Nhớ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 253 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 20.08.2008 03:28:29 (permalink)
5
Hạ ơi anh nhớ
Anh nhớ đến em
Nhớ lúc trăng lên
Môi mềm trao  vội
Nhớ ngày nắng mới
Má ửng hồng tươi
Tiếng thở câu cười
Em vui em khóc
Nhớ em lăn lóc
Giữa cảnh chợ đời
Saigon mưa rơi
Ướt ghế em ngồi
Đường phố đông người
Đón mời đó đây
Em là tia nắng
Em là cơn say
Em là nốt nhạc
Chén rượu nồng cay
Cho anh đêm ngày
Nhớ nhung vời vợi
Ở đâu em hỡi!
Một dáng trang đài
Để lòng anh giữ
Bóng hình không phai
Để tình anh mãi
Mỏi mòn nhớ ai!...
#1
    Nhật Hạ 20.08.2008 22:03:22 (permalink)
    0
    [quote]Trích đoạn: TTH

    Hạ ơi anh nhớ
    Anh nhớ đến em
    Nhớ lúc trăng lên
    Môi mềm trao  vội
    Nhớ ngày nắng mới
    Má ửng hồng tươi
    Tiếng thở câu cười
    Em vui em khóc
    Nhớ em lăn lóc
    Giữa cảnh chợ đời
    Saigon mưa rơi
    Ướt ghế em ngồi
    Đường phố đông người
    Đón mời đó đây
    Em là tia nắng
    Em là cơn say
    Em là nốt nhạc
    Chén rượu nồng cay
    Cho anh đêm ngày
    Nhớ nhung vời vợi
    Ở đâu em hỡi!
    Một dáng trang đài
    Để lòng anh giữ
    Bóng hình không phai
    Để tình anh mãi
    Mỏi mòn nhớ ai!...

     
    Chào bạn TTH
     
    Ghé vào thăm trang thơ của bạn
    Nghe bạn gọi Hạ dễ thương quá
    Cảm ơn bạn nhé chúc bạn luôn an vui
     
    Tiếng anh gọi Hạ
    Thân thương chi lạ
    Hạ về anh nhớ
    Giáng Hạ kiêu sa
     
     
    NH
     
     
     
     
     
     
     
     
    #2
      TTH 20.08.2008 23:13:07 (permalink)
      0
      Xin chào Nhật Hạ, vô tình gọi Hạ mà gặp tên cô, hạnh ngộ hạnh ngộ! Xin cám ơn lời khen và xin làm quen cô nhé! Thân. TTH.
      #3
        TTH 22.08.2008 05:00:51 (permalink)
        0
        Hãy Ngủ Ngon Em Nhé

        Hãy ngủ ngon em nhé 
        Bên đó đã khuya rồi
        Hừng đông trời chưa hé 
        Ấp mộng tròn đêm rơi 

        Mộng có anh ngồi bên
        Trao thơ lời tiếng hát
        Yêu nhau yêu dào dạt
        Ai chia cắt được mình

        Ngoài kia trăng tròn lắng
        Trong đèn sáng lung linh
        Nối ngày mai bừng nắng
        Thêm kỷ niệm khó tìm  

        Thương yêu giữ đậm lòng    
        Em người em gái ngoan
        Đẹp trong anh vô vàng
        Một tình yêu đợi mong 
         
        Mai kiếp dẫu ba đaò
        Buồn vui đâu biết đặng
        Thân khổ hay mưa nắng
        Tình đổi quên lẽ nào
         
        Hình cất trong sâu kín
        Nhìn lại thấy nôn nao
        Xa nhớ thương bịn rịn
        Đời như thiếu trăng sao
         
        Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2020 12:32:15 bởi TTH >
        #4
          TTH 22.08.2008 05:26:17 (permalink)
          0
                 Lấy Chồng

          Em giờ bên đó ngủ chưa
          Sáng đây trời ẩm lưa thưa mưa buồn
          Rưng rưng giọt nhớ rưng rưng
          Bao giờ gặp mặt vui cùng nàng thơ 

          Gặp em như gặp ước mơ
          Mặn câu hương lửa ấm bờ xuân tươi
          Luống yêu nở những nụ cười
          Để thơ khỏi viết ngược xuôi buồn đời 

          Nơi quê tình có đầy vơi
          Thương ai dõi mắt ngóng trời phương xa
          Có trong đời luống phong ba
          Tình anh trải đẹp thiết tha nặng lòng

          Sao em không chịu lấy chồng
          Yên vui một cõi khỏi mong khỏi chờ
          Để đời anh khỏi ngu ngơ
          Vắng xa chấp nhận vô bờ bão dông

          "Ngày mai em sẽ lấy chồng
          Hỏi anh yêu quý buồn không giữa đời 
          Tiễn nhau anh khóc hay cười
          Em yên lòng bước theo người nhé anh

          Lệ đừng để rớt long lanh
          Em đi chẳng nỡ đó anh yêu nè
          Nhớ người tiếng hát đêm nghe
          Để lời ru lá Diêu se thêm buồn!"

           Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 02:16:01 bởi TTH >
          #5
            TTH 23.08.2008 22:58:58 (permalink)
            0
                  Em Đi Rồi

            Thay vì chén rượu tương phùng ấy 
            Mình rót trao nhau lúc trở về
            Em hãy giữ làm quà kỷ niệm
            Vì tình ta đã rã nhiêu khê 

            Tình giữ trong tim lắm khổ thương
            Người tôi yêu vội bỏ lên đường
            Về nơi đất hứa xây duyên mới
            Chọn mối tâm đầu yên một phương

            Tôi ôm cay đắng tìm hư ảnh
            Ký ức tràn đầy lên mắt đau
            Lòng dạ trối trăng đời trở lạnh
            Tình ơi đã vỡ trắng tang màu

            Chốn lạ người về sống chắc vui
            Khi nào chạnh nhớ hỏi riêng tôi
            Mối tình nghiệt ngã ngoài tay với
            Có rứt ray đau suốt cuộc đời

            Đi đứng ôm ghì một bóng sâu
            Quen nhau sao nỡ phụ tình nhau
            Để buồn ai có ngờ hay biết
            Kỷ niệm tìm về cắt ruột đau

            Em ơi em ở nơi nào
            Bến chờ còn đó đi sao không về
            Để lòng gợi chút đam mê
            Hong tình ấm lại có quê có người
             
             Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2020 13:32:58 bởi TTH >
            #6
              TTH 24.08.2008 14:09:14 (permalink)
              0
               Gởi Người

              Người ơi tôi tóc muối tiêu
              Biết ai cắt nhuộm chải yêu cho mình
              Tâm tư thầm kín tự tình
              Dẫu xa vẫn đợi bóng hình khắc sâu 

              Tuổi chiều chiều trắng ngả đau
              Yêu thương vời vợi ủ màu ước mơ
              Hoa niên héo úa từng giờ
              Mộng tàn trăng khuyết bơ vơ kiếp người

              Đêm khuya đèn rọi bóng tôi  
              Vọng nghe ếch nhái kêu khơi nỗi buồn
              Ai về thỏ thẻ nguồn cơn 
              Nhủ khuyên chịu khó sẽ tròn lứa đôi

              Quen em rồi biết yêu đời
              Vắng em thơ viết bao lời nỉ non
              Người đi trông ngóng mỏi mòn
              Tình xa tình giữ mai còn có nhau

              Thanh Huy


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2020 08:58:36 bởi TTH >
              #7
                TTH 24.08.2008 22:58:51 (permalink)
                0
                       Mẹ

                Mẹ hiền cực khổ nắng mưa
                Thân gầy lận đận sớm trưa chạy tiền
                Nuôi con mắm gánh bao miền 
                Từ quê đồng ruộng chân xuyên phố phường 

                Nay xa con mẹ hai đường
                Héo vàng nắm đất con thương mẹ nhiều
                Từ khi mới lớn biết yêu
                Chứa chan tình mẹ nặng nhiều không vơi

                Khổ đau mẹ cỏng qua đời
                Nằm mình tủi phận nhớ lời người khuyên
                Mẹ còn đời sướng như tiên
                Giờ thân vất vã muộn phiền trối trằng 

                Sáng đây mờ ẩm sương giăng
                Nhìn về quê cũ lòng quằn ruột đau
                Giờ đây mẹ ở nơi nào
                Con xin thắp nén hương trao đến người
                 
