Lập Thu - Thơ Cao Mỵ Nhân

Tác giả Bài
Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Lập Thu - Thơ Cao Mỵ Nhân - 08.08.2008 02:47:05
LẬP THU


Ô, lại lập thu, lại lập thu
Bao nhiêu sương khói, bấy sa mù
Cứ như lơ lửng trong trời đất
Thấp thoáng, xa vời giọng hát ru

Người hỡi, trưa nay nắng úa vàng
Trên tầng lá biếc chuyển mùa sang
Hôm qua hoa bướm còn vui múa
Nay bỗng se buồn lối cỏ hoang

Vẫn đứng ngoài vườn, vẫn đợi chờ
Từng bè mây thấp dạt khung thơ
Từng làn gió thổi nghe sầu nhẹ
Vừa lén về theo một giấc mơ

Tờ lịch nàoghi tiết lập thu
Chao ơi, thương nhớ bước sông hồ
Đã đang dừng lại, đang dừng lại
Để mãi u hoài tiếng lá khô

Hawthorne August 3, 2008
Cao Mỵ Nhân [họa vận
]

*

Lá phủ tro tàn


Nhè nhẹ heo may… mới chớm thu
Bước chân xa vắng, khói sương mù
Xạc xào lá đổ nghe xao xuyến
Ký ức vùng trời vọng tiếng ru - - -

Cúc nở ngoài sân mấy đóa vàng
Hàng năm cứ mỗi độ thu sang
Không gian bàng bạc màu thương nhớ
Mây lững lờ trôi lạc đảo hoang

Có kẻ dường như vẫn ngóng chờ
Một hình bóng cũ phía trời thơ
Sầu mây vạn cổ còn đeo đẳng
Thu cũng tàn theo những mộng mơ

Tôi sưởi hồn tôi dưới nắng thu
Nghe đàn ai dạo khúc mơ hồ
Ôi mùa thu chết, mùa thu chết
Lá phủ tro tàn vạn cốt khô

August 6, 2008
Hồ Công Tâm



Nguồn : hocongtam@gmail.com