Nhớ
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 253 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Liên Hương 04.01.2011 14:29:36 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96




ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP


Nhân gian đâu thể thiếu ông bà
Nhuỵ thắm hương nồng mới nở hoa
Nhật nguyệt vừa đôi tình tỏ rạng
Vợ chồng xứng cặp mộng hoà ca
Dương suy đông lạnh buồn trông đó
Âm thiếu xuân tàn héo đợi nha
Gái lịch trai thanh duyên phận đẹp
Thiếu đi một nửa ... hết vui à !

Liên Hương

Năm mới phải " ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP " cho nó khí thế Vân ha ! Chúc cho các anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người đã dành cho LH.


THIẾU BÀ

Nếu ở dương gian biệt dáng bà
Đất trời đảo lộn nhạt hương hoa
Cụ nằm co ró lười lay động
Trai đứng liêu xiêu biếng hát ca
Thiếu bóng trẻ đèo sao sướng hả
Vắng người em nựng sẽ buồn nha
Mẹ không chị chẳng ai cơm nước
Ai tiễn chồng đi chiến trận à

Thanh Huy


KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
 
 
Nếu mai trần thế chẳng đàn bà,
Anh bỏ làm thơ chẳng nguyệt hoa .
 Mây tím ngừng trôi chim bỏ hót ,
            Sông xanh ngưng chảy gió thôi ca.             
                    Đêm trăng cổ độ buồn ghê lắm ,                      
Ngày gió hoang sơ lạnh quá nha . 
Riêng cánh đàn ông nhìn mới khiếp.
 Như Rùa ngàn tuổi ấy em à…
 
Tú lang thang


 Bóng hồng

Cuộc sống an vui phải quí bà
Cho đời trĩu mộng ngát hương hoa
Rừng xanh suối mát êm đềm chảy
Áo tím môi hồng thánh thót ca
Bí ẩn anh hào tuôn ý lạ
Đề tài nghệ sĩ trãi lòng nha
Hồng nhan vạn sắc vàng ân ái
Lỡ mất cô đơn ráng chịu à


Vancali 1.3.11

Chúc  huynh TTH đầu năm an khang mạnh khỏe hì hì ...


TƯỞNG TƯỢNG


Cõi thế ngày kia vắng mấy bà
Lấy gì để ghẹo nguyệt trêu hoa
Ra đường tòan “đực “ sao nhìn ngắm
Tới sở tinh “ male” * hết hát ca
Củi lửa ơ hờ… ôi chán lắm
Mùng mền lặng ngắt …rõ buồn nha
Chỉ là tưởng tượng đà kinh hãi
Thật thế … đời trai bỏ phí à !

Liên Hương
C Pham 04.01.2011 22:49:10 (permalink)
0



ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP


Nhân gian đâu thể thiếu ông bà
Nhuỵ thắm hương nồng mới nở hoa
Nhật nguyệt vừa đôi tình tỏ rạng
Vợ chồng xứng cặp mộng hoà ca
Dương suy đông lạnh buồn trông đó
Âm thiếu xuân tàn héo đợi nha
Gái lịch trai thanh duyên phận đẹp
Thiếu đi một nửa ... hết vui à !

Liên Hương

Năm mới phải " ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP " cho nó khí thế Vân ha ! Chúc cho các anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người đã dành cho LH.


THIẾU BÀ

Nếu ở dương gian biệt dáng bà
Đất trời đảo lộn nhạt hương hoa
Cụ nằm co ró lười lay động
Trai đứng liêu xiêu biếng hát ca
Thiếu bóng trẻ đèo sao sướng hả
Vắng người em nựng sẽ buồn nha
Mẹ không chị chẳng ai cơm nước
Ai tiễn chồng đi chiến trận à

Thanh Huy



KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
 
 
Nếu mai trần thế chẳng đàn bà,
Anh bỏ làm thơ chẳng nguyệt hoa .
 Mây tím ngừng trôi chim bỏ hót ,
            Sông xanh ngưng chảy gió thôi ca.             
                    Đêm trăng cổ độ buồn ghê lắm ,                      
Ngày gió hoang sơ lạnh quá nha . 
Riêng cánh đàn ông nhìn mới khiếp.
 Như Rùa ngàn tuổi ấy em à…
 
Tú lang thang


 Bóng hồng

Cuộc sống an vui phải quí bà
Cho đời trĩu mộng ngát hương hoa
Rừng xanh suối mát êm đềm chảy
Áo tím môi hồng thánh thót ca
Bí ẩn anh hào tuôn ý lạ
Đề tài nghệ sĩ trãi lòng nha
Hồng nhan vạn sắc vàng ân ái
Lỡ mất cô đơn ráng chịu à

Vancali 1.3.11

TƯỞNG TƯỢNG


Cõi thế ngày kia vắng mấy bà
Lấy gì để ghẹo nguyệt trêu hoa
Ra đường tòan “đực “ sao nhìn ngắm
Tới sở tinh “ male” * hết hát ca
Củi lửa ơ hờ… ôi chán lắm
Mùng mền lặng ngắt …rõ buồn nha
Chỉ là tưởng tượng đà kinh hãi
Thật thế … đời trai bỏ phí à !

Liên Hương

Chuyện Ông Bà
 
Nếu ngồi kể chuyện về ông bà
Có khác chi đâu bướm với hoa
Như  bóng vắng  hình không thể sống
Như đàn thiếu phiếm làm sao ca
Mất bà ngày đến bếp không khói
Xa ổng đêm về giường lạnh nha
Thỉnh thoảng giận hờn cho thấy chảnh
Chứ còn trong bụng yêu ghê à!
 
C Pham
TTH 05.01.2011 06:42:22 (permalink)
0
ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn
Sơn Chà núi thẳm nhuộm hoàng hôn
Sông Hàn dòng đục trôi lờ lững
Non Nước chuông reo đổ dập dồn
Bến lỡ đò neo nằm lặng lẽ
Đèo cao dốc thẳm ngó chon von
Biết bao kỷ niệm vùi sương gió
Nhìn bóng quê xa nhớ mỏi mòn

Thanh Huy


Cam Ranh

Cam Ranh sóng ngỏ lời trăng buồn
Nằm khóc trên cành vắng nụ hôn
Say ánh nguyệt tàn con cá lặng
Tiếc màn sương vỡ bãi sa dồn
Chờ ai cách biệt lòng đưa đẩy
Đợi khách xa mờ dạ ví von
Một vịnh đường tình nay héo hắt
Người ơi trở lại lối chưa mòn

                                          Đoạn Trường


PHỐ CỔ CHIỀU MƯA

Phố Cổ chiều mưa nắng lặng buồn
Xa người em nhỏ héo môi hôn
Chùa Cầu nước đọng xe qua chậm
Cửa Đại thuyền trôi sóng vỗ dồn
Sông biển sầu không du khách viếng
Đất trời lạnh thiếu tiếng chim von
Đi thương ở ghét xa không nỡ
Nhớ Hội An đây mắt dõi mòn

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 13:59:00 bởi TTH >
vancali96 05.01.2011 08:16:58 (permalink)
0



 ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

 Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh TTH thứ ba vui mạnh hì hì ....
Đoạn_Trường 05.01.2011 09:27:07 (permalink)
0



ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP


Nhân gian đâu thể thiếu ông bà
Nhuỵ thắm hương nồng mới nở hoa
Nhật nguyệt vừa đôi tình tỏ rạng
Vợ chồng xứng cặp mộng hoà ca
Dương suy đông lạnh buồn trông đó
Âm thiếu xuân tàn héo đợi nha
Gái lịch trai thanh duyên phận đẹp
Thiếu đi một nửa ... hết vui à !

Liên Hương


THIẾU BÀ

Nếu ở dương gian biệt dáng bà
Đất trời đảo lộn nhạt hương hoa
Cụ nằm co ró lười lay động
Trai đứng liêu xiêu biếng hát ca
Thiếu bóng trẻ đèo sao sướng hả
Vắng người em nựng sẽ buồn nha
Mẹ không chị chẳng ai cơm nước
Ai tiễn chồng đi chiến trận à

Thanh Huy


KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
 
 
Nếu mai trần thế chẳng đàn bà,
Anh bỏ làm thơ chẳng nguyệt hoa .
Mây tím ngừng trôi chim bỏ hót ,
Sông xanh ngưng chảy gió thôi ca.             
Đêm trăng cổ độ buồn ghê lắm ,                      
Ngày gió hoang sơ lạnh quá nha . 
Riêng cánh đàn ông nhìn mới khiếp.
Như Rùa ngàn tuổi ấy em à…
 
Tú lang thang



 Bóng hồng

Cuộc sống an vui phải quí bà
Cho đời trĩu mộng ngát hương hoa
Rừng xanh suối mát êm đềm chảy
Áo tím môi hồng thánh thót ca
Bí ẩn anh hào tuôn ý lạ
Đề tài nghệ sĩ trãi lòng nha
Hồng nhan vạn sắc vàng ân ái
Lỡ mất cô đơn ráng chịu à

Vancali 1.3.11


TƯỞNG TƯỢNG

Cõi thế ngày kia vắng mấy bà
Lấy gì để ghẹo nguyệt trêu hoa
Ra đường tòan “đực “ sao nhìn ngắm
Tới sở tinh “ male” * hết hát ca
Củi lửa ơ hờ… ôi chán lắm
Mùng mền lặng ngắt …rõ buồn nha
Chỉ là tưởng tượng đà kinh hãi
Thật thế … đời trai bỏ phí à !

Liên Hương

Chuyện Ông Bà
 
Nếu ngồi kể chuyện về ông bà
Có khác chi đâu bướm với hoa
Như  bóng vắng  hình không thể sống
Như đàn thiếu phiếm làm sao ca
Mất bà ngày đến bếp không khói
Xa ổng đêm về giường lạnh nha
Thỉnh thoảng giận hờn cho thấy chảnh
Chứ còn trong bụng yêu ghê à!
 
C Pham


Chuyện Vớ Vẩn

Gần Tết hiếm khi nói chuyện Bà
Đây nghèo tâm sự với trăng hoa
Cơm nhà chê hẩm tìm quên lãng
Phở bạn khen thầm rủ xướng ca
Có rượu, bánh, trà vui tuyệt nhỉ
Thêm nàng, Liễu, Ngọc sướng đầy nha
Đẩy đưa ánh mắt tình Thu thủy
Giá lạnh mùa Đông vẫn ấm à !!!

                                                    Đoạn Trường


Chúc TTH năm mới phát tài...Thơ. 
duonglam 05.01.2011 23:44:02 (permalink)
0


quote

ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn
Sơn Chà núi thẳm nhuộm hoàng hôn
Sông Hàn dòng đục trôi lờ lững
Non Nước chuông reo đổ dập dồn
Bến lỡ đò neo nằm lặng lẽ
Đèo cao dốc thẳm ngó chon von
Biết bao kỷ niệm vùi sương gió
Nhìn bóng quê xa nhớ mỏi mòn

Thanh Huy

Cam Ranh

Cam Ranh sóng ngỏ lời trăng buồn
Nằm khóc trên cành vắng nụ hôn
Say ánh nguyệt tàn con cá lặng
Tiếc màn sương vỡ bãi sa dồn
Chờ ai cách biệt lòng đưa đẩy
Đợi khách xa mờ dạ ví von
Một vịnh đường tình nay héo hắt
Người ơi trở lại lối chưa mò

Đoạn Trường


PHỐ CỔ CHIỀU MƯA

Phố Cổ chiều mưa nắng lặng buồn
Xa người em nhỏ héo môi hôn
Chùa Cầu nước đọng xe qua chậm
Cửa Đại thuyền trôi sóng vỗ dồn
Sông biển sầu không du khách viếng
Đất trời lạnh thiếu tiếng chim von
Đi thương ở ghét xa không nỡ
Nhớ Hội An đây mắt dõi mòn

Thanh Huy
  



ĐÀ NẴNG  NĂM XƯA
 
Đà nẵng chiều nao gió thổi buồn,
Bên người em gái buổi hoàng hôn .
Trên triền Non Nước mây thờ thẩn,
Ngoài bãi Thanh Khê sóng dập dồn.
Nắng nhạt tơ chùng tình bãng lãng,
Đàn lơi phím lạc ý chon von .
Nhắn người em gái năm xưa ấy,
Đôi mắt xa xăm có mõi mòn…
 
Tú lang thang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 00:57:45 bởi duonglam >
vancali96 06.01.2011 08:53:46 (permalink)
0

ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn
Sơn Chà núi thẳm nhuộm hoàng hôn
Sông Hàn dòng đục trôi lờ lững
Non Nước chuông reo đổ dập dồn
Bến lỡ đò neo nằm lặng lẽ
Đèo cao dốc thẳm ngó chon von
Biết bao kỷ niệm vùi sương gió
Nhìn bóng quê xa nhớ mỏi mòn

Thanh Huy


Cam Ranh

Cam Ranh sóng ngỏ lời trăng buồn
Nằm khóc trên cành vắng nụ hôn
Say ánh nguyệt tàn con cá lặng
Tiếc màn sương vỡ bãi sa dồn
Chờ ai cách biệt lòng đưa đẩy
Đợi khách xa mờ dạ ví von
Một vịnh đường tình nay héo hắt
Người ơi trở lại lối chưa mòn

                                          Đoạn Trường


PHỐ CỔ CHIỀU MƯA

Phố Cổ chiều mưa nắng lặng buồn
Xa người em nhỏ héo môi hôn
Chùa Cầu nước đọng xe qua chậm
Cửa Đại thuyền trôi sóng vỗ dồn 
Sông biển sầu không du khách viếng
Đất trời lạnh thiếu tiếng chim von
Đi thương ở ghét xa không nỡ
Nhớ Hội An đây mắt dõi mòn

Thanh Huy


ĐÀ NẴNG  NĂM XƯA

 
Đà nẵng chiều nao gió thổi buồn,
Bên người em gái buổi hoàng hôn .
Trên triền Non Nước mây thờ thẩn,
Ngoài bãi Thanh Khê sóng dập dồn.
Nắng nhạt tơ chùng tình bãng lãng,
Đàn lơi phím lạc ý chon von .
Nhắn người em gái năm xưa ấy,
Đôi mắt xa xăm có mõi mòn…
 
Tú lang thang

Trời Ca-li

Ca li sáng sớm đượm sương buồn
Nắng chiếu  tơ mành gió nhẹ hôn
Tháng hạ đa tình ong bướm rượt
Ngày thu lãng mạn nắng mưa dồn
Chợ Tàu lắm tiệm hàng lòe loẹt
Phố Việt đông người nhạc véo von
Tân Mão đồng hương chờ vận tốt
Vui xuân cổ tục vẫn khôn mòn

Vancali 1.5.11


Chúc quí huynh ngày vui hì hì ...
TTH 06.01.2011 11:06:57 (permalink)
0
ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn
Sơn Chà núi thẳm nhuộm hoàng hôn
Sông Hàn dòng đục trôi lờ lững
Non Nước chuông reo đổ dập dồn
Bến lỡ đò neo nằm lặng lẽ
Đèo cao dốc thẳm ngó chon von
Biết bao kỷ niệm vùi sương gió
Nhìn bóng quê xa nhớ mỏi mòn

Thanh Huy


Cam Ranh

Cam Ranh sóng ngỏ lời trăng buồn
Nằm khóc trên cành vắng nụ hôn
Say ánh nguyệt tàn con cá lặng
Tiếc màn sương vỡ bãi sa dồn
Chờ ai cách biệt lòng đưa đẩy
Đợi khách xa mờ dạ ví von
Một vịnh đường tình nay héo hắt
Người ơi trở lại lối chưa mòn

                                          Đoạn Trường


PHỐ CỔ CHIỀU MƯA

Phố Cổ chiều mưa nắng lặng buồn
Xa người em nhỏ héo môi hôn
Chùa Cầu nước đọng xe qua chậm
Cửa Đại thuyền trôi sóng vỗ dồn 
Sông biển sầu không du khách viếng
Đất trời lạnh thiếu tiếng chim von
Đi thương ở ghét xa không nỡ
Nhớ Hội An đây mắt dõi mòn

Thanh Huy



ĐÀ NẴNG  NĂM XƯA

 
Đà nẵng chiều nao gió thổi buồn,
Bên người em gái buổi hoàng hôn .
Trên triền Non Nước mây thờ thẩn,
Ngoài bãi Thanh Khê sóng dập dồn.
Nắng nhạt tơ chùng tình bãng lãng,
Đàn lơi phím lạc ý chon von .
Nhắn người em gái năm xưa ấy,
Đôi mắt xa xăm có mõi mòn…
 
Tú lang thang


Trời Ca-li

Ca li sáng sớm đượm sương buồn
Nắng chiếu  tơ mành gió nhẹ hôn
Tháng hạ đa tình ong bướm rượt
Ngày thu lãng mạn nắng mưa dồn
Chợ Tàu lắm tiệm hàng lòe loẹt
Phố Việt đông người nhạc véo von
Tân Mão đồng hương chờ vận tốt
Vui xuân cổ tục vẫn khôn mòn

Vancali 1.5.11



HUẾ

Xa Huế mộng mơ dạ lắm buồn
Tóc thề áo trắng nhớ anh hôn
Sông Hương khách vắng thuyền neo đợi
Núi Ngự sương tan nắng đổ dồn
Lăng tẩm dựng xây kiên với cố
Chim rừng ca hát véo cùng von
Triều xưa tích cũ còn in dấu
Vang tiếng ngàn năm chẳng xoá mòn

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 19:44:45 bởi TTH >
TTH 06.01.2011 12:53:28 (permalink)
0
NẦY EM

Quê nhà khổ lắm phải không em
Chắc bận mưu sinh để kiếm tiền
Thư vắng phone không trông bóng nhỏ
Lối mờ mail chẳng bặt tin hên
Người xa mặt ủ lòng sao đổi
Mộng khuất tình phai dạ khó quên
Tình của ngày xưa mưa gió phủ
Tim yêu giữ mãi sẽ trao đền

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 19:41:27 bởi TTH >
vancali96 07.01.2011 08:40:14 (permalink)
0



ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ....


CUỐI ĐÔNG

Lơ thơ cánh vạc vẽ lưng trời,
Ngắm cảnh đông tàn xót dạ tôi.
Gối mỏi còn thương khi áp má,
Chân chồn vẫn nhớ lúc kề môi.
Tình xưa đọng lại trong tâm khảm,
Nghĩa cũ mang theo suốt cuộc đời.
Gió bấc qua thềm,đêm giá lạnh,
Thầm mơ gặp bạn để sầu vơi.
Thi Nang
Chúc Vancali cùng gia đình năm mới vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc
 
Cây đa bến cũ

Én lượn chào xuân dưới nắng trời
Thêm niềm xao xuyến gợn lòng tôi
Vần thơ dạo ấy tươi màu lá
Bức ảnh hôm nào rạng sắc môi
Kỷ niệm khơi mào trong ký ức
Dư âm phảng phất cạnh dòng đời
Hương đồng lúa nội sâu tiềm thức
Cô gái đưa đò mộng thắm vơi


Vancali 1.6.11
Chúc quí huynh TTH luôn an vui hì hì ...
vancali96 07.01.2011 10:07:57 (permalink)
0
 

NẦY EM

Quê nhà khổ lắm phải không em
Chắc bận mưu sinh để kiếm tiền
Thư vắng phone không trông bóng nhỏ
Lối mờ mail chẳng bặt tin hên
Người xa mặt ủ lòng sao đổi
Mộng khuất tình phai dạ khó quên
Tình của ngày xưa mưa gió phủ
Tim yêu giữ mãi sẽ trao đền

Thanh Huy
 
Hỡi anh !

Bạn hỏi làm gì hãy giúp em
Cho vay chút đỉnh một bao tiền
Số đề trật mãi ôi xui xẻo
Cá độ thua hoài chả được hên
Nếu được mươi ngàn thề sẽ trả
Hoặc là mấy vạn hứa khôn quên
Keo này quyết thử cờ đen đỏ
Hứa cuội chờ lâu muội mắc đền

Vancali 1.6.11

Chúc quí huynh TTH luôn an vui hì hì ...
Liên Hương 07.01.2011 10:19:51 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn
Sơn Chà núi thẳm nhuộm hoàng hôn
Sông Hàn dòng đục trôi lờ lững
Non Nước chuông reo đổ dập dồn
Bến lỡ đò neo nằm lặng lẽ
Đèo cao dốc thẳm ngó chon von
Biết bao kỷ niệm vùi sương gió
Nhìn bóng quê xa nhớ mỏi mòn

Thanh Huy


Cam Ranh

Cam Ranh sóng ngỏ lời trăng buồn
Nằm khóc trên cành vắng nụ hôn
Say ánh nguyệt tàn con cá lặng
Tiếc màn sương vỡ bãi sa dồn
Chờ ai cách biệt lòng đưa đẩy
Đợi khách xa mờ dạ ví von
Một vịnh đường tình nay héo hắt
Người ơi trở lại lối chưa mòn

                                          Đoạn Trường


PHỐ CỔ CHIỀU MƯA

Phố Cổ chiều mưa nắng lặng buồn
Xa người em nhỏ héo môi hôn
Chùa Cầu nước đọng xe qua chậm
Cửa Đại thuyền trôi sóng vỗ dồn 
Sông biển sầu không du khách viếng
Đất trời lạnh thiếu tiếng chim von
Đi thương ở ghét xa không nỡ
Nhớ Hội An đây mắt dõi mòn

Thanh Huy



ĐÀ NẴNG  NĂM XƯA

 
Đà nẵng chiều nao gió thổi buồn,
Bên người em gái buổi hoàng hôn .
Trên triền Non Nước mây thờ thẩn,
Ngoài bãi Thanh Khê sóng dập dồn.
Nắng nhạt tơ chùng tình bãng lãng,
Đàn lơi phím lạc ý chon von .
Nhắn người em gái năm xưa ấy,
Đôi mắt xa xăm có mõi mòn…
 
Tú lang thang


Trời Ca-li

Ca li sáng sớm đượm sương buồn
Nắng chiếu  tơ mành gió nhẹ hôn
Tháng hạ đa tình ong bướm rượt
Ngày thu lãng mạn nắng mưa dồn
Chợ Tàu lắm tiệm hàng lòe loẹt
Phố Việt đông người nhạc véo von
Tân Mão đồng hương chờ vận tốt
Vui xuân cổ tục vẫn khôn mòn

Vancali 1.5.11



HUẾ

Xa Huế mộng mơ dạ lắm buồn
Tóc thề áo trắng nhớ anh hôn
Sông Hương khách vắng thuyền neo đợi
Núi Ngự sương tan nắng đổ dồn
Lăng tẩm dựng xây kiên với cố
Chim rừng ca hát véo cùng von
Triều xưa tích cũ còn in dấu
Vang tiếng ngàn năm chẳng xoá mòn

Thanh Huy



Góp thêm với huynh một khúc Huế nữa nè

HUẾ THƠ


Hương giang lờ lững thoáng mây buồn
Thiên mụ dương tà tím nụ hôn
Vỹ dạ thuyền về trôi sóng lặng
Ngự bình chuông đổ vọng âm dồn
Hoà trong gió lạnh trăng bàng bạc
Xen lẫn hương nồng nhạc véo von
Xa Huế bao ngày rưng rức nhớ
Tình thơ thuở ấy sẽ không mòn

Liên Hương
TTH 07.01.2011 12:12:27 (permalink)
0



Đón Năm Mới 

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không kết để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày lại ngày sầu đeo dính kiếp
Đêm qua đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt khó vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

 
Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ....




CUỐI ĐÔNG

Lơ thơ cánh vạc vẽ lưng trời,
Ngắm cảnh đông tàn xót dạ tôi.
Gối mỏi còn thương khi áp má,
Chân chồn vẫn nhớ lúc kề môi.
Tình xưa đọng lại trong tâm khảm,
Nghĩa cũ mang theo suốt cuộc đời.
Gió bấc qua thềm,đêm giá lạnh,
Thầm mơ gặp bạn để sầu vơi.

Thi Nang
Chúc Vancali cùng gia đình năm mới vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc

 
Cây đa bến cũ

Én lượn chào xuân dưới nắng trời
Thêm niềm xao xuyến gợn lòng tôi
Vần thơ dạo ấy tươi màu lá
Bức ảnh hôm nào rạng sắc môi
Kỷ niệm khơi mào trong ký ức
Dư âm phảng phất cạnh dòng đời
Hương đồng lúa nội sâu tiềm thức
Cô gái đưa đò mộng thắm vơi

Vancali 1.6.11


Tết 

Tết đến làm chi khổ rứa trời
Tiền vay nợ thiếu bám thân tôi
Bồ khều bạn rủ không chường mặt
Vợ bảo con kêu khó hé môi
Mai nở vàng cành thương phận số
Bạc chơi đen cửa mủi dòng đời
Đắp mền ngủ khỏi lo nhân thế
Xuân thắm cái nghèo réo chẳng vơi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2019 12:57:41 bởi TTH >
Cô Bé yuri 07.01.2011 13:37:23 (permalink)
0

Chúc Năm Mới

Năm mới sang rồi , muội chúc huynh
Hồn thơ lai láng ngọt ân tình
An khang gia đạo thêm tài phúc
Tài lộc đầy kho khéo giữ gìn

Và chúc năm sang lắm niềm vui
Đối đáp thơ ca miệng cười tươi
Thi nhân đối ẩm càng thêm hứng
Cùng đón xuân vui với đất trời !

lâu rồi yuri hong có dịp online , định ghé nhà huynh mấy lần nhưng do hỏng biết làm thơ đường nên , gửi thơ muối chúc năm mới huynh vậy :D
TTH 07.01.2011 13:39:04 (permalink)
0
ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn
Sơn Chà núi thẳm nhuộm hoàng hôn
Sông Hàn dòng đục trôi lờ lững
Non Nước chuông reo đổ dập dồn
Bến lỡ đò neo nằm lặng lẽ
Đèo cao dốc thẳm ngó chon von
Biết bao kỷ niệm vùi sương gió
Nhìn bóng quê xa nhớ mỏi mòn

Thanh Huy


Cam Ranh

Cam Ranh sóng ngỏ lời trăng buồn
Nằm khóc trên cành vắng nụ hôn
Say ánh nguyệt tàn con cá lặng
Tiếc màn sương vỡ bãi sa dồn
Chờ ai cách biệt lòng đưa đẩy
Đợi khách xa mờ dạ ví von
Một vịnh đường tình nay héo hắt
Người ơi trở lại lối chưa mòn

                                          Đoạn Trường


PHỐ CỔ CHIỀU MƯA

Phố Cổ chiều mưa nắng lặng buồn
Xa người em nhỏ héo môi hôn
Chùa Cầu nước đọng xe qua chậm
Cửa Đại thuyền trôi sóng vỗ dồn 
Sông biển sầu không du khách viếng
Đất trời lạnh thiếu tiếng chim von
Đi thương ở ghét xa không nỡ
Nhớ Hội An đây mắt dõi mòn

Thanh Huy



ĐÀ NẴNG  NĂM XƯA

 
Đà nẵng chiều nao gió thổi buồn,
Bên người em gái buổi hoàng hôn .
Trên triền Non Nước mây thờ thẩn,
Ngoài bãi Thanh Khê sóng dập dồn.
Nắng nhạt tơ chùng tình bãng lãng,
Đàn lơi phím lạc ý chon von .
Nhắn người em gái năm xưa ấy,
Đôi mắt xa xăm có mõi mòn…
 
Tú lang thang


Trời Ca-li

Ca li sáng sớm đượm sương buồn
Nắng chiếu  tơ mành gió nhẹ hôn
Tháng hạ đa tình ong bướm rượt
Ngày thu lãng mạn nắng mưa dồn
Chợ Tàu lắm tiệm hàng lòe loẹt
Phố Việt đông người nhạc véo von
Tân Mão đồng hương chờ vận tốt
Vui xuân cổ tục vẫn khôn mòn

Vancali 1.5.11



HUẾ

Xa Huế mộng mơ dạ lắm buồn
Tóc thề áo trắng nhớ anh hôn
Sông Hương khách vắng thuyền neo đợi
Núi Ngự sương tan nắng đổ dồn
Lăng tẩm dựng xây kiên với cố
Chim rừng ca hát véo cùng von
Triều xưa tích cũ còn in dấu
Vang tiếng ngàn năm chẳng xoá mòn

Thanh Huy


Góp thêm với huynh một khúc Huế nữa nè

HUẾ THƠ

Hương giang lờ lững thoáng mây buồn
Thiên mụ dương tà tím nụ hôn
Vỹ dạ thuyền về trôi sóng lặng
Ngự bình chuông đổ vọng âm dồn
Hoà trong gió lạnh trăng bàng bạc
Xen lẫn hương nồng nhạc véo von
Xa Huế bao ngày rưng rức nhớ
Tình thơ thuở ấy sẽ không mòn

Liên Hương



QUÊ HƯƠNG

Ai bỏ quê đi chẳng thấy buồn
Nhớ cành lúa chín gió vờn hôn
Diều bay rạng rỡ trên trời lộng
Thuyền lướt gian nan giữa sóng dồn
Rừng biếc chim vui kêu ríu rít
Núi cao chùa đẹp đứng chon von
Cong cong chữ S hình non nước
Dạ tưởng lòng thương giữ khó mòn

Thanh Huy

Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 253 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9