Rượu và thơ
Nhậu mực khô
Chỉ với da thôi mà mấy xị
Chứ lần qua thịt lại thêm ly
Chắc không y lít thơ không đổ
Bởi rượu nên thơ mới thần kỳ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 04:26:11 bởi Lưu Thủy >
Rượu và thơ. Có rượu có thơ có...trăng tình Có nàng như huỳên thoại thật xinh Nghe như kỷ niệm đang về lại Và hương tình cũ thức quanh mình. Có rượu và thơ lại có thương Đêm nay ta thức suốt canh trường Đôi dòng tình tự cùng lưu thủy, Ánh trăng tình quá..ôi vấn vương. Duới ánh trăng tình thơ du dương Mộng cầm đâu trỗi khúc sầu tương Bởi rượu và thơ say diễm ảo Cho nên huyền thoại cuốn mê thường Hết rượu cho nên thơ hết theo Quê hương ta cứ thả hồn leo Biển núi bao la mơ hạnh ngộ Dăm ba bình rượu đã bay vèo.
Chắc không y lít thơ không đổ
Bởi rượu nên thơ mới thần kỳ.
Vì rượu nên thơ mới thần kỳ,
Mới tuôn ào ạt mới mê ly,
Tinh thần phấn khởi lòng xao xuyến,
Nhìn nhau chắc khỏi phải nói gì.
hehehhehe
Bn mang thêm rượu vào nà,....mời LT và ATT cùng "nhẩm" hỉ....

Những giọt rượu cay ẩn chứa gì?
Mà tràn lên thơ quá mê ly,
Khan trong đêm vắng côn trùng tấu,
Khúc thảo non bồng khứ lai qui.
Thanh kìu bn típ gụ mời tụi này nà
Đêm nay có rượu có ánh trăng
Có người tri kỷ cùng nâng chén
Ngâm thơ trà vịnh, cành liễu rủ
Kìa bóng Cuội in giữa cung Hằng.
Bóng Cuội có in giữa cung Hằng?
Núi cao biển lớn đã cách ngăn,
Đứng bên thu ý sầu nén lại
Để đêm thôi có những trở trăn...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Bóng Cuội có in giữa cung Hằng?
Núi cao biển lớn đã cách ngăn,
Đứng bên thu ý sầu nén lại
Để đêm thôi có những trở trăn...
Cây đa vắng Cuội có buồn chăng?
Vũ khúc Nghê Thường ai thưởng Hằng?
Thỏ ngọc ngác ngơ tìm hơi ấm
Đông về buốt giá cả gối chăn
Cây đa vắng Cuội có buồn chăng?
Vũ khúc Nghê Thường ai thưởng Hằng?
Thỏ ngọc ngác ngơ tìm hơi ấm
Đông về buốt giá cả gối chăn
Kìa anh trăng treo suốt vạn năm In hình Chú Cuội ngắm chị Hằng Một mối tình si ngàn năm đợi Thăm thẳm trời xanh,có biết chăng? Mỗi năm tháng tám,tới trăng rằm Cốm ,Hồng ,Kẹo ,Bánh ,trẻ dung dăng Chỉ thương Cuội ta ngồi đơn độc Ôm gốc cây đa....đợi bóng Hằng.... CLB
Cô lữ buồn!sao lại buồn thế vậy?
Để chú cuội cũng theo cô ngồi lặng
Hướng về xa một hình bóng thương yêu.
Ai bảo cuội kia ngồi đơn độc
Có chăng chỉ là chút buồn thôi,
Cho đến mỗi năm rằm tháng tám
Nhìn đời vui quá cuội cũng vui.
TRANG KHẢ ĐỊNH
Cũng rượu cũng thơ mà thiếu ..bạn
Cô lữ buồn ơi người có sang
Chia dăm ly khổ vài ly đắng
Uống vui đừng để lệ tuôn tràn..
Ai bảo cuội kia ngồi đơn độc
Có chăng chỉ là chút buồn thôi,
Cho đến mỗi năm rằm tháng tám
Nhìn đời vui quá cuội cũng vui.
TRANG KHẢ ĐỊNH
Người vui tất giống Cuội cũng vui,
Khả Định giỏi quá hiểu được tui
Tháng tám ngày rằm nay sắp đến
Bày rượu và thơ uống đã đời.

Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: