 
    
  
    
    
    
        
        
     THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Về Chốn Xưa   
    Ta về nơi ấy chiều nay,   
    Sầu Thu lất phất mưa bay xa mờ.   
    Gửi tình theo gió ngàn thơ,   
    Đi tìm lại chút ơ thờ ngày xưa.   
    Ta về thu đổ cơn mưa   
    Lệ lòng xưa chảy lưa thưa theo dòng.   
    Em đi cách mấy biển đông.   
    Để ta ở lại sầu đông vơi đầy   
     
    "Sầu đông càng lắc càng đầy"   
    Ba thu dọn lại một ngày dài ghê"   
    Trăng thu huyền hoặc lời thề   
    Mong ai ngày tháng trở về bên ta.   
    Em đi biệt mấy ngàn xa,   
    Để thương chất chứa lòng ta tím hồn.   
    Thu về đọng ánh mi tuôn,   
    Giọt thu tím cả hoàng hôn một màu.   
   HNH             
   
   
       
      
    Tôi về chốn cũ , chiều nay  
     Lối xưa cỏ mọc phủ đầy rêu phong  
     Chuyến đò chở khách sang sông   
    Người đi còn chiếc thuyền không đợi người  
     Xa xa , tít tận chân trời    
    Bóng con chim nhạn lẻ loi một mình  
    Nhà ai mới cất xinh xinh   
    Đôi bông hoa Cúc nở vàng chiều thu  
     Mây giăng bảng lảng sương mù   
    Chỗ này lúc trước hẹn hò với em   
    Bóng cây phượng vỹ còn nguyên   
    Tôi nhìn mãi , chỗ khắc tên đâu rồi ?   
     Tháng năm vật đổi , sao dời  
    Chỗ tên hai đứa , một chồi mới lên  
     Đi tìm gặp lại người quen  
     Hỏi thăm mới biết giờ em xa vời   
    Cách nhau cả một khoảng trời   
    Ta còn gặp lại trong đời hay không ?  
     Tần ngần đứng lặng bên sông  
     Cảnh xưa hiu quạnh , người không thấy người …  
    BL07  
     
    
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 19:04:46 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ok ! Đổi đề tài đi MNS nhé ! 
    Mình tặng bạn 1 cây hoa XR nè , bạn hãy vịnh nó đi ! 
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/6D9D1B489E524D7D8777F44BC61C6245.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 20:53:03 bởi banglang07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Đây là loài hoa xương rồng 
  Tuy rằng có đẹp nhưng không mặn mà 
  Nguồn gốc xuất xứ phương xa 
  Sao bằng hoa của quê nhà mình đâu 
  Bằng lăng hoa tím u sầu 
  Gợi bao kỉ niệm tình đầu chớm yêu 
  Hương sắc dù chẳng mỹ miều 
  Hoa đồng cỏ nội gợi nhiều luyến thương 
  Đi đâu cũng thấy vấn vương 
  Màu hoa tim tím...say hương thắm tình 
  Bằng lăng vẫn mãi đẹp xinh 
  Đêm nằm tơ tưởng bóng hình của em... 
 
   
                     -NS- 
   
   
   
      
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  banglang07 
   
  Chuyện tình cứ thế chưa xong  
   Bằng Lăng còn đấy chưa chồng Sơn ơi  
   Bằng Lăng có tính nói chơi  
   Chứ yêu Sơn lắm một đời chờ Sơn  
  HNH 
   
   
   
   
 
   
   
      Đúng là Bằng Lăng nói chơi 
    Chứ Lăng xấu thế , có ai mà thèm 
    Ngân Hà để ý xem xem 
    Anh nào ế vợ , “tóm” cho Lăng một chàng … 
  
      Đọc thơ chị em quá ngỡ ngàng 
  Bằng Lăng đẹp tựa như nàng thiên nga 
  Thấy Lăng cá lặng chim sa 
  Kimrbl thề không có nói ngoa đâu kìa.    
  (Thưa chị gái của người con gái em yêu, em chào chị em mới quay về.) 
                                                                  Dương Hoá    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đọc thơ chị em quá ngỡ ngàng  
   Bằng Lăng đẹp tựa như nàng thiên nga  
   Thấy Lăng cá lặng chim sa  
   Kimrbl thề không có nói ngoa đâu kìa.       
   (Thưa chị gái của người con gái em yêu, em chào chị em mới quay về.)  
                                                                  Dương Hoá          
 
   
   Em rể quý của chị ơi      Thì ra em đã về rồi đó ư ?     Từ hôm em bỏ đi đâu     Chị buồn , em chị càng rầu rĩ hơn     Tưởng Hoa Dương đánh bài chuồn     Bỏ mặc em chị ẩm ương ế chồng     Bây giờ thuyền lại nhớ sông     Trở về bến cũ đợi mong bao ngày     Hương nồng tình lại đắm say     Em chị như cánh hoa bay trong chiều     Mơ màng khúc hát tình yêu     Chị cám ơn em rể thật nhiều đó nha !
             Em rể quý của chị ơi      Thì ra em đã về rồi đó ư ?     Từ hôm em bỏ đi đâu     Chị buồn , em chị càng rầu rĩ hơn     Tưởng Hoa Dương đánh bài chuồn     Bỏ mặc em chị ẩm ương ế chồng     Bây giờ thuyền lại nhớ sông     Trở về bến cũ đợi mong bao ngày     Hương nồng tình lại đắm say     Em chị như cánh hoa bay trong chiều     Mơ màng khúc hát tình yêu     Chị cám ơn em rể thật nhiều đó nha !         
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
            
                    Hoa Dương , em rể của chị ơi !  
   Sao em chẳng nói lấy một lời ?  
   Có phải giờ em chê em chị ?  
   Coi chừng … Chị đang sắm cái roi … 
   ( roi mây đó nha em ) 
   Chị tặng em 1 cây hoa XR nè . Em mà hư là chi cho gai XR nó đâm em chít đó … 
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/A1DC5A6692FD476FA9DE86748FA69560.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: