TIẾNG RU
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
HanSiNguyen 31.07.2008 08:46:03 (permalink)
0
MẸ RU BỐNG NGỦ

-Cảm tác từ Chinh Phụ Ngâm Khúc-
 
Cái Bống là cái Bống ngoan
Mẹ Bống yêu Bống, Bống càng làm thơ [Ca Dao] (1)
Vô tư, khoé mắt khép hờ
Mẹ ru Bống ngủ, bơ vơ nửa hồn
 
Cha còn vì nưóc vì non
Kiến bò chảo nóng, mất còn nào hay ?
Xót xa số kiếp đọa đày
Má hồng bạc phận, người ngay lâm nàn (2)
 
Thảm thê cú rúc canh tàn
Chinh y điểm tuyết, dặm ngàn nhuộm sương (3)
Đêm nay, tuý ngọa sa trường ? (4)
Trăng treo đỉnh núi, sầu vương đỉnh sầu ?
 
Cầu Ô không nối nhịp cầu (5)
Ngẩn ngơ trông ngóng, nghẹn ngào lệ rơi
Đọa đày chi lắm trời ơi
Thương yêu khoảnh khắc, trọn đời lìa xa ?
 
Ngước lên, chẳng oán trời già
Bể dâu đâu phải riêng ta ngậm ngùi
Cái Bống là cái Bống ơi
Mẹ ru Bống ngủ, quên đời quạnh hiu ....
 
Hàn Sĩ Nguyên
 

Tiếng hát Đăng Tuấn (New version 2008)

(1)-Làm thơ : làm nũng, nhõng nhẽo mẹ
(2)-Lâm nàn : Lâm nạn, mắc nạn
(3)-Chinh y : Áo chiến, áo trận, áo lính
(4)-Tuý ngọa sa trường : Say, ngủ tại mặt trận
(5)-Cầu Ô (Ô Thước kiều) : Theo truyền thuyết, mỗi năm vào tháng 7 âm lịch, cả đàn quạ nối tiếp nhau bắc thành chiếc cầu, nối liền sông Ngâu lại để cho vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 05:38:15 bởi HanSiNguyen >
#1
    HanSiNguyen 01.08.2008 07:34:48 (permalink)
    0
    (... Cha... cũng.... ru Bống ngủ.....)

    RU BỐNG

    Ngủ đi này cái Bống ngoan
    Mây sa ngọn cỏ, sương tan lưng trời
    Nửa vầng trăng khuyết ngậm ngùi
    Đàn xa ru Bống chơi vơi tiếng đàn !
     
    Ngủ đi đêm trắng dần tàn
    Bềnh bồng nhịp võng, miên man khói trầm
    Lênh đênh nỗi nhớ lặng thầm
    Trời đày hai ngả, lạnh căm nửa hồn
     
    Nghìn trùng sóng nổi từng cơn
    Đò đưa man mác, mỏi mòn đò đưa
    Giọng hò hiu hắt song thưa
    Thêu hoa mái đẩy, dệt mơ mái nhì
     
    Ngủ đi Bống hãy ngủ đi
    Đàn lơi cung oán, mẹ về với cha
    Dịu dàng hoa ngát hương hoa
    Lạc vùng cổ tích, lánh xa bụi hồng
     
    Đàn ai vang khúc tương phùng
    Cạn dòng dư lệ, tình nồng thêm men
    Ngủ đi Bống hãy ngủ yên
    Tàn đêm ru Bống còn nguyên nỗi buồn
     
    Đêm đêm ru giấc mỏi mòn
    Mười hai Bi Khúc héo hon ngậm ngùi
    Ngủ ngoan đi nhé Bống ơi
    À ơi ru mãi, trót đời quạnh hiu
     
    Hàn Sĩ Nguyên

    R

    (Tiếng hát Đăng Tuấn - New version 2008)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 02:14:39 bởi Viet duong nhan >
    #2
      HanSiNguyen 02.08.2008 12:43:24 (permalink)
      0
      (Cha... lại ru Bống ngủ...)

      BỐNG BỐNG YÊU ƠI

      Bống Bống yêu ơi
      Ngủ ngoan Bống nhé, buông lơi muộn phiền
       
      Đàn ru cho Bống ngủ yên
      Mây trời xanh ngát trên triền dâu xanh
      Khép hờ đôi khoé long lanh
      Rưng rưng hạt ngọc, lung linh mộng hờ
       
      Trắng đêm đêm trắng vật vờ
      Sầu dâng lai láng, bơ vơ cung sầu
      Nghìn trùng gọi mãi tên nhau
      Thuyền xa xa khuất về đâu hỡi thuyền ?
       
      Phiêu du trong cõi muộn phiền
      À ơi ru Bống chỉ thêm nhớ người
      Người đi người đã đi rồi
      Sao còn thao thức ngậm ngùi mà chi ?
       
      Dốc đời hai ngả phân ly
      Tình tan như sóng, suối về biển Đông
      Bèo mây khó nỗi tương phùng
      Ngủ ngoan đi Bống, đừng mong mẹ về !!!
       
      Hàn Sĩ Nguyên
       
      r
        
      Hòa âm Lâm Đình Thuận - Tiếng hát Đăng Tuấn

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 21:30:48 bởi Huyền Băng >
      #3
        HanSiNguyen 03.08.2008 05:44:46 (permalink)
        0
        TIẾNG RU
         
        1-SÁNG NAY

        Sáng nay thức dậy trời thôi ấm
        Tôi biết mùa đông sớm trở về
        Sáng nay hiu hắt trời không nắng
        Tôi biết em tôi đã bội thề !
         
        2-RU AI BÂY GIỜ ???
         
        Muốn ru em ngủ giấc ngủ vùi
        Chửa thốt nên câu đã nghẹn lời
        Trái tim lạnh giá, lòng buồn quá
        Nửa mảnh hồn đơn nước cuốn trôi
         
        3-TIẾNG RU
         
        Tiếng ru còn đó chơi vơi
        Ngàn trùng khuất nẻo bóng người ngày xưa
        Chút tình mây nổi sóng đùa
        Trăm năm trăm tuổi lời ru nghẹn lời
         
        Hàn Sĩ Nguyên


        Tiếng hát Đăng Tuấn
        #4
          HanSiNguyen 08.08.2008 09:20:05 (permalink)
          0
          NEW VERSION

          RU BỐNG

           
          Đăng Tuấn

          MẸ RU BỐNG NGỦ

           
          Mỹ Dung
           
            
          Đăng Tuấn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 02:42:37 bởi HanSiNguyen >
          #5
            HanSiNguyen 14.08.2008 02:58:54 (permalink)
            0
            ĐÊM RU NGƯỜI NGHÌN TRÙNG
             
            Tóc cơ hồ điểm bạc
            Môi lắng đọng muộn phiền
            Đời long đong đỉnh dốc
            Tâm chẳng mong bình yên
            Ngủ đi tim ... Buồn làm gì
            Ngủ đi tim ... Buồn mà chi
             
            Đêm nghe hồn nhỏ lệ
            Đàn xa đưa khơi buồn
            Hương trầm lan trong gió
            Ai biết ai mỏi mòn ?
            Ngủ đi tim ... Cạn muộn phiền
            Ngủ đi tim ... Tìm bình yên
             
            Đêm ru người nghìn trùng
            Nghe sóng lòng chập chùng
            Đâu ân tình hoài vọng
            Ru mãi đời long đong
            Ạ ơi ơi ... Ạ ời ời
            Ạ ơi ơi ... Ạ ời ơi
             

            Hàn Sĩ Nguyên


            Đăng Tuấn
            #6
              HanSiNguyen 03.09.2008 08:15:35 (permalink)
              0
              MƠ HOA
               
              Cùng em ngồi dưới gốc soan già
              Gió chiều mơn nhẹ mây thướt tha
              Nắng xuyên hoa lá hồng đôi má
              Quên cả đất trời ta với ta
               
              Em muốn anh ru điệu ru buồn
              Ô hay ! Sao mắt ấy lệ tuôn ?
              Hai giọt ngọc ngà long lanh chảy
              Em hãy cho anh chớ tủi hờn
               
              Lệ sầu trong vắt tràn cay đắng
              Anh gục đầu vào mớ tóc mây
              Anh ru em ngủ mà anh mộng
              Một thoáng rời xa bến mê này
               
              Thời gian lặng lẽ chợt ngừng trôi
              Không gian êm ả quá em ơi
              Riêng nhịp tim em còn thổn thức
              Vang vọng thiên thu tiếng bồi hồi
               
              ------------oOo---------------
               
              Giật mình tỉnh dậy nhớ mông lung
              Người xưa yêu dấu cách muôn trùng
              Một giấc mơ hoa vừa tan biến
              Cung đàn trầm lắng xót xa rung
               
              HÀN SĨ NGUYÊN
               
              Hoà âm HSN-Tiếng hát Đăng Tuấn
               

               
              Hòa âm LĐT-Tiếng hát Đăng Tuấn
               


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 07:27:50 bởi HanSiNguyen >
              #7
                HanSiNguyen 04.09.2008 07:16:48 (permalink)
                0
                RU EM ...

                Em muốn anh ru " Ạ ời ơi "
                Mơ giấc mơ hoa nửa lừng trời
                Gom mây ngũ sắc may làm áo
                Hứng vội sương đêm đượm khoé môi

                Em muốn anh ru khúc dân ca
                Đưa em đi khắp giải ngân hà
                Nhặt cánh hoa hồng cài mũ miện
                Thâu tóm trăng sao giả ngọc ngà

                Em muốn anh ru khúc ca dao
                Êm êm sóng vỗ dưới chân cầu
                Xa xa tiếng sáo chiều văng vẳng
                Cánh cò bay lượn trắng nương dâu

                Mới ru ba tiếng đã ngủ rồi
                Mưa rơi tí tách, mặc mưa rơi
                Tay anh em ngủ vô tư lự
                Khép hờ đôi mắt, hé đôi môi

                 
                r
                ..........oOo............

                Núi cao phố nhỏ chiều hoang lạnh
                Một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi
                Không gian nhoà nhạt, hồn cô quạnh
                Chiều mưa này, em ngủ vai ai ???


                Hàn Sĩ Nguyên

                Hòa âm HSN - Tiếng hát Đăng Tuấn



                Hòa âm LĐT - Tiếng hát Đăng Tuấn


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 21:26:28 bởi Huyền Băng >
                #8
                  HanSiNguyen 05.09.2008 09:12:43 (permalink)
                  0
                  CỘI SẦU RU AI ?

                  Thì thôi
                  ............ ta về lại
                  ............................với riêng ta
                  Trần gian
                                             .....ôi gian dối lọc lừa
                  Cung tình xa chưa dứt.......................
                  ....................................Lời yêu thấp thoáng hiên nhà
                   
                  Đóm chập chờn đêm vắng..................
                  ..................Trầm hương theo gió loang xa
                                                    .....Người xa rồi, xa mãi
                  .................Điệu buồn ray rứt mãi tim ta
                   
                  Bóng nhỏ đèn khuya hiu hắt
                  Bàn chân khua vỡ lòng đêm
                  Dõi mắt tìm chim biển Bắc
                  Còn đây dấu khắc ... mạn thuyền !
                   
                  Khúc tình điên
                  Duyên đà phai nhạt
                  Bong bóng vỡ
                  Trĩu nặng muộn phiền
                   
                  Người về đâu người hỡi
                  Chiếc lá vùi mộ sâu
                  Trầm luân đời phiêu bạt
                  Ngơ ngác đỉnh tình sầu
                   
                  Một lần trót luyến thương nhau
                  Mênh mang mộ khúc ... cội sầu ru ai ?
                   
                  Hàn Sĩ Nguyên
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 05:22:48 bởi HanSiNguyen >
                  #9
                    HanSiNguyen 10.09.2008 08:51:54 (permalink)
                    0
                    ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ


                    Áo anh sứt chỉ đường tà
                    Em thơ chưa lớn, mẹ loà từ lâu
                    Lá dâu thưa lá vườn dâu
                    Giàn hoa thiên lý phai màu giàn hoa
                    Bèo ken đặc kín ao nhà
                    Vườn mênh mông cỏ xót xa không vườn ?
                    Áo anh bạc phếch phong sương
                    Chân anh vẹt gót nẻo đường hành nhân
                    Con tim rướm máu bao lần
                    Nửa hồn hoang lạnh trầm luân cõi sầu
                    Áo anh sứt chỉ đã lâu
                    Môi anh héo hắt tìm đâu nụ cười
                    Tìm đâu hơi ấm tình người?
                    Còn chăng lá rụng hoa rơi địa đàng !!!

                    Hàn Sĩ Nguyên
                     
                    Tiếng hát Đăng Tuấn
                     


                    #10
                      HanSiNguyen 12.09.2008 23:01:22 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: HanSiNguyen

                      ĐÊM RU NGƯỜI NGHÌN TRÙNG
                       
                      Tóc cơ hồ điểm bạc
                      Môi lắng đọng muộn phiền
                      Đời long đong đỉnh dốc
                      Tâm chẳng mong bình yên
                      Ngủ đi tim ... Buồn làm gì
                      Ngủ đi tim ... Buồn mà chi

                      Đêm nghe hồn nhỏ lệ
                      Đàn xa đưa khơi buồn
                      Hương trầm lan trong gió
                      Ai biết ai mỏi mòn ?
                      Ngủ đi tim ... Cạn muộn phiền
                      Ngủ đi tim ... Tìm bình yên

                      Đêm ru người nghìn trùng
                      Nghe sóng lòng chập chùng
                      Đâu ân tình hoài vọng
                      Ru mãi đời long đong
                      Ạ ơi ơi ... Ạ ời ời
                      Ạ ơi ơi ... Ạ ời ơi

                      Hàn Sĩ Nguyên


                       
                      VIDEO
                       
                      ĐÊM RU NGƯỜI NGHÌN TRÙNG
                       
                       
                      #11
                        HanSiNguyen 14.09.2008 02:00:19 (permalink)
                        0
                        VỀ ĐÂU
                         
                        Trời đất bao la người ngàn dặm
                        Biển sóng mênh mông tình thâm sâu
                        Ngày tháng trôi nhanh đời lướt chậm
                        Ta biết về đâu biết về đâu ?
                         
                        Áo đơn túi rỗng thân hồ hải
                        Giọt sầu ấm ức mưa rơi mãi
                        Sự nghiệp chưa thành, tóc pha sương
                        Dốc núi cheo leo gối đã mỏi
                         
                        Kêu thương ba tiếng nhạn lìa đàn
                        Phương ấy đìu hiu sương tuyết tan
                        Hồ cầm đã vỡ, mộng đã lỡ
                        Lá nào rơi rụng trước thềm hoang
                         
                        Hàn Sĩ Nguyên
                         
                        Tiếng hát Đăng Tuấn
                         

                         
                         
                        #12
                          Quỳnh Muội 14.09.2008 02:25:13 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: HanSiNguyen



                          3-TIẾNG RU
                           
                          Tiếng ru còn đó chơi vơi
                          Ngàn trùng khuất nẻo bóng người ngày xưa
                          Chút tình mây nổi sóng đùa
                          Trăm năm trăm tuổi lời ru nghẹn lời
                           
                          Hàn Sĩ Nguyên


                          Tiếng hát Đăng Tuấn



                          RU EM


                          Em ơi hãy ngủ thật say
                          Vì mai xa cách còn đâu phút nầy
                          Ru em giấc ngủ đêm nay
                          Cánh tay làm gối cho dài nhớ thương...


                          Nhật Quỳnh


                          _____________________







                          #13
                            HanSiNguyen 16.09.2008 07:59:23 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: HanSiNguyen

                            RU EM ...

                            Em muốn anh ru " Ạ ời ơi "
                            Mơ giấc mơ hoa nửa lừng trời
                            Gom mây ngũ sắc may làm áo
                            Hứng vội sương đêm đượm khoé môi

                            Em muốn anh ru khúc dân ca
                            Đưa em đi khắp giải ngân hà
                            Nhặt cánh hoa hồng cài mũ miện
                            Thâu tóm trăng sao giả ngọc ngà

                            Em muốn anh ru khúc ca dao
                            Êm êm sóng vỗ dưới chân cầu
                            Xa xa tiếng sáo chiều văng vẳng
                            Cánh cò bay lượn trắng nương dâu

                            Mới ru ba tiếng đã ngủ rồi
                            Mưa rơi tí tách, mặc mưa rơi
                            Tay anh em ngủ vô tư lự
                            Khép hờ đôi mắt, hé đôi môi

                            ..........oOo............

                            Núi cao phố nhỏ chiều hoang lạnh
                            Một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi
                            Không gian nhoà nhạt, hồn cô quạnh
                            Chiều mưa này, em ngủ vai ai ???


                            Hàn Sĩ Nguyên


                             
                            VIDEO
                             
                            RU EM
                             
                            Mời xem Video
                             
                            Cám ơn Quỳnh Muội đã ghé chơi và để lại lưu bút
                            Cám ơn thật nhiều....
                            HSN
                            #14
                              HanSiNguyen 10.10.2008 22:39:57 (permalink)
                              0
                              TIẾNG RU NGÀN TRÙNG

                              Nâng niu đưa đón ân cần
                              Đường thông bỗng cụt, lối gần thành xa
                              Môi xinh héo hắt nhạt nhòa
                              Long lanh giọt ngọc, châu sa vắn dài
                              Cho anh xin, giọt ngậm ngùi
                              Xua tan ấm ức, bồi hồi ru em
                              Ngủ đi, bướm đậu bên rèm
                              Cỏ thơm ngập lối, đầy thềm hoa tươi
                              Ru em, ru chẳng cạn lời
                              Ru em, ru trọn một đời rong rêu
                              Ngàn trùng vọng tiếng cô liêu
                              Ngàn trùng vời vợi bé yêu ngủ rồi
                              Ạ ơi ơi ! Ạ ời ời !
                              Ru em ru mãi chưa nguôi nỗi buồn

                              Hàn Sĩ Nguyên
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 19 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9