Hoàng hôn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 108 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 24.12.2008 08:42:29 (permalink)
0
Chúc giáng sinh vui vẻ
một măn mới an lành trong tay chúa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A8988CFE381641429923E818CDBD10AB.gif[/image]
Attached Image(s)
#46
    ChuleHuong 24.12.2008 09:49:23 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

    Lâu không thấy vào thư quán
    Cứ nghĩ bạn bỏ rồi
    làm bao người mong nhớ
    Đâu chỉ riêng mình tôi

    Một cụ hơn bốn mươi
    Chống gậy bò lên đồi
    làm chàng khờ tám chục
    Nheo nheo đôi mắt cười

    Chao ơi giờ gặp lại
    Có vui nào vui hơn
    Xin chúc cụ mau chóng
    làm lễ hạ cấp đi

    Lâu không gặp. Rất vui mừng được gặp lại.Chúc giáng sinh an lành, hạnh phúc

    CLH cám ơn NTD.Chúc chàng khờ tám mươi vui "xuân"nhé



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56581/520B5A1F4E00475C83E73A14129C2B59.jpg[/image]
     
    Chẳng có ai mong đợi
    Chỉ có chàng khờ thôi
    Vì khờ nên lầm tưởng
    xuân tôi  qua lâu rồi
     
    Qua từ tuổi ba mươi
    Qua từ tuổi mười tám
    Vì tim chết trong tôi
    Trót lỡ yêu lầm người...
     
    Tôi thả trôi cuộc đời
    giờ gặp lão tám mươi
    Người có còn hơi sức
    truyền hơi ấm tim tôi
    CLH
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 10:04:38 bởi ChuleHuong >
    Attached Image(s)
    #47
      ChuleHuong 24.12.2008 10:17:58 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

      Âm thanh thánh thót ngân vang
      Ru hồn ngây ngất... mơ màng cõi tiên!
      Trẩm, bồng lan toả trăm miền
      Ấm êm như thể mẹ hiền thân thương!
                                    -sd-

       
      Hồn ai mơ mộng cõi tiên
      Hồn ai thoảng giấc thuỵ miên một đời
      Để hồn ai cũng chơi vơi
      Gửi nơi người chút gió trời...bâng khuâng...
       
      CLH
       
      Chúc giáng sinh vui vẻ, một năm mới niềm vui mới


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56581/36FDB467CF1E4912A7914AA9A5DAF429.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #48
        SĨ ĐOAN 24.12.2008 10:20:10 (permalink)
        0
        Hoàng hôn- vạn dặm gặp nhau
        Chút lòng tri ngộ thắm bao nghĩa tình!
        Hoàng hôn tím cả bóng mình
        Vẫn nghe rạo rực...ngước nhìn hoàng hôn!
        -sd-
        #49
          SĨ ĐOAN 24.12.2008 10:25:24 (permalink)
          0
           
          Trích đoạn: SĨ ĐOAN

          Âm thanh thánh thót ngân vang
          Ru hồn ngây ngất... mơ màng cõi tiên!
          Trẩm, bồng lan toả trăm miền
          Ấm êm như thể mẹ hiền thân thương!
                                        -sd-


          Hồn ai mơ mộng cõi tiên
          Hồn ai thoảng giấc thuỵ miên một đời
          Để hồn ai cũng chơi vơi
          Gửi nơi người chút gió trời...bâng khuâng...
           
          CLH

          Thẩn thơ nhớ mãi tình ai!
          Bao lời thánh thót bên tai hữu tình.
          Xa xa thấp thoáng bóng hình
          Vương vào tâm khảm- nghiêng mình tri ân!
          -sd-


           
          #50
            ChuleHuong 24.12.2008 10:33:26 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SĨ ĐOAN

            Hoàng hôn- vạn dặm gặp nhau
            Chút lòng tri ngộ thắm bao nghĩa tình!
            Hoàng hôn tím cả bóng mình
            Vẫn nghe rạo rực...ngước nhìn hoàng hôn!
            -sd-

            Hoàng hôn rực tím chân trời
            Xa xôi tri ngộ bởi lời thơ bay
            Lời thơ cho gặp nhau đây
            Biết đâu ta lại có ngày...chờ trông
             
            CLH
            #51
              SĨ ĐOAN 24.12.2008 11:41:47 (permalink)
              0
               
              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

              Hoàng hôn- vạn dặm gặp nhau
              Chút lòng tri ngộ thắm bao nghĩa tình!
              Hoàng hôn tím cả bóng mình
              Vẫn nghe rạo rực...ngước nhìn hoàng hôn!
              -sd-

              Hoàng hôn rực tím chân trời
              Xa xôi tri ngộ bởi lời thơ bay
              Lời thơ cho gặp nhau đây
              Biết đâu ta lại có ngày...chờ trông
               
              CLH
               
              Bụi trần còn vướng người ơi!
              Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi
              Nhìn ai rạng rỡ môi cười
              Con tim rỉ máu- tím người- châu sa!
              -sd-
               
               
              #52
                ChuleHuong 26.12.2008 18:49:44 (permalink)
                0

                Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                 
                Hoàng hôn- vạn dặm gặp nhau
                Chút lòng tri ngộ thắm bao nghĩa tình!
                Hoàng hôn tím cả bóng mình
                Vẫn nghe rạo rực...ngước nhìn hoàng hôn!
                -sd-

                Hoàng hôn rực tím chân trời
                Xa xôi tri ngộ bởi lời thơ bay
                Lời thơ cho gặp nhau đây
                Biết đâu ta lại có ngày...chờ trông
                 
                CLH

                Bụi trần còn vướng người ơi!
                Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi
                Nhìn ai rạng rỡ môi cười
                Con tim rỉ máu- tím người- châu sa!
                -sd-
                 

                Dẫu rằng dù có xa xôi
                Vần thơ vẫn nối những lời reo vui
                dòng thơ cho những nụ cười
                Cho tim đập nhịp chơi vơi mơ màng
                 
                CLH
                #53
                  SĨ ĐOAN 27.12.2008 21:18:41 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                  Hoàng hôn- vạn dặm gặp nhau
                  Chút lòng tri ngộ thắm bao nghĩa tình!
                  Hoàng hôn tím cả bóng mình
                  Vẫn nghe rạo rực...ngước nhìn hoàng hôn!
                  -sd-

                  Hoàng hôn rực tím chân trời
                  Xa xôi tri ngộ bởi lời thơ bay
                  Lời thơ cho gặp nhau đây
                  Biết đâu ta lại có ngày...chờ trông
                   
                  CLH

                  Bụi trần còn vướng người ơi!
                  Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi
                  Nhìn ai rạng rỡ môi cười
                  Con tim rỉ máu- tím người- châu sa!
                  -sd- 
                   

                  Dẫu rằng dù có xa xôi
                  Vần thơ vẫn nối những lời reo vui
                  Dòng thơ cho những nụ cười
                  Cho tim đập nhịp chơi vơi mơ màng
                   
                  CLH

                  Kiếp này mãi mãi cách xa
                  Tình thơ ấm áp đưa ta xích gần
                  Vần thơ đượm nét ân cần
                  Con tim trỗi nhịp - chai sần tiêu tan!
                  -sd-

                  #54
                    SĨ ĐOAN 27.12.2008 21:21:32 (permalink)
                    0
                    Ngẫu hứng
                     
                    Giọt nhớ giọt thương rơi rơi hoài
                    Lã chã niềm đau mãi chẳng phai
                    Xin đừng uống mãi niềm cay đắng
                    Cho xuân lạnh giá tội nhành mai
                     
                    CLH

                    Giọt cay, giọt đắng mãi còn vương
                    Giọt yêu, giọt nhớ lẫn giọt thương
                    Đan xen hòa quyện nào ai tỏ???
                    Xuân về qua ngõ- dạ tơ vương!
                    -sd-
                    #55
                      Nhân Sơn 30.12.2008 08:21:55 (permalink)
                      0
                       
                      Nhân Sơn tìm đến kết thân
                      Bạn bè chòm xóm sống gần bên nhau
                      Vần thơ thân thiết đổi trao
                      Hương có tiếp nhận Sơn vào chung vui...
                      -NS-
                      #56
                        SĨ ĐOAN 30.12.2008 15:01:04 (permalink)
                        0

                         
                        Chúc mừng năm mới gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc đong đầy
                        #57
                          ChuleHuong 31.12.2008 07:06:47 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Mac Nhan Son

                           
                          Nhân Sơn tìm đến kết thân
                          Bạn bè chòm xóm sống gần bên nhau
                          Vần thơ thân thiết đổi trao
                          Hương có tiếp nhận Sơn vào chung vui...
                          -NS-

                           
                          Vui mừng đón bạn vào nhà
                          Vần thơ kết nối chúng ta thân tình
                          Son ơi Hương sợ thơ mình
                          Ghép vần con cóc xin đừng cười nhe
                           
                          CLH
                          #58
                            Người lính 31.12.2008 07:13:56 (permalink)
                            0



                            Trích đoạn: ChuleHuong


                            Trích đoạn: Mac Nhan Son

                             
                            Nhân Sơn tìm đến kết thân
                            Bạn bè chòm xóm sống gần bên nhau
                            Vần thơ thân thiết đổi trao
                            Hương có tiếp nhận Sơn vào chung vui...
                            -NS-


                            Vui mừng đón bạn vào nhà
                            Vần thơ kết nối chúng ta thân tình
                            Son ơi Hương sợ thơ mình
                            Ghép vần con cóc xin đừng cười nhe
                             
                            CLH

                             
                             
                            Cóc xanh một chú nữa nè
                            Tất niên hội ngộ bạn bè thêm đông
                            Cóc xanh là lính... ưng không?
                            Chung một tấm lòng nối rộng vòng tay...
                            (NL)
                            #59
                              ChuleHuong 31.12.2008 07:48:37 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Người lính





                               
                              Nhân Sơn tìm đến kết thân
                              Bạn bè chòm xóm sống gần bên nhau
                              Vần thơ thân thiết đổi trao
                              Hương có tiếp nhận Sơn vào chung vui...
                              -NS-


                              Vui mừng đón bạn vào nhà
                              Vần thơ kết nối chúng ta thân tình
                              Son ơi Hương sợ thơ mình
                              Ghép vần con cóc xin đừng cười nhe
                               
                              CLH



                              Cóc xanh một chú nữa nè
                              Tất niên hội ngộ bạn bè thêm đông
                              Cóc xanh là lính... ưng không?
                              Chung một tấm lòng nối rộng vòng tay...
                              (NL)


                              Cóc xanh cóc tía cóc vàng.
                              Có ba chú cóc ta càng thêm vui
                              Cóc vàng là Nhân Son rồi
                              Thơ Sơn hay lắm người người đều khen
                               
                              CLH
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 108 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9