 
    
  
    
    
    
        
        
     THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
            
                       Bạn Nhan Sơn thân mến ơi ! 
  Bạn cứ làm thơ buồn khiến BL khóc cạn nước mắt rồi đây nè . Thôi từ giờ bạn làm thơ “hài” đi để mọi người cười cho vui nhé . Nếu bạn làm thơ “hài” , BL cũng sẽ họa theo kiểu “tấu hài” cho bạn xem ( chỉ sợ “tấu hài” của BL ko có ai cười mà chỉ có BL cười thôi . Nhưng tự làm mình cười vui thì cũng tốt phải ko bạn ? ) 
  Ui ! Bạn đang làm gì thế này? 
   
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/4F108014DD474FFDAD8E23290366278C.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 07:45:25 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  banglang07 
   
  Bạn Nhan Sơn thân mến ơi ! 
  Bạn cứ làm thơ buồn khiến BL khóc cạn nước mắt rồi đây nè . Thôi từ giờ bạn làm thơ “hài” đi để mọi người cười cho vui nhé . Nếu bạn làm thơ “hài” , BL cũng sẽ họa theo kiểu “tấu hài” cho bạn xem ( chỉ sợ “tấu hài” của BL ko có ai cười mà chỉ có BL cười thôi . Nhưng tự làm mình cười vui thì cũng tốt phải ko bạn ? ) 
  Ui ! Bạn đang làm gì thế này? 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/4F108014DD474FFDAD8E23290366278C.jpg[/image] 
  
         Bằng Lăng thân mến...Không hiểu vì sao mà NS lại thích làm thơ buồn có lẽ do 
  mang nhiều tâm sự...Còn làm thơ vui thì chịu, NS thử mấy lần đều bị bạn bảo 
  là đùa vô duyên...hi..hi...Thôi thì BL làm đi cho NS cười ké vậy.           
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    ANH ƠI ! EM MẮC BỆNH GHEN …  
    
   Một khi anh đã yêu em 
   Thì xin chớ dại mon men cô nào 
   Ra đường gặp , chỉ được chào 
   Không liếc mắt , không nhìn vào quá lâu 
   Nếu anh có muốn đi đâu 
   Phải cho em biết là bao giờ về 
   Bạn bè mà có rủ rê 
   Bia ôm tươi mát – phải chê tức thì 
   Mấy ẻm chớp chớp làn mi 
   Mặt không xao động , chân thì đứng im 
   Bình thường nhịp đập trái tim 
   Không nhanh , không chậm im lìm toàn thân 
   Điện thoại nhà mình để bàn 
   Có phần lưu số - để còn kiểm tra 
   Di động em cũng phòng xa 
   Luôn luôn để ý người ta gọi vào 
   Số nam , số nữ , số nào  
   Coi chừng mật mã xáo xào lung tung 
   Thuyền quyên đặt “nick” anh hùng 
   Má hồng đội lốt một ông bạn già 
   Thế rồi khi bướm tìm hoa 
   Cứ alô … công tác xa mấy ngày 
   Ai hỏi , giả bộ thơ ngây : 
   “ Dạo này bận quá – đi "cày" nuôi vơ (vợ)” 
   Nếu em biết được , anh nờ 
   Lambađa với tango mấy bài 
   Tưng bừng em nhảy cho oai 
    Để xem lúc ấy anh tài đến đâu ? 
   Móng tay sắc nhọn em cào 
   Dẫu anh “lính cụ” cũng chào thua thôi 
   Mấy cô sợ chạy hết rồi 
   Bỏ mình anh lại , đáng đời anh chưa ? 
   Chi bằng ngay tự bây giờ 
   Lập trường tư tưởng bến bờ phân minh 
   Rằng anh chỉ có một mình  
   Một mình em … chỉ một mình em thôi … 
   Em chiều chồng lắm anh ơi ! 
   Nhưng khi ghen sẽ tơi bời lá hoa 
   Bây giờ em phải phòng xa 
   Nên chip điện tử mua ba cái rồi 
   Mỗi cái em cài mỗi nơi 
   Trước hết chỗ chọn em cài tim anh 
   Dù anh ở tận rừng xanh 
   Tim anh đập chậm , đập nhanh biết liền 
   Như thế em mới ngủ yên 
   Thương em , anh chớ thấy phiền anh nha ! 
   Chỉ vì em quá lo xa 
   Mà bị ngưòi bảo đó là … BỆNH GHEN … 
    
   
   
   
 
    
   XƯA ...  
    
