Nhớ!  
  Chẳng gặp bao xuân hỏi có còn  
  Mai hồng, nắng ngọc, với môi son  
  Tình khơi trong chén thơ lưng lửng  
  Duyên đọng bên dòng nợ cỏn con  
  Trôi giạt ngàn phương còn mãi nhớ  
  Bạt phiêu trăm nẻo vẫn hoài mong  
  Cho xin chút thắm tô cơn mộng  
  Để cuộc phong trần bước nhẹ hơn!  
  Trúc Thi  
  Hjhj cảm ơn TTH ghé qua trang thơ của HT, lâu lắm rồi không làm thơ bây giờ làm dở hơn xưa nữa!!! Hjhj có chi tặng nấy, TTH đừng chê ha!  
  Chúc TTH một năm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và tâm hồn!!!