THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Trích đoạn: kimrbl
BÀI THƠ KHÔNG GIẢNG
Hôm nay trở lại bục giảng
Sau đợt nghỉ gần nửa tháng
Bằng Lăng mệt mỏi chán chường
Nhớ người thấy lòng trống vắng
Qua cửa nhìn mây lãng đãng
Quên bên dưới có học trò
Cô đọc thành lời thành tiếng
Bài thơ mình vừa nghĩ ra
Học sinh cắm cúi ghi chép
Suýt xoa thơ thật mộng mơ
Ồn ào tranh nhau cùng hỏi
Cô ơi ! Bài này của ai?
Bằng Lăng đỏ mặt tía tai
Giật mình ậm à nói đỡ
Các em hãy lấy sách vở
Bắt đầu bài học hôm nay
Còn bài thơ đó của ai
Lâu rồi nên cô không nhớ
Nhìn mặt cô giáo còn đỏ
Các em im lặng mỉm cười
kimrbl
Học trò bống đọc từ Kim...
Làm cho cô giáo đứng tim
...Các em sao mà giỏi thế
Lỡ lời cô mới vội im
Thông minh cô liền chống chế
Bài này cô nghe từ bé
Thơ hay nên mới thuộc làu
Đấy là tình yêu của mẹ....


anhtrangthu
HÔm nay mình vào chọc bạn và anh Kim bạn đừng cáu nhé
Chúc BL vui tươi mãi mãi...
GẶP NÀNG HOA TÍM Một vòng dạo bước Diễn đàn Gặp nàng hoa tím "lang thang" mỉm cười Nàng ơi cho gởi đôi lời "Thơ tình" nàng có phần tôi chút nào?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 16:29:38 bởi Phan Gia Chí Bảo >
GẶP NÀNG HOA TÍM Một vòng dạo bước Diễn đàn Gặp nàng hoa tím "lang thang" mỉm cười Nàng ơi cho gởi đôi lời "Thơ tình" nàng có phần tôi chút nào? PGCB
Mời anh vào, tí chị Bằng Lăng ra chào
Anh đến thăm, chị Lăng mau
Ra chào anh đấy tuyệt nào tình thơ
Thơ anh nhẹ gót như mơ
Lời thơ ý nhịp thẫn thờ lòng ai !
nt
Mời anh vào, tí chị Bằng Lăng ra chào
Anh đến thăm, chị Lăng mau
Ra chào anh đấy tuyệt nào tình thơ
Thơ anh nhẹ gót như mơ
Lời thơ ý nhịp thẫn thờ lòng ai !
nt
CHỜ ĐỢI Vào nhà ngồi đợi đã lâu Sao chưa nghe thấy một câu trả lời? Bằng Lăng hoa tím nàng ơi Hay là nàng mải vui chơi chưa về?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 09:46:26 bởi Phan Gia Chí Bảo >
SAY ĐẮM ------- Mây chở lời yêu đến với trăng Nguyên Tiêu rực rỡ dáng chị Hằng Trần gian bao kẽ đang say đắm Vẽ nét kiêu sa được mấy vần...
NHẮN TIN Ai về Chợ Thủ Nhắn nhủ đôi lời Rằng thơ tôi đã xướng rồi Mà sao người họa bồi hồi chốn nao...
KÍNH BẰNG LĂNG TỶ TỶ MỘT MÙA VALENTINE VUI NHẤT
Ơi này OTOYUKO
Cám ơn em ghé vườn thơ hỏi chào
Tình em tươi đẹp biết bao
Tỷ nghe nồng ấm , ngọt ngào trong tim
Hoa này tỷ tặng cho em
Chúc em vui , khỏe , thành công rỡ ràng
Đây là hoa Hướng Dương vàng
Hiên ngang đón nắng , mơ màng trời xanh
Như em luôn tiến bước nhanh ….
BL07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F25038F0E32449F183D54B21B305DCEF.jpg[/image]
Nhân ngày 14-2 , tỷ chúc em luôn có thật nhiều , thật nhiều niềm vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 14:23:40 bởi banglang07 >
Trích đoạn: banglang07
TTK - Đồng cảm với BL nè ....Hoa ái ân từng cánh nở gươm đao Men hạnh phúc đắng cay cà độc dược...[ST]
TTK - Đồng cảm với BL nè ....Hoa ái ân từng cánh nở gươm đao Men hạnh phúc đắng cay cà độc dược...[ST]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/1F6FF92BE1174BCCAA163A9063942DE6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 07:13:41 bởi banglang07 >
VẮNG BẠN
Tặng NL
Bạn đi đã một tuần
Lòng tôi thương nhớ lắm
Hồn thơ nghe trống vắng
Bạn hiền giờ nơi đâu ?
Tôi nghe trái tim đau
Ngày mỗi ngày mong bạn
Con đường quen tĩnh lặng
Đếm từng bước chân qua
Chiều nay Cúc nở hoa
Góc vườn tuơi màu nắng
Nốt nhạc buồn sâu lắng
Lệ ai nhòe trang thơ ….
BL07
Chôn tình chìm mãi đáy tim Gợi sầu nhấc bước bên thềm hoàng hôn. Nửa nầy lòng mãi thờ tôn...! Nữa kia vạn dặm tâm hồn thư thai!? -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 09:20:05 bởi SĨ ĐOAN >
Chôn tình chìm mãi đáy tim Gợi sầu nhấc bước bên thềm hoàng hôn. Nửa nầy lòng mãi thờ tôn...! Nữa kia vạn dặm tâm hồn thư thai!? -sd-
Lệ lòng hơn hẳn mưa ngâu Lời xưa ngân khúc... khóc câu bẽ bàng! Lòng ai thay đổi dễ dàng??? Lượn lờ sóng vỗ tim càng nhớ nhung!!! -sd-!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: