Vợ tôi nó dữ như chằn!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 74 bài trong đề mục
trongvan 01.08.2008 20:22:38 (permalink)
Vợ tôi nó dữ như chằn!
 
Vợ tôi nó dữ như chằn!
Hèn chi hồi trước chẳng thằng nào thương
Mới quen thấy cũng bình thường
Bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui!
 
Có lẽ hồi đó tui đui
Hay là tại số mình xui hổng chừng?
Nghĩ đến bực tới muốn khùng
Tối ngày nó nói... lùng bùng lỗ tai!
 
Riết rồi cái mặt mình chai
Giả đò như điếc, không hay biết gì
Thích cằn nhằn, cứ nhằng đi
Ông không để ý làm chi cho phiền!
 
Trọng Văn - 20080727 
 
 
#1
    Ha Ngan Ha 24.09.2008 23:14:48 (permalink)
    Tội gì huynh lại phải phiền
    Tẩu yêu huynh quá huyên thuyên lắm lời
    Ghen quá Tẩu nói khơi khơi
    Hơi nào huynh lại để lời trong tai
    Huynh đi cùng Trợn lai rai
    Rượu ngon dọn sẵn khô nai làm mồi
    Vào bàn xin mời huynh ngồi
    Cạn thêm ly nữa gấp mồi cho huynh.
    Say gì cũng nhớ vợ mình
    Đừng quên cái nghĩa chung tình sắc son
    Huynh với tẩu có mấy mặt con
    Nhưng nhìn chị ấy vẫn còn mi nhon
    Ra đường chị vẫn còn son
    Về nhà chị đã năm con cùng chồng
    Vậy mà có gã ngóng trông
    Đêm ngày mơ tưởng trong lòng yêu thương

    #2
      trongvan 01.10.2008 06:30:24 (permalink)

      Trích đoạn: Ha Ngan Ha

      Tội gì huynh lại phải phiền
      Tẩu yêu huynh quá huyên thuyên lắm lời
      Ghen quá Tẩu nói khơi khơi
      Hơi nào huynh lại để lời trong tai
      Huynh đi cùng Trợn lai rai
      Rượu ngon dọn sẵn khô nai làm mồi
      Vào bàn xin mời huynh ngồi
      Cạn thêm ly nữa gấp mồi cho huynh.
      Say gì cũng nhớ vợ mình
      Đừng quên cái nghĩa chung tình sắc son
      Huynh với tẩu có mấy mặt con
      Nhưng nhìn chị ấy vẫn còn mi nhon
      Ra đường chị vẫn còn son
      Về nhà chị đã năm con cùng chồng
      Vậy mà có gã ngóng trông
      Đêm ngày mơ tưởng trong lòng yêu thương



       
      Có vợ ghét nhất bị nhằn
      Mấy thằng ở giá (độc thân) lại buồn
      Phàn nàn là chuyện thông thường
      Kể như căn bệnh vô phương chữa rồi!
       
      Đằng nào cũng thế mà thôi
      Than cho sướng miệng xong coi như hòa
      Giận lâu chẳng lợi đâu nha
      Bả quyết phong cảng chắc là mệt thêm!
       
      Lúc đó buộc phải nhịn thèm
      Ngủ ngoài phòng củi vài đêm một mình
      Chả lẽ xuống nước đi xin?
      Đàn bà coi vậy khôn kinh huynh à!
       
      Trọng Văn - 20080921
       
      #3
        Nam Phuong Nhan 01.10.2008 13:15:24 (permalink)
        Vợ tui nó dữ như chằn
        Con nó mà nó gọi ...thằng, ớn hông?
        Xá gì cái đấng ông ...chồng!!!
        Buồn buồn nó bắt chổng ...mông nó ...gò
        Hông thôi nó ...cưỡi như ....bò
        Hoặc là nó bắt đi ...mò cá rô
        Hàm răng của nó thì ...hô
        Vậy mà nó ...cắn, cá ...vồ cũng ...thua
        Nó giờ như thể bà ...vua
        Vậy mà hồi đó tui kua mới ...kỳ
        NPN
        #4
          Độc Hàn Sơn 04.10.2008 06:37:28 (permalink)

