THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 35 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 515 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 30.01.2009 09:15:14 (permalink)
0
HỘI HOA XUÂN
 
Em đi xem chợ hoa
Anh đứng ở đằng xa
Mà sao em chẳng thấy
Cứ vô tình đi qua

Chợ hoa xuân người đông
Muôn sắc màu rực rỡ
Nhìn hoa lòng lại nhớ
Bóng ai nhòa phôi pha

Nhớ ai đang ở nhà
Nghe chim hót ngân nga
Rất gần nơi phố thị
Vẫn thấy xa thật xa

Nhớ ai người thiết tha
Ôm thương nhớ nhạt nhòa
Bản tình ca ngày ấy
Tắt nửa chừng xót xa

Đêm nay giữa chợ hoa
Tấp nập bao người ta
Một mình em lẻ bóng
Ai nhớ Bằng Lăng hoa ???....
BL07





 
 CHỢ HOA XUÂN
 

Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.
 
Dáng trang đài  kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.
 
Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.
 
Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…
 
            -NS- 


NỤ HOA XUÂN

Lấp lánh vạn loài hoa
Rộn rã lòng người qua
Long lanh giọt sương sa
Giật mình chỉ riêng ta (!)
 
Đâu đây rộn tiếng ca
Từng chiếc áo thướt tha
Từng hơi thở lướt qua...
Ngoảnh nhìn chỉ riêng ta(!)
 
Đâu rồi một loài hoa?
Tim tím- thắm lòng ta!
Đấy là Bằng Lăng hoa.
Đã một thời kiêu sa!!!
 
Đêm nay lắm người ta
Phố đông chen chúc qua
Rợp đường người với hoa
Lủi thủi chỉ mình ta!!!
-sd-

banglang07 30.01.2009 09:27:39 (permalink)
0
 
CHỢ HOA XUÂN
 

Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.
 
Dáng trang đài  kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.
 
Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.
 
Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…
 
            -NS-  

       


TÌNH EM

Dù em nhung gấm , lụa là
Dù em sống giữa tháp ngà , lầu son
Thì trong sâu thẳm tâm hồn
Em luôn nhớ mãi hoàng hôn thuở nào
Chúng mình cùng bước bên nhau
Núi rừng Bình Phước tím màu yêu thương
Chiều giăng hư ảo khói sương
Vần thơ anh viết tơ vương mây ngàn
Tình ca réo rắt cung đàn
Tiếng chim Oanh hót mơ màng trời xanh
Bao lần em bước bên anh
Con đường đất đỏ đã thành thân quen
Con đường ngày ấy không tên
In hằn kỷ niệm trong tim ấm nồng
Thề rồi em bước theo chồng
Thế rồi con sáo sang sông bẽ bàng
Hoàng hôn tím chuyến đò ngang
Anh về ôm lấy phũ phàng lặng câm
Trái tim rỉ máu tím bầm
Đành xin đi lính một lần cho xong
Còn ai mà đợi , mà mong
Bao nhiêu mơ ước – hư không mất rồi
Biết anh oán hận cả đời
Em buồn , không dám mở lời thanh minh
Nhưng từ sâu thẳm trái tim
Tình em ôm trọn bóng hình của anh …
BL07




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/885933F6181749C4955D96DCE443628F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 09:30:32 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
banglang07 30.01.2009 09:49:09 (permalink)
0
 
Ôi chợ rực đầy hoa
Toàn màu vàng không hà
Dáng hồng em bước qua
Lòng anh xôn xao lạ

Em bước chân vội vã
Anh nối gót theo sao
Bị chen lấn sợ xa
Anh bén gót em mà

Chợ hoa vui xôn xao
Chùm hoa vàng tươi màu
Mua một cành hoa xinh
Tặng em vui xuân nào

khongten

       

 
 
Chợ tết rực màu hoa
Vàng đỏ , tím hoa cà …
Em cứ đi vội vã
Làm anh phải bước mau

Anh rảo bước theo sau
Không rời em một phút
Sợ bóng em mất hút
Biết nơi mô mà tìm ?

Em chẳng chịu đứng im
Như trẻ con háo hức
Này đây , vàng hoa Cúc
Tặng em cành hoa xinh

Hoa xinh , em càng xinh
Mắt biếc cười lung linh
Mặt tươi hơn hoa nở
Anh ngất ngây hương tình …
BL07



Người lính 30.01.2009 10:31:40 (permalink)
0











Trích đoạn: 


HỘI HOA XUÂN
 
Em đi xem chợ hoa
Anh đứng ở đằng xa
Mà sao em chẳng thấy
Cứ vô tình đi qua

Chợ hoa xuân người đông
Muôn sắc màu rực rỡ
Nhìn hoa lòng lại nhớ
Bóng ai nhòa phôi pha

Nhớ ai đang ở nhà
Nghe chim hót ngân nga
Rất gần nơi phố thị
Vẫn thấy xa thật xa

Nhớ ai người thiết tha
Ôm thương nhớ nhạt nhòa
Bản tình ca ngày ấy
Tắt nửa chừng xót xa

Đêm nay giữa chợ hoa
Tấp nập bao người ta
Một mình em lẻ bóng
Ai nhớ Bằng Lăng hoa ???....
BL07





 
 CHỢ HOA XUÂN
 

Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.
 
Dáng trang đài  kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.
 
Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.
 
Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…
 
            -NS- 


NỤ HOA XUÂN

Lấp lánh vạn loài hoa
Rộn rã lòng người qua
Long lanh giọt sương sa
Giật mình chỉ riêng ta (!)
 
Đâu đây rộn tiếng ca
Từng chiếc áo thướt tha
Từng hơi thở lướt qua...
Ngoảnh nhìn chỉ riêng ta(!)
 
Đâu rồi một loài hoa?
Tim tím- thắm lòng ta!
Đấy là Bằng Lăng hoa.
Đã một thời kiêu sa!!!
 
Đêm nay lắm người ta
Phố đông chen chúc qua
Rợp đường người với hoa
Lủi thủi chỉ mình ta!!!
-sd-





BÂNG KHUÂNG
 
Rực rỡ chợ quê nhà
Như trời đất giao hòa
Lung linh đèn tỏa sáng
tạn mặt người với ta...
 
Có người đi chợ hoa
Hình như khác người ta
Ánh mắt tìm cuối phố
Nhớ một thời đã xa?
 
Năm cũ sẽ đi qua
Kỷ niệm giữ trong ta
Bâng khuâng đêm chợ tết
Trước bao cảnh không nhà?
 
Người ơi hãy xuýt xoa
Toàn tâm chọn lấy hoa
Bao tâm tình gát lại
Đón nàng xuân về nhà...!
Người lính - 30.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 07:40:12 bởi Người lính >
banglang07 30.01.2009 17:07:04 (permalink)
0
XUÂN CA

Đến đây rồi xuân hồng tươi say khước
Hoa khoe màu sắc thắm mộng trời xinh
Nắng rải nhẹ lên cành tơ óng mượt
Hoa mai vàng vừa nở cánh bình minh.

Phút giao thừa đêm nay trời rộng mở
Đường phố hoa bừng dậy đón ngày vui
Đàn râm ran tiếng hàng xóm hát vui ơi
Cô bạn nhỏ nhoẻn miệng chào qua ngỏ

Khúc nhạc xuân trổi lời ca muôn điệu
Hoà âm thanh réo rắc vào giấc mơ
Điệu vui trao ngời ánh mắt tình thơ
Xuân đã đến bên bờ môi mộng thắm
...
Hư Vô



THƯƠNG THẦM

Dạo khúc đàn mỗi chiều hoàng hôn xuống
Màn mưa buồn phố vắng lạnh hồn thơ
Giọt mưa dầy với tâm sự đợi chờ
Ta sẽ phải nhớ gì trong kí ức...

Nhìn mưa rơi ta ghi vào tiềm thức
Nẻo cô đơn lê từng bước độc hành
Lặng ưu tư thao thức trắng trường canh
Khoé mắt cay cay lăn dài giọt đắng.

