui , có bạn càng vui 
  Lúc buồn , có bạn sẻ chia bớt buồn 
  Mênh mông một cõi tâm hồn 
  Bạn như tia nắng ngập tràn thế gian 
  Như hoa , như lá trên ngàn 
  Như mây , như gió mênh mang giữa trời 
  Láng giềng là láng giềng ơi ! 
  Chỉ mong HÀNG XÓM cả đời có nhau … 
  BL07 
  
  
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C39D968ECA764A19AF956CC3B5063F3C.jpg[/image] 
   
    
  Người lính 
  THƯƠNG THAY... 
    
    
  Thương thay hàng xóm, láng giềng 
  Cửa nhà đóng chặt triền miên tháng ngày 
  Láng giềng tang, cưới mặc ai 
  Hàng xóm sướng khổ chẳng lay tấm lòng 
  Tắt đèn, tối lửa đừng hòng 
  Tường cao, cổng kín như không có người 
  Đến khi khói bốc cao rồi 
  Một mình thảm thiết “…cứu tôi… láng giềng!!!”. 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 05:49:32 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
  
Trích đoạn: banglang07 
   
  BL giờ đã bảy mươi  
  Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …  
  Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?  
  Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai  
  Lăng bảy chục , Kim tám mươi 
  Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì …. 
  BL07 
   
  
  
    
    
    
  Người lính 
  XIN SỢI DÂY THỪNG 
    
  Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi 
  Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân 
  Hãy cho tôi sợi dây thừng 
  Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng… 
    
  ----- 
  (hahaha… hay quá ta!) 
  
        
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: