HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN LẶNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 156 bài trong đề mục
PhạmNgọccSan 11.09.2009 17:52:22 (permalink)
0


BƯỚC MÙA THU


 
   Vàng thu chớm trên mắt lá, mắt ngày mầu nắng đã ươm tơ.
   Gió thu se gọi những sắc mơ, reo lá gió gọi cõi về  xạc xào vui cùng lá!
   Tiếng ve chiều rơi theo tàn hạ, liêu xiêu oi ả chút cuối mùa.
   Sắc hoàng hôn pha khói xanh mờ, gọi mái rạ d
ưới tóc tre xanh bóng.

   "Xuân bất tái lai",  xuân lòng mong ngóng!
   Thu đã về, ở lại hay đi ?
   Trong cô tịch miền đêm thời gian khép mở những gì?
   Để tâm tưởng, trải cõi lòng theo bụi hồng mùa trần thế!
   Cõi đi về bốn mùa gia diết thế,
   Sao mùa ơi không ở lại chốn nhân gian!


   Một chiếc lá thu rơi, một ánh sắc vàng.
   Một chút nắng dịu dàng đa cảm.
   Một chút heo may cho lòng se man mác.
   Và đường chiều cứ tim tím nét liêu xiêu.

   In lên hoàng hôn một cuống lá thu chiều.
   Trong sắc tím lá vàng rơi xoay tròn báo bước thu đi hay đến?

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 16:03:54 bởi PhạmNgọccSan >
#91
    Mùa Thu 12.09.2009 19:36:23 (permalink)
    0
    MT tặng bác Phạm Ngọc San bài thơ "Bước chuyển mùa".
    Đọc thơ bác viết thật hay, cảm xúc trong từng câu chữ.Mong bác luôn mạnh khoẻ và viết thơ đều tay.

    BƯỚC CHUYỂN MÙA
     
    Hoàng hôn xa nhuộm ráng chiều bàng bạc
    Nỗi mong chờ của cảm xúc miên man.
    Có phải chăng hoàng hôn nỗi đa mang
    Nên cảnh vật liêu xiêu bằng lăng tím ?
     
    Một mùa thu lặng thầm trong câm nín
    Chút dịu dàng, bóng sắc lá buông rơi.
    Mùa thu về, là bản nhạc chơi vơi
    Và thu đến, mang nỗi buồn đa cảm ?
     
    Bởi nên thế, thu rời xa tất cả
    Để xuân về trong sắc nắng reo vui.
    Một mùa xuân tràn sức sống sinh sôi
    Thu xoay lá, ướt mi tràn xuân đến.
     
    Hoàng hôn biết:” bốn mùa sao da diết”
    Và mùa đi mùa đến đẹp xiết bao.
    Vậy mà người đa cảm chút nôn nao
    “ Bước mùa thu “
                     níu hồn thu  
                                dừng bước!
     
    Mùa Thu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 23:12:48 bởi Mùa Thu >
    #92
      PhạmNgọccSan 19.09.2009 10:32:01 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Mùa Thu

      MT tặng bác Phạm Ngọc San bài thơ Trăng thu.Bác đọc vui nha.
      Bác chỉnh dùm thơ của MT nhé.MT cảm ơn bác.


      TRĂNG THU

      Trăng soi
      một thoáng mơ màng.
      Mùa đi mùa ở
      thu vàng lá rơi.
      Ngày là
      thu nắng thảnh thơi.
      Đêm về
      trăng toả
      mù khơi nghìn trùng.
      Trăng thu
      hoà nhịp tương phùng
      Thu vàng sóng sánh
      hoà cùng
      ánh trăng.

      Mùa Thu



      MÙA THU ƠI ! CẢM ƠN BẠN NHIỀU.
      Gửi Mùa Thu một bài gọi trăng thu nha :


      TRĂNG ƠI ! VỀ ĐI
                    
       
      Thiên hà rộng lờn,
      Ngân hà lẻ loi
      Lối trăng mòn
      Gió vật vã mưa mặn mòi
      Trăng có lạc giữa mây ngàn muôn sắc?
       
      Sao mai đông,
      sao hôm tây
      hải đăng giăng mắc
      Cứ bập bùng một ngọn lửa trái tim.
      Vạch cỏ đạp gai một lối lần tìm
      Chẳng có lẽ
      lối mòn kia mòn thật !
       
      Không,
      Mưa chỉ bùng lên, mưa không dập tắt
      Ngọn lửa lung linh sáng tự  tim ta
      Giữa mênh mông vô đinh thiên hà
      Chẳng cần hải đăng,
      Hãy theo ánh lửa.
       
      Về đi! Trăng ơi !còn chi nữa
      Giữa nhân gian
      Một ngọn lửa chờ em

      #93
        Mùa Thu 19.09.2009 20:04:33 (permalink)
        0
        Bác đọc bài thơ MT viết về trăng nha.Mong bác luôn vui.


        TRĂNG VỀ
         
        Một thiên hà rộng lớn
        Có trăng và có sao.
        Có đất trời thanh cao
        Lung linh ngời toả sáng.
         
        Giữa mây ngàn muôn sắc
        Trăng chẳng thể lạc đâu!
        Dẫu lối mòn đêm thâu
        Vén mây trời toả sáng.
         
        Trăng đi về buôn sóc
        Toả ánh lửa đêm đêm.
        Bập bùng tiếng cồng chiêng
        Hoà vui cùng ngày hội.
         
        Trăng theo về nguồn cội
        Nơi có tán cây đa.
        Mỗi tối đợi hằng nga
        Say ánh vàng sóng sánh.
         
        Trăng sẽ ngời toả ánh
        Mãi giữa chốn nhân gian.
        Bởi tâm tình miên man
        Ngọn lửa tim chờ đợi.
         
        Mùa Thu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 20:06:25 bởi Mùa Thu >
        #94
          PhạmNgọccSan 28.09.2009 11:40:30 (permalink)
          0
          Cảm ơn MÙA THU đã cho PNS đọc bài thơ "TRĂNG VỀ" thật dễ thương. MÙA THU đến rồi! Lúc giao mùa con người tràn ngập tâm tư.
          Chúc MÙA THU VUI, KHOẺ, TRẺ, ĐẸP, THƠ HAY và HẠNH PHÚC
          Thân ái
          PNS.

          #95
            PhạmNgọccSan 28.09.2009 11:53:38 (permalink)
            0
            ĐÊM MƯA

            Giật mình, tay chạm bóng đêm,
            Quờ sang, chạm tiếng êm êm mưa về.
            Đêm thanh vắng, mưa thầm thì,
            Ai người đã để đêm đi, mưa buồn…
            Ôm nửa giấc, dạ bồn chồn,
            Trắng đêm chuyện với mưa buông bên đời….
            Nỗi niềm trắng xóa mưa rơi,
            Lênh đênh thuyền giấy về nơi mưa nguồn!


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 15:57:09 bởi PhạmNgọccSan >
            #96
              PhạmNgọccSan 06.10.2009 11:38:33 (permalink)
              0


              MIỀN  ĐÊM
               
              Một tiếng Vạc  đẩy đưa đêm xanh lại.
              Gió vô tình mở  cửa nhốt  nhớ thương.
              Một ánh sao len miền mơ ước cũ.
              Trắng sương sa tô ảo ánh tà dương !
               
               
              #97
                PhạmNgọccSan 22.10.2009 15:49:50 (permalink)
                0
                ĐÊM ĐÔNG
                 
                Chiều buông, sưong buông, nhoà chân mây.
                Đêm đông mờ xanh, se heo may.
                Lời thơ ai vang nơi trăng gầy.
                Cùng ta tròn đêm nâng hồn say? 

                .
                #98
                  Mùa Thu 25.10.2009 22:38:24 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: PhạmNgọccSan

                  Cảm ơn MÙA THU đã cho PNS đọc bài thơ "TRĂNG VỀ" thật dễ thương. MÙA THU đến rồi! Lúc giao mùa con người tràn ngập tâm tư.
                  Chúc MÙA THU VUI, KHOẺ, TRẺ, ĐẸP, THƠ HAY và HẠNH PHÚC
                  Thân ái
                  PNS.





                  Tặng bác PhạmNgọcSan
                  MT chụp trong chuyến đi công tác , do xe đang chạy nên hình chụp hơi xa
                  Ngày tháng trên hình chưa chỉnh nên không chính xác.

                  MT cảm ơn bác, mong bác luôn khoẻ để về viết thơ cùng mùa thu bác nhé.MT học tập được nhiều từ thơ của bác và của các bạn thơ khác, một thế giới nghệ thuật của ngôn ngữ và của cảm xúc.Thơ bác PNS quả là tuyệt hay bởi ngữ điệu, cảm xúc thì xâu lắng và nhiều ẩn ý , nghệ thuật thì trau truốt và ý nhị.
                  Bác đọc bài thơ sau của MT và góp ý nếu bác có nhã ý nha.MT cảm ơn bác.Mong bác vui.
                  Thân ái.
                  MT

                  PHÍA HOÀNG HÔN

                  Ngọn lửa thầm, xanh thẳm vén màn đêm
                  Hé ánh nhìn dịu dàng xa muôn nẻo.
                  Vẫn biết rằng thời gian dần khuất nẻo
                  Vẫn âm thầm
                           một ngọn lửa chờ mong!

                  Thật lạ lùng, ngọn lửa mãi thong dong
                  Xua đêm tối, sưởi ấm mùa đông lạnh.
                  Mưa có đến
                         dào dạt đêm thu mộng
                  Vẫn cháy lòng:
                              " Một ngọn lửa chờ em"!

                  Đêm mưa đông, chẳng thể lạnh hơn thêm!
                  Phía hoàng hôn
                          ánh lửa xanh huyền diệu.
                  Gió có thổi 
                         nhạc mưa vang âm điệu
                  Giấu lặng thầm
                                một khúc hát
                                            " Đêm mưa"!

                  Mùa Thu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 13:39:50 bởi Mùa Thu >
                  #99
                    PhạmNgọccSan 13.11.2009 11:38:23 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Mùa Thu

                    MT cảm ơn bác, mong bác luôn khoẻ để về viết thơ cùng mùa thu bác nhé.MT học tập được nhiều từ thơ của bác và của các bạn thơ khác, một thế giới nghệ thuật của ngôn ngữ và của cảm xúc.Thơ bác PNS quả là tuyệt hay bởi ngữ điệu, cảm xúc thì xâu lắng và nhiều ẩn ý , nghệ thuật thì trau truốt và ý nhị.
                    Bác đọc bài thơ sau của MT và góp ý nếu bác có nhã ý nha.MT cảm ơn bác.Mong bác vui.
                    Thân ái.
                    MT

                    PHÍA HOÀNG HÔN

                    Ngọn lửa thầm, xanh thẳm vén màn đêm
                    Hé ánh nhìn dịu dàng xa muôn nẻo.
                    Vẫn biết rằng thời gian dần khuất nẻo
                    Vẫn âm thầm
                             một ngọn lửa chờ mong!

                    Thật lạ lùng, ngọn lửa mãi thong dong
                    Xua đêm tối, sưởi ấm mùa đông lạnh.
                    Mưa có đến
                           dào dạt đêm thu mộng
                    Vẫn cháy lòng:
                               " Một ngọn lửa chờ em"!