          Trích đoạn: trongvan


          Trích đoạn: Ha Ngan Ha

          Tội gì huynh lại phải phiền
          Tẩu yêu huynh quá huyên thuyên lắm lời
          Ghen quá Tẩu nói khơi khơi
          Hơi nào huynh lại để lời trong tai
          Huynh đi cùng Trợn lai rai
          Rượu ngon dọn sẵn khô nai làm mồi
          Vào bàn xin mời huynh ngồi
          Cạn thêm ly nữa gấp mồi cho huynh.
          Say gì cũng nhớ vợ mình
          Đừng quên cái nghĩa chung tình sắc son
          Huynh với tẩu có mấy mặt con
          Nhưng nhìn chị ấy vẫn còn mi nhon
          Ra đường chị vẫn còn son
          Về nhà chị đã năm con cùng chồng
          Vậy mà có gã ngóng trông
          Đêm ngày mơ tưởng trong lòng yêu thương




          Có vợ ghét nhất bị nhằn
          Mấy thằng ở giá (độc thân) lại buồn
          Phàn nàn là chuyện thông thường
          Kể như căn bệnh vô phương chữa rồi!
           
          Đằng nào cũng thế mà thôi
          Than cho sướng miệng xong coi như hòa
          Giận lâu chẳng lợi đâu nha
          Bả quyết phong cảng chắc là mệt thêm!
           
          Lúc đó buộc phải nhịn thèm
          Ngủ ngoài phòng củi vài đêm một mình
          Chả lẽ xuống nước đi xin?
          Đàn bà coi vậy khôn kinh huynh à!
           
          Trọng Văn - 20080921
           


          Xin bác xuất tiếng cẩn ngôn
          Tôi đây không vợ có buồn gì đâu
          Thương thay các đấng mày râu
          Ung dung không chịu đâm đầu dại ngu.

          Hỡi các đấng tu mi nam tử
          Chí nam nhi chịu lăng nhục vậy sao
          Ngẫng lên ngó mặt trời cao
          Làm sao ông cũng là cha con mình

          Này các vị dịu dàng thục nữ
          Chữ đào tơ liễu yếu đã xưa
          Nay các vị cưa chân giật cẳng
          Giam chồng mình mà chẳng tiếc thương

          Phút bốc đồng xin lời trần thuật
          Phận nam nhi mà lại độc thân
          Ung dung trong kiếp phong trần
          Làm sao cũng vẫn không cần nể nang

          (Xin các vị tha mạng)
          #5
            Thái Hòa 04.10.2008 17:25:45 (permalink)

            Xin bác xuất tiếng cẩn ngôn
            Tôi đây không vợ có buồn gì đâu
            Thương thay các đấng mày râu
            Ung dung không chịu đâm đầu dại ngu.

             
            Lời thật là hay mích lòng,
            Thế nên thưa "bác" khỏi lòng vòng chi,
            Cái này lại cái kia đi,
            Bù qua sớt lại có khi cũng vừa,
             
            Phải không các vị ....
            #6
              Độc Hàn Sơn 04.10.2008 19:31:26 (permalink)

              Trích đoạn: Thái Hòa

              Lời thật là hay mích lòng,
              Thế nên thưa "bác" khỏi lòng vòng chi,
              Cái này lại cái kia đi,
              Bù qua sớt lại có khi cũng vừa,

              Phải không các vị ....


              Vừa ư? Sao được mà vừa?
              Mình tôi tự tại vẫn chưa muốn phiền
              Những câu vợ sướng như tiên
              Tôi nghe mà muốn phát điên cái đầu
              Khuyên thay nam tử một câu
              Độc thân là khoẻ khỏi sầu chi ai!

              #7
                Thái Hòa 04.10.2008 19:38:57 (permalink)
                Một mình trong dạ buồn hoài,
                Người ta có vợ vui vầy phát ham,
                một mình ngồi đó càm ràm,
                Tuổi thân mà có dám than thở gì,
                Cái miệng nói hỏng có chi,
                Chứ rầu đứt guộc ước gì có ai ưng...
                 

                #8
                  Độc Hàn Sơn 04.10.2008 20:09:17 (permalink)

                  Trích đoạn: Thái Hòa

                  Một mình trong dạ buồn hoài,
                  Người ta có vợ vui vầy phát ham,
                  một mình ngồi đó càm ràm,
                  Tuổi thân mà có dám than thở gì,
                  Cái miệng nói hỏng có chi,
                  Chứ rầu đứt guộc ước gì có ai ưng...




