Hoàng hôn
Đêm Thu
Trăng vàng rải xuống vườn cây
Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
Đâu đây gió hát lời ru
Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
CLH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 07:28:42 bởi ChuleHuong >
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Tình Cha
Công cha nghĩa mẹ thiẽu được đâu
Từ thuở còn thơ tóc chỏm đầu
Cha thường nhắc nhở rồi khôn lớn
Giúp ích cho đời cho mai sau.
Từng ngày,từng ngày con lớn khôn
Cứng cỏi lời cha dạy cho con
Đàn ông phải nhớ nuôi chí lớn
Đừng giống nữ nhi chỉ dỗi hờn.
Cũng có nhiều khi nổi bão giông
Cha giận con hư hay lông bông
Học hành không tới nơi tới chốn
Báo hại làm cha phải buồn lòng.
Thời gian cứ thấm thoắt dần qua
Tình cảm cha con thật đậm đà
Nhiều khi chiều xuống mưa sấm sét
Giật mình con nép vội vào cha.
Cuộc sống xoay vần bao đổi thay
Công cha nghĩa mẹ thật cao dày
Ngậm ngùi mỗi lúc con tự trách
Cha bắc con nam gặp sao đây.
Thương cha xót mẹ đã hao gầy
Nước mắt rưng rưng sống mũi cay
Tần tảo sớm hôm cho con lớn
Giờ thiếu vắng con mãi buồn thay.
Con luôn tự hứa với mẹ cha
Hai miền nam bắc dù cách xa
Xây đời hạnh phúc và no ấm
Không phụ công cha mẹ sinh ra.
TrungDũng
Hai thân nuôi dậy chúng ta
Sớm hôm vất vả biết là bao nhiêu
Mẹ cha chỉ muốn một điều
Con luôn ghi nhớ những điều dậy răn
CLH
Chào bạn Trung Dũng tôi xin phép nghé một bài làm quen nhé
Chúc bạn vui, khoẻ hạnh phúc.
Hà nội chiều mưa
Đầu thu mà vẫn mưa rào
Người xe bì bõm dạt vào mái hiên
Từ ga cho đến khâm thiên
Nước dâng mấy tấc nhìn xem não lòng
Hỏi trời có thấu cho không?
CLH
Bệnh đau
Hôm kia bị ốm nằm nhà
Đến nay nữa đúng đã là ba hôm
Bạn bè ríu rít thăm nom
Cũng lui chút bệnh dù còn nhức xương
Ở đời quý nhất tình thương
Xóm rièng gắn bó ta nương cậy nhờ
CLH
Thư gửi con trai
Gửi con ở chốn nơi xa
Nhớ thương cha mẹ cũng là thường thôi
Gắng công chăm chỉ trao dồi
Học hành cho giỏi để đời rạng danh
Công cha nghĩa mẹ sinh thành [ca dao]
Chỉ mong con được học hành tới nơi
Yên tâm mẹ sẽ nghỉ ngơi
Ốm đau đã có mọi người chăm lo
CLH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 07:41:45 bởi ChuleHuong >
Nói với con gái
Hè qua con dẫn về nhà
Anh chàng "hoàng tử" thật là bảnh trai
Xem ra tiếng nói tiếng cười
Ngông nghêng tự mãn khinh người đó con
Đừng nên suy tính thiệt hơn
Tình yêu đâu để bán buôn ở đời
Những chàng công tử bốc trời
Chỉ được cái mã mà thôi con à
Nhân duyên phải tính đường xa
Trái tim nên biết đâu là tình thương
Sẻ chia gian khó mọi đường
Mới mong bền vững đường trường con đi
CLH
Đêm mất ngủ
Mải chơi con ở mãi đâu
Đã làm lòng mẹ lo âu muôn phần
Mỗi lần thấy động ngoài sân
Tiếng kêu kẹt cửa giật mình mẹ ra
Đèn đường vẫn rọi sáng loà
Phố phường im ắng nhạt nhoà bóng cây
Mải vui con chẳng có hay
Bao nhiêu lo lắng đêm nay mẹ buồn
CLH
Trích đoạn: ChuleHuong
Đêm Thu
Trăng vàng rải xuống vườn cây
Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
Đâu đây gió hát lời ru
Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
CLH
Yên bình lóng lánh trăng thu
Gió đưa cành lá như ru giấc nồng
Gửi người một chút nhớ mong
Cánh chim xa mỏi cũng không quên người
T.K.K.7.8.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C32EB488A3624604A07ABD1122BC2264.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 17:55:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Hai thân nuôi dậy chúng ta Sớm hôm vất vả biết là bao nhiêu Mẹ cha chỉ muốn một điều Con luôn ghi nhớ những điều dậy răn CLH Chào bạn Trung Dũng tôi xin phép nghé một bài làm quen nhé Chúc bạn vui, khoẻ hạnh phúc.
Ơn Nghĩa Sinh Thành Mùa xuân hoa nở ngát hương thơm Công cha ví với núi thái sơn Suối nguồn tươi mát ơn nghĩa mẹ Giành trọn cuộc đời cho chúng con. Ấm áp tình cha tháng tháng ngày Dịu dàng nghĩa mẹ luôn dâng đầy Lời ru êm ái khi chiều vắng Giúp chúng con được tung cánh bay. TrungDũng
quote:
Tình cuối như nắng quái chiều hôm
Rát cháy con tim, bỏng nơi lòng
Thiết tha thương nhớ với trông mong
Sống lại trong tim máu tươi hồng
Máu hồng chẩy mãi trong tim nóng
Kết thúc đời, được mang mộng...đi theo
T.T.K.4.8.2008
Với tình yêu không tính đếm trước sau
Tình đầu cuối cũng như nhau hết cả
Cũng để hồn vơ vẩn tận đâu đâu
Cũng dỗi hờn ghen nhiều như con trẻ
Ngàn triệu năm với tình yêu vẫn thế
Thật nồng nàn đằm thắm mãi trong nhau
CLH
< Sửa đổi bởi: ChuleHuong -- 9.8.2008 5:48:10 >
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: bietaiaibiet
Mình ghé qua thăm đồng hương một chút, chúc vui nha...
MÙA THU VÀ EM
Bâng khuâng... mùa Thu về
Đậu khẽ trên cây cỏ
Em có nghe tiếng Thu
Mơ hồ từ đâu đó...
Trời xanh khảm ngọc bích
Mây trắng buông áo dài
Chiếc lá vàng se sẽ
Rơi lạc vào hồn ai...
Mùa Thu dắt tay em
Đến bên anh lặng lẽ
Mở cửa lòng thật nhẹ
Đưa anh vào Thiên Thai...
Thu về cho cúc nở
Cây cỏ trở xanh tươi
Dịu mát cả bầu trời
Làn gió thoáng chơi vơi...
T.T.K.4.8.2008
Mùa thu thay áo mới Cho cây cối tươi xanh Cho lòng người chới với Hoa tình yêu đâm chồi CLH
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
quote:
Vịnh hoa hồng
.jpg[/image]
Hoa Hồng
Hoa hồng tuyệt đẹp nhưng nhiều gai
Long lanh sương đọng dưới nắng mai
E ấp đợi chờ khi người đến
Ngan ngát hương lưu luyến hồn ai.
TrungDũng
Hồng hoa ngậm giọt sương mai
Ngọt thơm hương dất hương trời dưỡng nuôi
Sắc hương dâng hết cho đời
Tặng tình yêu đẹp , tặng người yêu hoa
CLH
< Sửa đổi bởi: ChuleHuong -- 9.8.2008 6:11:28 >
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi?
Nhớ người từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
Hoa tươi cũng để sẵn đây
Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
Hanoi tuy có xa săm
Hai giờ bay đến là thăm được rồi
Sao người lại nói xa xôi....
T.T.K.8.8.2008
Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
CLH
quote:
Trích đoạn: ChuleHuong
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi?
Nhớ người từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
Hoa tươi cũng để sẵn đây
Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
Hanoi tuy có xa săm
Hai giờ bay đến là thăm được rồi
Sao người lại nói xa xôi....
T.T.K.8.8.2008
Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
CLH
Chao các bạn ,cho phép tôi hoạ cùng các bạn nhé , có gì kg đúng mong các bạn thứ lỗi
Lều hoa trên tận núi cao
Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
Tường vi hồng thắm môi tươi
Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
Khi vào nhớ báo để chờ
Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
T.T.K.10.8.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BE5E0BA557064E57AF7E21B9D4567C58.jpg[/image]
Tặng chị Lê Hương một đoá hồng
Dưới ánh nắng mai xao xuyến lòng
Tình người đằm thắm như hoa ấy
Lưu luyến những chiều thu ước mong.
TrungDũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: