mưa chiều công viên
chànghiu 18.08.2008 02:31:55 (permalink)
0

Xé rách tọat màn mưa ,ôi nỗi nhớ
Ru chiều về trên dãy ghế nên thơ
Chiều công viên lặng ngắt tiếng mưa rơi
Thầm vọng lại nghe ngỡ ngàng nuớc mắt .

Em bên đời tôi,biết quá mong manh
Tôi thưong em sao giấc mộng chẳng thành
Tìm hưong yêu giữa khung trời vắng lạnh
Em khi nào biết đến nỗi lòng anh .

 
VH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 02:37:07 bởi chànghiu >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9