    
 
    
    
   
  ...VÀ NAY 
    
    Bạn ơi ! BL cũng ko biết làm thơ hài đâu . Bài này BL làm thử , bạn đọc xem có cười được ko ?
         Bạn ơi ! BL cũng ko biết làm thơ hài đâu . Bài này BL làm thử , bạn đọc xem có cười được ko ?                                                                                                                        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh thề một dạ chung tình 
  Chỉ yêu duy nhất mỗi mình em thôi 
  Dù đi công tác xa xôi 
  Mời đối tác nhậu anh ngồi lặng thinh 
  Nhắm mắt chẳng dám hé nhìn 
  Vây quanh lắm gái đẹp xinh đứng hầu 
  Chẳng dám hó hé một câu 
  Gắn chip điện tử biết đâu chổ nào 
  Nếu lỡ chạm phải làm sao 
  Về nhà phát hiện em đào mồ chôn 
  Nghỉ đến anh sợ mất hồn 
  Tay chân run rẩy bồn chồn nhìn ra 
  Thấy ai thấp thoáng từ xa 
  Giật mình nhổm dậy sợ bà đánh GHEN... 
                    -NS-     
      
   
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:40:33 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              Hổng dám làm chồng ngoan đâu  
   Để bà sai khiến nhức đầu...chết luôn  
   Ngồi không thì bảo sợ buồn  
   Bắt đi rửa chén lau luôn sàn nhà  
   Than mệt thì lại trách la  
   Anh mà rỗi việc la cà "bia ôm"  
   Hình hài tiều tuỵ ốm nhom  
   Lương tháng thu hết mà khôn nỗi gì  
   Xin bà hảy tha tôi đi  
   Chồng ngoan "đệ nhất" bà "đì" mệt luôn...      
    NS 
   
   
   
   Nếu bạn “làm phách” kiểu này
           Nếu bạn “làm phách” kiểu này 
   Chắc bạn sẽ ế dài dài , bạn ơi ! 
   Nước mình “hội nhập” tới nơi 
   Phụ nữ sắp được “lên đời” như “Tây” 
   Bằng Lăng nói để bạn hay 
   Xứ “Tây” phụ nữ là “trời” đó nha 
   Chồng thì rửa chén , lau nhà 
   Đi chợ xách giỏ , vợ tà tà đi sau 
   Lên xe , chồng phải đi mau 
   Mở cửa rồi ẵm vợ vào bên trong 
   Xuống xe , cũng lại là chồng 
   Nhanh chân xuống trước , mở cửa bồng vợ ra 
   Vợ đi chơi có la cà 
   Chồng vẫn phải nhịn , không la , không rầy 
   Tiệc tùng vợ lỡ uống say 
   Chồng ngồi cạnh làm chỗ “gác tay” cho nàng 
   Thấy vợ đi với một chàng 
   Về nhà niềm nở : “ Bạn nàng đó ư ?”  
   Đêm ngủ , vợ ngáy o …o … 
   Sáng ra chồng nịnh : Ngáy cho vui nhà … 
   Nói ra thì quá bao la 
   Còn nhìu nhìu nữa , Sơn lo xa là vừa … 
   BL07 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 17:34:13 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  banglang07 
   
  Hổng dám làm chồng ngoan đâu  
   Để bà sai khiến nhức đầu...chết luôn  
   Ngồi không thì bảo sợ buồn  
   Bắt đi rửa chén lau luôn sàn nhà  
   Than mệt thì lại trách la  
   Anh mà rỗi việc la cà "bia ôm"  
   Hình hài tiều tuỵ ốm nhom  
   Lương tháng thu hết mà khôn nỗi gì  
   Xin bà hảy tha tôi đi  
   Chồng ngoan "đệ nhất" bà "đì" mệt luôn...      
    NS 
   
   
   
   
   
   
   
  Nếu bạn “làm phách” kiểu này 
   Chắc bạn sẽ ế dài dài , bạn ơi ! 
   Nước mình “hội nhập” tới nơi 
   Phụ nữ sắp được “lên đời” như “Tây” 
   Bằng Lăng nói để bạn hay 
   Xứ “Tây” phụ nữ là “trời” đó nha 
   Chồng thì rửa chén , lau nhà 
   Đi chợ xách giỏ , vợ tà tà đi sau 
   Lên xe , chồng phải đi mau 
   Mở cửa rồi ẵm vợ vào bên trong 
   Xuống xe , cũng lại là chồng 
   Nhanh chân xuống trước , mở cửa bồng vợ ra 
   Vợ đi chơi có la cà 
   Chồng vẫn phải nhịn , không la , không rầy 
   Tiệc tùng vợ lỡ uống say 
   Chồng ngồi cạnh làm chỗ “gác tay” cho nàng 
   Thấy vợ đi với một chàng 
   Về nhà niềm nở : “ Bạn nàng đó ư ?”  
   Đêm ngủ , vợ ngáy o …o … 
   Sáng ra chồng nịnh : Ngáy cho vui nhà … 
   Nói ra thì quá bao la 
   Còn nhìu nhìu nữa , Sơn lo xa là vừa … 
   BL07 
    
   
  Nếu thích bà cứ đi "tây" 
  Nhân Sơn thích sống nơi đây khỏi phiền 
  Nước ngoài bà sống như tiên 
  Lấy chồng ngoại quốc xài tiền đô la 
  Chồng ngoại "ga lăng" với bà 
  Ở đây mà lấy chồng "ta"...ốm đòn 
  Suốt ngày phục vụ chồng con 
  Đua đòi vọng ngoại..."ba ton" nện liền... 
                -NS- 
              
             -Thua rồi BL ơi, đề tài NS khó nuốt quá, đổi đề tài 
                  khác nhé. 
   
   
   
      
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: