THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 35 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Người lính 10.01.2009 07:17:27 (permalink)
0
 
 
chàng Kim đang bước si tình
được lời an ủi sực tình (tỉnh) cơn... mê!
Bằng Lăng cũng giỏi thấy... ghê
te tua, rách nát đi thuê người làm...
                                 NL - 10.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 21:09:43 bởi Người lính >
banglang07 10.01.2009 07:23:21 (permalink)
0

BƯỚC CHÂN LỮ KHÁCH

Người xa quê từ dạo
Hoa ra nụ trên cành
Người về thăm một dạo
Mùa hè nắng vàng hanh
Ngậm ngùi hoa hé bảo
Đây vườn xanh lá xanh
Bướm vờn quanh vườn vắng
Lá trút gọi nhanh nhanh
Gió đùn quanh cát trắng
Lầu mộng cao xây thành
 
Người viễn khách dừng chân! Biển gọi
Nắng hạ vàng cành hoa phượng rưng rưng
Đây quê hương chim hót trên cành mừng
Rỉa trái ngọt trên nhành cây thơm bóng lá
 
Con đường trắng bụi mờ gót lạ
Ngỏ qua thềm lòng lữ khách thấy bơ vơ
Bờ mắt trĩu cay cay khách tự hỏi
Mình về đây có ai đợi ai chờ ?
Và nghèn nghẹn khách trả lời : Tôi lạc bước
Người năm xưa đưa khách từ thu trước
Mùa thu sau đã nhanh bước sang sông
Để vườn mơ ôm nụ mộng chờ trông
Hoa đỏ cánh mở lòng sầu thầm trách
Khách ra đi là xa lòng cách mặt
Một chiều buồn thuyền lao lách xa bờ trôi
Để hoa xưa héo úa không nước bồi
Bàn tay cũ xa rồi vườn hoa mộng
 
Biển xưa đây vẫn tràn bờ cát trắng
Khung trời xưa vẫn rải nắng hanh vàng
Mùa thu qua rồi đến mùa đông sang
Biễn vẫn hát ngân trầm đôi khúc nhạc
Khách ngoảnh mặt nghẹn ngào trông cơn mưa tí tách
Nghe gió buồn thổi ngược sóng trùng dương
Lá vàng xoay, lá vàng rơi rụng … bay bay
Giọt mưa buồn, lữ khách mắt cay cay
 
Khách lững thững bước dài qua xóm đạo
Nơi yên lành có trái ngọt vườn xanh
Quê hương ơi tiếng chim hót trong lành
Và biển hát mượt mà câu hò hẹn
Vẫn lời hứa khi trở về trọn vẹn…
 
Tình chung ơi sao lại vắng chung tình !
Để lữ khách buồn lê gót đăng trình
Từ ngôi đền vang lời kinh cầu nguyện
Khách dừng lại làm con chiên hiền thánh
Mưa vẫn dài giọt nhớ chảy hồn quanh.
-Kha Hán Quân-


     



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/D3612CABB35E4759A996EA6CA1CAAF12.JPG[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 10.01.2009 13:00:29 (permalink)
0
Trích đoạn: Han Bang

Trích đoạn: banglang07

BẰNG LĂNG GIỎI THAY
 
 
Ở trong thư quán này
Có Bằng lăng giỏi thay
Vừa giỏi  làm thơ hay
Lại cũng rất khéo tay
Giỏi làm mồi đưa cay
Khi mọi người thật say
Nhìn Bằng Lăng ngất ngây
Khen :" Em đẹp như Tây !"
Bằng Lăng mặt đỏ gay :
"Đúng lời của kẻ say"
Tây sao  bằng gái này?!!!
 
kimrbl


     

Đúng là Lăng rất giống “Tây”
Nên giờ mới ế thế này Kim ơi !
Muốn hôn phải ngước lên trời
Ai yêu cũng bảo “ Ôi thôi …Quá phiền !”
Bao lần nối nhịp cầu duyên
Ván kia gãy nhịp , thuyền quyên lạnh lùng
Kim xem giúp được Lăng không ? ….      
BL07


Bằng Lăng không cao như ba Tây
Bằng Lăng chỉ lùn tịt như vầy
Cho Ca Kim dễ bế trên tay
Vậy Kim còn chờ gì nữa hãy bế ngay
Tết này đám cưới, mọi người dự tiệc vui say
Hàn Băng
( Hừ...hừ...lạnh quá Bằng Lăng tỷ tỷ ơi!)

Bằng Lăng xinh đẹp duyên duyên
Chàng Kim một cặp thuyền quyên anh hùng
Thư quán ủng hộ chúc mừng
Trăng Thu chờ đợi tiệc tùng no say...
ATT



banglang07 11.01.2009 10:27:33 (permalink)
0
Bằng Lăng không cao như ba Tây
Bằng Lăng chỉ lùn tịt như vầy
Cho Ca Kim dễ bế trên tay
Vậy Kim còn chờ gì nữa hãy bế ngay
Tết này đám cưới, mọi người dự tiệc vui say
Hàn Băng
( Hừ...hừ...lạnh quá Bằng Lăng tỷ tỷ ơi!)

Bằng Lăng xinh đẹp duyên duyên
Chàng Kim một cặp thuyền quyên anh hùng
Thư quán ủng hộ chúc mừng
Trăng Thu chờ đợi tiệc tùng no say...
ATT

      



Lâu rồi Trăng Thu đi đâu ?

Bằng Lăng ủ rũ , héo sầu Thu ơi !

Người ta sắp cưới vợ rồi

Thất tình , Lăng mới chán đời đi tu

Thu chọc , Lăng khóc hu hu

Lăng cạo sạch tóc thành sư trọc đầu …       

BL07
Kha Khả Tú 11.01.2009 10:52:19 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Bằng Lăng không cao như ba Tây
Bằng Lăng chỉ lùn tịt như vầy
Cho Ca Kim dễ bế trên tay
Vậy Kim còn chờ gì nữa hãy bế ngay
Tết này đám cưới, mọi người dự tiệc vui say
Hàn Băng
( Hừ...hừ...lạnh quá Bằng Lăng tỷ tỷ ơi!)

Bằng Lăng xinh đẹp duyên duyên
Chàng Kim một cặp thuyền quyên anh hùng
Thư quán ủng hộ chúc mừng
Trăng Thu chờ đợi tiệc tùng no say...
ATT

      



Lâu rồi Trăng Thu đi đâu ?

Bằng Lăng ủ rũ , héo sầu Thu ơi !

Người ta sắp cưới vợ rồi

Thất tình , Lăng mới chán đời đi tu

Thu chọc , Lăng khóc hu hu

Lăng cạo sạch tóc thành sư trọc đầu …       

BL07



Bằng lăng tỷ hiền của em ơi !

Ai cưới vợ vậy tỷ hỡi?
Em buồn lắm khi nghe lời tỷ than
Lăng đẹp mà thất tình chàng
Ối giời có lẽ anh chàng hổng thật đâu !
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 10:53:25 bởi Kha Khả Tú >
anhtrangthu 11.01.2009 10:53:15 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07

Bằng Lăng không cao như ba Tây
Bằng Lăng chỉ lùn tịt như vầy
Cho Ca Kim dễ bế trên tay
Vậy Kim còn chờ gì nữa hãy bế ngay
Tết này đám cưới, mọi người dự tiệc vui say
Hàn Băng
( Hừ...hừ...lạnh quá Bằng Lăng tỷ tỷ ơi!)

Bằng Lăng xinh đẹp duyên duyên
Chàng Kim một cặp thuyền quyên anh hùng
Thư quán ủng hộ chúc mừng
Trăng Thu chờ đợi tiệc tùng no say...
ATT

      



Lâu rồi Trăng Thu đi đâu ?

Bằng Lăng ủ rũ , héo sầu Thu ơi !

Người ta sắp cưới vợ rồi

Thất tình , Lăng mới chán đời đi tu

Thu chọc , Lăng khóc hu hu

Lăng cạo sạch tóc thành sư trọc đầu …       

BL07

Trích đoạn: banglang07









ATT ơi ! Lâu nay ko gặp bạn , BL nhớ bạn nhiều lắm đó . Hiện nay BL đã quy y . Lúc nào rảnh mời bạn ghé chùa chơi , BL sẽ hái bông bầu , bông bí đãi bạn món ăn chay nhé ! ( ngon lắm đó )






Trời ơi

Bằng Lăng mà bước vô chùa
Các sư các tiểu được mùa tương tư

Thiện tai! thiện tai!
Kha Khả Tú 11.01.2009 11:04:40 (permalink)
0
Bằng Lăng không cao như ba Tây
Bằng Lăng chỉ lùn tịt như vầy
Cho Ca Kim dễ bế trên tay
Vậy Kim còn chờ gì nữa hãy bế ngay
Tết này đám cưới, mọi người dự tiệc vui say
Hàn Băng
( Hừ...hừ...lạnh quá Bằng Lăng tỷ tỷ ơi!)

Bằng Lăng xinh đẹp duyên duyên
Chàng Kim một cặp thuyền quyên anh hùng
Thư quán ủng hộ chúc mừng
Trăng Thu chờ đợi tiệc tùng no say...
ATT

      



Lâu rồi Trăng Thu đi đâu ?

Bằng Lăng ủ rũ , héo sầu Thu ơi !

Người ta sắp cưới vợ rồi

Thất tình , Lăng mới chán đời đi tu

Thu chọc , Lăng khóc hu hu

Lăng cạo sạch tóc thành sư trọc đầu …       

BL07











ATT ơi ! Lâu nay ko gặp bạn , BL nhớ bạn nhiều lắm đó . Hiện nay BL đã quy y . Lúc nào rảnh mời bạn ghé chùa chơi , BL sẽ hái bông bầu , bông bí đãi bạn món ăn chay nhé ! ( ngon lắm đó )






Trời ơi

Bằng Lăng mà bước vô chùa
Các sư các tiểu được mùa tương tư

Thiện tai! thiện tai!
ATT







Tỷ ơi đừng có giỡn dai
Cứ giỡn như vậy mắc ngay lời à
Tỷ nợ đầu trọc lóc a
Làm ni kì quá cái đầu dừa khô
-kt-

Nam mô...nam mô... cứu khổ!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 12:19:51 bởi Kha Khả Tú >
T.A. 11.01.2009 11:59:23 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/9609C9E76F0D442C9A96FA7C954038F3.jpg[/image]
Hoa Bằng Lăng
Xuân về ong bướm như mơ
Trong vườn muôn sắc hoa chờ, nhụy sa
Bướm ong theo dáng ngọc ngà
Băng lăng màu tím mượt mà thanh tao
Băng lăng hương vị ngọt ngào
Nên ong và bướm lạc hoài trong mơ…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 12:00:31 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Ha Nghinh Tuan 11.01.2009 12:08:33 (permalink)
0
Bằng Lăng không cao như ba Tây
Bằng Lăng chỉ lùn tịt như vầy
Cho Ca Kim dễ bế trên tay
Vậy Kim còn chờ gì nữa hãy bế ngay
Tết này đám cưới, mọi người dự tiệc vui say
Hàn Băng
( Hừ...hừ...lạnh quá Bằng Lăng tỷ tỷ ơi!)

Bằng Lăng xinh đẹp duyên duyên
Chàng Kim một cặp thuyền quyên anh hùng
Thư quán ủng hộ chúc mừng
Trăng Thu chờ đợi tiệc tùng no say...
ATT

      



Lâu rồi Trăng Thu đi đâu ?

Bằng Lăng ủ rũ , héo sầu Thu ơi !

Người ta sắp cưới vợ rồi

Thất tình , Lăng mới chán đời đi tu

Thu chọc , Lăng khóc hu hu

Lăng cạo sạch tóc thành sư trọc đầu …       

BL07











ATT ơi ! Lâu nay ko gặp bạn , BL nhớ bạn nhiều lắm đó . Hiện nay BL đã quy y . Lúc nào rảnh mời bạn ghé chùa chơi , BL sẽ hái bông bầu , bông bí đãi bạn món ăn chay nhé ! ( ngon lắm đó )






Trời ơi

Bằng Lăng mà bước vô chùa
Các sư các tiểu được mùa tương tư

Thiện tai! thiện taii
ATT




Tỷ ơi đừng có giỡn dai
Cứ giỡn như vậy mắc ngay lời à
Tỷ nợ đầu trọc lóc a
Làm ni kì quá cái đầu dừa khô
-kt-

Nam mô...nam mô... cứu khổ!





Tỷ ơi tỷ đừng tu nha!
Nghinh Tuấn nghe tin muốn sa cánh liền
Tỷ đừng vào chốn am thiền
Tỷ mà vào đấy Kim liền theo sau
Trang thơ buồn lắm ôi chao
Tỷ ơi đừng có giỡn nào...Kim đau !!!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 17:37:37 bởi Ha Nghinh Tuan >
Kha Hán Quân 11.01.2009 19:37:13 (permalink)
0



Em biết có một loài hoa
Mọc trên đất cằn sỏi đá
Qua tháng năm dài vất vả
Chắt chiu màu tím cho đời

Vô tư sống giữa núi đồi
Âm thầm vui buồn hoa dại
Lối mòn bao người qua lại
Mấy ai dừng lại một lần ?

Ngày xưa có chàng lính chiến
Hành quân đi giữa đồi sim
Thương vợ , chàng nhìn màu tím
Thơ tình nhỏ lệ trong tim

Thơ tình ngày xưa chàng viết
Chiều hoang biền biệt không về
Dòng đời chia xa đôi ngả                                                     
Duyên tình ly biệt tái tê ...

Hoa nay vẫn màu tím thế
Người em mong đợi sắp về
Người bảo đến mùa phượng đỏ
Người về hái cánh hoa quê

Có thể chỉ là giấc mơ
Nhưng hoa sim thì tím mãi
Dẫu thời gian không trở lại
Trong em màu tím vĩnh hằng ...
BL07





Người lính
HOA DẠI




Ngàn đời hoa sim vẫn dại
Thủy chung màu tím ven đường...
Một đời tình yêu rực cháy
Bao người quân tử vấn vương?
 
Khép nép hoa đứng bên đường
Bướm ong ngày đêm bầu bạn...
Bền bĩ phận liễu dặm trường
Nắng ưa, gió sương dầu dãi...
 
Người cho em là hoa dại
Bởi em chỉ sống cho người…
Mênh mông tình thương đồng loại
Đẹp màu hoa tím… em ơi!
                               30.12.2008


      


HOA TÍM NGÀY XƯA

Bên đồi Sim tím chiều nay
Lòng em thổn thức nhớ ngày anh xa
Cũng trong một buổi chiều tà
Chia ly em gởi cánh hoa tặng người
Giờ anh xa cách khoảng trời
Hoa Sim ngày ấy rối bời nhớ thương
Chim bằng bạt gió muôn phương
Chốn quê hoa tím ủ hương đợi chờ
Người xưa biết có hững hờ ?
Hoa xưa biết có bao giờ nhạt phai ?
Hoa này tím mãi cho ai
Chiều hoang biền biệt , đường dài anh đi
Lệ buồn khóc buổi biệt ly
Khói sương đọng lại bờ mi tím ngần
Anh ơi ! Thương nhớ bao lần
Em nhìn hoa tím bâng khuâng ngậm ngùi
Bao giờ hát khúc tình vui
Anh về , hoa tím bên đồi ngát hương...
BL07


r




Buồn cô đơn

Ta muốn hỏi vì sao người buồn mãi
Lại sợ phiền nên căm nín đắn đo
Hình như người vừa trễ một chuyến đò
Buồn khép kín vườn mơ từ dạo đó.

Hỡi người ơi ! Cung đàn buồn muôn thuở
Trổi nhịp tim có mấy ngỏ đường tình
Biết là buồn sao mãi dõi bóng hình
Cho kéo vội ánh bình minh lại tối.

Buồn chi nữa khi người yêu đã vội
Bước sang sông không một tiếng giã từ
Quên lời thề và giấc mộng suy tư
Thì người hỡi còn mong chi lời hứa !

Đừng đợi chờ thuyền trôi về bến nữa
Hạ, Thu, Đông rồi lại đến Xuân về
Một mình người lặng ngắm ánh sao khuê
Buồn đơn lẽ khi nhìn xuân thay lá.

Ánh mắt người cứ trông vùng trời xa
Nhìn vu vơ chiều đếm lá buồn than
Rồi thả hồn theo nỗi nhớ miên man
Trên phố vắng đêm sương hàn xuống lạnh.

Bao khắc khoải ôi cuộc đời cô quạnh
Cứ dần trôi theo ngày tháng sầu vương
Người gục đầu bên gối mộng nhớ thương
Và tiếng nấc đêm trường vang trong gió

Xuân sắp về hoa mai vàng trước ngỏ
Đào hồng mơ thêm nhung nhớ đợi chờ
Buồn nôn nao chảy dọc mãi vần thơ
Người nấc nghẹn bên dòng chờ trang mới.
-Hán Quân-






banglang07 12.01.2009 15:38:55 (permalink)
0

Hoa Bằng Lăng
Xuân về ong bướm như mơ
Trong vườn muôn sắc hoa chờ, nhụy sa
Bướm ong theo dáng ngọc ngà
Băng lăng màu tím mượt mà thanh tao
Băng lăng hương vị ngọt ngào
Nên ong và bướm lạc hoài trong mơ…
T.A

        

 
HOA BẰNG LĂNG

Xuân về bướm dạo vườn mơ
Bằng Lăng tim tím ngẩn ngơ hương tình
Thế rồi một buổi bình minh
Bướm về nơi ấy bỏ mình hoa thôi
Hoa xưa vẫn tím bên đời
Mà người năm cũ xa vời chân mây
Chiều nay khói tỏa , sương bay
Hoàng hôn tím biếc rụng đầy trong tim …
BL07



Kha Khả Tú 12.01.2009 19:11:30 (permalink)
0

Bằng Lăng tỷ tỷ ơi ! Đừng buồn nữa, đi dạo phố hoa với Tú đi nào! Chợ hoa nhiều màu lắm! Hi...hi...hi...rất đông vui.


DẠO PHỐ HOA XUÂN


Xuân về dạo phố chợ hoa
Đủ màu đủ sắc toàn là hoa tươi
Chúa nhật xuống phố hoa chơi
Hoa nào hoa nấy như cười chào xuân
Phố xa cho đến phố gần
Chen chân đông đúc múa lân xem kìa
Ông địa bụng to như nia
Lúc la lúc lắc bên kia phố Tàu
Xin phép bố mẹ em xem tí nào
Ồ! Ôi thích quá chập chà chập chen
Pháo bông xẹt xẹt như kèn
Lại thêm nhiều chỗ kết đèn hoa tim
Em nhìn mái tóc nghiêng nghiêng
Bất chợt anh ấy cười duyên "xin chào!"
Thẹn thùng em nấp phía sau
Anh liền bén gót ngọt ngào làm quen
Chợ xuân đông đúc người chen
Bất chợ ngã chúi anh bèn đón ngay
Anh bế nhưng trúng cành mai
Hoảng hốt em sợ chạy ngay về nhà
Từ đây không dám la cà
Xem lân, địa múa phố hoa nữa nào
Nhưng hương hoa cứ ngọt ngào
Mắt em cứ mãi nôn nao ngắm nhìn
Đào, mai, lan, cúc xinh xinh
Hoa hồng khoe sắc duyên tình ai trao
Xôn xao phố chợ xôn xao
Lòng em cứ mãi dạt dào ngắm xuân
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 08:33:46 bởi Kha Khả Tú >
T.A. 12.01.2009 22:58:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/32C9A9568E894171995E6BB7034CA05C.jpg[/image]
 
HOA BẰNG LĂNG

Xuân về bướm dạo vườn mơ
Bằng Lăng tim tím ngẩn ngơ hương tình
Thế rồi một buổi bình minh
Bướm về nơi ấy bỏ mình hoa thôi
Hoa xưa vẫn tím bên đời
Mà người năm cũ xa vời chân mây
Chiều nay khói tỏa , sương bay
Hoàng hôn tím biếc rụng đầy trong tim …
BL07 


HOA BẰNG LĂNG
 
Hoa quê tim tím màu mơ
Chưa lần gặp lại làm thơ duyên tình
Nhớ hoài những buổi bình minh
Thả thương theo gió cuốn tình ra khơi
 
Bằng lăng còn tím bên đồi
Chờ con bướm nhỏ trông vời chân mây?
Bằng lăng còn tỏa hương bay
Gởi thương và nhớ cho đầy tim xa?
 
Bình mình mây tím nhớ nhà
Hoàng hôn lòng tím nhớ hoa yêu kiều…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 22:59:47 bởi T.A. >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 13.01.2009 14:56:38 (permalink)
0
Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Lều hoa chật bóng thi nhân...*(ATT)

Nhân Sơn đến uống rượu cần mà thôi
Noi gương Lý Bạch xa xôi
Uống cho nghiêng ngả say rồi ôm trăng...
-NS
              
 
         -Lý Bạch uống say nhìn trăng soi dưới hồ nhảy xuống ôm mà chết...hihi..


Hay!
"...say rồi ôm trăng..."
Tỉnh ra chỉ thấy Bằng Lăng
Vấn đang tím biếc còn trăng...đã tàn...
ATT



Trăng tàn rằm lại long lanh
Để Thanh thanh Khiết yêu anh trăng tàn
Ai mà cứ ngủ mơ màng
Là Thanh thanh Khiết vội vàng chôm ngay
 
T.T.K.11.1.2009
 
Hoa Bằng Lăng có chủ rồi
Sơn chỉ đứng ngắm...ỉ ôi thôi mà
Xuân về tìm đến lều hoa
Xem dã quỳ nở...Trăng ngà đẹp xinh...
-NS- 
 
Đừng nên hờn dỗi làm gì
Không khéo lại mất chài- chì đấy thôi
Mùa xuân nay đã về rồi
Liệu mà đằm thắm cho người ta vui
 
T.T.K.12.1.2009


Xuân về hoa nở xinh tươi
Trăng thanh gió mát người tìm xem hoa
Bằng lăng tím cả vườn hoa
Cho ai say tỉnh nhìn hoa trăng vàng
-kt-


Xuân về sao vẫn cô đơn
Buồn cho số phận...dỗi hờn ai đâu
Đêm say nhìn xuống chân cầu
Ánh trăng soi bóng..(muốn)..nhào đầu ôm trăng...
-NS-

Tình yêu ai dấu được đâu
Lòng buồn cũng nặng dạ sầu cũng vui
Mong buồn như bạn cho rồi
Mà sao lòng chẳng buồn vui được nào....
 
T.T.K.12.1.2009

Mượn trăng bày tỏ nỗi lòng
Đang xuân người lặng lẽ mong hạ về
Nhìn bằng lăng tím ven đê
Lòng ai lại thấy tràn trề yêu thương

Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương...
ATT


"Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương..."
Lắm chàng đắm đuối yêu thương lặng thầm
Bao đêm khấn nguyện lâm râm...
Cầu trời lạy Phật sang năm rước nàng!
-sd-

banglang07 13.01.2009 19:05:39 (permalink)
0

Đọc thơ Khả Tú , Trăng Thu
Sĩ Đoan , Thanh Khiết , T.A , lại còn
Huynh của muội đấy – Nhân Sơn
Nghe vui náo nức mùa xuân đang về
Mọi người uống rượu say mê
Uống luôn cả ánh trăng thề vàng ươm
Say rồi nhắc đến Bằng Lăng
Say rồi muốn vớt cả trăng dưới hồ
Bạn thơ , ơi hỡi , bạn thơ !
Lần sau đối ẩm hãy chờ Bằng Lăng ….
( Bằng Lăng uống rượu rất hăng
Hihiii…..       )
BL07

Đọc thơ của KKT , T.A , SD và các bạn ATT, TTK , MNS , Bằng Lăng thấy rất vui . Nhất là bài thơ DẠO PHỐ HOA XUÂN của KKT làm cho BL tưởng đang lạc giữa phố hoa nhộn nhịp , rực rỡ sắc màu trong những ngày xuân . Hôm nay BL đang vội , để hôm nào BL sẽ làm 1 bài thơ về mùa xuân tặng cho KKT và mọi người nhé !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/0D0B8B3CD70D41B1A1BA874F52FC3354.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 19:06:56 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 35 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9