Nếu nghe một bản nhạc...?

Tác giả Bài
CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Nếu nghe một bản nhạc...? - 11.08.2008 13:55:47
Vô tình đọc 01 bài báo viết về :Nếu như ta nghe 01 bản nhạc ...? viết rất hay ...Bầm muốn gởi tặng 01 ông anh " si cà khịa " cùng đọc bài này nhé .Người anh này lúc nào cũng muốn nhỏ em "hiếp đáp" mà nào ai muốn thế bao giờ ...(Mừ ko biết posst nơi đây có bị sai quy định ko nữa ,box âm nhạc mình ko có nơi nào để posst những bài viết về cảm nhận âm nhạc cả ) ...Thôi kệ ...lỡ ....hihih....
 
Nếu nghe một bản nhạc...?
 
Michael Jackson đã từng nói” Bạn không cô đơn, vì tôi luôn ở bên bạn” Tôi ở bên bạn đồng nghĩa tôi sẽ luôn lắng nghe, và âm nhạc của tôi sẽ luôn ở trong bạn ấy.

Vì nếu bạn bị đau bất cứ phần nào trên cơ thể, bạn chỉ cần dùng thuốc là xong. Nhưng khi bạn có một nỗi đau đớn về mặt tinh thần, bạn sẽ làm gì? Hay chỉ biết uống say, hay cố ngủ để quên đi???

Hay tìm đến một người bạn, một chuyên gia tư vấn để cùng chia sẻ? Đôi khi những người này cũng không thể giúp được, hoặc khi cần, thì họ lại chưa sẵn sàng...

Bạn sẽ rơi vào cảm giác chán nản, và cô đơn vô cùng!

Hãy thử nghe một bản nhạc. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là liều thuốc tinh thần vô cùng tốt

Tôi thầm cảm ơn Trời vì tôi đã yêu những bản nhạc từ khi còn rất nhỏ, những bài hát từ khi đi mẫu giáo giờ vẫn còn nhớ và hát lại được

Thầy giáo đã từng nói” Linh à, nó đã ăn vào tiềm thức em rồi”
Một bản nhạc gắn với một khoảng thời gian, hay một quãng đời của bạn, và khi nghe lại nó cả quá khứ bỗng nhiên ùa về, rõ ràng lắm, người già vẫn thường nghe những bài hát gắn với một thời vinh quang, hay những bản tình ca gắn với tuổi trẻ của họ.

Vì nhạc là hiện thân của những kỷ niệm.

Có người thấy buồn cười vì khoảng 2 năm gần đây tôi bỗng đặc biệt thích Symphony và semi-classic, bỗng yêu thích những giọng opera, những bản concerto dành cho từng loại nhạc cụ, hay những bản Pop chuyển thể, ca sĩ hát miệng tròn vo, nhưng nó thực sang trọng vô cùng!

Mỹ Linh làm album "Chat với Mozart" vì chị ấy muốn khẳng định đẳng cấp của mình, và đúng là chị ấy đã trở nên sang trọng, âm nhạc của chị ấy cũng vậy.

Giờ yêu nhạc cổ điển tôi biết không nên đánh giá ai đó khi họ đam mê một thứ mình không thích, vì một ngày nào đó mình bỗng thấy chỉ vì mình chưa thưởng thức được mà thôi.

Và khi yêu thích và đam mê cái gì, thì mình bỗng nhiên bị nó chi phối đặc biệt, hay nói đúng hơn, mình đã không thể sống thiếu nó.

Tôi đã không thể sống nếu thiếu âm nhạc!

Này nhé, khi ghen tuông hay bực tức ai đó, nghe Metal hay Punk, trống và guitar giằng xé, đập dồn dập, đầu óc chẳng có chỗ cho nỗi buồn, cũng chẳng thể nghĩ nhiều, tự nhiên những cảm giác kia bỗng bay đi hết

Vì rock vốn không có chỗ cho sự “ sến”, rock làm người ta biết sống mạnh mẽ hơn!

Khi yêu ai đó đương nhiên thích nghe những bản tình ca lãng mạn, hay những bản hòa tấu không lời, đó là khi tâm hồn ta yên ổn nhất!

Nhưng lãng mạn không có nghĩa là sến nhé, bởi "sến" không bao giờ có ca từ sâu sắc, hay những đoạn độc tấu hay cả. Đôi khi ta nhầm trạng thái của những bản tình ca buồn với những bản "sến", nó khác xa nhau nhiều lắm!

Giống như không phân biệt được những bức hình nude nghệ thuật và ảnh sex đó!

Nghe nhạc cũng cần có thời gian, quãng đường đi xa nghe những bản country, nghe Tracy Chapman hát cùng guitar, hay những bản tình ca của Lobo, quãng đường xa bỗng trở nên thật gần..

Những đêm không ngủ được, nằm nghe Symphony, concerto và những bản độc tấu, một lúc nào đó giấc ngủ sẽ đến nhẹ nhàng

Tôi thích những quán bar có nhạc Latin, đôi khi là những bản độc tấu của những loại đàn chuyên chơi trong dàn nhạc giao hưởng, nay được chuyển thể theo phong cách Flameco... Âm nhạc Latin sexy, bốc lửa và làm mọi người thấy gần nhau hơn

Nói ra thì thật nhiều lắm, bởi nhạc đa trạng thái, và tùy theo sức cảm nhận của từng người. Nhưng âm nhạc là một vị thuốc an thần vô cùng tốt

Và nếu bạn có thời gian, hãy cùng tôi nghe một bản nhạc.
(ST)
 
Bầm tặng theo yêu cầu anh czhai 01 bài hát về Tình bạn .
[themNhac]mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01albummoi/Youll Be In My Heart - Phil Collins.wma[/themNhac]
Anh nghe thử xem nhé ...bài này rất hay ...cũng có ý nghĩa :
Dù xảy ra chuyện gì, bạn vẫn là người bạn rất quan trọng của tôi.Tôi xin lỗi bạn nhiều.

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Nếu nghe một bản nhạc...? - 11.08.2008 19:28:30
Nhạc theo yêu cầu nè sh :



Yêu Em Vào Cõi Chết
Thể hiện (Artist):  Elvis Phương
Sáng tác (Composer):  Phạm Duy




Anh đã biết, anh đã biết yêu em là tuyệt vọng
Mà vì sao, mà vì sao anh vẫn cứ yêu thương
Con giun con, nằm uốn khúc giữa đêm trường
Rồi giun chết, chết tương tư vì sao sáng

Anh vẫn biết, anh đã biết yêu em là tuổi nhục
Mà dù sau, mà dù sau anh yêu mãi khôn thôi
Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời
Bằng tia máu ứa trong tim dầu khô héo

ĐK:
Anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú dữ
Anh yêu em, anh yêu em như tình cây với gío
Anh yêu em, anh yêu em không còn chi nói nữa

Biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi

Em đã sống, em đã sống như côn trùn khờ dại
tìm lữa thiêu, tìm lữa thiêu em đốt cháy cơn vui
Emđưa em vào xâu kín cánh tay người
Vòng tay trói tấm thân em vào oan trái

Em đã sống, em đã sống trong ân tình kẻ lạ
để mình anh, để mình anh trong thương nhớ khôn nguôi
Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài
bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 08:46:28 bởi CTT >

ABCỜ
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2008
  • Nơi: Vô Vi !!!
RE: Người Phu Kéo Mo Cau - 13.08.2008 02:40:13
Người Phu Kéo Mo Cau
Trình bày: Trường Vũ
 


Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau
Chở em khắp ngõ vườn
Cô bé mỹ miều, cười run run bờ vai
Tay ôm chắc vành mo...

Chiếc tàu mo nhỏ bé
Anh giả người phu xe, hỏi "Đi đâu bé à ?"
Em trả lời "- Nhà em ở cuối thôn"
Mo cau anh lại kéo, làm vui cô bé nghèo.

Trò chơi ngày ấy, theo năm tháng buông xuôi
Giờ em quên mất rồi...
Mưa đổ liên hồi, kỷ niệm xưa mồ côi
Anh lưu luyến đầy vơi...

Chiếc tàu mo mòn mỏi, nay chẳng còn ra chơi
Giờ đây em lấy chồng,
May áo hồng, bỏ cuộc chơi ngóng trông
Mo cau anh một bóng, ngồi nghe sao thắt lòng !


ĐK:
Em ơi, em ơi ! Chuyện xưa chuyện cũ, theo gió chiều mênh mông
Khi em sang sông, làm sao mà biết.. trời tan vì đêm mưa...
Em ơi, em ơi ! Chuyện xưa chuyện cũ, đâu có ngờ chia ly...
Khi em vu quy, làm sao em chợt nghĩ.. chuyện mo cau đáng gì !...

Hỏi ai còn nhớ.. tên phu kéo mo cau
Chở rong cô khách nghèo
Nay đã hết rồi, tuổi thơ tìm đâu
Nghe tan tác bể dâu...

Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chở mo,
thì em xây tiếng cười... vui với người,
Bỏ mặc phu lẻ loi, ôm mo cau cằn cỗi
Tình bay xa cuối trời.....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 08:42:02 bởi ABCỜ >
Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Sai Lầm Vẫn Là Anh - 13.08.2008 12:32:47
Thank ABCỜ nhiều hen ...bài này SH Tím kêu kiếm bữa giờ mừ chưa tìm ra ...
SH nghe thử bản này nè ...giống ....ko ?...hihihi...
 
  

Sai Lầm Vẫn Là Anh!
Sáng tác và trình bày :JonhnyDung
 
Anh biết khi tình đến trong vội vàng
Tình mỏng manh dễ mau vội tan
Nhưng lỡ yêu người với duyên muộn màng
Tình yêu anh xin không dối gian

Ngày tháng êm đềm trôi ân tình đó tuyệt vời
Đã bao mùa thu lá rơi
Chợt cơn giông tố vô tình trong một đêm vắng
Tan giấc mộng vừa dệt trong tim

Anh biết khi tình đến trong muộn màng
Tình mong manh dễ mau vội tan
Nhưng đã yêu người với duyên bẽ bàng
Tình yêu anh xin không dối gian

Ngày tháng êm đềm trôi ân tình đã nhạt nhòa

Hỡi em người yêu dấu ơi
Rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ
Ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên

ĐK:
Còn đêm nay lần cuối cạn giọt rượu nồng chút ấm áp bờ môi
Tàn một cuộc tình mãi êm như cánh chim trời
Nếu có tiếc nuối cũng đến thế người ơi

Tình yêu anh lầm lỡ
Cuộc đời còn lại những trống vắng mà thôi
Cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi
Bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu


CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: DU MỤC - 13.08.2008 12:42:26

 
DU MỤC
Trình bày : Khánh Ly
Đàn bò vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn bò vào thành phố
Không còn ai hỏi thăm

Đàn bò tìm dòng sông
Nhưng dòng nước cạn khô
Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

Một người vào thành phố
Đếm từng bước buồn tênh
Một người vào thành phố
Không còn ai người quen

Người tìm về đồng xanh
Nhưng đồng đã bỏ không
Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Người chợt nghe xót xa đất mình

ĐK:
Ôi quê hương đã lầm than

Sao còn,
Còn chiến tranh
Mẹ già hết chờ mong
Đã ngủ yên
Mẹ già mãi ngủ yên

Buông lời ru cho muôn năm
Buông vòng nôi cho hư không
Cho hư không buông bàn tay
Con đi hoang
Con đi hoang một đời
Con đi hoang phận này

***
Đàn bò vào thành phố
Reo buồn tiếng hạt chuông
Một người vào thành phố
Nghe hồn giá lạnh băng

Người tìm về đầu non
Nhưng rừng đã bỏ hoang
Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
Người lặng nghe đá lên trong mình


Orchis
  • Số bài : 37
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2008
RE: Sai Lầm Vẫn Là Anh - 13.08.2008 17:23:15

Thank ABCỜ nhiều hen ...bài này SH Tím kêu kiếm bữa giờ mừ chưa tìm ra ...
SH nghe thử bản này nè ...giống ....ko ?...hihihi...

Tìm hoài hổng ra hả? Sao hổng nói Orchis kiếm dùm cho??? Hổng lấy thù lao đâu... chỉ cần bao ăn kem là được rùi .
Nghe bài này thử coi, chứ bài Bầm post, "sai lầm" gì đâu mà phối kiểu "dance", thấy hổng có thành tâm gì ráo trọi...

SAI LẦM VẪN LÀ ANH
Trình bày: Nhật Hào
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 17:27:55 bởi Orchis >
Đã yêu, yêu đến tận cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vỉ nhau...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Sai Lầm Vẫn Là Anh - 14.08.2008 01:16:01

Trích đoạn: Orchis
Tìm hoài hổng ra hả? Sao hổng nói Orchis kiếm dùm cho??? Hổng lấy thù lao đâu... chỉ cần bao ăn kem là được rùi .
Nghe bài này thử coi, chứ bài Bầm post, "sai lầm" gì đâu mà phối kiểu "dance", thấy hổng có thành tâm gì ráo trọi...


 
....Ưh hen ...nhưng tặng SH mừ nhờ người tìm e cũng ko thành tâm lắm ui ...
...Nghe thử cách "khó chịu " như thế để biết cả các gu chứ ...cứ nhẹ nhẹ ...êm êm ...như thế hòai ko đổi mới sao ?
...Thôi nghe thử bài này nhé cưng ....
 
  
 
Khổ vì yêu nàng
Trình bày : Nguyễn Hưng
Tình có lúc khiến ta buồn chán
Muốn khoanh tay quay mặt chẳng màng
Ngồi đếm những nếp nhăn vầng trán
Nhắc cho ta một thời yêu nàng

Nàng như nữ vương huyền bí
Cùng nhan sắc kia ngự trị
Làm ta đảo điên thần trí
Mặc đời chê đa tình ngu si


Ôi tình yêu giống như cơn mê
Yêu làm chi rước thêm ê chề
Yêu người nên khổ thân cho ta bởi yêu mà ra
Trăm lần yêu chẳng cho ta vui
Đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi
Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi
170.210.47.226


NCD
  • Số bài : 1428
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2007
RE: Người Phu Kéo Mo Cau - 17.08.2008 15:07:14
Nhỏ có thể kiếm cho huynh bài " Tương tư 4 " được không , nhưng phải đúng là Elvis Phương hát đó nha ! Thanks trước.
Đã quyết Đạo Đời hai nẻo bước song đôi
Tâm Không luôn giữ, chẳng phút lơi
Gìn lòng trong sạch, không Danh, Lợi
Đạo trưởng, Nghệ thông để giúp đời.

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Tương Tư 4 - 17.08.2008 15:44:08
Nè ...làm anh gì mừ thích "đày đọa " dzữ thế ....!!!
Bang chủ box nhạc 01 tủ kìa sao ko réo á ...hihihi...



Tương Tư 4
Sáng tác: Mặc Thế Nhân
Trình bày :Elvis Phương

Phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi
Thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân
Chiều qua ru em ngủ, chiều nay em theo chồng
thế hỏi lòng có buồn không?

Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền
Còn đâu ước mơ gì cũng thế
Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ
lòng mới quên được người xưa, hỡi em?

Phải chi em đừng có chồng và anh không là riêng ai
Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm
không xa cách, không đau thương
Lòng anh không than thở, lệ em không chan nhòa,
những khi mình đến tìm nhau

Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền
Còn đâu ước mơ gì cũng thế
Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ
Lòng mới quên được người xưa, hỡi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 16:12:40 bởi CTT >

ABCỜ
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2008
  • Nơi: Vô Vi !!!
RE: Sóng Về Đâu ! - 20.08.2008 21:34:17

 
Sóng Về Đâu
Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

ABCỜ
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2008
  • Nơi: Vô Vi !!!
RE:Da Khúc - 20.08.2008 21:39:24

 
Dạ Khúc
Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

ABCỜ
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2008
  • Nơi: Vô Vi !!!
RE: Bản Tình Cuối - 20.08.2008 21:58:29

 
Bản Tình Cuối
trình bày : Đàm Vĩnh Hưng
Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE:Dấu Tình sầu ! - 22.08.2008 13:22:59
...Nhạc theo SH yêu cầu nè ...bài Niệm phút cuối ko thích nên hổng đưa lên ...
 

 
Ngọc Lan ca
 

 
Thế Sơn ca
 

Orchis
  • Số bài : 37
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2008
NIỆM KHÚC CUỐI - 23.08.2008 11:16:12

...Nhạc theo SH yêu cầu nè ...bài Niệm phút cuối ko thích nên hổng đưa lên ...

Hổng đưa thì tui đưa... xíiiiiiiiiiiiiiiii! Mơi mốt SH đi về mua quà cho muội chứ đừng mua cho Bầm nghen...
NIỆM KHÚC CUỐI
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Trình bày: Lệ Quyên
  
SH nghe thử nha, Lệ Quyên là ca sĩ mới, nhưng Orchis nghe Lệ Quyên hát bài này thấy cũng "phiêu" lắm...
Đã yêu, yêu đến tận cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vỉ nhau...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Lang thang phố đêm... - 23.08.2008 12:56:41

Hổng đưa thì tui đưa... xíiiiiiiiiiiiiiiii! Mơi mốt SH đi về mua quà cho muội chứ đừng mua cho Bầm nghen...