                Thanh Huy                                
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 05:44:51 bởi TTH >
                #8
                  TTH 28.08.2008 02:44:52 (permalink)
                  0
                  Biết Rằng

                  Biết rằng đời gió mưa rơi
                  Biết tình dang dở nổi trôi chập chùng
                  Chẳng van xin chẳng giận hờn
                  Thương em thương cả nỗi buồn mỗi nơi 

                  Đã hai đứa cách phương trời  
                  Lạnh lùng ngõ vắng mỗi đời cô đơn
                  Cảnh ri ngang trái gì hơn
                  Xa hồn trống đọng từng cơn muộn phiền

                  Xót lo gậm nhấm hai miền
                  Sống là cõi tạm oan kiên nhuốm sầu 
                  Đời nay không biết về đâu
                  Làm sao hiểu được mai sau thế nào

                  Gánh buồn đổ xuống vực sâu
                  Mấy ai đổ hết tình màu tóc tang
                  Biết đời khổ ải trái ngang
                  Và tôi cũng hiểu đau nàng giống tôi
                   
                  Thanh Huy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2020 09:25:37 bởi TTH >
                  #9
                    TTH 30.08.2008 05:17:07 (permalink)
                    0
                       Giỡn Với Bóng

                    Anh kêu em tha thiết
                    Em nhìn tình đong mắt
                    Áo trắng tròn lẵng vai
                    Xinh quá em có biết

                    Đôi mắt huyền đẹp ghê
                    Gây nỗi lòng đam mê
                    Đậm màu yêu nhân thế
                    Thương anh thương tràn trề

                    Môi mỏng dài đỏ thắm
                    Mũi dọc dừa trán cao
                    Trái tim hồng sâu thẳm
                    Tình anh dâng nôn nao

                    Anh có đẹp trai không
                    Sao mắt ngó chòng chòng
                    Không cười thì ráng nói
                    Để chia vui buồn lòng

                    Tóc đen nâu óng mượt
                    Cho xin vuốt một lần
                    Da trắng thân ngà ngọc
                    Làm tim rung bâng khuâng

                    Bâng khuâng trao dòng thơ
                    Yêu chưa tìm đáp số
                    Ai người nên duyên nợ
                    Để em mộng em mơ

                    "Người đâu mà đẹp như thơ
                    Tây Thi giáng thế lơ ngơ dưới trần
                    Làm cho anh phải phân vân
                    Ôm hình bóng đẹp đầy lòng nhớ thương
                    Nếu tình anh động vấn vương
                    Hãy cùng em kết bạn đường có đôi"
                     
                    Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 06:46:30 bởi TTH >
                    #10
                      TTH 31.08.2008 13:49:37 (permalink)
                      0
                      Nhớ Quê Hương

                      Nhìn về đất nước xa xăm
                      Xa bao năm vẫn một lòng nhớ thương
                      Nhớ quê trải đến ngàn phương
                      Tiếng à ơ mẹ đêm trường ru con
                      Nhớ ba bủa lưới ven sông
                      Gỡ từng mủng cá mai đong đổi tiền
                      Nhớ sông ra biển sóng rền
                      Nước tung trắng xoá núi ghềnh vắng tanh 
                      Hải-Vân mây trắng xây thành
                      Đèo cao hố thẳm uốn quanh gồ ghề
                      Quãng bên nầy Huế bên tê
                      Vi vu lau sậy nồm về trùng khơi
                      Nhớ Nam-Ô lắm làng ơi 
                      Cá cơm nước mắm thơm người ngợi khen
                      Nhớ em áo trắng học hành
                      Biết yêu e lệ che vành nón nghiêng
                      Biết đời mẹ khổ triền miên 
                      Thăm con băng thác đường xuyên núi đồi 
                      Biển đưa tôi đến một nơi
                      Một nơi lạ nhớ đất trời quê hương
                      Buồn thương bạn cũ học đường 
                      Rong in mái ngói sân trường nắng reo
                      Bơ vơ đời mối tình chiều
                      Nắng tàn lịm tắt mờ theo tháng ngày
                       
                      Thanh Huy
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 06:12:08 bởi TTH >
                      #11
                        TTH 04.09.2008 04:27:47 (permalink)
                        0
                        Trời Vào Thu

                        Hôm nay trời vào thu
                        Không gian ẩm sương mù
                        Mây là đà xuống thấp
                        Phủ tình đời ảo hư

                        Tình trôi về xa xôi
                        Có ngây thơ một thời
                        Tựu trường chân theo mẹ
                        Thời đẹp lắm thu ơi

                        Nay mẹ về đất lạnh
                        Con lang thang xứ người
                        Bước ngõ đời cô quạnh
                        Nhớ tiếng hát ru nôi

                        Thu đây buồn lạ hoắc
                        Ít thấy lá chao rơi 
                        Không nai vàng ngơ ngác
                        Giữa tháng ngày muộn trôi

                        Bóng thu sầu im ắng      
                        Phủ mây trắng đầu non
                        Sương thu rơi trầm lặng
                        Rót đau tận đáy hồn

                        Chạnh thu tìm quá khứ
                        Thương áo trắng em bay
                        Thương tình xưa ấp ủ
                        Như cơn mộng lưu đày   
                         
                        Thanh Huy
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 06:15:00 bởi TTH >
                        #12
                          TTH 06.09.2008 12:22:01 (permalink)
                          0
                              Ngày Về Thăm

                          Mừng quá ngày về quê đã đến
                          Người yêu hò hẹn gặp nhau rồi
                          Sáng nay ra tận sân bay đón
                          Anh trở về thăm em rất vui

                          Hãy nhìn tận mắt em anh ơi
                          Sắc đẹp em đây có tuyệt vời
                          Khao khát lòng đang nhen nhúm lửa
                          Kết tình xây mộng được chung đôi

                          Tay trong tay ấm siết môi hôn
                          Rót ý thơ yêu tận đáy hồn
                          Ly rượu em mời xin hãy uống
                          Cho tình ngây ngất giữa quê hương

                          Anh hãy theo em dạo xóm làng
                          Thăm người thân, nội ngoại hai đàng
                          Ăn tô mì Quãng thêm tô bún
                          Uống bát chè xanh mát ruột gan

                          Rồi dẫn về nhà xây tổ ấm
                          Nói lời âu yếm chuyện duyên tình
                          Má kề thân quyện tim say đắm
                          Sáng chói đôi lòng giấc mộng xinh

                          Đời sướng từ nay mãn nguyện rồi
                          Xa bao vẫn gọi nhớ thương người
                          Bóng hình anh giữ trong tâm khảm
                          Một dạ yêu em chẳng đổi dời
                           
                          Thanh Huy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 06:56:16 bởi TTH >
                          #13
                            TTH 10.09.2008 14:36:39 (permalink)
                            0
                              Em Ơi

                            Em đi đâu đó
                            Có nghĩ đến tôi
                            Thương em vời vợi
                            Không sao quên người
                            Quê mẹ đất trời
                            Nhiều thương nhiều nhớ
                            Một Hạ vấn vương
                            Nắng ấm sân trường
                            Phượng rơi đỏ thắm
                            Đẹp tà áo trắng
                            Tình đậm quê hương
                            Ôm thân ngà ngọc
                            Mượt mà mái tóc
                            Dòng sông trôi xuôi
                            Em là mưa móc
                            Trời cho anh vui
                            Có giữ một đời
                            Thương anh không nhỏ
                            Có chịu bày tỏ
                            Yêu không bằng lời
                            Quen người nhiều lắm
                            Chỉ thương anh thôi
                             
                            Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 06:58:23 bởi TTH >
                            #14
                              James Jee 10.09.2008 14:56:19 (permalink)
                              0
                              HẠ NHỚ
                               
                              Mùa hè hỡi biết không ta nhớ lắm
                              Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
                              Không hiểu người có uống phải chén say
                              Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm
                               
                              Mùa hè hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
                              Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
                              Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
                              Ta mang mãi theo tro tàn kí ức
                               
                              Mùa hè hỡi ta vẫn còn thao thức
                              Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
                              Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
                              Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió
                               
                              Hạ nhớ hạ nhớ một lần ta có
                              Có chuyện tình cùa mùa hạ qua mau
                              Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
                              Ta âm thầm cao trào niềm hạ nhớ
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 253 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9