Nhớ

Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 127 trang, bài viết từ 3751 đến 3780 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 16.09.2013 06:19:29
0
Bạn thơ
 (Ngũ độ thanh)

Hôm mình gặp gỡ ngày vui lắm
Ngủ mộng về ai tình đã thấm
Bảy chữ trăng thề dạ ngất ngây
Năm vần biển hẹn lòng say đắm
U hoài mãi đợi lúc hàn huyên
Khắc khoải luôn chờ tay được nắm
Hởi bạn đường thơ vẫn nhớ rằng
Phương này lặng lẽ cầu duyên thắm

Vancali 9.13.13



 



Bạn Thơ

  Tìm thêm bạn hữu đời ưng lắm
  Gặp gởi bao lời xây nghĩa thấm
Mực đỏ đề thơ rỡ mắt nhìn
 Hoa vàng ửng nhụy in tình đắm
  Câu thề giữ nặng giấy hoài ghi
  Chỉ mộng phơi đầy tay mãi nắm
      Chữ gởi hồi âm chúc thật lòng   
  Hôn nồng nụ nở môi mềm thắm

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2020 06:19:44 bởi TTH >

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:Nhớ - 16.09.2013 08:17:48
0
TTH


Bạn thơ
(Ngũ độ thanh)

Hôm mình gặp gỡ ngày vui lắm
Ngủ mộng về ai tình đã thấm
Bảy chữ trăng thề dạ ngất ngây
Năm vần biển hẹn lòng say đắm
U hoài mãi đợi lúc hàn huyên
Khắc khoải luôn chờ tay được nắm
Hởi bạn đường thơ vẫn nhớ rằng
Phương này lặng lẽ cầu duyên thắm

Vancali 9.13.13
 
HỌC THƠ 
Hỏi ngã hơi tồi nên ngại lắm 
Chào nhau học hỏi mong tình thấm
Theo thời  luật mới mãi lâu chìm 
Giữ thể lề xưa đừng vội đắm 
Cột mỡ  luồn trơn bởi khó cầm
Cây dừa chảy tuột vì hay nắm
Cầu mong bạn hữu nhớ thương tình 
Chỉ vẽ vần thơ rồi lại thắm 
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 23.09.2013 10:57:04
0



 BUỒN!

Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng
Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông
Đã nhớ hương nồng khi vút bổng
Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng
Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng
Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong
Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng
Buồn vương để lại cõi lòng trông!

Huy Thanh
17-9-2913


 
Enlarge this image



Xa Cách

Ngày ấy quen nhau lúa ngập đồng
Mai đường mỗi ngã chắn dòng sông
Xa thời mơ bóng mong sum họp
Cách thuở thương ai muốn bế bồng
Hai đã chia hai vương khổ đợi
Đứa thì biệt đứa hết thầm mong
Hai đời kết nối mờ trong ảo
Nơi đó vắng người xưa có trông?

Thanh Huy


Enlarge this image



Đường Xưa

Đường đến nhà em nước trắng đồng
Xưa vầng trăng chiếu gợn vàng  sông
In hình thiếu nữ xinh cung điện
Bóng hiện chàng trai đẹp chốn bồng
Hai hứa lòng trao tâm ý nguyện
Đứa tìm ngõ cập bến bờ mong
Nay màu son sắt chìm tăm tối
Đâu sống trọn tình để ngóng trông

Thanh Huy


Enlarge this image



Mộng Tàn Phai

Tình đẹp thơm như lúa chín đồng
Đã từng hò hẹn đứng bờ sông
Khơi tâm sự ngỏ đầy thương đến
Rồi bóng người đi vắng kẻ bồng
Mộng chẳng tròn đôi nên mãi nhớ
đời chung hướng để hoài mong?
Nhạt câu ân ái thời hoa bướm
Phai giấc mơ vàng đâu nữa trông

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2013 08:21:42 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 13.10.2013 08:12:37
0
Tình Thơ

Vui cùng bè bạn dệt vần thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi số phần ngày xế bóng
Vỗ về tâm sự buổi xa mơ
Câu văn trìu mến trao khi ngóng
Tiếng nói thân yêu tỏ lúc chờ
Đông đủ người bên ca ăm giọng
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ

 
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Hò hẹn chờ bao vẫn cứ chờ 
Cố giữ ý thành xây chữ trọng 
Nên tìm dịp tốt tạo niềm mơ
Gặp thì chào nói cười môi rộng
Xa lại thương yêu dõi dáng mờ
Tình ủi an xua tan gắt gỏng
Vui cùng bè bạn dệt vần thơ
 
Thanh Huy

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2015 01:43:13 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 30.10.2013 11:34:48
0
Nhớ Bạn Xa
 
Đêm lạnh thẫn thờ nhớ bạn a 
Tháng năm chẳng gặp não lòng ta
Tiếng cười lanh lảnh in trong dạ
Câu hát nỉ non vọng giữa nhà
Yêu hỡi dở dang tình hóa lạ
Mộng ơi trắc trở bóng đành xa
Dấn thân cõi tạm buồn khôn tả
Đuổi bắt tìm ai lệ vỡ nhòa
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 08:51:48 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 15.11.2013 12:14:50
0

Anh Với Em

Anh với em hiền hiểu gặp nhau
Tuổi đời xung khắc rã về sau
Đất không chìu kẻ gầy duyên nợ
Trời chẳng đem duyên nối nhịp cầu
Tình lỡ một lần gây số khổ
Mộng tàn muôn kiếp để lòng đau
Câu thề nặng đã chìm tan biến
Nhớ mãi ngày vui buổi gặp đầu

Nhớ mãi ngày vui buổi gặp đầu

Sao đành quay mặt khiến hồn đau
Em xuôi bến nước tìm cơn mộng
Anh rảo dòng Tương dựng nhịp cầu
Bao gió mưa qua gây khổ trước
Những ngày tháng cách gợi buồn sau
Còn đâu thuở đẹp đầy lưu luyến
Anh với em hiền hiểu gặp nhau

 
Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 13:21:06 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 19.11.2013 14:05:01
0

Cứ Ngỡ

Cứ ngỡ ân tình trải mộng qua
Yêu lầm chi để phấn hương nhòa
Bao lần bến đổ tìm nơi lạ
Một thoáng người đi dạt ngõ xa 
Lối giẫm ơ hờ in khổ dạ
Đàn reo ngắn ngủi động buồn ta
Tâm hồn bụi phủ mờ thương quá
Khiến tuổi đời em lệ vỡ òa

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2014 11:11:40 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 28.11.2013 11:01:57
0

Lễ Lộc

Lễ lộc về sao khỏi nhớ nhà
Làng thôn lối ngõ chật người qua
Dâu hiền chúm miệng cười đon đả
Rễ thảo cầm tay nói thật thà
Biển biếc ghe thuyền đua rộn rã
Sông dài cá mực vẫy sa đà
Đò trôi chậm rãi về đâu hả
Cập bãi dùm tôi rảo bước qua

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2013 14:16:14 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 04.12.2013 12:26:13
0
 Người Đi
 
Lặng lẽ người đi chẳng thốt lời
Đêm nằm quạnh quẽ nhớ nào vơi
Êm đềm kỷ niệm dìm trong tối 
Thấp thỏm tình yêu lạc giữa trời
Nghĩa nhạt mơ lìa ôm chỉ rối
Mơ tàn nợ giữ bám đời trôi
Quê nhà cách trở buồn xa cội
Phận lẻ se lòng gió bão rơi
 
Thanh Huy



 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2020 07:03:11 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 14.12.2013 08:08:56
0
Biệt
 
Đã biệt người ơi khổ chất chồng
Mối tình ấm đẹp chẳng còn mong
Thương đời vắng vẻ càng đau ruột
Nhớ kẻ thờ ơ lại não lòng
Bội ước sao đành quên nghĩa biển
Vong thề chẳng nỡ nới tình sông
Yên lành một thuở đà tan rã 
Phải tấm thân nầy chịu bão dông?

Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2014 08:34:36 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 27.12.2013 13:53:32
0
Cuối Đông

Cuối đông giá lạnh tuyết rơi rơi
Đêm đến đèn giăng tỏ đất trời
Đón lễ lớn người chen mọi ngõ
Chào năm mới pháo nổ nhiều nơi
Rời thôn làng cũ buồn thân phận
Ở xứ sở xa mỏi cuộc đời
Mơ có ngày về trên đất mẹ
Bà con gặp mặt nói vang lời

Bà con gặp mặt nói vang lời
Tình nước cưu mang nặng giữa đời
Nghèo đói mà vui chung bạn chỗ
Giàu sang lại khổ lẻ người nơi
Con cười mẹ thấy mừng trong dạ
Em hát anh nghe vọng giữa trời
Ấm cảnh quê nhà hơn xứ lạ
Cuối đông giá lạnh tuyết rơi rơi

 
Thanh Huy

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2014 08:48:06 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 17.01.2014 08:30:37
0

 
Yêu Thầm

Ơi em khó gợi nói thầm yêu
Mỏi mệt thân khi bóng mãi đèo
Đời vướng khổ nên duyên kiếp rệu
Mối tan buồn để ái ân xiêu
Lời trao mộng gởi ai tìm hiểu
Cội ngóng lòng trông bến đổ neo
Thôi kiếp đọa tình ngăn cách chịu
Vời xa dáng gợi nhớ thương nhiều

Nhiều thương nhớ gợi dáng xa vời
Chịu cách ngăn tình đọa kiếp thôi
Neo đổ bến trông lòng ngóng cội
Hiểu tìm ai gởi mộng trao lời
Xiêu ân ái để buồn tan mối
Rệu kiếp duyên nên khổ vướng đời
Đèo mãi bóng khi thân mệt mỏi
Yêu thầm nói gợi khó em ơi

Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 09:27:30 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 04.02.2014 09:05:35
0
Tình Thương Nhớ

Đường rẽ lối ngăn lệ nhỏ đời
Tưởng mơ hình bóng gợi sầu tôi
Hương dìm mặt khuất ai trăng trối
Hướng lạc duyên chia mộng rã rời
Vương nợ mối lìa đau rã mối
Vướng yêu lời tỏ xót trao lời
Nường ôi biệt đó xa vàng vội
Thương nhớ đậm tình nghĩa nổi trôi

Trôi nổi nghĩa tình đậm nhớ thương
Vội vàng xa đó biệt ôi nường
Lời trao xót tỏ lời yêu vướng
Mối hẹn đau lìa mối nợ vương
Rời rã mộng chia duyên lạc hướng
Trối trăng ai khuất mặt dìm hương
Tôi sầu gợi bóng hình mơ tưởng
Đời nhỏ lệ ngăn lối rẽ đường

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 09:48:30 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 23.02.2014 06:12:43
0

Bài Học Đầu

Bài học đầu em tập viết thơ
Rồi yêu người dạy tự bao giờ
Hai nơi xa gợi hai đầu nhớ
Một chốn gần ôm một bến mơ 
Hẹn bước chung đường chia sớt nợ
Hứa ghi chắc dạ dệt xe tơ
Bắt cầu vui xóa tình than thở
Xóa cảnh đời đau lấm bụi mờ 

 
Xóa cảnh đời đau lắm bụi mờ
Lứa đôi trời thuận nối đường tơ
Trầu cau dặm hỏi xây duyên nợ
Lễ lộc cúng mời dệt ước mơ
Tạo mái nhà xinh an phận số
Dựng lầu yêu đẹp xứng công giờ
Nên gia nên thất nhờ ri hở 
Bài học đầu em tập viết thơ
 
Thanh Huy


 




 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 10:00:19 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 28.02.2014 14:00:53
0
Cứ Ngoảnh

Cứ ngoảnh em ơi chớ ngại ngùng
Đi rồi xóa sạch nghĩa tình chung
Chia tay là hết dầu chân khựng
Quay mặt thì thôi dẫu mộng bừng
Thư cũ cứ xem xem ấp úng
Ngày xưa cố nhắc nhắc lừng khừng
Hai tên phóng đại tìm nơi đứng
Chẳng giúp gì khi khổ chập chùng

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2015 14:00:35 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 02.03.2014 02:43:03
0

Tuổi Cầu Gieo

Môi hồng mộng thắm tuổi cầu gieo
Đợi bén tin mừng cập bến neo
Lời rõ hát câu ngân đúng điệu
Lối qua vờn gió lượn cao diều 
Đời hên bóng gặp thương yêu réo
Mối đẹp tình ươm hẹn ước reo
Khơi dậy duyên nồng xinh lối nẻo 
Vui ai hát tiếng rộn vang chiều

Chiều vang rộn tiếng hát ai vui
Nẻo lối xinh nồng duyên dậy khơi
Reo ước hẹn ươm tình đẹp mối
Réo yêu thương gặp bóng hên đời 
Diều cao lượn gió vờn qua lối
Điệu đúng ngân câu hát rõ lời
Neo bến cập mừng tin bén đợi
Gieo cầu tuổi thắm mộng hồng môi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 10:03:50 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 18.03.2014 03:22:31
0
Dứt Tình
 
Vợ chồng ly biệt số buồn ơi
Tay vẫy chân bươn mộng héo rồi
Kẻ đến phương xa đường rẽ lối
Người xuôi xứ lạ lệ vương đời
Ngày đi thờ thẫn thương thân rối
Đêm thức bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Số phần bạc bẽo trắng màu vôi .
 

Số phần bạc bẽo trắng màu vôi
Nghĩa nát tình chia khó đứng ngồi
Lòng rã đớn đau xa cách cội
Mộng ôm tê tái phủ vây đời
Tương lai khô héo còn đâu hỡi
Kỷ niệm thân thương đã khuất rồi
Lạnh lẽo đêm mình nằm chiếc gối
Vợ chồng ly biệt số buồn ơi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 12:59:46 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 05.04.2014 02:10:42
0
Nhớ Quê Xa

Ai đời lắm tưởng nhớ quê xa
Sáng tỏa đồi nương rộn tiếng gà
Mai chói nắng hồng xuân trổ lộc
Gió vờn mây trắng bướm chào hoa
Cài trâm gái đợi chờ duyên nợ
Kết chỉ trai xây dựng cửa nhà
Vai nặng nghĩa tình gầy mối thắm  
Dài lâu mộng ước thấm lòng ta

Ta lòng thấm ước mộng lâu dài
Thắm mối gầy tình nghĩa nặng vai
Nhà cửa dựng xây trai chỉ kết
Nợ duyên chờ đợi gái trâm cài
Hoa chào bướm trắng mây vờn gió
Lộc trổ xuân hồng nắng chói mai
Gà tiếng rộn nương đồi tỏa sáng
Xa quê nhớ tưởng lắm đời ai

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2015 13:46:25 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 30.04.2014 13:09:29
0
Ta Người

Ta người gặp nói tỏ điều chi
Khổ tiếng trao nhau lợi ích gì
Va chạm bước vui thân vướng ái
Ngã nghiêng đời quặn dạ trồng si
Xa quê trội tuổi vò tim lúc
Vắng bạn tan tình nát mộng khi
Qua lại thơ vần giăng xứ Quãng
Đà sông đẹp cảnh nhớ buồn ri

Ri buồn nhớ cảnh đẹp sông Đà
Quãng xứ giăng vần thơ lại qua
Khi mộng nát tình tan bạn vắng
Lúc tim vò tuổi trội quê xa
Si trồng dạ quặn đời thương tiếc
Ái vướng thân vui bước chạm va
Gì ích lợi  nhau trao tiếng khổ 
Chi điều tỏ nói gặp người ta

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 10:19:07 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 19.05.2014 13:01:39
0


Xem Hoa


Chật cứng người đi xe cộ qua
Vé mua ticket bộn tiền nha
Muôn màu cánh điểm hoa vờn gió
Một thuở hương bay nhụy trổ hoa
Thỏa mái tâm hồn nghe nhạc trỗi
Thảnh thơi giờ giấc ngóng ai ca
Cảnh người kết hợp nên duyên nợ
Đẹp tựa bài thơ ý mặn mà


Đẹp tựa bài thơ ý mặn mà
Tô đời thi vị bản dân ca
Nuôi tình viễn xứ nên ngà ngọc
Kết mộng quê hương rộn pháo hoa
Tiếng nhạc êm đềm ru mộng nhé
Câu thơ đầm ấm trải lòng nha
Tưng bừng phố thị khoe màu sắc
Chật cứng đường đi xe cộ qua


Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 10:25:25 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 06.06.2014 06:14:46
0


Tình Cô Lẻ

Hoang vắng chiều nay hoang vắng quá
Tơ hồng biến mất ở trời xa
Lắm người than khóc tình thay đổi
Nhiều kẻ yêu thương bóng quyện hoà
Rẻ rúng riêng mang buồn số kiếp
Sum vầy chung hưởng đẹp người ta
Thế gian ơi hỡi còn đâu mộng
Tình mến trao nhau đã xoá nhoà

  Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 10:34:29 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 09.07.2014 01:46:04
0

Tình Thư

Quen tình nghĩa thấm lắm người ơi
Chữ gởi thư trao viết dịu lời
Văn ý tỏ bày câu gợi nhớ
Nhạc âm vang vọng tiếng gây cười
Hằn tim bóng chụm xây ân ái
Nối gót vai kề kết lứa đôi
Ren rối đâu lòng ôm ước mộng
Trăng đầy chói sáng rỡ đời tôi

Tôi đời rỡ sáng chói đầy trăng
Mộng ước ôm lòng đâu rối ren
Đôi lứa kết kề vai gót nối
Ái ân xây chụm bóng tim hằn
Cười gây tiếng vọng vang âm nhạc
Nhớ gợi câu bày tỏ ý văn
Lời dịu viết trao thư gởi chữ
Ơi người lắm thấm nghĩa tình quen

Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 16.07.2014 12:32:37
0
Nhớ Mà Chi

Ngăn đời mặt cách nhớ mà chi
Phải đoạn thâm tình khổ lắm khi
Ăn ở chiếu chăn chia vướng xót 
Đắm say hình bóng giữ trồng si
Vần thơ viết chữ vui căn dặn
Mộng ước trao lòng thuận khắc ghi
Băng núi vượt đèo tìm dáng khuất 
Quen người phụ chớ gạt sầu bi

Bi sầu gạt chớ phụ người quen
Khuất dáng tìm đèo vượt núi băng
Ghi khắc thuận lòng trao mộng ước
Dặn căn vui chữ viết thơ văn
Si trồng giữ bóng hình say đắm
Xót vướng chia chăn chiếu ở ăn
Khi lắm khổ tình thâm đoạn phải
Chi mà nhớ cách mặt đời ngăn

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 10:43:01 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 11.08.2014 13:54:25
0

Nhớ Ai

Đêm ngày nhớ bạn khổ làm chi
Chớ ngoảnh người ơi sống biệt ly
Thêm xót kiếp nghèo tình rẽ lúc 
Mãi đau thân chiếc phận ôm khi
Thềm loang bóng nhạt thương người đợi 
Mộng nát duyên tàn tiễn kẻ đi
Mềm giọt lệ rơi tê tái dạ
Em đời gió bụi phủ buồn ri

Khi buồn phủ bụi gió đời em
Dạ tái tê rơi lệ giọt mềm
Đi kẻ tiễn tàn duyên nát mộng
Đợi người thương nhạt bóng loang thềm
Khi ôm phận chiếc thân đau mãi
Lúc rẽ tình nghèo kiếp xót thêm
Ly biệt sống ơi người ngoảnh chớ
Chi làm khổ bạn nhớ ngày đêm

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 10:59:02 bởi TTH >

winbookies123
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2014
RE: Nhớ - 09.10.2014 23:30:39
0
Bình thường mạnh được yếu thua
Có mùi bán độ, thường lừa nằm trên
 
Hiệp hai tài xỉu hai hòa
Bất kể tỉ số, ta là nằm trên
 
Đồng banh trên dưới cân tiền
Tài xỉu nửa trái, múc liền mạnh tay
 
Ra rung từ phút mười lăm
Trên đang dẫn trước, ta nằm xỉu ngay
 
Sân nhà được chấp đồng banh
Trên ăn dưới tám, e rằng dưới thua
 
Đi khách, bóng chấp một hoà
Tài xỉu ba trái, cũng là múc trên
 
Sân nhà thứ hạng thấp hơn
Kị dơ với khách, cửa trên ta nằm
 
Trong một trận đấu sống còn
Dưới đang dẫn trước, lon ton vào tài
 
Tài sâu, bóng được thua hoà
Cái thằng dẫn trước thường là thắng luôn
 
Thơ con cóc con nhái lượm lặt được ạ, vì e dân cá độ nha cai tot nhat 188bet, 12bet, m88, 166bet, fun88 nên chỉ có vậy thôi "D

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 25.10.2014 14:57:38
0
Đây Đó Còn Chi

Đây đó còn chi để vấn vương
Hai nơi sống lạ cảnh vô thường

Thầy cô xưa biết chia bao ngã
Trường lớp nay nhìn khuất một phương
Ở chốn trời quê thưa bạn ở
Thương thân đất khách vắng người thương
Chút tình đẹp giữ nay mờ nhạt
Tri kỷ tìm đâu hỡi bạn đường


Tri kỷ tìm đâu hỡi bạn đường
Thân gầy xa cách một trời thương
Ngõ về đất Mẹ ngăn bao đỗi
Lối đến trời Âu ruổi mấy phương
Thoáng đã già nua đời sống khổ
Chợt đà đơn chiếc cảnh vây thường
Đến ngày nhắm mắt ai đưa đón
Đây đó còn chi để vấn vương

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 11:02:24 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 28.10.2014 01:43:33
0


 

HÀ GIANG
 
Có phải Hà giang thật chốn này !
Điệp trùng núi dựng giữa mây bay
Đồng văn nắng trải hườm môi ửng
Quản bạ sương vờn ướt mắt cay
Đá xếp chênh vênh đèo lượn lượn
Hoa cười rực rỡ gió lay lay
Ru hồn lữ khách từ xa tới
Mượn chút thơ con gửi dạ này
 
Liên Hương
 
 
Tình Thơ Phú

Thơ phú buồn chi ở xứ này
Lặng mình bay giữa bụi mù bay
Người người đi vắng tìm trời lạ
Đất đất nằm im động dạ cay
Để chữ góp vần vần đảo biến
Khiến lòng ôm mộng mộng vùi lay
Trời ơi gặp đó rồi xa đó
Phải chẳng hên nên lẻ kiếp này
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 11:05:43 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 03.01.2015 12:01:49
0
Xa Quê


Xa quê sống tạm số buồn đau
Nhớ nước nhà đêm ướt lệ sầu
Ca khúc nhớ lòng ôm bóng chiếc
Nói câu thương ý tỏ tình sâu
Qua thời sướng gặp đời trơ trọi
Sống cảnh nghèo mang kiếp dãi dầu
Già tuổi lẻ thân nằm xứ lạ
Là đâu chốn ngụ ẩn về sau

Sau về ẩn ngụ chốn đâu là
Lạ xứ nằm thân lẻ tuổi già
Dầu dãi kiếp mang nghèo cảnh sống 
Trọi trơ đời gặp sướng thời qua
Sâu tình tỏ ý thương câu nỏi
Chiếc bóng ôm lòng nhớ khúc ca
Sầu lệ ướt đêm nhà nước nhớ
Đau buồn số tạm sống quê xa

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 12:06:51 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 04.05.2015 13:01:32
0
Thôi Đành
 
Thôi đành thủ phận sống riêng thân
Dáng cách buồn thêm mắc nợ nần
Môi nhạt bóng mờ tìm mối khấn
Rượu nồng hơi ấm đợi tình dâng
Phôi phai ước mộng nằm quanh quẩn
Dịu ngọt thương yêu đến ngại ngần
Đôi lứa đâu còn đêm gối hận
Lời thơ uất nghẹn khổ tăng dần
 
Dần tăng khổ nghẹn uất thơ lời
Hận gối đêm còn đâu lứa đôi
Ngần ngại đến yêu thương ngọt dịu
Quẩn quanh nằm mộng ước phai phôi
Dâng tình đợi ấm hơi nồng rượu
Khấn mối tìm mờ bóng nhạt môi
Nần nợ mắc thêm buồn cách dáng
Thân riêng sống phận thủ đành thôi
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 12:26:43 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:Nhớ - 05.08.2015 23:14:58
0
Ngại Chi Đây
 
Lời vui nói khó ngại chi đây
Nghĩa đoạn tình chia ứa lệ đầy
Nuôi mộng ảo hư lòng luống hận
Rước duyên mờ nhạt rượu tìm say
Thôi đành số đọa đời tang tóc
Thế phải tơ chùng kiếp đắng cay
Rồi cách biệt đi người mỗi ngã
Môi hồng mắt biếc nhắc buồn vây
 
Vây buồn nhắc biếc mắt hồng môi
Ngã mỗi người đi biệt cách rồi
Cay đắng kiếp chùng tơ phải thế
Tóc tang đời đọa số đành thôi
Say tìm rượu nhạt mờ duyên rước
Hận luống lòng hư ảo mộng nuôi
Đầy lệ ứa chia tình đoạn nghĩa
Đây chi ngại khó nói vui lời
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2015 11:59:40 bởi TTH >

Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 127 trang, bài viết từ 3751 đến 3780 trên tổng số 3783 bài trong đề mục