Hạnh Phúc
Viet duong nhan 18.08.2008 16:44:17 (permalink)
 Hạnh Phúc
          
 
 
Người lật mãi, kiếm tìm trang hạnh phúc
Lần bàn tay trên cuốn sách cuộc đời
Mà hạnh phúc đâu phải như màu mực
Để rõ ràng nhìn thấy được người ơi

Hạnh phúc đó, là một chùm hoa nắng
Buổi bình minh đã thức sẵn đợi người
Người cười đi, cho ngày thêm tỏa rạng
Một nụ cười tươi tắn nở trên môi

Hạnh phúc đó, là xôn xao lá biếc
Hai bên đường cây cỏ thiệt dễ thương
Người có nghe gió hát lời tha thiết
Gởi trao người lưu luyến một làn hương

Hạnh phúc đó, nhẹ nhàng như ánh mắt
Thóang nhìn nhau rung cảm rất ngọt ngào
Khi tình yêu là một điều có thật
Trong tim người, nào phải chỉ chiêm bao

Đừng lật nữa, bởi vì trang hạnh phúc
Đã mỡ ra nằm ngay trước mặt người
Hãy nâng niu bằng bàn tay ngây ngất
Đừng bao giờ ngớ ngẫn để buông lơi

Người lật mãi, rồi... nhìn quanh, tự hỏi
Hạnh phúc ơi, mi còn đợi nơi nào?
Và hạnh phúc mỉm cười,ngây thơ nói
" Ta bên người, vạn thuở có xa đâu ! "
Quốc Hương
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9