LY RƯỢU CHO BẠN
phan thanh minh 14.01.2005 02:51:09 (permalink)
0

Rót dâng một chén rượu đầy
trao đêm kỷ niệm bạn say men nồng
ngọt bùi chín khúc Cửu Long
phù sa chìm nổi đục trong bến đời...

Câu thơ chắp cánh nửa vời
khóc trăng khổ tận ngậm cười thái lai
cành hồng bèo giạt chân mây
bước chân lữ thứ tháng ngày héo don...

Mẹ già còm cõi nhớ thương
bát cơm thị tứ...neo đơn lệ nồng
bếp chiều sợi khói đi cong
đìu hiu dáng mẹ chập chồng đắng cay...
#1
    tulipdenus 15.01.2005 04:08:13 (permalink)
    0

    Con sông kia vẫn êm trôi
    Dù bao sóng gió tơi bời bể dâu
    Buồn thì đổi được gì đâu?
    Lạt phai mơ ước thêm sầu cố nhân.

    Trao nhau chén rượu ân cần
    Vu vơ sợi khói phân vân hẹn hò
    Ai ngờ một kiếp tàn tro
    Mong manh như những so đo cuộc đời

    Bỗng thèm một tiếng à..ơi
    Trở về cái thuở thảnh thơi ban đầu
    Cho bao nhung nhớ tìm nhau
    Cho bao giọt lệ thương đau qua đời...

    #2
      dinhphong 20.01.2005 16:55:25 (permalink)
      0
      Rót một chén rượu
      Mùa đông đỡ hoang tàn
      Nhớ tóc em bằng câu thơ lạnh
      Ngày mai ta không đủ sức buồn
      Những âm thanh chẳng thể trong hơn
      Đổ vô hồi vào khu phố cổ
      Rượu đã làm tròn bao điều dang dở
      Trong sự dày vò
      Tôi viết tên em lên cơn mưa nhỏ
      Em nhìn thật hiền
      Thế rồi văng vắng cả thời hoa niên
      Thế rồi không đêm bông trăng vẫn nở
      Muôn trùng muôn nơi
      Tình còn thắm tươi
      ở tận phương nào
      Bao nhiêu mắt sắc liếc vào chiêm bao
      Bao nhiêu niềm đau lắng về quê mẹ
      Một chén rượu hồng
      Say hết mùa đông
      #3
        tulipdenus 24.01.2005 21:50:50 (permalink)
        0


        Mùa xuân nâng chén chúc nhau
        Ngập đầy hạnh phúc khổ đau xa mờ
        Tiền vào như nước vỡ bờ
        Tình thì như lũ hồn thơ như rừng
        Nâng cao câu hát tưng bừng
        Bi bô xuống phố cong lưng... chở bồ....hehehhe
        #4
          phan thanh minh 10.02.2005 03:08:09 (permalink)
          0
          CHÚA XUÂN
          2005

          Giao thừa còn những đẩu đâu
          chợ quê tấp nập bán trao rộn ràng
          lộc đơm rực nhánh mai vàng
          đan xen cúc tím, hỏa hoàng dâng bông...

          Nếp nhà đợi xấp lá dong
          Lang Liêu trăn trở...có, không mỡ hành ?
          đậu xanh cởi lụa tơ mành
          khoe thân nuột nõn khuynh thành nếp xuân...

          Ửng hồng đôi má bồ quân
          tròn mâm ngũ quả hương tân ngọt ngào
          em thơm nụ nõn hồng đào
          Chúa xuân khép nép : Mời vào động xuân !



          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9