HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN LẶNG
Chào MÙA THU. Đọc bài thơ MÙATHU THẮP HƯƠNG LÒNG TRƯỚC NẤM MỘ VÔ DANH. PNS cảm động lắm. Mình lặng đi và tự điều chỉnh mình trước lớp trẻ ngày nay khi nhìn lại quă khứ. Cảm ơn các bạn.
MÙA THU cho phép mình gửi bài thơ này của bạn cùng với bài của mình cho một đồng đội đã không còn cả một nấm mồ nhé. Chắc MT vui lòng thôi.
MT chào bác PHẠM NGỌC SAN
Bài thơ này MT viết tặng những liệt sĩ vô danh, bạn của bác nằm yên trong lòng đất, chắc sẽ nghe được tiếng lòng của bè bạn gần xa, mọi người còn sống hôm nay luôn ghi nhớ công ơn của bao thế hệ đi trước, và trong tâm tưởng của những người còn sống vẫn luôn ghi nhớ và tri ân những hy sinh mất mát một phần thân thể của các bác thương binh...
Bài thơ này MT đã viết vào ngày 25/7 để kịp gửi một người bạn vào thăm viếng các liệt sĩ vô danh tại nghĩa trang TRƯỜNG SƠN.(QUẢNG TRỊ )
Vâng, bác hãy gửi bài thơ này cho người bạn của bác đi, bởi đó cũng chính là tấm lòng tri ân của những người còn sống hôm nay.
MT cũng đã khóc khi viết một bài thơ nữa về TÌNH CHA.
MT đã Tặng một người bạn có cha là liệt sĩ, hôm nay MT gửi tặng bác bài thơ TÌNH CHA.Để bác cảm nhận được những tình cảm của thế hệ hôm nay luôn nhớ đến và tự hào về thế hệ cha anh đi trước, và nguyện sống tốt hơn trong cuộc sống hôm nay.
TÌNH CHA
( Kỷ niệm ngày 27/7 /09)
Bạn kể tôi nghe kỷ niệm tuổi thơ
Gắn liền với một khoảng trời xa lạ
Những kỷ niệm dạt dào miền đất lạ
Ấm áp tình của miền đất cao nguyên
Thật xót xa khi bạn kể tình cha
Chưa một lần gọi tên ba yêu dấu
Chưa một lần nghe giọng ba êm ái
Ngạc nhiên nhìn chúng bạn có tình cha
Chạy về nhà hỏi mẹ: " Con có ba ?"
Mẹ chợt khóc ôm con mà nức nở
Ba con đã nằm im yên phần mộ
Hy sinh đời cho Tổ Quốc hồi sinh
Mắt nhoà lệ tôi lại viết vần thơ
Thương tuổi thơ của người không may mắn
Hạnh phúc nhất khi có tình cha mẹ
Vật chất nghèo cũng giàu nhất thế gian
Và giờ đây dù vật chất giàu sang
Bao điều ước chỉ một điều bạn ước
Đổi tất cả chỉ một điều duy nhất
Chỉ hiện thực một tiếng gọi : " Ba ơi !"
Mùa Thu
Trích đoạn: Mùa Thu
MT chào bác PHẠM NGỌC SAN
Bài thơ này MT đã viết vào ngày 25/7 để kịp gửi một người bạn vào thăm viếng các liệt sĩ vô danh tại nghĩa trang TRƯỜNG SƠN.(QUẢNG TRỊ )
Vâng, bác hãy gửi bài thơ này cho người bạn của bác đi, bởi đó cũng chính là tấm lòng tri ân của những người còn sống hôm nay.
MT cũng đã khóc khi viết một bài thơ nữa về TÌNH CHA.
MT đã Tặng một người bạn có cha là liệt sĩ, hôm nay MT gửi tặng bác bài thơ TÌNH CHA.Để bác cảm nhận được những tình cảm của thế hệ hôm nay luôn nhớ đến và tự hào về thế hệ cha anh đi trước, và nguyện sống tốt hơn trong cuộc sống hôm nay.
TÌNH CHA
( Kỷ niệm ngày 27/7 /09)
Bạn kể tôi nghe kỷ niệm tuổi thơ
Gắn liền với một khoảng trời xa lạ
Những kỷ niệm dạt dào miền đất lạ
Ấm áp tình của miền đất cao nguyên
Thật xót xa khi bạn kể tình cha
Chưa một lần gọi tên ba yêu dấu
Chưa một lần nghe giọng ba êm ái
Ngạc nhiên nhìn chúng bạn có tình cha
Chạy về nhà hỏi mẹ: " Con có ba ?"
Mẹ chợt khóc ôm con mà nức nở
Ba con đã nằm im yên phần mộ
Hy sinh đời cho Tổ Quốc hồi sinh
Mắt nhoà lệ tôi lại viết vần thơ
Thương tuổi thơ của người không may mắn
Hạnh phúc nhất khi có tình cha mẹ
Vật chất nghèo cũng giàu nhất thế gian
Và giờ đây dù vật chất giàu sang
Bao điều ước chỉ một điều bạn ước
Đổi tất cả chỉ một điều duy nhất
Chỉ hiện thực một tiếng gọi : " Ba ơi !"
Mùa Thu
Chào MÙA THU.
Mình vứa qua một cuộc phẫu thuật nhỏ, hôm nay mới vào THƯ QUÁN.Đọc bài thơ MT tặng bạn có cha là liệt sỹ mình cảm động lắm.
Trước tiên cho mình chia sẻ cùng bạn của MÙA THU với đôi dòng rất chân thành của một người lính nha: ..........
Chạy về nhà hỏi mẹ: " Con có ba ?"
Mẹ chợt khóc ôm con mà nức nở
Ba con đã nằm im yên phần mộ
Hy sinh đời cho Tổ Quốc hồi sinh
………………………………………. Tự nơi xa, xin cúi đầu bái vọng Trước hương linh liệt sỹ đã vì dân Lâm râm khấn, với lòng biết ơn trân trọng Đất nước người trao lớp trẻ, hãy vững tâm! ................................................................
Đọc bài "Tình Cha"và những dòng MT viết cho mình, mình lập tức quay về đọc những bài MT viết, mình càng trân trọng tình cảm của MT.
Bố của tôi, giờ tóc bạc trắng tinh
Răng thưa thớt chiếc còn và chiếc mất
Bàn tay thô, vết sạm nhiều thương tích
Của một thời khói lửa đỏ chiến tranh.
Thơ là Người. Đọc MT, Mùa Thu hiện lên thật dịu dàng, đa cảm, nặng tình, tinh tế, và thuỷ chung...
Ai cũng có một dòng sông quê hương
Nơi ta đã trải qua thời thơ ấu
Nơi phù sa chất bên bồi bên lở
Nơi con người tắm tâm hồn yêu thương
Và đây nữa một MÙA THU ngập tràn chất thơ, lãng mạn...đầy nữ tính...
Run rẩy một chút lay
Khiến mùa thu cảm động
Hứng ánh vàng thu vọng
Thả lá vàng trời thu.
Cảm ơn MÙA THU nhiều nhiều.
PNS.
@Cảm ơn nhà thơ Phạm Ngọc San với những lời động viên MT. Chừng nào nhà thơ khoẻ hẳn, mong nhà thơ viết nhiều thơ nhé.Chúc nhà thơ luôn có một sức khoẻ thật tốt, và tinh thần luôn lạc quan , yêu đời , yêu cuộc sống như nhà thơ đã từng thế nhé.
GỌI THU GIỌT NẮNG
Giọt nắng long lanh thoáng nhẹ rơi,
Qua xanh kẽ lá ấm làn môi.
Bàn tay giá lạnh, xoè tay đón.
Khoé mắt long lanh, ánh mắt cười.
Dưới nắng mơ màng, thu dịu vợi...
Trong sương lãng đãng, dáng tinh khôi...
Ta ngồi đón nắng hồn muôn kiềp!
Nắng đã về ư - Thu của tôi !
KHÚC CHIỀU RƠI
Nắng đổ chiều nghiêng nhuộm tím đồi.
Hoàng hôn đổ bóng, bóng nhoà đôi.
Chân trời khuất nẻo đâu trời đất.
Lối cũ quanh co giấu bóng người.
Một khúc ru hời nghe lắng đọng.