Nỗi u hoài theo hai mùa mưa nắng
Trĩu bên lòng khi sương nặng hoa tim
Cách đào mơ gợi sắc nhớ về tìm
E ấp lối một tình yêu vĩnh cữu.

Trời tháng mấy mà đỏ màu hoa lựu
Màu phượng hồng gieo rắc lối suy tư
Nhớ dáng nhỏ với miệng xinh nụ cười
Thương lắm đấy bạn lòng ơi em có hiểu !

Hư Vô



MÃI BUỒN

Ta vẫn buồn như mùa đông băng giá
Như mùa thu lá đổ ngập linh hồn
Nhớ em nhiều khi trời xuống hoàng hôn
Rơi giọt nhớ mỗi bước giày qua ngỏ

Nhớ dáng nhỏ môi hồng, ngời mắt biếc
Anh len lén nhìn với mối tình si
khi gặp em anh chẳng biết nói gì
Để nỗi nhớ lần đi vào ngỏ hẹp.

Em như bình pha lê rất duyên rất đẹp
Anh chỉ nhìn không dám động sợ vỡ tan
Anh lấy gì đâu mà để được bồi hoàn
Anh sợ lắm và chỉ nhìn len lén

Anh chếch choáng trong mối tình hư ảo
Khối tình si anh cứ ôm ghì mộng ảo
Dòng thời gian cày đậm bóng cô đơn
Gót độc hành qua lối nhỏ tủi hờn
Tiếng chua xót vọng tim lòng sầu vạn kiếp

Hư Vô


     



Chiều xuân nay , đọc chùm thơ Hư Vô
Nghe trỗi dậy bản tình ca thuở ấy
Ở nơi xa biét anh có thấy
Sắc nắng hồng in mỗi bước em qua ?

Trời Sài gòn rực rỡ nắng và hoa
Cành Mai nở chúm chím vàng khoe nụ
Em chợt bước qua con đường ngày cũ
Gió xạc xào , hờ hững lá me rơi

Một mình em lơ đễnh giữa khoảng trời
Phố đông người sao lòng nghe lạnh vắng
Chiều cuối năm , hoàng hôn dần buông xuống
Tiếng ai đàn , nốt nhạc bỗng chơi vơi …

Xuân đến rồi , xuân thắm mộng hồng tươi
Chỉ mình em còn mùa đông băng giá
Anh ra đi là mang theo tất cả
Cả tình yêu , hạnh phúc ở trong em …
BL07


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C604C2D0CF554BF981D2F569BBBB6237.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:57:57 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
kimrbl 30.01.2009 18:04:55 (permalink)
0
THƠ LANG THANG
 
Sao thơ người cứ lang thang
Vương tơ khiến có bao chàng mộng mơ
Người đem nhuộm tím trang thơ
Để rồi cứ thế hững hờ bước đi...
 
Còn tôi một kẻ tình si
Xốn xang tất cả những gì người vương
Thơ người thơm ngát mùi hương
Cỏ cây hoa lá bốn phương đem về...
 
Người buồn thơ cũng não nề
Bao con tim cũng tái tê cùng người
Mong người cứ tím mãi thôi
Cho tôi sống mãi chân trời mộng mơ...
 
kimrbl
Nhân Sơn 31.01.2009 12:21:25 (permalink)
0
TÌNH EM


Dù em nhung gấm , lụa là
Dù em sống giữa tháp ngà , lầu son
Thì trong sâu thẳm tâm hồn
Em luôn nhớ mãi hoàng hôn thuở nào
Chúng mình cùng bước bên nhau
Núi rừng Bình Phước tím màu yêu thương
Chiều giăng hư ảo khói sương
Vần thơ anh viết tơ vương mây ngàn
Tình ca réo rắt cung đàn
Tiếng chim Oanh hót mơ màng trời xanh
Bao lần em bước bên anh
Con đường đất đỏ đã thành thân quen
Con đường ngày ấy không tên
In hằn kỷ niệm trong tim ấm nồng
Thế rồi em bước theo chồng
Thế rồi con sáo sang sông bẽ bàng
Hoàng hôn tím chuyến đò ngang
Anh về ôm lấy phũ phàng lặng câm
Trái tim rỉ máu tím bầm
Đành xin đi lính một lần cho xong
Còn ai mà đợi , mà mong
Bao nhiêu mơ ước – hư không mất rồi
Biết anh oán hận cả đời
Em buồn , không dám mở lời thanh minh
Nhưng từ sâu thẳm trái tim
Tình em ôm trọn bóng hình của anh …
BL07

 
 
 
Hoa tím ngày xưa phai màu
Nhìn hoa tan tác mà đau xót lòng
Một thời lưu luyến miền Đông
Bằng Lăng hoa tím tuy không mỹ miều
Màu hoa tím cả rừng chiều
Khiến người lính chiến phiêu diêu mơ màng
Từ ngày em bước sang ngang
Đường xưa đất đỏ vắng nàng buồn tanh
Bằng lăng xơ xác trơ cành
Còn đâu hoa tím lá xanh thắm màu
Người đi để lại thương đau
Vui trong nhung lụa nhà cao gác vàng
Quen mùi cuộc sống đài trang
Quên tình nghĩa cũ xóm làng ngày xưa
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa
Đường mòn đất đỏ đón đưa hẹn hò
Cây đa bến nước con đò
Cầu tre đôi bóng nhỏ to đêm nào
Tình yêu trả lại trăng sao
Nhớ Bằng lăng tím buồn đau nỗi lòng
Giờ đây em vui với chồng
Thân tàn gác vắng...còn mong đợi gì…
 
                       -NS- 
 
banglang07 31.01.2009 16:08:05 (permalink)
0
Đệ ơi trưởng lão vui xuân
Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn

T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu

        


Nghe tin Thanh Khiết bị xe tông
Đầu năm đầu tháng , có sao không ?
Lăng nghi hắn cố gây tai nạn
Kiếm cớ làm quen khách má hồng …
BL07


( Hiiiii….Tên nào làm quen kiểu này coi bộ nguy hiểm quá TTK ơi ! Thôi , BL tặng bạn bánh chưng , bánh tét bạn bồi dưỡng cho lại sức đầy này )






Cám ơn
 
Thanh Khiết ăn đĩa bánh này
Vết xe vừa đụng khỏi ngay thôi mà
Cám ơn bạn đã cho quà
Tấm lòng thơm thảo mới là tình thâm
Của cho chẳng kể bao lăm
Cách cho sao quý bằng năm bằng mười
Tri âm tìm ở trên đời
Dễ gì có được một người tri âm!!!
 
T.T.K.29.1.2009
 

         



 
Hôm nay Thanh Khiết khỏe chưa ?
Ngồi im một chỗ , rượu bia thế nào ?
Bánh của Bằng Lăng ăn vào
Tấm lòng thơm thảo ngọt ngào - khỏi ngay ?
Tri âm như thế quá hay
Lăng xin gởi bánh nữa đây , bạn hiền
Còn tên chạy xe như điên
Tông vào Thanh Khiết , “tơ duyên “ sao rồi ?
Chàng ta vẫn cứ đến chơi ?
Thăm ngày vài bận khơi khơi vậy à ?
Mỗi lần đến lại đem hoa
Kèm theo là một túi quà thật to
Làm Bằng Lăng cũng so đo
Xe tông như Khiết chăng lo tí nào ….
Hihihi….
BL07




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/A5EA962A7C684CE4A8F6C2E628A872D8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 16:09:27 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 31.01.2009 16:44:45 (permalink)
0
Hôm nay Thanh Khiết khỏe chưa ?
Ngồi im một chỗ , rượu bia thế nào ?
Bánh của Bằng Lăng ăn vào
Tấm lòng thơm thảo ngọt ngào - khỏi ngay ?
Tri âm như thế quá hay
Lăng xin gởi bánh nữa đây , bạn hiền
Còn tên chạy xe như điên
Tông vào Thanh Khiết , “tơ duyên “ sao rồi ?
Chàng ta vẫn cứ đến chơi ?
Thăm ngày vài bận khơi khơi vậy à ?
Mỗi lần đến lại đem hoa
Kèm theo là một túi quà thật to
Làm Bằng Lăng cũng so đo
Xe tông như Khiết chăng lo tí nào ….
Hihihi….
BL07






cái thằng xe chạy như điên
Thế mà túi nó có tiền đâu ta!
Cậu này còn ở tuổi hoa
Nên mình chẳng muốn đưa ra  chính quyền
Làm sao có đươc tơ duyên
Dù cho có đến liền liền mặc thôi
Khiết đây cũng cứng tuổi rồi
Chỉ mong có được một người...như của Bằng lăng
 
T.T.K.31.1.2009
 
Ấy chút quên chưa cám ơn BL món bánh ngon quá ăn vào TTK kg những khoẻ lại mà còn lên ký nữa nè những mười ký lận
 

banglang07 01.02.2009 07:09:37 (permalink)
0


TẶNG EM

Lâu rồi không thấy Tú
Tỷ nhớ muội thật nhiều
Con chim xanh bé nhỏ
Giờ bay về nơi nao ?

Hoa Mai vàng vẫn nở
Đào thắm chẳng phai màu
Những ngày vui năm cũ
Chim chuyền cành lao xao…

Giọt nắng hồng ngày ấy
Em mang một ít rồi
 Khoảng nắng hồng còn lại
Sắc màu giờ kém tươi

Tỷ mong em luôn vui
Học giỏi nhiều em nhé
Đời trập trùng dâu bể
Em mãi là hoa xinh …
2-2-09
BL07


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/714B22A8484744ACBA6E819CA70BBCEA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 07:12:43 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
banglang07 01.02.2009 07:42:16 (permalink)
0


TÌNH EM


Dù em nhung gấm , lụa là
Dù em sống giữa tháp ngà , lầu son
Thì trong sâu thẳm tâm hồn
Em luôn nhớ mãi hoàng hôn thuở nào
Chúng mình cùng bước bên nhau
Núi rừng Bình Phước tím màu yêu thương
Chiều giăng hư ảo khói sương
Vần thơ anh viết tơ vương mây ngàn
Tình ca réo rắt cung đàn
Tiếng chim Oanh hót mơ màng trời xanh
Bao lần em bước bên anh
Con đường đất đỏ đã thành thân quen
Con đường ngày ấy không tên
In hằn kỷ niệm trong tim ấm nồng
Thế rồi em bước theo chồng
Thế rồi con sáo sang sông bẽ bàng
Hoàng hôn tím chuyến đò ngang
Anh về ôm lấy phũ phàng lặng câm
Trái tim rỉ máu tím bầm
Đành xin đi lính một lần cho xong
Còn ai mà đợi , mà mong
Bao nhiêu mơ ước – hư không mất rồi
Biết anh oán hận cả đời
Em buồn , không dám mở lời thanh minh
Nhưng từ sâu thẳm trái tim
Tình em ôm trọn bóng hình của anh …
BL07

     

Hoa tím ngày xưa phai màu
Nhìn hoa tan tác mà đau xót lòng
Một thời lưu luyến miền Đông
Bằng Lăng hoa tím tuy không mỹ miều
Màu hoa tím cả rừng chiều
Khiến người lính chiến phiêu diêu mơ màng
Từ ngày em bước sang ngang
Đường xưa đất đỏ vắng nàng buồn tanh
Bằng lăng xơ xác trơ cành
Còn đâu hoa tím lá xanh thắm màu
Người đi để lại thương đau
Vui trong nhung lụa nhà cao gác vàng
Quen mùi cuộc sống đài trang
Quên tình nghĩa cũ xóm làng ngày xưa
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa
Đường mòn đất đỏ đón đưa hẹn hò
Cây đa bến nước con đò
Cầu tre đôi bóng nhỏ to đêm nào
Tình yêu trả lại trăng sao
Nhớ Bằng lăng tím buồn đau nỗi lòng
Giờ đây em vui với chồng
Thân tàn gác vắng...còn mong đợi gì…
 
                       -NS-

      







banglang07 01.02.2009 10:52:29 (permalink)
0
Ch mong có được mt người...như ca Bng lăng    
 
T.T.K.31.1.2009

 
       


Bằng Lăng treo biển kiếm chồng
Sao Khiết  “ mong chỉ một người như của Bằng Lăng” ?
Khiết làm Lăng mang tiếng oan ( Có tiếng mà không có miếng )
Nếu Lăng bị ế , ai đền cho Lăng ???              
BL07
 
TTK ơi ! BL họa thơ vui thế thôi chứ giờ BL vẫn chỉ “mình ên” à . BL tặng bạn chùm mận nhà BL để bạn ăn cho giảm cân bù vào cái bánh hôm nọ làm bạn bị tăng cân nhé ! Bạn chiếu cố tấm lòng thơm thảo của BL mà giúp đỡ BL với nhé ! Hihiii….




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/E4990FB473E445B59173352F56E21A52.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:55:02 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
kimrbl 01.02.2009 16:40:35 (permalink)
0


Ch mong có được mt người...như ca Bng lăng    
 
T.T.K.31.1.2009

 
       


Bằng Lăng treo biển kiếm chồng
Sao Khiết  “ mong chỉ một người như của Bằng Lăng” ?
Khiết làm Lăng mang tiếng oan ( Có tiếng mà không có miếng )
Nếu Lăng bị ế , ai đền cho Lăng ???              
BL07
 
TTK ơi ! BL họa thơ vui thế thôi chứ giờ BL vẫn chỉ “mình ên” à . BL tặng bạn chùm mận nhà BL để bạn ăn cho giảm cân bù vào cái bánh hôm nọ làm bạn bị tăng cân nhé ! Bạn chiếu cố tấm lòng thơm thảo của BL mà giúp đỡ BL với nhé ! Hihiii….




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/E4990FB473E445B59173352F56E21A52.jpg[/image]

 
 
Thanh Thanh Khiết rủ Bằng Lăng
Chung tay viết biển đem giăng " Tìm chồng "
Đàn ông kéo đến rất rất đông
Đều muốn làm chồng nhưng chỉ có hai

Giành nhau chả ai nhường ai
Choảng nhau đến nỗi sứt tai mẻ đầu
Bằng Lăng nhanh chân chạy mau
Còn Khiết ở lại giơ đầu chịu...
 
kimrbl
 
banglang07 01.02.2009 19:30:40 (permalink)
0


HOA MÓNG TAY

Nho nhỏ , xinh xinh
Sáng nay bừng nở
Như màu son đỏ
Thắm hồng tay em

Ai khéo đặt tên
Móng tay – ngộ quá
Sao gần gũi lạ
Thêm mến , thêm thương

Dãi nắng , dầm sương
Hoa cười vẫn đẹp
Đoan trang nụ biếc
Khiêm nhường thướt tha …

Có người bảo hoa
Bình thường, chẳng quí
Anh yêu giản dị
Nên từng nâng niu

Anh ở nơi đâu
Chiều nay có biết ?
Nhớ người da diết
Em ngồi ngắm hoa

Cánh bướm bay qua
Chở vàng sắc nắng
Ơi người xa vắng
Giờ này nơi nao ?. . .
BL07



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 19:44:14 bởi banglang07 >
Người lính 02.02.2009 08:54:38 (permalink)
0
 
 
Hôm nay, như những người "Kỹ sư tâm hồn" khác, sau những ngày nghỉ tết,
Cô giáo Bằng Lăng trở lại mái trường, tiếp tục công việc trồng người của mình.
Kính chúc Cô khỏe, vui, hạnh phúc và luôn thành đạt!
NL Gởi tặng Cô một món quà, gọi là lì-xì đầu năm!
--------------
 
 
BỤC GIẢNG NGÀY XUÂN
 
Ngày xuân bục giảng gọi chào
Bằng Lăng - cô giáo bước vào cười xinh
Mang theo màu tím ân tình
Gởi vào ánh mắt học sinh bao điều...
 
Hỡi màu hoa tím đáng yêu
Cô tặng con chữ mỹ miều tuổi thơ
Cho em ghép chữ "á", "mờ"...
Trở thành dòng sữa ầu ơ, ru đời!
Người lính - 02.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 10:38:42 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 35 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9