Anh Chỉ Là ...

Tác giả Bài
Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Anh Chỉ Là ... - 13.08.2008 17:10:54
Anh chỉ là…
 
 
Anh chỉ là...
một cành cây nhỏ bé,
cho em chim, tạm nghỉ đôi cánh hoang.
Anh chỉ là...
luồng gió thoảng trưa hè,
cho em mây, bay bồng bềnh dưới nắng.
Anh chỉ là...
một giọt sương phủ nhẹ,
          cho em ốc, lướt mát thềm cỏ non.
 
Anh chỉ là...
vệt nắng hồng xuyên lá,
cho em hoa, tắm sáng vết bình minh.
Anh chỉ là...
 phiến đá cuội phong sương,
cho em rêu, phủ mềm thân tươi mát.
Anh chỉ là...
cội thông già đầu núi,
cho em gió, thổi lộng tiếng reo vui.
 
Anh chỉ là...
cây si trồng góc phố,
cho em là, áo trắng khi tan trường.
Anh chỉ là...
bờ vai căng hùng tráng,
cho em thơ Trinh Nữ, dựa, tình đầu...
Anh chỉ là...
mộ bia anh Biệt-động,
cho em là... quả phụ trẻ... khăn tang.
 
Anh chỉ là...
 
Lê Anh Khoa
 
Bđq
không năm, không tám, hai không không tám.