THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
TÌM ĐÂU
Mơ mộng vẫn là mộng mơ
Tạm quên trống vắng bơ vơ một đời
Thả hồn thơ thẩn dạo chơi
Tìm về dĩ vãng buông lời xót xa
Một thời vang bóng đã qua
Giờ đây hình ảnh nhạt nhoà thời gian
Vết hằn in dấu ngựa hoang
Khơi lại chi đống tro tàn buồn thêm
Rượu thơ đối bóng thâu đêm
Lắng nghe gió thoảng bên thềm lá rơi
Tình thơ sầu lắng chơi vơi
Tìm đâu tri kỷ giúp đời lãng quên...
-NS-
(trả lời: kimrbl)
[Gửi Thư Riêng]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
TÌM ĐÂU
Mơ mộng vẫn là mộng mơ
Tạm quên trống vắng bơ vơ một đời
Thả hồn thơ thẩn dạo chơi
Tìm về dĩ vãng buông lời xót xa
Một thời vang bóng đã qua
Giờ đây hình ảnh nhạt nhoà thời gian
Vết hằn in dấu ngựa hoang
Khơi lại chi đống tro tàn buồn thêm
Rượu thơ đối bóng thâu đêm
Lắng nghe gió thoảng bên thềm lá rơi
Tình thơ sầu lắng chơi vơi
Tìm đâu tri kỷ giúp đời lãng quên...
-NS-
Vần thơ tim nhói lòng người
Nhân Sơn họ Mạc tình ơi lệ tình
Trăng treo lơ lửng gập rình
Anh ơi bớt thảm phận mình ngày xưa.
hungho
(Sơn huynh ơi! Tiểu đệ viết tới đây là khóc nhoè cả mắt , nên không viết được nữa rồi! Thơ huynh buồn quá! huhuhu...)
Vần thơ tim nhói lòng người
Nhân Sơn họ Mạc tình ơi lệ tình
Trăng treo lơ lửng gập rình
Anh ơi bớt thảm phận mình ngày xưa.
hungho
(Sơn huynh ơi! Tiểu đệ viết tới đây là khóc nhoè cả mắt , nên không viết được nữa rồi! Thơ huynh buồn quá! huhuhu...)
Hùng Hổ vốn tính nhân từ
Thấy Sơn đau khổ , xót xa dùm chàng
Chi bằng Hổ kiếm một nàng
Giúp họ nên nghĩa đá vàng bên nhau
Bằng Lăng tư vấn tình yêu
Còn Hổ “tiếp thị” , chắc nhiều chuyện vui …
BL07 Đệ hiền ơi ! Từ hôm nọ đến nay tỷ đã cho nhân viên trong văn phòng tư vấn TY của tỷ đi lùng sục khắp nơi để tìm người cho NS nhưng NS chưa ưng ai cả ( chắc tại NS “già” rồi nên khó tính lắm ) . Bây giờ tỷ nhớ ra là ở chỗ đệ toàn những cô trẻ đẹp , thông minh . Vậy đệ giới thiệu cho NS 1 cô nhé ! ( Tỷ sẽ chịu trách nhiệm tư vấn để NS làm cho cô ấy yêu NS say đắm )
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/DDDF8FF31A95431C89BA92BF982145D4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 21:18:36 bởi banglang07 >
ĐỐI BÓNG
Đêm nay đối bóng cùng say
Bóng ơi...sao bóng ngả dài ngả nghiêng
Có lẽ bạn đang u phiền
Rượu đây uống cạn hàn huyên quên sầu
Ngồi chờ bạn đến từ lâu
Màn đêm phủ xuống...đèn dầu khơi lên
Góc tường bạn đối diện bên
Cùng nhau cạn chén...Quên...tên bạn rồi
Chuyện nhỏ...khách sáo chi thôi
Giang hồ tứ hải... gặp rồi kết thân
Đêm về tôi...bạn rất gần
Gác vắng cô độc mình cần có nhau
Tình bạn chung thuỷ trước sau
Rượu còn đầy hủ... nào cùng cạn ly
Thôi đừng than thở mà chi
Cuộc đời dâu bể có gì tiếc đâu
Xem như nước chảy qua cầu
Đêm đêm bạn đến canh thâu bớt buồn
Rượu vào lời mãi trào tuôn
Chẳng nghe tiếng bạn sao luôn cúi đầu
Tàn đêm rượu cạn từ lâu
Bình minh ló dạng...bạn đâu mất rồi...
-NS-
- BL mến, trong lúc chờ bạn hoạ bài thơ "TÌM ĐÂU" NS. đã làm bài "ĐỐI BÓNG"
chờ BL hoạ cùng đấy... NS đâu có già, 30 năm về trước NS mới chỉ có 20
tuổi thôi hà..hhii. ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 15:12:31 bởi Mac Nhan Son >
RU ĐỜI
RU TÌNH
Tìm đâu người có tấm lòng
Nữa đời mỏi mắt chờ mong lâu rồi
Lo ngại chót lưỡi đầu môi
Đẩy đưa lơi lã để rồi cười chơi
Xin chớ nói yêu bằng lời
Gây thêm đau khổ người ơi...xin đừng
Thà rắng người cứ quay lưng
Vì tình thương hại ngập ngừng mà chi
Đã là một đấng nam nhi
Phong ba chẳng sợ...ngại gì mất nhau
Thà rằng chấp nhận thương đau
Còn hơn là để ngày sau thêm sầu
Suốt ngày canh cánh lo âu
Hạnh phúc đổ vở đào sâu oán hờn
Suy đi tính lại thiệt hơn
Đi tìm ảo ảnh chập chờn trong mơ Ru tình qua những vần thơ Mộng mơ mơ mộng đợi chờ bóng ai
Ru đời qua những cơn say
Tìm người lý tưởng...có ngày gặp thôi...
-NS- - BL yên tâm..nếu có "tẩu tẩu" thì huynh là người nhận lon a-xít trước, bởi huynh khg lo làm ăn, suốt ngày mơ mộng lang thang trên mạng thả thơ giăng bẩy...
thì chết với tay "tẩu tẩu" là cái chắc..hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 17:24:26 bởi Mac Nhan Son >
Huynh trả lại Topic cho muội
Hoa tím thôi bay lòng ai nhớ lắm
Nhớ ngày xưa mộng đằm thắm hoa lăng
Nhớ mảnh tròn trăng ngày rằm hò hẹn
Tình yêu trọn vẹn duyên kết trăm năm.
Kha Hán Quân
CÓ CHI ĐÂU
Có chi...than thở Phật Trời
Ai nào nở trách những lời yêu thương
Tình yêu có đến trăm đường
Tình huynh nghĩa muội vấn vương lâu dài
Chuyện tình đôi lứa gái trai
Tơ hồng trói buộc duyên ai nấy nhờ
Đơn phương đón nhận bơ vơ
Yêu người ngoảnh mặt hửng hờ chịu thôi
Yêu nhầm chót lưỡi đầu môi
Đẩy đưa ong bướm để rồi khổ đau...
Huynh giờ tóc đã phai màu
Đâu còn phong độ dạt dào như xưa
Muội còn nhiều kẻ đón đưa
Chông chênh khập khểnh sao vừa xứng đôi
Xin đừng nghỉ ngợi xa xôi
Hiểu lầm vớ vẫn để rồi tội huynh
Giao lưu trao đổi thơ tình
Kết nghĩa huynh muội chúng mình bên nhau
Đợi chờ cho đến ngày nào
Muội mặc áo cưới...huynh chào tiển đưa...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 09:06:24 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: