Hoàng hôn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 108 bài trong đề mục
Nhân Sơn 31.12.2008 09:45:34 (permalink)
0

      Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
 
 
 
Lê Hương chớ vội khen Sơn
Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
Thư quán còn lắm nhân tài
Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
-NS-
 
 
#61
    ThanhThanhKhiet 31.12.2008 11:52:10 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Mac Nhan Son


          Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
     
     
     
    Lê Hương chớ vội khen Sơn
    Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
    Thư quán còn lắm nhân tài
    Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
    -NS-
     
     
    Trời ơi ! dấm chua trộn với cóc xoài
    Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
    Nguyên đán sắp đến nơi rồi
    Dấm soài chua ngọt cho tôi ké nào....
     
    T.T.K.31.12.2008

     
    #62
      Nhân Sơn 31.12.2008 14:12:34 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


      Trích đoạn: Mac Nhan Son


            Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
       
       
       
      Lê Hương chớ vội khen Sơn
      Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
      Thư quán còn lắm nhân tài
      Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
      -NS-
       
       
      Trời ơi ! dấm chua trộn với cóc xoài
      Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
      Nguyên đán sắp đến nơi rồi
      Dấm soài chua ngọt cho tôi ké nào....
       
      T.T.K.31.12.2008

       
      Xuân về mà lại thèm chua ?..
      Khiết ơi !..sao cứ nói đùa ngộ ghê
      Thấy nhiều thịt cá chán chê
      Cho nên Thanh Khiết lại mê cóc xoài...
      -NS-
      #63
        SĨ ĐOAN 31.12.2008 19:21:53 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Mac Nhan Son



              Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
         
         
         
        Lê Hương chớ vội khen Sơn
        Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
        Thư quán còn lắm nhân tài
        Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
        -NS-
         
         
        Trời ơi ! Dấm chua trộn với cóc xoài
        Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
        Nguyên đán sắp đến nơi rồi
        Dấm xoài chua ngọt cho tôi ké nào....
         
        T.T.K.31.12.2008

         
        Xuân về mà lại thèm chua ?..
        Khiết ơi !..sao cứ nói đùa ngộ ghê
        Thấy nhiều thịt cá chán chê
        Cho nên Thanh Khiết lại mê cóc xoài...
        -NS-

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 10:57:46 bởi SĨ ĐOAN >
        #64
          ChuleHuong 07.01.2009 10:21:00 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Mac Nhan Son


                Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
           
           
           
          Lê Hương chớ vội khen Sơn
          Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
          Thư quán còn lắm nhân tài
          Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
          -NS-
           
           
          Trời ơi ! dấm chua trộn với cóc xoài
          Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
          Nguyên đán sắp đến nơi rồi
          Dấm soài chua ngọt cho tôi ké nào....
           
          T.T.K.31.12.2008

           
          Xuân về mà lại thèm chua ?..
          Khiết ơi !..sao cứ nói đùa ngộ ghê
          Thấy nhiều thịt cá chán chê
          Cho nên Thanh Khiết lại mê cóc xoài...
          -NS-

          Hanọi không có cóc xoài
          Nhan Son có thảo gửi vài ký nghe
          Ngày xuân Hanoi nhiều mưa
          Ngồi nhà nhấm nhí say sưa cóc xoài
          Để lòng chạnh nhớ đến ai
          Dòng thơ vẩy bút thật tài đấy nhe 
           
          CLH
          #65
            Nhân Sơn 07.01.2009 12:41:41 (permalink)
            0

            offline

            Trích đoạn: ChuleHuong


            Trích đoạn: Mac Nhan Son


                  Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
             
             
             
            Lê Hương chớ vội khen Sơn
            Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
            Thư quán còn lắm nhân tài
            Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
            -NS-
             
             
            Trời ơi ! dấm chua trộn với cóc xoài
            Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
            Nguyên đán sắp đến nơi rồi
            Dấm soài chua ngọt cho tôi ké nào....
             
            T.T.K.31.12.2008

             
            Xuân về mà lại thèm chua ?..
            Khiết ơi !..sao cứ nói đùa ngộ ghê
            Thấy nhiều thịt cá chán chê
            Cho nên Thanh Khiết lại mê cóc xoài...
            -NS-

            Hanọi không có cóc xoài
            Nhan Son có thảo gửi vài ký nghe
            Ngày xuân Hanoi nhiều mưa
            Ngồi nhà nhấm nhí say sưa cóc xoài
            Để lòng chạnh nhớ đến ai
            Dòng thơ vẩy bút thật tài đấy nhe 
             
            CLH

            Cóc xoài Sơn đã gửi ra
            Hương chưa thấy chán sao mà cần chi
            Thơ Sơn đem ngâm dấm đi
            Nó chua chẳng có món gì bằng đâu
            Ngại rằng để lại dài lâu
            Làm cho Hương phải nhức đầu phiền thêm
            Hà Nội giá lạnh về đêm
            Ăn chua xót bụng đau rêm…cực hình
            Mưa Xuân buồn vắng một mình
            Hương cần tâm sự.. Sơn tình nguyện đây…
            -NS-
             

             
             

            #66
              ThanhThanhKhiet 07.01.2009 15:31:38 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Mac Nhan Son


                    Nhân Sơn mến chúc CLH và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
               
               
               
              Lê Hương chớ vội khen Sơn
              Thơ đem ngâm dấm chua hơn cóc xoài
              Thư quán còn lắm nhân tài
              Thơ Sơn có được bằng ai đâu nào...
              -NS-
               
               
              Trời ơi ! dấm chua trộn với cóc xoài
              Làm sao để có` ăn hoài Son ơi
              Nguyên đán sắp đến nơi rồi
              Dấm soài chua ngọt cho tôi ké nào....
               
              T.T.K.31.12.2008

               
              Xuân về mà lại thèm chua ?..
              Khiết ơi !..sao cứ nói đùa ngộ ghê
              Thấy nhiều thịt cá chán chê
              Cho nên Thanh Khiết lại mê cóc xoài...
              -NS-

              Hanọi không có cóc xoài
              Nhan Son có thảo gửi vài ký nghe
              Ngày xuân Hanoi nhiều mưa
              Ngồi nhà nhấm nhí say sưa cóc xoài
              Để lòng chạnh nhớ đến ai
              Dòng thơ vẩy bút thật tài đấy nhe 
               
              CLH

              Cóc xoài Sơn đã gửi ra
              Hương chưa thấy chán sao mà cần chi
              Thơ Sơn đem ngâm dấm đi
              Nó chua chẳng có món gì bằng đâu
              Ngại rằng để lại dài lâu
              Làm cho Hương phải nhức đầu phiền thêm
              Hà Nội giá lạnh về đêm
              Ăn chua xót bụng đau rêm…cực hình
              Mưa Xuân buồn vắng một mình
              Hương cần tâm sự.. Sơn tình nguyện đây…
              -NS-
               

              Sơn ơi! Có cóc có xoài
              Mà đem gửi hết cho người vừa quen
              Nếu Son không sợ (!).bị..ghen
              Ra ngay Hanôi một phen xem nào?
               
              T.T.K.7/1.2008
              #67
                Nhân Sơn 07.01.2009 21:32:29 (permalink)
                0
                 
                Sơn ơi! Có cóc có xoài
                Mà đem gửi hết cho người vừa quen
                Nếu Sơn không sợ (!).bị..ghen
                Ra ngay Hanôi một phen xem nào?

                T.T.K.7/1.2008

                 
                 
                Hà Nội đâu có cách xa
                Nếu Hương đồng ý...Sơn ra tức thì
                Đã là một đấng nam nhi
                Vợ ghen mà đánh...có chi chuyện thường
                Chỉ mong sao gặp được Hương
                Vợ mà có đuổi ra đường cũng hay
                Trời cao thẳng cánh chim bay
                Tự do thoải mái chẳng ai trói mình
                Tha hồ liếc mắt đưa tình
                Không lo vợ chửi...nín thinh cúi đầu...
                -NS- 
                 
                 
                #68
                  ChuleHuong 08.01.2009 06:25:31 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                  Hoàng hôn- vạn dặm gặp nhau
                  Chút lòng tri ngộ thắm bao nghĩa tình!
                  Hoàng hôn tím cả bóng mình
                  Vẫn nghe rạo rực...ngước nhìn hoàng hôn!
                  -sd-

                  Hoàng hôn rực tím chân trời
                  Xa xôi tri ngộ bởi lời thơ bay
                  Lời thơ cho gặp nhau đây
                  Biết đâu ta lại có ngày...chờ trông
                   
                  CLH

                  Bụi trần còn vướng người ơi!
                  Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi
                  Nhìn ai rạng rỡ môi cười
                  Con tim rỉ máu- tím người- châu sa!
                  -sd- 
                   

                  Dẫu rằng dù có xa xôi
                  Vần thơ vẫn nối những lời reo vui
                  Dòng thơ cho những nụ cười
                  Cho tim đập nhịp chơi vơi mơ màng
                   
                  CLH

                  Kiếp này mãi mãi cách xa
                  Tình thơ ấm áp đưa ta xích gần
                  Vần thơ đượm nét ân cần
                  Con tim trỗi nhịp - chai sần tiêu tan!
                  -sd-


                  Bụi trần còn vướng người ơi !
                  Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi(Sy Doan)
                  Chỉ là trao đổi thơ thôi
                  Xin đừng suy nghĩ xa xôi làm gì!!!
                   
                  CLH
                  #69
                    ChuleHuong 08.01.2009 06:39:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Mac Nhan Son

                     
                    Sơn ơi! Có cóc có xoài
                    Mà đem gửi hết cho người vừa quen
                    Nếu Sơn không sợ (!).bị..ghen
                    Ra ngay Hanôi một phen xem nào?

                    T.T.K.7/1.2008

                     

                    Hà Nội đâu có cách xa
                    Nếu Hương đồng ý...Sơn ra tức thì
                    Đã là một đấng nam nhi
                    Vợ ghen mà đánh...có chi chuyện thường
                    Chỉ mong sao gặp được Hương
                    Vợ mà có đuổi ra đường cũng hay
                    Trời cao thẳng cánh chim bay
                    Tự do thoải mái chẳng ai trói mình
                    Tha hồ liếc mắt đưa tình
                    Không lo vợ chửi...nín thinh cúi đầu...
                    -NS- 
                     
                     
                    Vợ chửi thì cứ nín thinh
                    Đấy là sách lược những anh du tình
                    Còn như chuyện của chúng mình
                    Chỉ là dòng chữ trên tình thơ ca
                    Chắc là vợ chẳng có la
                    Thì Nhân Son cứ bay ra ngại gì
                    CLH
                    #70
                      SĨ ĐOAN 08.01.2009 08:34:27 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                      Hoàng hôn- vạn dặm gặp nhau
                      Chút lòng tri ngộ thắm bao nghĩa tình!
                      Hoàng hôn tím cả bóng mình
                      Vẫn nghe rạo rực...ngước nhìn hoàng hôn!
                      -sd-

                      Hoàng hôn rực tím chân trời
                      Xa xôi tri ngộ bởi lời thơ bay
                      Lời thơ cho gặp nhau đây
                      Biết đâu ta lại có ngày...chờ trông
                       
                      CLH

                      Bụi trần còn vướng người ơi!
                      Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi
                      Nhìn ai rạng rỡ môi cười
                      Con tim rỉ máu- tím người- châu sa!
                      -sd- 
                       

                      Dẫu rằng dù có xa xôi
                      Vần thơ vẫn nối những lời reo vui
                      Dòng thơ cho những nụ cười
                      Cho tim đập nhịp chơi vơi mơ màng
                       
                      CLH

                      Kiếp này mãi mãi cách xa
                      Tình thơ ấm áp đưa ta xích gần
                      Vần thơ đượm nét ân cần
                      Con tim trỗi nhịp - chai sần tiêu tan!
                      -sd-


                      Bụi trần còn vướng người ơi !
                      Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi(Sy Doan)
                      Chỉ là trao đổi thơ thôi
                      Xin đừng suy nghĩ xa xôi làm gì!!!
                       
                      CLH

                      TÍM HOÀNG HÔN

                      Hoàng hôn tím cả hoa ngời
                      Tím vầng mây bạc, tím lời thâm giao
                      Tím vần thơ chảy tuôn trào
                      Tím ơi là tím- ngạt ngào biến tan!!!
                      -sd-
                      #71
                        SĨ ĐOAN 08.01.2009 08:53:20 (permalink)
                        0
                        HOÀNG HÔN TÍM
                         
                        Hoàng hôn tím rực chơn trời
                        Tím hồn thanh thoát thuở thời xuân xanh
                        Tím màu hoa lá trĩu cành
                        Dìm trong thảm tím loang quanh đất trời!
                        -sd-
                        #72
                          proche01 08.01.2009 14:08:08 (permalink)
                          0
                          chào chủ nhà cho Tâm Bão xin góp vui


                          nhớ
                           
                          nhớ ai tìm khúc
                          ngọt ngào
                          thấy môi hôn ảo chạm vào
                          hồn tôi
                          nhớ ai tìm một nụ cười
                          vừa nhoen miệng
                          đã
                          bóng người tan hoang
                          trái tim đập mạnh
                          nổ đoàng
                          choàng lòng gấp vội những trang
                          sách nhàu
                          lật thêm tạc tiếp
                          niềm đau
                          áng chừng khủng hoảng
                          những câu chữ nhòe!

                           
                          Tác giả Phan Đức Dũng
                          Bút danh Tâm Bão!
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 14:28:50 bởi proche01 >
                          #73
                            Nhân Sơn 08.01.2009 16:24:51 (permalink)
                            0
                                       
                                    GỬI EM
                             
                             
                            Tuy rằng mới gặp sơ giao
                            Mà sao anh thấy dạt dào vấn vương
                            Tên nghe thân thiết Lê Hương
                            Dù rằng hai đứa đôi đường cách xa
                            Chưa lần gặp gở lại qua
                            Thần giao cách cảm...đậm đà tình thân
                            Ước gì làm áng phù vân
                            Nhờ gió đưa đẩy được gần bên nhau
                            Mai này chưa biết ra sao
                            Tình anh vẫn mãi dành trao một người
                            Mong được nhìn thấy nụ cười
                            Như hoa đào nở thắm tươi Xuân về…
                            -NS-
                             
                                             - NS. đang thả tình thơ…CLH. chuẩn bị tinh thần nhé…hihi…
                             
                            #74
                              ChuleHuong 08.01.2009 21:44:41 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Mac Nhan Son

                                         
                                      GỬI EM
                               
                               
                              Tuy rằng mới gặp sơ giao
                              Mà sao anh thấy dạt dào vấn vương
                              Tên nghe thân thiết Lê Hương
                              Dù rằng hai đứa đôi đường cách xa
                              Chưa lần gặp gở lại qua
                              Thần giao cách cảm...đậm đà tình thân
                              Ước gì làm áng phù vân
                              Nhờ gió đưa đẩy được gần bên nhau
                              Mai này chưa biết ra sao
                              Tình anh vẫn mãi dành trao một người
                              Mong được nhìn thấy nụ cười
                              Như hoa đào nở thắm tươi Xuân về…
                              -NS-
                               
                                               - NS. đang thả tình thơ…CLH. chuẩn bị tinh thần nhé…hihi… 
                               
                              Cám ơn Son đã có lòng
                              Gửi về Hanội những dòng thơ vui
                              Bao nhiêu sầu muộn cuộc đời
                              Thấy lòng ấm lại bởi lời dòng thơ
                              Niềm vui Huơng cũng mong chờ
                              Tình thơ kết bạn giấc mơ phiêu bồng
                               
                              CLH
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 108 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9