                  Dịp đòi tôi đem chưng cách thuỷ
                  Tôi đem chú rút tuỷ nấu canh
                  Cái tội chú nói lanh chanh
                  Làm sao chú biết tánh tình của tôi
                  Sống độc thân có gì tội lỗi
                  Thú vui đây tôi có cả bầy
                  Nhưng sẽ mất khì mình lấy vợ
                  Vợ oan gia con là nghiệp nợ
                  Cũng như tôi sợ chuyện lằng nhằng
                  Mong rằng chú đừng nói xằng đoán bậy
                  Chọc tôi đây đau lấy mấy ngàn lần....
                  #9
                    Thái Hòa 05.10.2008 22:04:50 (permalink)

                    Vợ oan gia con là nghiệp nợ
                    Cũng như tôi sợ chuyện lằng nhằng
                    Mong rằng chú đừng nói xằng đoán bậy
                    Chọc tôi đây đau lấy mấy ngàn lần....

                     
                    Bây giờ còn trẻ nói oan gia
                    Chứ mai Hàn Sơn xế bóng tà,
                    Cỡ tui zầy nè rồi mới thấy
                    Cần người hủ hỉ kiếm hỏng ra.
                     
                    Số là tui đã bước đi wa
                    Mấy chục năm trôi khổ phần già,
                    Khuyên cho sắp nhỏ mau lập thất,
                    (Kẻo) hương khói ko ai đốt cho ta.
                     

                    #10
                      Độc Hàn Sơn 06.10.2008 01:55:08 (permalink)

                      Trích đoạn: Thái Hòa


                      Vợ oan gia con là nghiệp nợ
                      Cũng như tôi sợ chuyện lằng nhằng
                      Mong rằng chú đừng nói xằng đoán bậy
                      Chọc tôi đây đau lấy mấy ngàn lần....


                      Bây giờ còn trẻ nói oan gia
                      Chứ mai Hàn Sơn xế bóng tà,
                      Cỡ tui zầy nè rồi mới thấy
                      Cần người hủ hỉ kiếm hỏng ra.

                      Số là tui đã bước đi wa
                      Mấy chục năm trôi khổ phần già,
                      Khuyên cho sắp nhỏ mau lập thất,
                      (Kẻo) hương khói ko ai đốt cho ta.




                      Bác đã qua chục năm rồi hả
                      Tin được lời này khó lắm nha
                      Lời thơ sức trẻ còn vang dội
                      Làm sao tin rằng bác đã già

                      Cũng xin kính bác trên cao
                      Dạy cho sắp nhỏ làm sao cho vừa
                      Liệu rằng có vợ nên chưa
                      Khi Sơn này vẫn còn thừa chí trai
                      Nghiệp lớn rồi chỉ nay mai
                      Liệu nên kiếm vợ hay là độc thân
                      Vợ con là chuyện nợ nần
                      Có thêm hay sẽ không cần nên chăng
                      Tuổi đời còn hãy trẻ măng
                      Cuối xin bác hãy tặng lời cho Sơn!
                      #11
                        Thái Hòa 06.10.2008 02:21:34 (permalink)
                        Ta nói, thơ vui, lời phải trẻ
                        Chớ già cằn cỗi biết vui sao?
                        Thân trai nghiệp cả là trên hết,
                        Tiếp theo thê tử lo dung hòa,
                        Bóng tùng phải có giai nhân tựa,
                        An gia bình quốc đấy tài cao,
                        Đôi lời nhắn nhủ bao bạn trẻ
                        Riêng Sơn ta chúc sớm bị "rào"
                         
                        hàhàhàhàhhàh
                        #12
                          Độc Hàn Sơn 06.10.2008 06:25:45 (permalink)

                          Trích đoạn: Thái Hòa

                          Ta nói, thơ vui, lời phải trẻ
                          Chớ già cằn cỗi biết vui sao?
                          Thân trai nghiệp cả là trên hết,
                          Tiếp theo thê tử lo dung hòa,
                          Bóng tùng phải có giai nhân tựa,
                          An gia bình quốc đấy tài cao,
                          Đôi lời nhắn nhủ bao bạn trẻ
                          Riêng Sơn ta chúc sớm bị "rào"

                          hàhàhàhàhhàh


                          Lời kia độc ác làm sao
                          Sơn đây với bác nào đâu có thù
                          Sơn đây chưa muốn đi tù
                          Đâm đầu vợ sớm làm ngu cuộc đời
                          Chân thành hỏi bác mấy lời
                          Mà sao bác nỡ đem chơi Sơn cùng
                          Nam nhi ơi hỡi cáo chung
                          Là Sơn chưa có bóng nhung cận kề
                          Mong bác chớ có nhiêu khê
                          Làm Sơn sợ quá hết về đây luôn
                          Nói ra Sơn củng thật buồn
                          Năm hai đại học chuồn chuồn độc thân
                          Bạn bè ai cũng mấy lần
                          Xào qua nướng lại nâng nàng trên tay
                          Chỉ riêng có mỗi Sơn này
                          Là không hề có một ai vui cùng
                          #13
                            trongvan 12.12.2008 10:38:00 (permalink)

                            Trích đoạn: Độc Hàn Sơn
                            Lời kia độc ác làm sao
                            Sơn đây với bác nào đâu có thù
                            Sơn đây chưa muốn đi tù
                            Đâm đầu vợ sớm làm ngu cuộc đời
                            Chân thành hỏi bác mấy lời
                            Mà sao bác nỡ đem chơi Sơn cùng
                            Nam nhi ơi hỡi cáo chung
                            Là Sơn chưa có bóng nhung cận kề
                            Mong bác chớ có nhiêu khê
                            Làm Sơn sợ quá hết về đây luôn
                            Nói ra Sơn củng thật buồn
                            Năm hai đại học chuồn chuồn độc thân
                            Bạn bè ai cũng mấy lần
                            Xào qua nướng lại nâng nàng trên tay
                            Chỉ riêng có mỗi Sơn này
                            Là không hề có một ai vui cùng

                             
                            Nghe Sơn than thấy mủi lòng!
                            Năm 2 đại học mà không nàng nào
                            Chắc phải xấu lắm hay sao?
                            Hoặc là lùn tịt, nên đào nó chê
                             
                            Cũng có thể nổi tiếng dê
                            Nên con gái thấy chạy te hết rồi
                            Chả sao còn nửa cuộc đời
                            Trước sau cũng kiếm được người Sơn yêu.
                            #14
                              nhoban4 18.12.2008 11:11:50 (permalink)

                              quote:

                              Trích đoạn: Độc Hàn Sơn
                              Lời kia độc ác làm sao
                              Sơn đây với bác nào đâu có thù
                              Sơn đây chưa muốn đi tù
                              Đâm đầu vợ sớm làm ngu cuộc đời
                              Chân thành hỏi bác mấy lời
                              Mà sao bác nỡ đem chơi Sơn cùng
                              Nam nhi ơi hỡi cáo chung
                              Là Sơn chưa có bóng nhung cận kề
                              Mong bác chớ có nhiêu khê
                              Làm Sơn sợ quá hết về đây luôn
                              Nói ra Sơn củng thật buồn
                              Năm hai đại học chuồn chuồn độc thân
                              Bạn bè ai cũng mấy lần
                              Xào qua nướng lại nâng nàng trên tay
                              Chỉ riêng có mỗi Sơn này
                              Là không hề có một ai vui cùng


                              Nghe Sơn than thấy mủi lòng!
                              Năm 2 đại học mà không nàng nào
                              Chắc phải xấu lắm hay sao?
                              Hoặc là lùn tịt, nên đào nó chê

                              Cũng có thể nổi tiếng dê
                              Nên con gái thấy chạy te hết rồi
                              Chả sao còn nửa cuộc đời
                              Trước sau cũng kiếm được người Sơn yêu.

                               
                              Lời thơ kia vốn anh hào
                              Sao Trọng Văn đoán người ta gì kì?
                              Thơ hay vốn tính con người
                              Sơn đâu có xấu, cũng đâu có lùn
                              Cũng chẳng có nổi tiếng dê
                              Trên người chỉ có vài ba nốt ruồi
                              Chỉ tại ghẻ lở tùm lum
                              Nên gái cao chạy xa bay mất rồi
                              Sơn lo chữa chạy tiếc tiền
                              Bây giờ để vậy nó xì toàn thân
                              Da liễu phòng khám khấp nơi
                              Sơn nên chữa trị gái mê lại liền !
                               
                              Hồng Yến!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 74 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9