THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
ĐỢI CHỜ
Bằng Lăng...có lẽ nhận ra
Biết được thân phận cùng hòa tình thơ
Bao năm buồn tẻ bơ vơ
Sống trong thầm lặng lời thơ nghẹn ngào
Cảm thông được nỗi sầu đau
Mang nhiều mất mát...ai nào hiểu chăng
Đường đời lần bước khó khăn
Suy tư vầng trán nếp nhăn sâu mờ
Soi gương nhìn thấy ngẩn ngơ
Thời gian tàn phá bạc phơ mái đầu
Tàn đêm thao thức mắt sâu
Một thời ngang dọc...còn đâu mất rồi
Buồn ôn kỷ niệm xa xôi
Tìm về dĩ vãng bồi hồi tiếc thương
Lời thơ man mát vấn vương
Tình sầu chất chứa đoạn trường trải qua
Tiêu dao ngày tháng phôi pha
Đợi chờ giây phút lánh xa bụi trần...
Bằng Lăng...xin chớ phân vân
Thời gian chờ đợi...rất cần bạn thơ...
-NS-
- NS chân thành cám ơn BL. trong thời gian qua đã giúp cho NS. tìm lại những kỷ
niệm và được sống lại một thời mà NS ngở đã vùi sâu trong dĩ vãng.
_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 13:17:25 bởi Mac Nhan Son >
HOA HƯỚNG DƯƠNG
Luôn quay về phía mặt trời
Thân dài vươn thẳng giữa đời hiên ngang
Bốn mùa mây gió mênh mang
Hồn hoa thơm ngát nắng vàng mộng mơ
BL07
THỰC TẾ
Không đến nỗi...Bằng Lăng ơi !..
Sống bi quan quá kể đời như tiêu
Chấp nhận một kiếp cô liêu
Đã mang bất hạnh chịu nhiều đắng cay
Nhìn đời chẳng được bằng ai
Buồn đem tâm sự u hoài qua thơ
Đôi lúc suy nghỉ vẩn vơ
Ngở rằng cuộc sống hửng hờ thế thôi
Tìm về dĩ vãng xa xôi
Luyến lưu kỷ niệm bồi hồi nhớ thương
Một thời bạc áo phong sương
Ngồi ôn nhớ lại chặng đường trải qua
Tiếc nuối rồi thấy xót xa
Cho nên ý tưởng tuôn ra cháy lòng
Từ nay khép lại là xong
Chôn sâu ký ức...tốn công thêm sầu
Dòng đời trôi dạt về đâu
Ba chìm bảy nổi cũng âu số trời
Cuộc sống nay đã thảnh thơi
Túi thơ bầu rượu rong chơi tháng ngày...
-NS-
THỰC TẾ
Không đến nỗi...Bằng Lăng ơi !..
Sống bi quan quá kể đời như tiêu
Chấp nhận một kiếp cô liêu
Đã mang bất hạnh chịu nhiều đắng cay
Nhìn đời chẳng được bằng ai
Buồn đem tâm sự u hoài qua thơ
Đôi lúc suy nghỉ vẩn vơ
Ngở rằng cuộc sống hửng hờ thế thôi
Tìm về dĩ vãng xa xôi
Luyến lưu kỷ niệm bồi hồi nhớ thương
Một thời bạc áo phong sương
Ngồi ôn nhớ lại chặng đường trải qua
Tiếc nuối rồi thấy xót xa
Cho nên ý tưởng tuôn ra cháy lòng
Từ nay khép lại là xong
Chôn sâu ký ức...tốn công thêm sầu
Dòng đời trôi dạt về đâu
Ba chìm bảy nổi cũng âu số trời
Cuộc sống nay đã thảnh thơi
Túi thơ bầu rượu rong chơi tháng ngày...
-NS-
Nghe bạn nói , bỗng nhẹ lòng
Biết rằng ký ức mãi không phai mờ
Biết rằng tâm sự qua thơ
Thoảng trong một lúc vẩn vơ yếu mềm
Biết rằng đời chẳng ấm êm
Như dòng sông nhỏ êm đềm chảy xuôi
Thì thôi , tất cả , bạn ơi !
Xếp vào kỷ niệm một thời đã qua
Tuổi xanh bạc áo hào hoa
Đừng nên tiếc nuối , xót xa làm gì
Thời gian mãi mãi trôi đi
Vạn vật thay đổi , riêng gì ta đâu ?
Từ nay bao nỗi tủi sầu
Cửa lòng khép lại , chôn sâu một lần
Đêm đêm , dưới ánh trăng ngần
Túi thơ , bầu rượu , bạn hiền ngâm nga
Tháng ngày vui với cỏ hoa
Ba chìm bảy nổi vẫn là phong lưu
Nhìn lên thì chẳng thấy đâu
Nhìn xuống mới thấy mình “ngầu” hơn ai
Bạn ơi ! Còn chút u hoài
Đưa Lăng vứt hết , bạn hài lòng chưa ?
( Bạn cứ thỏa chí say sưa
Lâu lâu Lăng lại phá đùa cho vui
Chỉ sợ bạn “chửi” Lăng thôi
Nếu không , Lăng chọc bạn cười bò lăn …
Hihiiiii ….. )
BL07
Bạn ơi ! Đây là cảnh BL lại chọc phá bạn và bị bạn đuổi để "oánh" BL đó. Nhưng mà bạn hổng bao giờ đuổi kịp BL đâu. Hihiiii...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 14:43:58 bởi banglang07 >
ĐỔI ĐỜI
Bằng Lăng đã có lời khuyên
Nhân Sơn quên hết ưu phiền từ đây
Tha hồ lướt gió tung mây
Mặc sức mơ mộng đắp xây ân tình
Bằng Lăng giới thiệu bạn xinh
Để cùng trao đổi tỏ tình qua thơ
Đêm nằm dệt mộng thêu mơ
Ngày ngồi thơ thẩn đợi chờ nhớ ai
Đổi đời nhuộm tóc đẹp "chai"
Soi gương cứ ngở "người ngoài hành tinh"
Bằng Lăng bảo cố tự tin
Người nào gây chuyện...thì mình bỏ đi
Như thế mới đúng nam nhi
Ngu dại đứng đó sân si tàn đời
Túi thơ bầu rượu rong chơi
Ngâm thơ vấn nguyệt... đọ trời ai hơn...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 08:10:44 bởi Mac Nhan Son >
HẨM HIU
Bằng Lăng đã quá lời khen
Vui quá...nên mắt đổ ghèn mờ luôn
Từ đây quên hết u buồn
Tình thơ thắm thiết sẽ tuôn dạt dào
Thời gian xin chớ trôi mau
Cho Sơn sống lại thuở nào biết yêu
Thả hồn mơ mộng phiêu diêu
Ngồi bên quán cốc những chiều lang thang
Cà phê từng giọt mơ màng
Đêm buồn đứng ngắm trăng vàng ngẩn ngơ
Chong đèn thao thức làm thơ
Gửi vào Thư quán đợi chờ tri âm
Nhẩm tính gần trọn một năm
Chẳng ai chiếu cố đêm nằm buồn thiu
Có lẻ phận số hẩm hiu
Tình thơ đăng gửi thật nhiều...hỏng hay...
-NS-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: