Nhớ
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 253 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Liên Hương 27.10.2010 10:38:51 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

HẠ BUỒN

Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham
 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 

thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai

HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 
 
THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 
 


THU PHAI

Trời Thu lất phất giọt mưa dai
ướt nẻo đường khuya lạnh bước dài
Lá tủi lòng buồn phơi sắc nhạt
Hoa sầu dạ héo rũ hương phai
Duyên đầu một thuở không còn nữa
Kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc hòai
Giấc mộng “ tình yêu “ là ảo ảnh
Dòng đời giả tạm biết tin ai

Liên Hương
TTH 27.10.2010 13:49:44 (permalink)
0
HẠ BUỒN

Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham
 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 

thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai

HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 
 
THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 
 
THU PHAI

Trời Thu lất phất giọt mưa dai
ướt nẻo đường khuya lạnh bước dài
Lá tủi lòng buồn phơi sắc nhạt
Hoa sầu dạ héo rũ hương phai
Duyên đầu một thuở không còn nữa
Kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc hòai
Giấc mộng “ tình yêu “ là ảo ảnh
Dòng đời giả tạm biết tin ai

Liên Hương
 
 
TÌNH PHAI
 
Dòng đời giả tạm biết tin ai
Nghi ngại tim yêu vỡ mối hoài
Duyên chẳng nên duyên buồn phận rũ
Mộng không ra mộng xót tình phai
Phòng đơn gió lộng ru thân chiếc
Đường rộng người đi sánh bước dài
Thương thật sao lòng nghe đắng thế
Thôi đành ôm bóng khổ dằng dai
 
Thanh Huy
 
Đoạn_Trường 27.10.2010 14:48:12 (permalink)
0




HẠ BUỒN


Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy



 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham

 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 


thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai



HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 


THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 


THU PHAI

Trời Thu lất phất giọt mưa dai
ướt nẻo đường khuya lạnh bước dài
Lá tủi lòng buồn phơi sắc nhạt
Hoa sầu dạ héo rũ hương phai
Duyên đầu một thuở không còn nữa
Kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc hòai
Giấc mộng “ tình yêu “ là ảo ảnh
Dòng đời giả tạm biết tin ai

Liên Hương
 

 
TÌNH PHAI
 
Dòng đời giả tạm biết tin ai
Nghi ngại tim yêu vỡ mối hoài
Duyên chẳng nên duyên buồn phận rũ
Mộng không ra mộng xót tình phai
Phòng đơn gió lộng ru thân chiếc
Đường rộng người đi sánh bước dài
Thương thật sao lòng nghe đắng thế
Thôi đành ôm bóng khổ dằng dai
 
Thanh Huy

 

Dặm Liễu Sầu

Dáng liễu ôm buồn sức chịu dai
Nếm sương dãi nắng thấm mưa dài
Đợi người lên bến khúc tình cũ
Tiễn khách xuống đò kỷ niệm phai
Gió thoảng ru lòng nuôi nhớ mãi
Lá bay trở giấc vướng thương hoài
Đông về xuân đến bao thầm nguyện
Được chút hương nồng trong mắt ai

                                                  Đoạn Trường


Chúc quý bạn hiền xướng hoạ vui vẻ!
honglinh64 27.10.2010 17:06:29 (permalink)
0
Trích đoạn: Đoạn_Trường




HẠ BUỒN


Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy



 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham

 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 


thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai



HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 


THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 


THU PHAI

Trời Thu lất phất giọt mưa dai
ướt nẻo đường khuya lạnh bước dài
Lá tủi lòng buồn phơi sắc nhạt
Hoa sầu dạ héo rũ hương phai
Duyên đầu một thuở không còn nữa
Kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc hòai
Giấc mộng “ tình yêu “ là ảo ảnh
Dòng đời giả tạm biết tin ai

Liên Hương
 

TÌNH PHAI
 
Dòng đời giả tạm biết tin ai
Nghi ngại tim yêu vỡ mối hoài
Duyên chẳng nên duyên buồn phận rũ
Mộng không ra mộng xót tình phai
Phòng đơn gió lộng ru thân chiếc
Đường rộng người đi sánh bước dài
Thương thật sao lòng nghe đắng thế
Thôi đành ôm bóng khổ dằng dai
 
Thanh Huy


Dặm Liễu Sầu

Dáng liễu ôm buồn sức chịu dai
Nếm sương dãi nắng thấm mưa dài
Đợi người lên bến khúc tình cũ
Tiễn khách xuống đò kỷ niệm phai
Gió thoảng ru lòng nuôi nhớ mãi
Lá bay trở giấc vướng thương hoài
Đông về xuân đến bao thầm nguyện
Được chút hương nồng trong mắt ai

                                                  Đoạn Trường


Chúc quý bạn hiền xướng hoạ vui vẻ!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91858/76D4E391DC444C429219A03FB6596004.GIF[/image]
 


LIỄU RŨ
 
Liễu rũ buông mành sức thật dai
Vùi sương chịu gió suốt canh dài
Chia tay nhớ mãi ân tình cũ
Đoàn tụ không hề để duyên phai
Bão tố buông mình  tươi sắc lá
Phong ba lặng đọng nét kiêu hoài
Quanh năm tỏa ngát hương sắc thắm
Tứ tiết thanh cao cảnh trang đài.
Hồng Lĩnh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 17:23:58 bởi honglinh64 >
Attached Image(s)
Hàn Nhân 27.10.2010 17:27:32 (permalink)
0
Tự dưng em nhớ về một gã ngốc của ngày xửa ngày xưa!!!
 
Thu sang cho lá vàng bay
Cho vàng hoa cúc ... nồng say đất trời
Cho thương , cho ...nhớ chơi vơi
Heo may tím biếc hát lời .... nhớ thương
Cho lá rụng khắp sân trường
Cho anh chàng ngốc vấn vương tóc  dài...
Cho ngày cho tháng phôi phai
Cho Ve nín khóc ... cho ai thẫn thờ ....
Trăng kia rụng xuống câu thơ ....Để cho cô bé .... gã khờ .... bên nhau !
#1490
    TTH 28.10.2010 04:55:02 (permalink)
    0
    HẠ BUỒN

    Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
    Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
    Tình mới quen tình đà ái ngại
    Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
    Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
    Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
    Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
    Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

    Thanh Huy



     



    Tự Nhủ

     Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
    Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
    Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
    Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
    Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
    Đời người hư ảo chớ u hoài
     Thời gian qua mất làm sao níu
    Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

    C Pham

     
    NHỚ NGƯỜI YÊU
     
    Em nhớ người yêu thương nhớ dai
    Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
    Ước mơ hết bởi đời ngang trái
    Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
    Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
    Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
    Tình đã xa tình không trở lại
    Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
     
    Thanh Huy
     

    thù dai

    cái bà bán cháo khéo thù dai
    nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
    đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
    giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
    đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
    bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
    nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
    bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai



    HỎI LÒNG

    Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
    Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
    Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
    Tình nồng mới gửi đã phôi phai
    Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
    Cõi thế mây bay biển khổ dài
    Đã biết đời yêu là trái đắng
    Sao còn vướng vất nợ lòng dai

    Liên Hương
     

    THƯƠNG THẦM
     
    Sao còn vướng vất nợ lòng dai
    Lỡ cảm vun xây giấc mộng dài
    Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
    Ôm hình bóng giữ ước không phai
    Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
    Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
    Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
    Nên đành mang khổ khóc vì ai
     
    Thanh Huy
     

    THU PHAI

    Trời Thu lất phất giọt mưa dai
    ướt nẻo đường khuya lạnh bước dài
    Lá tủi lòng buồn phơi sắc nhạt
    Hoa sầu dạ héo rũ hương phai
    Duyên đầu một thuở không còn nữa
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc hòai
    Giấc mộng “ tình yêu “ là ảo ảnh
    Dòng đời giả tạm biết tin ai

