Chúc Mừng Vu Lan 2008 !
CTT 05.08.2008 22:29:20 (permalink)
Mùa Vu Lan đã về ,xin được tặng 01 bông hồng đỏ chúc mừng cho những ai còn Mẹ...Ôi Thật hạnh Phúc biết bao...!!!
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/718FB561659348369EA19E7C892A1B9C.gif[/image]
 
[themNhac]mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/Bong hong cai ao.wma[/themNhac]
 
Và cũng xin gởi tặng 01 cành hoa hồng trắng ,để chia buồn cho những ai không còn Mẹ trên đời...
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/77237BBB17BB408D9DFEA51C3B581943.gif[/image]
 
Hoa Hồng Trắng Mùa Vu Lan
Hoài Dza Lữ (Cao Văn Nuôi)

 
(viết thay cho những người bất hạnh không còn mẹ)
Nhìn chiếc lá vàng rơi con chợt nhớ
Nhớ thật nhiều hình bóng mẹ thân yêu
Mẹ ra đi trong nắng xế buổi chiều
Con đã khóc thật nhiều khi mất mẹ
Có những lúc thâu đêm buồn lặng lẽ
Con gục đầu hồi tưởng chuyện ngày xưa
Mẹ nhọc nhằn trong nắng sớm chiều mưa
Nuôi con trẻ với thân gầy yếu đuối
Sống kham khổ sống qua ngày dưa muối
Mẹ nuôi con cho đến lúc trưởng thành
Nay con hiền của mẹ được nên danh
Thì mẹ đã ra đi miền hoang tái
Mẹ có biết rằm Vu Lan tháng bảy
Con khóc nhiều và nhung nhớ mênh mông
Cài lên tim con một đóa hoa hồng
Hoa hồng trắng vì con không còn mẹ
Hồi tưởng lại thuở con còn nhỏ bé
Cũng mùa thu rằm tháng bảy Vu Lan
Con vui cười vì phấn khởi hân hoan
Được mẹ gắn cho con hoa hồng đỏ
Hoa hồng đỏ nay không còn màu đỏ
Vì trong con đã mất mẹ đi rồi
Còn gì buồn bằng nỗi khổ cút côi
Bởi mất mẹ nên chịu cài hoa trắng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 23:18:14 bởi CTT >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9