                    Đêm mưa đông, chẳng thể lạnh hơn thêm!
                    Phía hoàng hôn
                           ánh lửa xanh huyền diệu.
                    Gió có thổi 
                          nhạc mưa vang âm điệu
                    Giấu lặng thầm
                                 một khúc hát
                                             " Đêm mưa"!

                    Mùa Thu



                    Chào MÙA THU.
                    Bài thơ "Phía Hoàng Hôn" MT viết hay lắm.cánh viết(bút pháp)nhiều mới lạ. PNS xin khất lời bình vào dịp sau nha.
                    Chúc MÙA THU có nhiều thơ hay.

                    PhạmNgọccSan 13.11.2009 11:47:45 (permalink)
                    0
                                ĐAU MÙA BÃO

                     
                    Mưa giăng mắc nỗi buồn nhân thế.
                    Mờ chân mây dâu bể đón đưa.
                            Ai làm bão tố gió mưa,
                    Lũ về ngập nỗi héo dưa kiếp người!
                    Ngày rát mặt, ngang  trời mưa đổ.
                    Đêm giá băng sương nhỏ lệ rơi.
                           Mây thì tong tả rong chơi.
                    Cây thì chết đứng giữa trời nước non!
                    Nghe gió thổi lòng cồn bão tố.
                    Tiếng mưa rơi thác đổ ngàn xa.
                            Lũ ơi, xấp ngửa  ập oà,
                    Nước ơi, trắng xoá nhập nhoà bóng quê!
                    Mưa gấp khúc đường về néo cũ.
                    Bong bóng trôi theo lũ cuốn đê.
                            Đói nghèo, khôn dại, ê chề,
                    Lũ mưa quét cả  đường về - hư không!
                    Trời nổi bão ngỏ lòng cùng đất
                    Yêu đất ư ! trắng xoá mênh mông!
                            Cuồng mê thôi để trong lòng,
                    Chẳng gieo, nước đã mênh mông cõi đời!
                     
                                                                 11/2009
                    ThanhThanhKhiet 13.11.2009 12:34:51 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: PhạmNgọccSan




                    MIỀN  ĐÊM
                     
                    Một tiếng Vạc  đẩy đưa đêm xanh lại.
                    Gió vô tình mở  cửa nhốt  nhớ thương.
                    Một ánh sao len miền mơ ước cũ.
                    Trắng sương sa tô ảo ánh tà dương !
                     


                    Đêm
                     Tĩnh lặng trời đêm vang  tiếng Cuốc
                    Nghe sao ảo não thấy mà thương
                    Trăng kia soi tỏ miền sau khuất
                    Có khóc niềm đau bóng tịch dương
                     
                    T.T.K.13.11.2009
                     
                    TTK mạo muội hoạ. Có gì sai xin được miễn thứ. Chúc PNS vui.
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 12:38:11 bởi ThanhThanhKhiet >
                    Mùa Thu 21.11.2009 17:44:48 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: PhạmNgọccSan



                    CHÚC CÔ GIÁO MÙA THU NHÂN NGÀY ĐẠI LỄ 20/11 VUI, KHOẺ, TRẺ, ĐẸP, THƠ HAY, ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC VÀ HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI TƯ.
                    Thân ái
                    Phạm Ngọc San


                    Có đôi câu viết theo điệu ngâm sổng về nghề giáo cao quý, gửi  Mùa THu với tấm lòng chân thành giành tặng các nhà giáo kính yêu:


                    NGÂM SỔNG:

                    Tay ai cầm phấn,
                    Vạch những đường vàng,
                    Cho bầy con trẻ,
                    Rộng bước thênh thang...



                    Mái chèo lặng lẽ khua bến vắng,
                    Gắn bó cuộc đời-bến đò ngang.
                    Ai đã qua đò mà chẳng nhớ,
                    Mái chèo khua sóng nước nhịp nhàng...






                    NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
                     
                    Người đưa đò, chở đầy những ước mơ
                    Như hoa đăng sáng rạng ngời đêm tối.
                    Những ước nguyện trao đèn hoa dẫn lối
                    Cứ lập loè, huyền mặc giữa không gian.
                     
                    Và thời gian lặng lẽ cứ miên man
                    Lửa đèn hoa trên tay người nhận lấy.
                    Những ước vọng sao niềm tin nhấp nháy
                    Rọi tâm hồn, sáng rực miền ước mơ.
                     
                    Và mái chèo
                               khuya dậy sóng hồn thơ
                    Tâm hồn ta lại trở về hiện tại.
                    Thơ và đời
                                     dẫu còn nhiều trở ngại
                    Vẫn tin rằng, thơ mãi mãi sáng trong.
                     
                    Hồn thơ là những bài ca trong tâm
                    Kim chỉ nam
                                  trao tâm hồn rộng mở.
                    Mái chèo khua
                            sóng nhịp nhàng bồi lở
                    Kịp chuyến đò, cập bến đỗ tương lai.
                     
                    Mùa Thu
                    PhạmNgọccSan 23.11.2009 10:52:32 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
                                    Đêm
                     Tĩnh lặng trời đêm vang  tiếng Cuốc
                    Nghe sao ảo não thấy mà thương
                    Trăng kia soi tỏ miền sau khuất
                    Có khóc niềm đau bóng tịch dương
                     
                    T.T.K.13.11.2009
                     
                    TTK mạo muội hoạ. Có gì sai xin được miễn thứ. Chúc PNS vui.



                    CHÀO BẠN THANH THANH KHIÊT.
                    Rât vui được bạn ghé thăm và chia sẻ. Tha lỗi cho PNS hồi âm muộn nha.
                    PNS hoạ bài "ĐÊM" của TTK cùng theo vần trắc nha:



                    KHOẢNH KHẮC SAU HOÀNH HÔN

                    Khoảnh khắc hoàng hôn như khép mở
                    Mơ hồ lối cũ bóng yêu thương
                    Vầng trăng thưc ngủ như tư lự
                    Cỏ ngậm  sương chờ đón  ánh dương

                    CHÚC TTK VUI

                    ThanhThanhKhiet 23.11.2009 21:55:02 (permalink)
                    0

                    quote:

                    Trích đoạn: PhạmNgọccSan
                    Đêm 
                      Tĩnh lặng trời đêm vang tiếng Cuốc
                    Nghe sao ảo não thấy mà thương
                    Trăng kia soi tỏ miền sau khuất
                    Có khóc niềm đau bóng tịch dương
                     
                    T.T.K.13.11.2009


                    Chào bạn THANH THANH KHIÊT
                    Thông cảm cho PNS đã hồi âm muộn. Vào vnthuquan thấy bài tứ tuyệt "ĐÊM" của TTK, mình hoạ cho vui nha. Tứ tuyệt khó lắm, nhât là tứ tuyệt theo lối Đường thi.


                    PHÍA SAU HÔN HOÀNG

                    Khoảnh khắc hoàng hôn như khép mở,
                    Mơ màng lối cũ bóng yêu thương...
                    Vầng trăng nửa thức như tư lự.
                    Cỏ ngậm sương chờ đón ánh dương...


                    Chúc THANH THANH KHIẾT vui, trẻ, khoẻ, đẹp và thành đạt.


                    Bình minh
                     
                    Đứng trước bình minh hương sắc thắm
                    Đài non mở nụ một trời thương
                    Gieo mơ ươm mộng trong tia nắng
                    Rực rỡ mây trời ánh thái dương

                    T.T.K.23.11.2009
                     
                    TTK cám ơn PNS đã ghé thăm còn để lại một bài tứ tuyệt thật hay , . TK mới tập tọng viết ĐT còn nhiều thiếu sót mong PNS miễn chấp nhé.Chúc vui hẹn gặp lại

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 22:44:01 bởi ThanhThanhKhiet >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 156 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9