    Liên Hương
     

    TÌNH PHAI
     
    Dòng đời giả tạm biết tin ai
    Nghi ngại tim yêu vỡ mối hoài
    Duyên chẳng nên duyên buồn phận rũ
    Mộng không ra mộng xót tình phai
    Phòng đơn gió thoảng ru thân chiếc
    Đường rộng người đi sánh bước dài
    Thương thật sao lòng nghe đắng quá
    Thôi đành ôm bóng khổ dằng dai
     
    Thanh Huy


     
    Dặm Liễu Sầu

    Dáng liễu ôm buồn sức chịu dai
    Nếm sương dãi nắng thấm mưa dài
    Đợi người lên bến khúc tình cũ
    Tiễn khách xuống đò kỷ niệm phai
    Gió thoảng ru lòng nuôi nhớ mãi
    Lá bay trở giấc vướng thương hoài
    Đông về xuân đến bao thầm nguyện
    Được chút hương nồng trong mắt ai 

    Đoạn Trường
     


     


    LIỄU RŨ
     
    Liễu rũ buông mành sức thật dai
    Vùi sương chịu gió suốt canh dài
    Chia tay nhớ mãi ân tình cũ
    Đoàn tụ không hề để duyên phai
    Bão tố buông mình  tươi sắc lá
    Phong ba lặng đọng nét kiêu hoài
    Quanh năm tỏa ngát hương sắc thắm
    Tứ tiết thanh cao cảnh trang đài.

    Hồng Lĩnh

     
    Sức Người Có Hạn!
     
    Ông xã nhà em thích nói dai
    Càm ràm chuyện cũ rích dông dài
    Kể thời oanh liệt tưởng còn trẻ
    Nhắc thuở oai hùng quên tóc phai
    Việc sở vụng về chủ trỉ trích
    Việc nhà bất cẩn vợ la hoài
    Ổng may gặp được em kiên nhẫn
    Em bỏ xem coi kiếm được ai?
     
    C Pham 

    XÚI ...DẠI

    Thì bỏ ... coi xem kiếm được ai
    Cho chừa tội nói chiện dông dài
    Khỏi nghe lẩm bẩm đêm mưa lạnh
    Đỡ bực càm ràm sáng nắng phai
    Chỉ sợ " cho de " rồi xót mãi
    E rằng " dứt điểm " lại thương hòai
    " cơm sôi nhỏ lửa " là yên chuyện
    Kẻo nữa trách mình tội " hận dai "

    Liên Hương
     
     
    VỢ KHẮC CHỒNG
     
    Gia đình lục đục cãi nhau dai
    Kẻ quát người im chịu khổ dài
    Đời ở bao năm đành tối mịt
    Tim mang một bóng chịu mờ phai
    Lời chồng như rác không cần lắm
    Ý vợ là tiên phải trọng hoài
    Cuối vẫy tay chào xa dáng bả
    Dứt tình ai sẽ khổ hơn ai!
     
    Thanh Huy
     
    Cám ơn các bạn đã vào họa thơ. Chúc vui. TTH.
     
     
     
     
     

     
     
    #1491
      TTH 28.10.2010 05:18:03 (permalink)
      0
       
      VẮNG BẠN
       
      Một ngày không thấy bạn thăm chơi
      Cả thế gian im bặt tiếng cười
      Đời gió mây bay đời chới với
      Đất mưa bụi phủ đất chơi vơi
      Nghĩa tình sâu đậm còn đâu hỡi
      Dòng chữ thân thương biến mất rồi
      Xin bóng người về trong ngóng đợi
      Cho ngày mai sáng rộn thơ vui
       
      Thanh Huy
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2013 13:37:25 bởi TTH >
      #1492
        vancali96 28.10.2010 09:16:55 (permalink)
        0
         

        Chúc mừng trăm trang

        Mừng nhà huynh Hải được trăm trang
        Vội vã em đây thảo mấy hàng
        Xin chúc thi đàn luôn hạnh phúc
        Nguyện cầu gia chủ mãi bình an
        Thất ngôn chọc lét cười muôn dặm
        Lục bát đùa vui giỡn cả làng
        Gửi bạn gần xa mời ghé quán
        Tha hồ tán gẫu chuyện hèn sang

        Vancali 10.29.10

        Chúc huynh TTH cuối tuần vui khỏe hì hì ...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 07:13:45 bởi vancali96 >
        #1493
          vancali96 28.10.2010 10:21:27 (permalink)
          0
           
          Vắng bạn
           
          Buổi nào không thấy bạn thăm chơi
          Cả thế gian im bặt tiếng cười
          Đời gió mây bay đời chới với
          Đất mưa bụi phủ đất chơi vơi
          Nghĩa tình sâu đậm còn đâu hỡi
          Dòng chữ thân thương biến mất rồi
          Xin bóng người về trong ngóng đợi
          Cho ngày mai sáng rộn thơ vui
           
          Thanh Huy
           

          Tại trời

          Cảm mạo thương hàn bỏ cuộc chơi
          Buồn nôn chóng mặt héo môi cười
          Bỏ cơm dăm bửa người teo héo
          Cạo gió đôi ngày bệnh tạm vơi
          Nhớ bạn nhưng đành cam chịu lỗi
          Mê thơ phải nhịn mấy hôm rồi
          Giờ đây nối mạng chào huynh tỷ
          Xướng họa cho đời rạng rỡ vui


          Vancali 10.26.10

          Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ..
          #1494
            TTH 28.10.2010 12:12:58 (permalink)
            0
            Anh Mãi Đợi

            Làng quê thả vệt khói lam chiều
            Giọt nắng thôi buồn đợi khúc tiêu
            Trổi dậy niềm riêng say lữ khách
            Trở về dĩ vãng nhớ người yêu
            Vương mang kỷ niệm hoàng hôn đến
            Nặng gánh ân tình bóng nguyệt xiêu
            Nào biết lần đi là vạn kiếp
            Tình em anh đợi luyến lưu nhiều

            Đoạn Trường



            Khắc khoải

            Mênh mang nắng nhạt thả rơi chiều
            Ngan ngát mây trời vắng tiếng tiêu
            Có phải lời ca từ bến hẹn
            Nghe như khúc nhạc của tình yêu
            Vườn mơ biếc tím mây lùa ngả
            Trái mộng ửng hồng gió thổi xiêu
            Đứng đợi người về trong khắc khoải
            Hoàng hôn đang xuống nhớ thêm nhiều


            Thanh Thanh Khiết
            25.10.2010


            Chân trời tím


            Nhuộm tím không gian nhạt nắng chiều
            Ru hồn dìu dặt khúc âm tiêu
            Khơi dòng dĩ vãng đời hương sắc
            Gợi bước ân tình bạn mến yêu
            Một thoáng mây bay làn gió bạt
            Muôn ngàn sóng vỗ cánh buồm xiêu
            Hoàng hôn chợt nhớ ngày xưa ấy
            Chốn cũ người đâu kỷ niệm nhiều


            Vancali 10.26.10

             
             
            CẢNH LÀNG QUÊ
             
            Thoi thóp trời thu nắng đổ chiều
            Núi đồi vang vọng tiếng ngân tiêu
            Cánh đồng hoa nở khoe hương sắc
            Thôn xóm người về rộn bóng yêu
            Cơm nấu than hồng chong bếp ấm
            Thơ đề mực tím viết tình xiêu
            Qua đêm yên tỉnh dầy mơ mộng
            Cuộc sống dân quê hạnh phúc nhiều
             
            Thanh Huy


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 12:19:31 bởi TTH >
            #1495
              TTH 29.10.2010 01:22:09 (permalink)
              0
              Cạn Chén
              họa lại bài của Nghinh Nguyen

              Chén nữa bên nhau, cạn chén thôi
              Phút giây xa cách đến đây rồi
              Chia men thấm nỗi xa xăm tới
              Sớt rượu hòa tình lặng lẽ trôi
              Một thuở chen đời nương thỏa mộng
              Bao ngày sát cánh ngút tung trời
              Canh tàn giục giã giờ quay gót
              Bước vội lòng mang nửa mảnh đời

              Hữu Hạnh
               
               
              CẠN CHÉN TÂM TÌNH
               
              Đêm nay đêm cuối gặp mà thôi
              Đón chuyến bay mai cách biệt rồi
              Chén tạc chén thù xin nhấm cạn
              Tình sâu nghĩa đậm lẽ nào trôi
              Thế gian dâu bể không hờn đất
              Cuộc sống gian nan chẳng trách trời
              Tay bắt mắt nhìn lòng bịn rịn
              Ghi tâm khắc cốt bạn trong đời
               
              Thanh Huy
              #1496
                vancali96 29.10.2010 08:56:41 (permalink)
                0
                Mời trà

                Mời huynh kính tỷ cạn ly trà
                Tâm sự vui buồn chuyện cũ qua
                Hạt nắng chan hòa sương nhỏ giọt
                Bầu trời sặc sỡ bướm vờn hoa
                Thương người ý hợp cung đàn lỡ
                Nhớ bạn tâm đầu cánh nhạn xa
                Dẫu ở nơi nào trên cõi thế
                Tình yêu đất mẹ khó phai nhòa


                Vancali 10.27.10

                Chúc huynh TTH thứ năm vui hì hì ....
                #1497
                  galaxies 29.10.2010 10:57:04 (permalink)
                  0


                  Cạn Chén
                  họa lại bài của Nghinh Nguyen

                  Chén nữa bên nhau, cạn chén thôi
                  Phút giây xa cách đến đây rồi
                  Chia men thấm nỗi xa xăm tới
                  Sớt rượu hòa tình lặng lẽ trôi
                  Một thuở chen đời nương thỏa mộng
                  Bao ngày sát cánh ngút tung trời
                  Canh tàn giục giã giờ quay gót
                  Bước vội lòng mang nửa mảnh đời

                  Hữu Hạnh
                   
                   
                  CẠN CHÉN TÂM TÌNH
                   
                  Đêm nay đêm cuối gặp mà thôi
                  Đón chuyến bay mai cách biệt rồi
                  Chén tạc chén thù xin nhấm cạn
                  Tình sâu nghĩa đậm lẽ nào trôi
                  Thế gian dâu bể không hờn đất
                  Cuộc sống gian nan chẳng trách trời
                  Tay bắt mắt nhìn lòng bịn rịn
                  Ghi tâm khắc cốt bạn trong đời
                   
                  Thanh Huy




                  CẠN CHÉN TỪ LI

                  Nâng ly cùng cạn chén này thôi
                  Sắp sửa chuyến bay cất cánh rồi
                  Mắt ứa ly tràn men rượu thắm
                  Nhìn dòng rượu cạn lòng chưa trôi
                  Vẫn là mãi mãi không phai nhạt
                  Vẫn khắc ghi tâm chưa cạn lời
                  Thôi nhé chào người thương ở lại
                  Hẹn về một sớm Thu bên đời

                  GALAXIES

                  @ 2 sư huynh uống rượu thơ rất là hiền, Tiểu tiểu mạo muội ghé vào xin đọc thơ ạ ! Kính lời chúc khoẻ , thành công.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 11:16:41 bởi galaxies >
                  #1498
                    vancali96 29.10.2010 19:41:07 (permalink)
                    0
                      Vắng bạn
                     
                    Buổi nào không thấy bạn thăm chơi
                    Cả thế gian im bặt tiếng cười
                    Đời gió mây bay đời chới với
                    Đất mưa bụi phủ đất chơi vơi
                    Nghĩa tình sâu đậm còn đâu hỡi
                    Dòng chữ thân thương biến mất rồi
                    Xin bóng người về trong ngóng đợi
                    Cho ngày mai sáng rộn thơ vui
                     
                    Thanh Huy


                    Tại trời

                    Cảm mạo thương hàn bỏ cuộc chơi
                    Buồn nôn chóng mặt héo môi cười
                    Bỏ cơm dăm bửa người teo héo
                    Cạo gió đôi ngày bệnh tạm vơi
                    Nhớ bạn nhưng đành cam chịu lỗi
                    Mê thơ phải nhịn mấy hôm rồi
                    Giờ đây nối mạng chào huynh tỷ
                    Xướng họa cho đời rạng rỡ vui


                    Vancali 10.26.10

                    Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ..

                    HỘI NGỘ

                    Như mặt trời đem ánh sáng vui

                    " Mây quang " bởi bão gió tan rồi
                    Ngày dài ngóng đợi ngày qua hết
                    Đêm lạnh buồn trông đêm đã vơi
                    Bạn hữu hân hoan nồng khúc hát
                    Thy đàn rộn rã thắm hoa cười
                    Cùng nhau nối trọn vòng tay lớn
                    Hội ngộ kim bằng đón khách chơi

                    Liên Hương

                    Thư Quán 

                    Ghé vào Thư Quán mặc tình chơi
                    Thoải mái làm thơ nở nụ cười
                    Tỳ Phạm văn hay lòng rộng rãi
                    Huynh Trần chữ đẹp mộng đầy vơi
                    Liên Hương vẫn vậy còn lui tới
                    Nha Uyễn gì sao biệt tích rồi
                    Bác Tú khôi hài nhiều ý lạ
                    Van cà múa rối tạo niềm vui


                    Vancali 10.28.10

                    Chúc huynh TTH thứ sáu vui hì hì ....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 19:46:46 bởi vancali96 >
                    #1499
                      C Pham 30.10.2010 00:27:39 (permalink)
                      0
                      Vắng bạn

                      Buổi nào không thấy bạn thăm chơi
                      Cả thế gian im bặt tiếng cười
                      Đời gió mây bay đời chới với
                      Đất mưa bụi phủ đất chơi vơi
                      Nghĩa tình sâu đậm còn đâu hỡi
                      Dòng chữ thân thương biến mất rồi
                      Xin bóng người về trong ngóng đợi
                      Cho ngày mai sáng rộn thơ vui

                      Thanh Huy


                      Tại trời

                      Cảm mạo thương hàn bỏ cuộc chơi
                      Buồn nôn chóng mặt héo môi cười
                      Bỏ cơm dăm bửa người teo héo
                      Cạo gió đôi ngày bệnh tạm vơi
                      Nhớ bạn nhưng đành cam chịu lỗi
                      Mê thơ phải nhịn mấy hôm rồi
                      Giờ đây nối mạng chào huynh tỷ
                      Xướng họa cho đời rạng rỡ vui


                      Vancali 10.26.10

                      Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ..

                      HỘI NGỘ

                      Như mặt trời đem ánh sáng vui

                      " Mây quang " bởi bão gió tan rồi
                      Ngày dài ngóng đợi ngày qua hết
                      Đêm lạnh buồn trông đêm đã vơi
                      Bạn hữu hân hoan nồng khúc hát
                      Thy đàn rộn rã thắm hoa cười
                      Cùng nhau nối trọn vòng tay lớn
                      Hội ngộ kim bằng đón khách chơi

                      Liên Hương

                      Thư Quán 

                      Ghé vào Thư Quán mặc tình chơi
                      Thoải mái làm thơ nở nụ cười
                      Tỳ Phạm văn hay lòng rộng rãi
                      Huynh Trần chữ đẹp mộng đầy vơi
                      Liên Hương vẫn vậy còn lui tới
                      Nha Uyễn gì sao biệt tích rồi
                      Bác Tú khôi hài nhiều ý lạ
                      Van cà múa rối tạo niềm vui


                      Vancali 10.28.10

                      Chúc tỳ C Phạm thứ sáu vui hì hì ....
                       
                       
                      Vui Chút Bạn Ơi
                       
                      Đi đâu rồi cũng về đây chơi
                      Thư quán ngồi ta với bạn cười
                      Xướng họa văn vần  vui chóng đến
                      Giao lưu thi phú buồn mau vơi
                      Đôi khi đáp trễ, bài ngưng họa
                      Lắm lúc vào sau , tiệc rã rồi
                      Bài xướng khó xơi, ngồi nghỉ mệt
                      Gặp bài têu tếu lại vào vui
                       
                      C Pham
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 06:25:26 bởi C Pham >
                      #1500
                        Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 253 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9