[themNhac]mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/Albumthang9/tuankhanh&friends/5.wma[/themNhac]
 
Đêm Mưa
Thể hiện (Artist): Tuấn Khanh
Sáng tác (Composer): Tuấn Khanh

Có khi đêm dài không hết
Mắt xanh ngó lên trần đời
Tự dưng sao lòng buồn thiêu

Ôi tháng năm hao mòn yêu dấu
Người về tìm người nơi đâu
Bỗng dưng mắt cay giọt sầu

Ôi trăm năm nhân thế hát theo điệu buồn
Thì xin yêu thương nhau nhé cho đời vơi cay

ĐK:
Này mưa hết với những giấc mơ
Mẹ thảnh thơi quên hết âu lo
Và tôi mơ đến những sớm mai
Người em gái bỗng thấy tương lai

Và tôi mơ nhắm mắt cứ mơ
Bầy trẻ thơ thôi hết bơ vơ
Rồi tôi mơ đến những sớm mai
Người yêu nhau quên hết thương đau
Nguồn nhacviệtplup
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 21:25:21 bởi CTT >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Lệ Đá ... - 24.08.2008 14:12:04
[themNhac]mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/1phainghe/le_da.wma[/themNhac]  
 
Lệ Đá
Nhạc: Trần Trịnh,
Thơ: Hà Huyền Chi

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi !

Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng xanh đầu non.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 21:21:40 bởi CTT >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội - 24.08.2008 14:21:38
[themNhac]mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/cophaiemlamuathuhn.wma[/themNhac]  
 

 Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội

Sáng tác: Trần Quang Lộc
Ca sĩ: Hồng Nhung
Thơ: Tô Như Châu

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay


Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 21:19:09 bởi CTT >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Mỗi người một giấc mơ - 24.08.2008 14:49:23

[themNhac]mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/111Phainghe/moi_nguoi_mot_giac_mo.mp3[/themNhac]
 
Mỗi người một giấc mơ
Nhạc Ngọai Quốc
Lời Việt : Khúc Lan
Thể hiện: Ngọc Châu



L1: Tình yêu như mưa với nắng
cho ta một đời bao nhiêu sóng gió
tình đổi thay lúc vui khi buồn

Tình anh trao em chất ngất
nhưng em dại khờ anh đâu có biết
tưởng rằng em vẫn mãi xa xăm

Những ước mơ như bóng mây
tìm về nhẹ trôi theo gió
cho ta mãi trông ngóng nơi phương trời xa

ĐK:
"Mỗi người một giấc mơ thầm kín
Hai người cùng giấc mơ nồng ấm
Có một người thứ ba lặng đứng bên lề
chua xót

Những mặn nồng với ân tình mới
sẽ vợi đi xót xa tình cũ
Những nụ cười kế bên lệ đắng âm thầm
tình đời luôn trái ngang


L2: Tình yêu như cơn gió đến
con tim muộn phiền chợt lên tiếng hát
rộn ràng vui thiết tha yêu đời

Tình anh trao em đắm đuối
sao em lạnh lùng rời xa chốn cũ
để tình anh vướng nỗi cô đơn

Những tháng năm trong giá băng
Vụt về nhẹ trên mái tóc
sao ta mãi xa cách hai phương trời xa

[ĐK]

Tình yêu như cơn gió lốc
Yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt?
Người tình ơi... mất nhau sao đành !
Mùa Xuân đan hoa kết trái
Đam mê miệt mài em đâu có thấy
Tình rồi xa... giữa lối trăng hoa
Hỡi bao kỷ niệm ấu thơ
Gọi tình về trong thương nhớ
Ngăn trên phím ta những câu ca mộng mơ...

ĐK:
Có một người đã yêu lầm lỡ
Mối tình đầu vấn vương một thuở
Khúc nhạc nồng ái ân dìu giấc mơ vào... phiêu lãng
Có một người đã yêu màu tím
Giữa một chiều lá rơi trìu mến
Cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần
Một chuyện tình lứa đôi...

( nhạc ... ... ... )

Tình yêu như cơn gió lốc
Yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt
Người tình ơi... mất nhau sao đành
Mùa Xuân hoa tươi (/đơm hoa) kết trái
Đam mê miệt mài em đâu có thấy
Tình rồi xa... vĩnh viễn trong ta
Hỡi bao kỷ niệm dấu yêu
Như tìm về trong câu hát
Bao câu ái ân đã trôi theo thời gian ...

(ĐK.......... )

Có một người đã yêu màu tím
Giữa một chiều lá rơi trìu mến
Cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần
Một chuyện tình lứa đôi ...

( ĐK.......... )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 21:16:51 bởi CTT >