Hồi chuông vọng tịch lặng bùi ngùi.
Chim chiều gọi bạn về chốn cũ.
Một khúc xế chiều khẽ nhẹ rơi!
Trích đoạn: PhạmNgọccSan
GỌI THU
GIỌT NẮNG
Giọt nắng long lanh thoáng nhẹ rơi,
Qua xanh kẽ lá ấm làn môi.
Bàn tay giá lạnh, xoè tay đón.
Khoé mắt long lanh, ánh mắt cười.
Dưới nắng mơ màng, thu dịu vợi...
Trong sương lãng đãng, dáng tinh khôi...
Ta ngồi đón nắng hồn muôn kiềp!
Nắng đã về ư - Thu của tôi !
Cho phép MT gửi tặng nhà thơ bài thơ 7 chữ, vì MT thật sự chưa biết đối luật của thơ đường, MT chỉ tạm gọi là thơ bảy chữ.Bác đọc vui nha.
NGẮM THU
Thu đã về rồi sao lạ chưa ?
Nắng thu nhè nhẹ phớt ban trưa
Vậy mà tôi ngỡ thu chưa tới
Nên cứ trông chờ ngóng lá rơi
Thì ra giọt nắng dáng tinh khôi
Long lanh thoáng nhẹ tựa làn môi
Ô hay ! thu đã về muôn kiếp
Giật mình thảng thốt - ngắm thu say!
Mùa Thu
Trích đoạn: Mùa Thu
Cho phép MT gửi tặng nhà thơ bài thơ 7 chữ, vì MT thật sự chưa biết đối luật của thơ đường, MT chỉ tạm gọi là thơ bảy chữ.Bác đọc vui nha.
NGẮM THU
Thu đã về rồi sao lạ chưa ?
Nắng thu nhè nhẹ phớt ban trưa
Vậy mà tôi ngỡ thu chưa tới
Nên cứ trông chờ ngóng lá rơi
Thì ra giọt nắng dáng tinh khôi
Long lanh thoáng nhẹ tựa làn môi
Ô hay ! thu đã về muôn kiếp
Giật mình thảng thốt - ngắm thu say!
Mùa Thu
Chào MÙA THU THÂN MẾN
Mấy bữa nay PNS ko khoẻ nên chậm hồi âm. Thông cảm nha Cảm ơn MT nhiều.
Đọc bài mới về MÙA THU nhé !
ĐỐI ẨM CÙNG NHAU
Ấm mêm giọt nắng đấy ư !?
Về đi,
ơi hỡi !
mùa thu,
hỡi người !
Nhạt nhoà,
sắc đỏ phượng rơi
Một trời quan tái,
một trời nhớ thương…
Năm canh,
lạc giấc,
đêm trường
Mịt mờ
mộng ảo,
lạc đường heo may
Lá vàng chớm điểm hàng cây
Mỏi mòn,
ta đợi bàn tay,
dịu dàng
Rượu quê
một chén sẵn sàng
Về đi !
rượu ủ trăng vàng cùng nhau !
Trích đoạn: PhạmNgọccSan
Trích đoạn: Mùa Thu
Cho phép MT gửi tặng nhà thơ bài thơ 7 chữ, vì MT thật sự chưa biết đối luật của thơ đường, MT chỉ tạm gọi là thơ bảy chữ.Bác đọc vui nha.
NGẮM THU
Thu đã về rồi sao lạ chưa ?
Nắng thu nhè nhẹ phớt ban trưa
Vậy mà tôi ngỡ thu chưa tới
Nên cứ trông chờ ngóng lá rơi
Thì ra giọt nắng dáng tinh khôi
Long lanh thoáng nhẹ tựa làn môi
Ô hay ! thu đã về muôn kiếp
Giật mình thảng thốt - ngắm thu say!
Mùa Thu
Chào MÙA THU THÂN MẾN
Mấy bữa nay PNS ko khoẻ nên chậm hồi âm. Thông cảm nha Cảm ơn MT nhiều.
Đọc bài mới về MÙA THU nhé !
ĐỐI ẨM CÙNG NHAU
Ấm mêm giọt nắng đấy ư !?
Về đi,
ơi hỡi !
mùa thu,
hỡi người !
Nhạt nhoà,
sắc đỏ phượng rơi
Một trời quan tái,
một trời nhớ thương…
Năm canh,
lạc giấc,
đêm trường
Mịt mờ
mộng ảo,
lạc đường heo may
Lá vàng chớm điểm hàng cây
Mỏi mòn,
ta đợi bàn tay,
dịu dàng
Rượu quê
một chén sẵn sàng
Về đi !
rượu ủ trăng vàng cùng nhau !
MT chào bác PHẠM NGỌC SAN thân mến!
Bài thơ bác viết thật nhẹ nhàng và ý tứ, nghệ thuật trong từng câu chữ, thật là hay.
MT tặng bác bài thơ , bác đọc vui nha.Chúc bác luôn luôn mạnh khoẻ!
VỀ CÙNG MÙA THU
Rượu quê
một chén men say
Trăng vàng sóng sánh
khẽ lay
lòng người!
Về bên
nhấp chén rượu mời
Trăng vàng
rượu ủ
sánh lời tri ân.
Dịu dàng
ai hát xa xôi
Vẳng nghe âm điệu
ngọt môi
nhẹ nhàng.
Nguyện là
tri kỷ một đời
Về bên đối ẩm
rượu mời
sánh đôi.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 09:36:50 bởi Mùa Thu >
Trích đoạn: Mùa Thu
MT chào bác PHẠM NGỌC SAN thân mến!
Bài thơ bác viết thật nhẹ nhàng và ý tứ, nghệ thuật trong từng câu chữ, thật là hay.
MT tặng bác bài thơ , bác đọc vui nha.Chúc bác luôn luôn mạnh khoẻ!
VỀ CÙNG MÙA THU
Rượu quê
một chén men say
Trăng vàng sóng sánh
khẽ lay
lòng người!
Về bên
nhấp chén rượu mời
Trăng vàng
rượu ủ
sánh lời tri ân.
Dịu dàng
ai hát xa xôi
Vẳng nghe âm điệu
ngọt môi
nhẹ nhàng.
Nguyện là
tri kỷ một đời
Về bên đối ẩm
rượu mời
sánh đôi.
Mùa Thu
PNS cảm ơn MÙA THU ĐÃ TẶNG THƠ. Bài thơ hay và tình cảm lắm. Thơ là người mà.
PNS mong MÙA THU cho phép mình cùng MT viết chung bài này nha. Bài
VỀ CÙNG MÙA THU
có đồng tác giả: MT-NS :
VỀ CÙNG MÙA THU
Rượu quê
một chén men say,
Trăng vàng sóng sánh
khẽ lay
lòng người!
Về bên,
nhấp chén rượu mời,
Trăng vàng
rượu ủ
sánh lời tri âm.
Dịu dàng
vần điệu ân cần
Xa xôi
thì cũng như gần đấy thôi !
Mùa thu-
tri kỷ một đời
Nào đối ẩm,
với trăng soi-
Thu vàng...
MT- NS
CÕI BÌNH YÊN
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như miền thảo nguyên !
Gió ngựa lồng hú gọi đuổi giấc mơ triền miên.
Trăng bàng bạc đậm mầu hoang dã.
Giật thót mình chú ngựa độc bơ vơ…
buồn bã.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như biển cả !
Gió lật sóng, sóng xô buồm, bọt tung trắng xoá!
Vần vũ mây và vần vũ mưa.
Đau đáu Dã Tràng ngắm biển nhớ…
ngẩn ngơ.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như cõi lòng ta !
Đêm nhung đen, dòng thời gian bừng đỏ chói loà,
Thơ lôi vũ và nhân gian luân vũ.
Để năm canh bước chân say ủ rũ gọi…
cơn mê.
Một lối mòn, vô định cõi đi về !?
MT tặng bác Phạm Ngọc San bài thơ Trăng thu.Bác đọc vui nha.
Bác chỉnh dùm thơ của MT nhé.MT cảm ơn bác.
TRĂNG THU
Trăng soi
một thoáng mơ màng.
Mùa đi mùa ở
thu vàng lá rơi.
Ngày là
thu nắng thảnh thơi.
Đêm về
trăng toả
mù khơi nghìn trùng.
Trăng thu
hoà nhịp tương phùng
Thu vàng sóng sánh
hoà cùng
ánh trăng.
Mùa Thu
Cảm ơn MÙA THU với TRĂNG THU thật nhẹ nhàng. PNS
THÁNG 7-NGÀY RẰM - MÙA VU LAN
MỘT NÉN TÂM NHANG
KÍNH DÂNG CHA MẸ CỦA CON
KHÚC ĐƯỜNG TRƯỜNG
Ngày xuân vẳng khúc Đường Trường.
Ôi tiếng nhị sao réo rắt!
Nhớ Cha lòng con đau thắt,
Khúc Đường Trường Cha kéo trong đêm…
Khúc solveig thủa nhỏ êm đềm.
Bóng cha với cây violon in trên nền cửa…
Lòng quặn đau, nghĩ về một thủa,
Biền biệt các con,
Cha quạnh quẽ một mình!
Con xin Cha,
cho con tạ tội trước vong linh.
Dù thế sự, vẫn mong Cha xá tội!
Con lặng trước khúc Đường Trường mình Cha lặn lội.
Bao sợi tóc tên đầu - ơn Cha, và bấy nhiêu tội chúng con!
Cha đã xa, nhưng trong con, Cha mãi vẫn còn.
Và ngôn ngữ lúc này bất lực...
Cảm ơn tiếng nhac đã nói hộ lòng con rất thực.
Con lặng đi theo khúc Đường Trường…
Trước Giao thừa Kỷ Sửu 2009
CON DÂNG MẸ BÁT CHÈ XANH
Lâm râm con khấn một mình,
Con mời mẹ bát chè xanh trưa hè.
*
Nắng hè rền rã tiếng ve,
Cứ như rót cả lời về phía con :
*
Một đời vo để cho tròn.
Một đời chiu chắt cho con quên mình.
*
Dạy con, nuôi cháu vẹn tình.
Mò trăng, gội nắng một mình hai vai.
*
Chiến tranh mấy cuộc kéo dài.
Gồng vai thay bố nơi ngoài chiến khu.
*
Tay kim chỉ, miệng hát ru.
Khêu đèn lụi bấc, trăng lu tảo tần.
*
Dạy con đèn sách lập thân.
bát chè xanh cũng chia dần làm ba.
*
Bốn năm rồi mẹ đã xa,
trà xanh dâng mẹ chút là lòng con.
Mùa hè 2009
LƯU LUYẾN HẠ HẠ Ơi !
Ta nghe tiếng bước chân mùa hạ,
Vội đi đâu khép lại kỷ niệm xưa.
Nhẹ vấp phải ngày xanh một thủa.
Hồ gươm xanh sóng đỏ cánh phượng đùa...
Nghe đêm đến, đêm chạm vào bước gió,
Gió quẩn quanh lưu luyến gió gọi mùa.
Trăng nửa thức như mơ màng tiền kiếp.
Nhả mây buồn tiễn hạ đón thu mơ...
Bưu điện bờ hồ, đồng hồ soi bóng,
Sóng nhâp nhoà kéo ngược bước kim giây.
Gió dìu dịu tháp rùa như níu lại,
Tháng tám về kỷ niệm sóng tràn đầy...
RU MÌNH
Ầu ơ cánh võng đong đưa,
Một thời chao cánh ước mơ xanh trời...
Vẳng về những khúc ru hời,
chập chờn êm dịu những lời mẹ ru.
Trọn đời dù vụng đường tu,
Nẻo đời đã tỏ thâm u cõi người.
Ru mình nhịp võng nhịp đời.
Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không.
nhịp cao, cao íit tang bồng.
Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh.
Hai đầu thắt những ân tình.
Rừng thiêng khói lửa có mình có ta.
Đầy vơi năm tháng phong ba,
Năm canh cánh võng đưa ta qua ngày...
Bây giờ, nhịp võng tỉnh say …
Chao nghiêng mái tóc bạc bay bay buồn.
Đong đưa cho dạ bồn chồn,
Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
Bên kia đạn réo bom gào,
Giữa là dịu tiếng em trao ân tình.
Ru mình ru nữa đi mình,
Để say theo nhịp nghĩa tình võng đưa...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 16:31:09 bởi PhạmNgọccSan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: