Nhớ
THÁNG BA HÒAI NIỆM
Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không
Liên Hương Nhớ Hẹn Tháng Ba Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không? Sương Anh LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà
THÁNG BA
Tháng ba thấm lạnh tựa vào Đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không
Thanh Huy
ĐỢI
Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không
Liên Hương
Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen
Xí Xọn
Xí xọn nhau nghe chuyện gió Đông
Khi mùa héo hắt nắng tan hồng
Họa thơ lạnh để kẹt vần chổng
Cạn ý cóng thành bí chữ mông
Nếu mượn ngày mai xây giấc mộng
Thì đem giây phút kiếm tranh chồng
Viết bài thủa nọ tình hâm nóng
Kết thúc cho vừa hiểu được không...?
Đoạn Trường
Đoạn Trường lanh chanh một bài hén ! "Nàng Thơ" của Liên Hương sợ mông nặng mộng kìa... chắc là mộng hoang...
CẢNH BÃO ĐÔNG
Gieo rét tơi bời chi bão Đông
Để thiên hạ khổ bếp thôi hồng
Mưa tuông giọt nặng rơi đầy cống
Sóng vỗ nước tràn chảy ướt mông
Bả ngó tôn bay mau gọi ổng
Vợ nhìn chái sụp vội kêu chồng
Sửa sang gì được khi trời động
Lạnh lẽo đêm nằm chăn chiếu không
Thanh Huy
DU NGỌAN VÙNG CAO
Hôm rồi du ngọan lúc hừng Đông
Núi biếc non xanh tỏa nắng hồng
Đến hội "cờ người " nơi xứ Lạng
Xem tài " cưỡi ngựa " bản H 'Mông
Chàng trai thổi sáo tìm người đẹp
Cô gái xòe ô kén tấm chồng
Cảnh sắc thiên nhiên như bức họa
Quên buồn phóng mắt dõi tầng không
Liên Hương
Trót " đâm lao đành theo lao " thôi mấy huynh ui! sau này khôn hồn phải cẩn thận mấy vần kiểu này mới được. Thật chả có cái dại nào giống cái dại nào.
Ngóng chờ!!! Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông Mưa bụi lay phay phủ cánh hồng Ngõ vắng mờ sương khêu nỗi nhớ Nhà hoang rêu phủ gợi niềm mong Người đi hờ hững quên hình vợ Kẻ ở nôn nao tưởng bóng chồng Ngày tháng ngóng chờ trong tuyệt vọng Hỡi người nơi ấy... thấu cho không?! Sao Hôm Hỏi anh !!!
Anh ơi ! Trời đã sắp qua đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng Sáu khắc trông chờ chôn nỗi nhớ Năm canh ngóng đợi gợi niềm mong Ngân hà khói toả thương thân vợ Sóng nước mây giăng xót cảnh chồng Đã cận kề xuân hoa thắm nở
Anh về trải mộng - có hay không ? Thanh Thanh Khiết 4.3.2011 MỘT MÌNH
Hiên nhà lá rụng ngập sầu Đông
Lãnh lẽo sương giăng tím môi hồng
Gác vắng thềm hoa còn ngóng đợi
Vườn chiều lối nhỏ vẫn chờ mong
Người thương thuở ấy giờ theo vợ
Bạn quý ngày xưa mới có chồng
Giấc mộng hoa niên đâu trở lại
Một mình một bóng hỏi buồn không
Liên Hương
Cảm ơn tỉ TTK và SH qua nhà LH, Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ Em Ơi
Em ơi xứ lạ lạnh nhiều đông
Cũng muốn người xa má điểm hồng
Giữ mộng thắm tươi trong luyến nhớ
Ôm tình son sắt giữa hoài mong
Đó nghèo khổ chẳng nao thân vợ
Đây khó khăn không nản phận chồng
Mai trúng số hên tiền chất thước
Chúng mình chung hưởng toại lòng không
Thanh Huy
SỢ
Chúng mình chung hưởng tọai lòng không
Chỉ tội hai ta chẳng vợ chồng
Lỡ dại chị nhà mà tóm được
Bị đòn " anh họ " có còn mong
chi bằng giữ trọn tình huynh muội
Chả vội tơ vương sợi chỉ hồng
Bằng hữu vui đùa câu xướng hoạ
Ấm lòng nào sợ gió trời Đông 

Liên Hương
Chúc huynh cuối tuần vui vẻ
Cắc Cớ Quá
Tuyết còn trắng xoá… vẫn còn Đông Hong ấm tay bên ngọn lửa hồng Tìm chữ họa theo vần cắc cớ Kiếm câu cho hợp cái từ ‘mông” Sách thơ bày hết đầy bàn trống Tự điển đem ra cũng mấy chồng Bí quá thôi đành cứ viết đại Nộp bài có điểm còn hơn không C Pham
Hihihi, LH ui, ác thiệt, C ráng nộp bài cho LH nè!!
Có còn hơn không LH hen!!
Vui Lên
Ấm lòng nào sợ gió trời đông
Tạm phá rào xây chắc tổ hồng
Chỗ kín cận kề gieo mộng toả
Nơi im thủ thỉ tỏ lòng mong
Rảnh về quê cũ lo thân vợ
Rỗi đến vùng xa gởi phận chồng
Dương thế bao la ai biết được
Hai đường vẹn đẹp cớ sao không
Thanh Huy
Chúc vui, đừng nói tui xúi giặc nghe. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2019 13:42:49 bởi TTH >
Hôm nay thứ bảy rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì....

Bài xướng Khổ mây ông ngày 8/3…của Mỹ Linh đươc các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Lâm Tiểu Trúc, Minh Hồ Đào, Minh Tâm,
Khổ mấy ông ngày 8/3... Tất bật lùng khi kiếm được quà ...
Đem về hí hửng tặng nàng nha
Nào ngờ nhăn mặt màu chê xấu
Đã thế trề môi mốt bảo già
Cố hỏi hàng sang tiền chịu bỏ
Dằn mua loại xịn túi văng ra
Năm nay quá tải xin đành phận
Phụ nữ đòi chi khó hiểu mà ! Mỹ Linh
04/03/2011 KHỔ VÌ QUÀ
Khổ nhất mỗi khi mua biếu quà,
So se tìm mãi khó ghê nha.
Rẻ tiền vật xấu không vừa ý,
Đắt giá tuy xinh rổng túi già.
Để xuống,cầm lên , rồi để đó,
Nhìn qua ngắm lại,lại vào ra.
Cuối cùng lặn lội mua bằng được,
Mong bạn thích cho...tội nghiệp mà!
Thanh Khang
5-3=2011 Khổ vì quà Mấy buổi chờ khi, tưởng đúng quà ? Mừng vui đợi lúc tặng bà nha !… Ai dè sụ mặt chê đồ dỏm Lại nữa quay lưng chế tuổi già Những muốn ngon lành, vui chẳng ngại Vừa lo chẳng xịn, khổ văng ra Để rồi vướng vấp càng thêm tủi Phụ nữ ngày nay khó lắm mà !… Nguyễn Gia Linh 05-03-11 Tìm quà Họa : Khổ mấy ông ngày 8-3 Nhanh chân lẹ bước để mua qùa Nếu được như là khoái quá nha Sinh nhựt nhầm ngay ngày phụ nữ Cả hai được lợi đôi phần già Cười tươi ngóng đợi ngờ đồ xịn Vui vẻ mở coi…bí xị ra Đành chịu mua xong không đổi lại Có tâm tốt lắm lựa châm mà.. ! Đặng Xuân Linh Nịnh Đầm Dạo phố chiều nay sắm món quà
Ba ngày hãy đợi ráng chờ nha
Tuần nầy bếp núc giao cho lão
Tháng tới vườn sân cứ để già
Phụ nữ hàng năm vui một bữa
Đàn ông suốt kiếp sướng dài ra
Thôi thì tính vậy đời êm thấm
Tặng phẩm thương trao chút ít mà ! Lâm Tiểu Trúc
05/03/2011 Ngày Phụ Nữ Vùng Lên Tình nhân thường luôn nhận nhiều quà Vì trẻ tha hồ nủng nịu nha Mặc sức mua sắm không tính toán Nhất là từ túi các ông già Tháng ba ngày tám còn vài bữa Phụ nữ vùng lên chắn ngỏ ra Kiểm soát hơi chồng vừa thấy mặt Cũng do hai chữ tại thương mà ! Minh Hồ Đào 05-03-11 NỊNH VỢ
Năm rồi bận quá lỡ quên quà.
Mùng tám tháng ba, ráng nhớ nha!
Đây bó hồng tươi chen trắng, đỏ,
Kia giò lan thắm lẩn non, già.
Vỗ đầu, lời chúc tìm chưa được,
Cắn bút, hồn văn cạy chẳng ra.
Nịnh vợ vài câu sao cứ ngượng,
Cười duyên, áp má cũng vui mà...!
Minh Tâm
TÌNH MỚI CHỚM Gặp gỡ làm chi nhớ quẩn quanh Đêm ru hình bóng đẹp yên lành Ngỡ ngàng mai nở gieo tình muộn Rộn rã pháo rền toả khói nhanh Chờ đợi nôn buồn từng khúc ruột Thương yêu rung cảm cả cây cành Sống trong mưa gió lòng không nản Đời có em rồi mộng trổ xanh Thanh Huy Tình xanh Tình đầu mắc cở nói loanh quanh Khấn nguyện đôi ta giấc mộng lành Lúc gặp sân trường lòng thổn thức Khi chờ ghế đá máu dồn nhanh Xa người tri kỷ buồn dâng mắt Nhớ bạn tâm giao gió động cành Phượng đỏ ve sầu câu giã biệt Khung trời kỷ niệm thuở ngày xanh Vancali 3.7.11 Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
Bài xướng Khổ mây ông ngày 8/3…của Mỹ Linh đươc các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Lâm Tiểu Trúc, Minh Hồ Đào, Minh Tâm,
Khổ mấy ông ngày 8/3... Tất bật lùng khi kiếm được quà ...
Đem về hí hửng tặng nàng nha
Nào ngờ nhăn mặt màu chê xấu
Đã thế trề môi mốt bảo già
Cố hỏi hàng sang tiền chịu bỏ
Dằn mua loại xịn túi văng ra
Năm nay quá tải xin đành phận
Phụ nữ đòi chi khó hiểu mà ! Mỹ Linh
04/03/2011 KHỔ VÌ QUÀ
Khổ nhất mỗi khi mua biếu quà,
So se tìm mãi khó ghê nha.
Rẻ tiền vật xấu không vừa ý,
Đắt giá tuy xinh rổng túi già.
Để xuống,cầm lên , rồi để đó,
Nhìn qua ngắm lại,lại vào ra.
Cuối cùng lặn lội mua bằng được,
Mong bạn thích cho...tội nghiệp mà!
Thanh Khang
5-3=2011 Khổ vì quà Mấy buổi chờ khi, tưởng đúng quà ? Mừng vui đợi lúc tặng bà nha !… Ai dè sụ mặt chê đồ dỏm Lại nữa quay lưng chế tuổi già Những muốn ngon lành, vui chẳng ngại Vừa lo chẳng xịn, khổ văng ra Để rồi vướng vấp càng thêm tủi Phụ nữ ngày nay khó lắm mà !… Nguyễn Gia Linh 05-03-11 Tìm quà Họa : Khổ mấy ông ngày 8-3
Nhanh chân lẹ bước để mua qùa Nếu được như là khoái quá nha Sinh nhựt nhầm ngay ngày phụ nữ Cả hai được lợi đôi phần già Cười tươi ngóng đợi ngờ đồ xịn Vui vẻ mở coi…bí xị ra Đành chịu mua xong không đổi lại Có tâm tốt lắm lựa châm mà.. ! Đặng Xuân Linh
Nịnh Đầm Dạo phố chiều nay sắm món quà
Ba ngày hãy đợi ráng chờ nha
Tuần nầy bếp núc giao cho lão
Tháng tới vườn sân cứ để già
Phụ nữ hàng năm vui một bữa
Đàn ông suốt kiếp sướng dài ra
Thôi thì tính vậy đời êm thấm
Tặng phẩm thương trao chút ít mà ! Lâm Tiểu Trúc
05/03/2011 Ngày Phụ Nữ Vùng Lên Tình nhân thường luôn nhận nhiều quà Vì trẻ tha hồ nủng nịu nha Mặc sức mua sắm không tính toán Nhất là từ túi các ông già Tháng ba ngày tám còn vài bữa Phụ nữ vùng lên chắn ngỏ ra Kiểm soát hơi chồng vừa thấy mặt Cũng do hai chữ tại thương mà ! Minh Hồ Đào 05-03-11 NỊNH VỢ
Năm rồi bận quá lỡ quên quà.
Mùng tám tháng ba, ráng nhớ nha!
Đây bó hồng tươi chen trắng, đỏ,
Kia giò lan thắm lẩn non, già.
Vỗ đầu, lời chúc tìm chưa được,
Cắn bút, hồn văn cạy chẳng ra.
Nịnh vợ vài câu sao cứ ngượng,
Cười duyên, áp má cũng vui mà...!
Minh Tâm Thiếu Quà Cho Vợ
Đây bận làm ăn chẳng sắm quà
Lễ nầy thiếu tặng bỏ qua nha
Quen nhau ấp ủ từ khi trẻ
Sống sẽ say mê đến tận già
Tim đỏ hai hình vai mãi chạm
Trời xanh một cõi kiếp cùng ra
Em đâu anh đó đời chung cặp
Hạnh phúc yêu thương có đủ mà
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2019 06:38:37 bởi TTH >
Bài xướng Khổ mây ông ngày 8/3…của Mỹ Linh đươc các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Lâm Tiểu Trúc, Minh Hồ Đào, Minh Tâm,
Khổ mấy ông ngày 8/3... Tất bật lùng khi kiếm được quà ...
Đem về hí hửng tặng nàng nha
Nào ngờ nhăn mặt màu chê xấu
Đã thế trề môi mốt bảo già
Cố hỏi hàng sang tiền chịu bỏ
Dằn mua loại xịn túi văng ra
Năm nay quá tải xin đành phận
Phụ nữ đòi chi khó hiểu mà ! Mỹ Linh
04/03/2011 KHỔ VÌ QUÀ
Khổ nhất mỗi khi mua biếu quà,
So se tìm mãi khó ghê nha.
Rẻ tiền vật xấu không vừa ý,
Đắt giá tuy xinh rổng túi già.
Để xuống,cầm lên , rồi để đó,
Nhìn qua ngắm lại,lại vào ra.
Cuối cùng lặn lội mua bằng được,
Mong bạn thích cho...tội nghiệp mà!
Thanh Khang
5-3=2011 Khổ vì quà Mấy buổi chờ khi, tưởng đúng quà ? Mừng vui đợi lúc tặng bà nha !… Ai dè sụ mặt chê đồ dỏm Lại nữa quay lưng chế tuổi già Những muốn ngon lành, vui chẳng ngại Vừa lo chẳng xịn, khổ văng ra Để rồi vướng vấp càng thêm tủi Phụ nữ ngày nay khó lắm mà !… Nguyễn Gia Linh 05-03-11 Tìm quà Họa : Khổ mấy ông ngày 8-3
Nhanh chân lẹ bước để mua qùa Nếu được như là khoái quá nha Sinh nhựt nhầm ngay ngày phụ nữ Cả hai được lợi đôi phần già Cười tươi ngóng đợi ngờ đồ xịn Vui vẻ mở coi…bí xị ra Đành chịu mua xong không đổi lại Có tâm tốt lắm lựa châm mà.. ! Đặng Xuân Linh
Nịnh Đầm Dạo phố chiều nay sắm món quà
Ba ngày hãy đợi ráng chờ nha
Tuần nầy bếp núc giao cho lão
Tháng tới vườn sân cứ để già
Phụ nữ hàng năm vui một bữa
Đàn ông suốt kiếp sướng dài ra
Thôi thì tính vậy đời êm thấm
Tặng phẩm thương trao chút ít mà ! Lâm Tiểu Trúc
05/03/2011 Ngày Phụ Nữ Vùng Lên Tình nhân thường luôn nhận nhiều quà Vì trẻ tha hồ nủng nịu nha Mặc sức mua sắm không tính toán Nhất là từ túi các ông già Tháng ba ngày tám còn vài bữa Phụ nữ vùng lên chắn ngỏ ra Kiểm soát hơi chồng vừa thấy mặt Cũng do hai chữ tại thương mà ! Minh Hồ Đào 05-03-11 NỊNH VỢ
Năm rồi bận quá lỡ quên quà.
Mùng tám tháng ba, ráng nhớ nha!
Đây bó hồng tươi chen trắng, đỏ,
Kia giò lan thắm lẩn non, già.
Vỗ đầu, lời chúc tìm chưa được,
Cắn bút, hồn văn cạy chẳng ra.
Nịnh vợ vài câu sao cứ ngượng,
Cười duyên, áp má cũng vui mà...!
Minh Tâm THIẾU QUÀ CHO VỢ
Đây bận làm ăn chẳng sắm quà
Lễ nầy thiếu tặng bỏ qua nha
Quen nhau chân thật từ khi nhỏ
Sống sẽ say mê đến tận già
Tim đỏ hai hình vai mãi chạm
Trời xanh một cõi kiếp cùng ra
Em đâu anh đó đời chung cặp
Hạnh phúc yêu thương có đủ mà
Thanh Huy
Chúc huynh TTH thứ nhật an vui bên gia đình hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 07:10:42 bởi vancali96 >
Trích đoạn: TTH
THÁNG BA HÒAI NIỆM
Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không
Liên Hương
Nhớ Hẹn Tháng Ba
Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ
Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không?
Sương Anh
LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà
THÁNG BA
Tháng ba thấm lạnh tựa vào Đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không
Thanh Huy
ĐỢI
Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không
Liên Hương
Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen
Xí Xọn
Xí xọn nhau nghe chuyện gió Đông
Khi mùa héo hắt nắng tan hồng
Họa thơ lạnh để kẹt vần chổng
Cạn ý cóng thành bí chữ mông
Nếu mượn ngày mai xây giấc mộng
Thì đem giây phút kiếm tranh chồng
Viết bài thủa nọ tình hâm nóng
Kết thúc cho vừa hiểu được không...?
Đoạn Trường
Đoạn Trường lanh chanh một bài hén ! "Nàng Thơ" của Liên Hương sợ mông nặng mộng kìa... chắc là mộng hoang...
CẢNH BÃO ĐÔNG
Gieo rét tơi bời chi bão Đông
Để thiên hạ khổ bếp thôi hồng
Mưa tuông giọt nặng rơi đầy cống
Sóng vỗ nước tràn chảy ướt mông
Bả ngó tôn bay mau gọi ổng
Vợ nhìn chái sụp vội kêu chồng
Sửa sang gì được khi trời động
Lạnh lẽo đêm nằm chăn chiếu không
Thanh Huy
DU NGỌAN VÙNG CAO
Hôm rồi du ngọan lúc hừng Đông
Núi biếc non xanh tỏa nắng hồng
Đến hội "cờ người " nơi xứ Lạng
Xem tài " cưỡi ngựa " bản H 'Mông
Chàng trai thổi sáo tìm người đẹp
Cô gái xòe ô kén tấm chồng
Cảnh sắc thiên nhiên như bức họa
Quên buồn phóng mắt dõi tầng không
Liên Hương
Trót " đâm lao đành theo lao " thôi mấy huynh ui! sau này khôn hồn phải cẩn thận mấy vần kiểu này mới được. Thật chả có cái dại nào giống cái dại nào.
Ngóng chờ!!!
Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông
Mưa bụi lay phay phủ cánh hồng
Ngõ vắng mờ sương khêu nỗi nhớ
Nhà hoang rêu phủ gợi niềm mong
Người đi hờ hững quên hình vợ
Kẻ ở nôn nao tưởng bóng chồng
Ngày tháng ngóng chờ trong tuyệt vọng
Hỡi người nơi ấy... thấu cho không?!
Sao Hôm
Hỏi anh !!!
Anh ơi ! Trời đã sắp qua đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng
Sáu khắc trông chờ chôn nỗi nhớ
Năm canh ngóng đợi gợi niềm mong
Ngân hà khói toả thương thân vợ
Sóng nước mây giăng xót cảnh chồng
Đã cận kề xuân hoa thắm nở
Anh về trải mộng - có hay không ?
Thanh Thanh Khiết
4.3.2011
MỘT MÌNH
Hiên nhà lá rụng ngập sầu Đông
Lãnh lẽo sương giăng tím môi hồng
Gác vắng thềm hoa còn ngóng đợi
Vườn chiều lối nhỏ vẫn chờ mong
Người thương thuở ấy giờ theo vợ
Bạn quý ngày xưa mới có chồng
Giấc mộng hoa niên đâu trở lại
Một mình một bóng hỏi buồn không
Liên Hương
Cảm ơn tỉ TTK và SH qua nhà LH, Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
EM ƠI!
Em ơi xứ lạ lạnh nhiều đông
Cũng muốn người xa má điểm hồng
Giữ mộng thắm tươi trong luyến nhớ
Ôm tình son sắc giữa hoài mong
Đó nghèo khổ chẳng nao thân vợ
Đây khó khăn không nản phận chồng
Mai trúng số hên tiền chất thước
Chúng mình chung hưởng toại lòng không?
Thanh Huy
SỢ
Chúng mình chung hưởng tọai lòng không
Chỉ tội hai ta chẳng vợ chồng
Lỡ dại chị nhà mà tóm được
Bị đòn " anh họ " có còn mong
chi bằng giữ trọn tình huynh muội
Chả vội tơ vương sợi chỉ hồng
Bằng hữu vui đùa câu xướng hoạ
Ấm lòng nào sợ gió trời Đông 

Liên Hương
Chúc huynh cuối tuần vui vẻ
Cắc Cớ Quá
Tuyết còn trắng xoá… vẫn còn Đông
Hong ấm tay bên ngọn lửa hồng
Tìm chữ họa theo vần cắc cớ
Kiếm câu cho hợp cái từ ‘mông”
Sách thơ bày hết đầy bàn trống
Tự điển đem ra cũng mấy chồng
Bí quá thôi đành cứ viết đại
Nộp bài có điểm còn hơn không
C Pham
Hihihi, LH ui, ác thiệt, C ráng nộp bài cho LH nè!!
Có còn hơn không LH hen!!
VUI LÊN
Ấm lòng nào sợ gió trời Đông
Tạm phá rào xây chắc tổ hồng
Chỗ kín cận kề gieo mộng thắm
Nơi im thủ thỉ tỏ lòng mong
Rảnh về quê cũ lo thân vợ
Rỗi đến vùng xa gởi phận chồng
Dương thế bao la ai biết được
Hai đường vẹn đẹp cớ sao không!
Thanh Huy
Chúc vui, đừng nói tui xúi giặc nghe. TTH.
NHÂN DUYÊN
Lạc lõng bao ngày giữa phố Đông
Duyên đâu kết lại mối tơ hồng
Xóm nghèo tỏ mặt vui lòng hẹn
Quán nhỏ trao lời trọn ý mong
Anh mải làm ăn thành ế vợ
Em lo đèn sách vẫn chưa chồng
Nhờ Đường tác hợp mà nên cặp
hỏi biết làm thơ có lợi không !
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 08:47:25 bởi Liên Hương >
THÁNG BA HÒAI NIỆM
Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không
Liên Hương Nhớ Hẹn Tháng Ba Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không? Sương Anh LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà
THÁNG BA
Tháng ba thấm lạnh tựa vào Đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không
Thanh Huy
ĐỢI
Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không
Liên Hương
Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen
Xí Xọn
Xí xọn nhau nghe chuyện gió Đông
Khi mùa héo hắt nắng tan hồng
Họa thơ lạnh để kẹt vần chổng
Cạn ý cóng thành bí chữ mông
Nếu mượn ngày mai xây giấc mộng
Thì đem giây phút kiếm tranh chồng
Viết bài thủa nọ tình hâm nóng
Kết thúc cho vừa hiểu được không...?
Đoạn Trường
Đoạn Trường lanh chanh một bài hén ! "Nàng Thơ" của Liên Hương sợ mông nặng mộng kìa... chắc là mộng hoang...
CẢNH BÃO ĐÔNG
Gieo rét tơi bời chi bão Đông
Để thiên hạ khổ bếp thôi hồng
Mưa tuông giọt nặng rơi đầy cống
Sóng vỗ nước tràn chảy ướt mông
Bả ngó tôn bay mau gọi ổng
Vợ nhìn chái sụp vội kêu chồng
Sửa sang gì được khi trời động
Lạnh lẽo đêm nằm chăn chiếu không
Thanh Huy
DU NGỌAN VÙNG CAO
Hôm rồi du ngọan lúc hừng Đông
Núi biếc non xanh tỏa nắng hồng
Đến hội "cờ người " nơi xứ Lạng
Xem tài " cưỡi ngựa " bản H 'Mông
Chàng trai thổi sáo tìm người đẹp
Cô gái xòe ô kén tấm chồng
Cảnh sắc thiên nhiên như bức họa
Quên buồn phóng mắt dõi tầng không
Liên Hương
Trót " đâm lao đành theo lao " thôi mấy huynh ui! sau này khôn hồn phải cẩn thận mấy vần kiểu này mới được. Thật chả có cái dại nào giống cái dại nào.
Ngóng chờ!!! Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông Mưa bụi lay phay phủ cánh hồng Ngõ vắng mờ sương khêu nỗi nhớ Nhà hoang rêu phủ gợi niềm mong Người đi hờ hững quên hình vợ Kẻ ở nôn nao tưởng bóng chồng Ngày tháng ngóng chờ trong tuyệt vọng Hỡi người nơi ấy... thấu cho không?! Sao Hôm Hỏi anh !!!
Anh ơi ! Trời đã sắp qua đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng Sáu khắc trông chờ chôn nỗi nhớ Năm canh ngóng đợi gợi niềm mong Ngân hà khói toả thương thân vợ Sóng nước mây giăng xót cảnh chồng Đã cận kề xuân hoa thắm nở
Anh về trải mộng - có hay không ? Thanh Thanh Khiết 4.3.2011 MỘT MÌNH
Hiên nhà lá rụng ngập sầu Đông
Lãnh lẽo sương giăng tím môi hồng
Gác vắng thềm hoa còn ngóng đợi
Vườn chiều lối nhỏ vẫn chờ mong
Người thương thuở ấy giờ theo vợ
Bạn quý ngày xưa mới có chồng
Giấc mộng hoa niên đâu trở lại
Một mình một bóng hỏi buồn không
Liên Hương
Cảm ơn tỉ TTK và SH qua nhà LH, Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ EM ƠI!
Em ơi xứ lạ lạnh nhiều đông
Cũng muốn người xa má điểm hồng
Giữ mộng thắm tươi trong luyến nhớ
Ôm tình son sắc giữa hoài mong
Đó nghèo khổ chẳng nao thân vợ
Đây khó khăn không nản phận chồng
Mai trúng số hên tiền chất thước
Chúng mình chung hưởng toại lòng không?
Thanh Huy
SỢ
Chúng mình chung hưởng tọai lòng không
Chỉ tội hai ta chẳng vợ chồng
Lỡ dại chị nhà mà tóm được
Bị đòn " anh họ " có còn mong
chi bằng giữ trọn tình huynh muội
Chả vội tơ vương sợi chỉ hồng
Bằng hữu vui đùa câu xướng hoạ
Ấm lòng nào sợ gió trời Đông 

Liên Hương
Chúc huynh cuối tuần vui vẻ
Cắc Cớ Quá
Tuyết còn trắng xoá… vẫn còn Đông Hong ấm tay bên ngọn lửa hồng Tìm chữ họa theo vần cắc cớ Kiếm câu cho hợp cái từ ‘mông” Sách thơ bày hết đầy bàn trống Tự điển đem ra cũng mấy chồng Bí quá thôi đành cứ viết đại Nộp bài có điểm còn hơn không C Pham
Hihihi, LH ui, ác thiệt, C ráng nộp bài cho LH nè!!
Có còn hơn không LH hen!!
VUI LÊN
Ấm lòng nào sợ gió trời Đông
Tạm phá rào xây chắc tổ hồng
Chỗ kín cận kề gieo mộng thắm
Nơi im thủ thỉ tỏ lòng mong
Rảnh về quê cũ lo thân vợ
Rỗi đến vùng xa gởi phận chồng
Dương thế bao la ai biết được
Hai đường vẹn đẹp cớ sao không!
Thanh Huy
Chúc vui, đừng nói tui xúi giặc nghe. TTH.
NHÂN DUYÊN
Lạc lõng bao ngày giữa phố Đông
Duyên đâu kết lại mối tơ hồng
Xóm nghèo tỏ mặt vui lòng hẹn
Quán nhỏ trao lời trọn ý mong
Anh mải làm ăn thành ế vợ
Em lo đèn sách vẫn chưa chồng
Nhờ Đường tác hợp mà nên cặp
hỏi biết làm thơ có lợi không !
Liên Hương
PHẬN XUI
Hỏi biết làm thơ có lợi không!
Đường đem xào nấu nặn nên chồng
Gặp anh siêng tánh còn thong thả
Vướng cậu dài lưng hết ước mong
Sáng xỉn chiều say ôm số khổ
Ngày chơi đêm ngủ rã duyên hồng
Thôi cầu đồng bóng xin đôi quẻ
Tống khứ phận xui nản lắm Đông
Thanh Huy
Trích đoạn: TTH
THÁNG BA HÒAI NIỆM
Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không
Liên Hương
Nhớ Hẹn Tháng Ba
Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ
Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không?
Sương Anh
LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà
THÁNG BA
Tháng ba thấm lạnh tựa vào Đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không
Thanh Huy
ĐỢI
Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không
Liên Hương
Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen
Xí Xọn
Xí xọn nhau nghe chuyện gió Đông
Khi mùa héo hắt nắng tan hồng
Họa thơ lạnh để kẹt vần chổng
Cạn ý cóng thành bí chữ mông
Nếu mượn ngày mai xây giấc mộng
Thì đem giây phút kiếm tranh chồng
Viết bài thủa nọ tình hâm nóng
Kết thúc cho vừa hiểu được không...?
Đoạn Trường
Đoạn Trường lanh chanh một bài hén ! "Nàng Thơ" của Liên Hương sợ mông nặng mộng kìa... chắc là mộng hoang...
CẢNH BÃO ĐÔNG
Gieo rét tơi bời chi bão Đông
Để thiên hạ khổ bếp thôi hồng
Mưa tuông giọt nặng rơi đầy cống
Sóng vỗ nước tràn chảy ướt mông
Bả ngó tôn bay mau gọi ổng
Vợ nhìn chái sụp vội kêu chồng
Sửa sang gì được khi trời động
Lạnh lẽo đêm nằm chăn chiếu không
Thanh Huy
DU NGỌAN VÙNG CAO
Hôm rồi du ngọan lúc hừng Đông
Núi biếc non xanh tỏa nắng hồng
Đến hội "cờ người " nơi xứ Lạng
Xem tài " cưỡi ngựa " bản H 'Mông
Chàng trai thổi sáo tìm người đẹp
Cô gái xòe ô kén tấm chồng
Cảnh sắc thiên nhiên như bức họa
Quên buồn phóng mắt dõi tầng không
Liên Hương
Trót " đâm lao đành theo lao " thôi mấy huynh ui! sau này khôn hồn phải cẩn thận mấy vần kiểu này mới được. Thật chả có cái dại nào giống cái dại nào.
Ngóng chờ!!!
Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông
Mưa bụi lay phay phủ cánh hồng
Ngõ vắng mờ sương khêu nỗi nhớ
Nhà hoang rêu phủ gợi niềm mong
Người đi hờ hững quên hình vợ
Kẻ ở nôn nao tưởng bóng chồng
Ngày tháng ngóng chờ trong tuyệt vọng
Hỡi người nơi ấy... thấu cho không?!
Sao Hôm
Hỏi anh !!!
Anh ơi ! Trời đã sắp qua đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng
Sáu khắc trông chờ chôn nỗi nhớ
Năm canh ngóng đợi gợi niềm mong
Ngân hà khói toả thương thân vợ
Sóng nước mây giăng xót cảnh chồng
Đã cận kề xuân hoa thắm nở
Anh về trải mộng - có hay không ?
Thanh Thanh Khiết
4.3.2011
MỘT MÌNH
Hiên nhà lá rụng ngập sầu Đông
Lãnh lẽo sương giăng tím môi hồng
Gác vắng thềm hoa còn ngóng đợi
Vườn chiều lối nhỏ vẫn chờ mong
Người thương thuở ấy giờ theo vợ
Bạn quý ngày xưa mới có chồng
Giấc mộng hoa niên đâu trở lại
Một mình một bóng hỏi buồn không
Liên Hương
Cảm ơn tỉ TTK và SH qua nhà LH, Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
EM ƠI!
Em ơi xứ lạ lạnh nhiều đông
Cũng muốn người xa má điểm hồng
Giữ mộng thắm tươi trong luyến nhớ
Ôm tình son sắc giữa hoài mong
Đó nghèo khổ chẳng nao thân vợ
Đây khó khăn không nản phận chồng
Mai trúng số hên tiền chất thước
Chúng mình chung hưởng toại lòng không?
Thanh Huy
SỢ
Chúng mình chung hưởng tọai lòng không
Chỉ tội hai ta chẳng vợ chồng
Lỡ dại chị nhà mà tóm được
Bị đòn " anh họ " có còn mong
chi bằng giữ trọn tình huynh muội
Chả vội tơ vương sợi chỉ hồng
Bằng hữu vui đùa câu xướng hoạ
Ấm lòng nào sợ gió trời Đông 

Liên Hương
Chúc huynh cuối tuần vui vẻ
Cắc Cớ Quá
Tuyết còn trắng xoá… vẫn còn Đông
Hong ấm tay bên ngọn lửa hồng
Tìm chữ họa theo vần cắc cớ
Kiếm câu cho hợp cái từ ‘mông”
Sách thơ bày hết đầy bàn trống
Tự điển đem ra cũng mấy chồng
Bí quá thôi đành cứ viết đại
Nộp bài có điểm còn hơn không
C Pham
Hihihi, LH ui, ác thiệt, C ráng nộp bài cho LH nè!!
Có còn hơn không LH hen!!
VUI LÊN
Ấm lòng nào sợ gió trời Đông
Tạm phá rào xây chắc tổ hồng
Chỗ kín cận kề gieo mộng thắm
Nơi im thủ thỉ tỏ lòng mong
Rảnh về quê cũ lo thân vợ
Rỗi đến vùng xa gởi phận chồng
Dương thế bao la ai biết được
Hai đường vẹn đẹp cớ sao không!
Thanh Huy
Chúc vui, đừng nói tui xúi giặc nghe. TTH.
NHÂN DUYÊN
Lạc lõng bao ngày giữa phố Đông
Duyên đâu kết lại mối tơ hồng
Xóm nghèo tỏ mặt vui lòng hẹn
Quán nhỏ trao lời trọn ý mong
Anh mải làm ăn thành ế vợ
Em lo đèn sách vẫn chưa chồng
Nhờ Đường tác hợp mà nên cặp
hỏi biết làm thơ có lợi không !
Liên Hương
PHẬN XUI
Hỏi biết làm thơ có lợi không!
Đường đem xào nấu nặn nên chồng
Gặp anh siêng tánh còn thong thả
Vướng cậu dài lưng hết ước mong
Sáng xỉn chiều say ôm số khổ
Ngày chơi đêm ngủ rã duyên hồng
Thôi cầu đồng bóng xin đôi quẻ
Tống khứ phận xui nản lắm Đông
Thanh Huy
KÉN
Trai khôn kiếm vợ chốn Đòai Đông
Kéo sợi quay tơ dệt lụa hồng
Chịu khó đảm đang tròn ý nguyện
Hiền lành xinh xắn thoả tâm mong
Cơi trầu dạm ngõ cầu Phu phụ
Vò rượu qua thôn Kết vợ chồng
Loan phụng hoà duyên tình mãi đẹp
Đời mà như thế có vui không
Liên Hương
Hi, huynh có kén zợ thì nhớ về vùng này mà kén nhé, chúc huynh đầu tuần vui vẻ
Hoài hương
Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng
Vancali 3.7.11
Chúc huynh TTH ngày đầu tuần an vui hì hì....
QUEN NHAU
Quen nhau sau biết có gì không
Hay hững hờ mau để khổ lòng
Nước cuốn hoa trôi tình dậy sóng
Quà trao mặt ngoảnh lệ vương tròng
Yêu không đúng chỗ tan lầu mộng
Thương chẳng liền đôi rã chỉ hồng
Thôi thế vẫy tay đành thất vọng
Tiễn lần sáo vỗ cánh sang sông
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2011 22:05:09 bởi TTH >
GÁI THỜI NAY Con gái thời nay giữa phố Đông Mắt xanh tóc đỏ má tô hồng Áo dây lộ nách trên khoe ngực Quần bó chẹt đùi dưới hở mông Ra phố rao tình lùng kiếm “ ghệ ” Về thôn tính chuyện lánh xa chồng Buồn lòng bác mẹ , người chê trách Quậy quá coi chừng ...ế...khổ không ! Liên Hương Hì hì! C ui. bởi " cắc cớ " nên giờ mới ra " nông nỗi " này nè. C sang chơi là quý rồi, mai 8/3 C có độ gì không zị, cho LH ké với được hôn? 
mà thôi, không " ám quẻ" C đâu. Chúc đi chơi zui zẻ nha Gái thời nay ! Quậy quá coi chừng ...ế...khổ không ! Mẹ ơi ...con mẹ chả ham chồng Tha hồ cởi ngựa ngày khoe dáng Mặc sức chơi đàn tối múa mông Tóc nhuộm xanh lè nơ cánh bướm Mình xăm đỏ chóe đóa hoa hồng Ngày xuân chớ để tàn hương nhụy Có tuổi theo chàng tát biển đông Vancali 3.6.11 Chúc tỷ Liên Hương tối chủ nhật vui nhen hì hì .... KHÔNG AI DÁM LẤY Đàn đúm từ hè tới tháng Đông Mải chơi cho đã thoả tim hồng Mẹ khuyên khối bận hăm từ mặt Cha cáu bao lần uýnh dập mông Chú bác tìm đường cho xuất ngọai Anh em hiến kế dụ tìm chồng Mối mai xem mặt xong đều chạy Chắc chắn sau này sẽ ở không Liên Hương Vân ơi, mai 8/3 rồi, phá tí cho vui nhỉ . Cùng nhau quậy Sớm tối la cà tụ điểm đông Trai tơ nể mặt đám quần hồng Ngày ra bãi biển nằm phơi nắng Tối ở phòng trà đứng lắc mông Mẹ sợ âm thầm kêu kén bạn Cha lo cuống quít bảo theo chồng Tháng ba ngày tám cùng nhau quậy Mặc cảnh về chiều...trống mỏ không Vancali 3.7.11 Tỷ Liên Hương ơi qua nhà C Phạm rủ cùng nhau quậy nhen hì hì....
Quậy Thì Quậy
Hương, Van, C dạo chợ Cầu đông Môi vẽ trái tim, má phớt hồng Tám nhẵn sự đời không mỏi miệng Ngồi mòn ghế chợ chẳng ê mông
Hôm nay lễ lớn vui ta trưóc Mồng tám tháng ba mặc kệ chồng Chẳng được mấy khi họp nữ quái Quậy cho tới bến chứ sao không 
C Pham Cí này là LH với Van bày đầu nha, C chỉ quậy theo thui í!! 
QUẬY ƠI LÀ QUẬY
Quậy cho tới bến chớ sao không
Con đói mặc con khổ kệ chồng
Tóc nhuộm nhiều màu xè xuống rốn
Quần xăn hai ống ngắn kề mông
Lễ bà bà diện môi thêm đỏ
Lộc ổng ổng rên mặt thiếu hồng
Cứ thế nầy hoài thôi lạy mợ
Cam lòng ở giá chịu tình Đông
Thanh Huy
Chúc vui. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2011 14:18:40 bởi TTH >
Được mà
Mùng tám tháng ba thật lắm quà
Lòng đang náo nức quá đây nha
Cha cho cặp áo màu thơ trẻ
Bạn tặng đôi khăn sắc chẳng già
Quả ngọt đầy khay anh gửi đến
Hoa tươi mấy lọ em bày ra
Hôm nay phụ nữ mình vui thật
Rượu uống vài ly cũng được mà
Thanh Thanh Khiết THIẾU QUÀ CHO VỢ
Đây bận làm ăn chẳng sắm quà
Lễ nầy thiếu tặng bỏ qua nha
Quen nhau chân thật từ khi nhỏ
Sống sẽ say mê đến tận già
Tim đỏ hai hình vai mãi chạm
Trời xanh một cõi kiếp cùng ra
Em đâu anh đó đời chung cặp
Hạnh phúc yêu thương có đủ mà
Thanh Huy Ngày Tám tháng ba Suy nghĩ nhiều đêm chọn thứ quà Vừa lòng bà xã khó à nha Đồ đầm sợ nói dòm non trẻ Áo gấm lo chê giống cụ già Vàng lá không tiền đành né chọn Hột xoàn lủng túi phải dan ra Thôi thì mua đại hoa hồng đỏ Chứng tỏ mình yêu bả nhất mà Vancali 96 Phụ nấu nướng Hôm nay bát phố kiếm tìm quà Ngày tám tháng ba ráng nghĩ nha Phấn Mỹ hơi nhiều, xôm đám trẻ Son Tàu quá dỏm, khổ thân già Tiền lương hưu trí, vừa xem đủ Túi bạc kho tàng… chẳng ló ra Quốc tế làm chi,… chờ nấu nướng Cho mình quên hết chuyện lo mà Nguyễn Gia Linh 07-03-11
Trích đoạn: vancali96
Bài xướng Khổ mây ông ngày 8/3…của Mỹ Linh đươc các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Lâm Tiểu Trúc, Minh Hồ Đào, Minh Tâm,
Khổ mấy ông ngày 8/3...
Tất bật lùng khi kiếm được quà ...
Đem về hí hửng tặng nàng nha
Nào ngờ nhăn mặt màu chê xấu
Đã thế trề môi mốt bảo già
Cố hỏi hàng sang tiền chịu bỏ
Dằn mua loại xịn túi văng ra
Năm nay quá tải xin đành phận
Phụ nữ đòi chi khó hiểu mà !
Mỹ Linh
04/03/2011
KHỔ VÌ QUÀ
Khổ nhất mỗi khi mua biếu quà,
So se tìm mãi khó ghê nha.
Rẻ tiền vật xấu không vừa ý,
Đắt giá tuy xinh rổng túi già.
Để xuống,cầm lên , rồi để đó,
Nhìn qua ngắm lại,lại vào ra.
Cuối cùng lặn lội mua bằng được,
Mong bạn thích cho...tội nghiệp mà!
Thanh Khang
5-3=2011
Khổ vì quà
Mấy buổi chờ khi, tưởng đúng quà ?
Mừng vui đợi lúc tặng bà nha !…
Ai dè sụ mặt chê đồ dỏm
Lại nữa quay lưng chế tuổi già
Những muốn ngon lành, vui chẳng ngại
Vừa lo chẳng xịn, khổ văng ra
Để rồi vướng vấp càng thêm tủi
Phụ nữ ngày nay khó lắm mà !…
Nguyễn Gia Linh
05-03-11
Tìm quà
Họa : Khổ mấy ông ngày 8-3
Nhanh chân lẹ bước để mua qùa
Nếu được như là khoái quá nha
Sinh nhựt nhầm ngay ngày phụ nữ
Cả hai được lợi đôi phần già
Cười tươi ngóng đợi ngờ đồ xịn
Vui vẻ mở coi…bí xị ra
Đành chịu mua xong không đổi lại
Có tâm tốt lắm lựa châm mà.. !
Đặng Xuân Linh
Nịnh Đầm
Dạo phố chiều nay sắm món quà
Ba ngày hãy đợi ráng chờ nha
Tuần nầy bếp núc giao cho lão
Tháng tới vườn sân cứ để già
Phụ nữ hàng năm vui một bữa
Đàn ông suốt kiếp sướng dài ra
Thôi thì tính vậy đời êm thấm
Tặng phẩm thương trao chút ít mà !
Lâm Tiểu Trúc
05/03/2011
Ngày Phụ Nữ Vùng Lên
Tình nhân thường luôn nhận nhiều quà
Vì trẻ tha hồ nủng nịu nha
Mặc sức mua sắm không tính toán
Nhất là từ túi các ông già
Tháng ba ngày tám còn vài bữa
Phụ nữ vùng lên chắn ngỏ ra
Kiểm soát hơi chồng vừa thấy mặt
Cũng do hai chữ tại thương mà !
Minh Hồ Đào
05-03-11
NỊNH VỢ
Năm rồi bận quá lỡ quên quà.
Mùng tám tháng ba, ráng nhớ nha!
Đây bó hồng tươi chen trắng, đỏ,
Kia giò lan thắm lẩn non, già.
Vỗ đầu, lời chúc tìm chưa được,
Cắn bút, hồn văn cạy chẳng ra.
Nịnh vợ vài câu sao cứ ngượng,
Cười duyên, áp má cũng vui mà...!
Minh Tâm
THIẾU QUÀ CHO VỢ
Đây bận làm ăn chẳng sắm quà
Lễ nầy thiếu tặng bỏ qua nha
Quen nhau chân thật từ khi nhỏ
Sống sẽ say mê đến tận già
Tim đỏ hai hình vai mãi chạm
Trời xanh một cõi kiếp cùng ra
Em đâu anh đó đời chung cặp
Hạnh phúc yêu thương có đủ mà
Thanh Huy
Chúc huynh TTH thứ nhật an vui bên gia đình hì hì ...
CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN
Tháng ba ngày 8 khổ vì quà
Không tặng mình đây áy náy nha
Mua áo hai dây thì quá trẻ
Tậu khăn nhung tuyết lại hơi già
Mòn chân dạo phố chưa ưng bụng
Mỏi mắt bươi đồ chả kiếm ra
Bí lối ....bèn về... hôn một nụ
Quả nhiên ...mẹ cháu ...khoái ngay mà !
Liên Hương
Hì , có huynh xóm Đường nào bí thì học anh này nè
TÌNH MỚI CHỚM Gặp gỡ làm chi nhớ quẩn quanh Đêm ru hình bóng đẹp yên lành Ngỡ ngàng mai nở gieo tình muộn Rộn rã pháo rền toả khói nhanh Chờ đợi nôn buồn từng khúc ruột Thương yêu rung cảm cả cây cành Sống trong mưa gió lòng không nản Đời có em rồi mộng trổ xanh Thanh Huy MẦM TÌNH
---*---
Đèn cù năm tháng cứ vòng quanh
Người cũ bạn xưa dạ ấm lành
Ngày ấy giận hờn duyên vỡ mộng
Hẹn thề đính ước chạy tàu nhanh
Đâu ngờ bến hẹn thuyền quay lại
Hé nhú mầm tình nở lộc cành
Tiếc nỗi ván hồng bè đã đóng
Xuôi theo dòng suối nước trong xanh.
6/3/2011.
Tuyen45.
Tình xanh
Tình đầu mắc cở nói loanh quanh
Khấn nguyện đôi ta giấc mộng lành
Lúc gặp sân trường lòng thổn thức
Khi chờ ghế đá máu dồn nhanh
Xa người tri kỷ buồn dâng mắt
Nhớ bạn tâm giao gió động cành
Phượng đỏ ve sầu câu giã biệt
Khung trời kỷ niệm thuở ngày xanh
Vancali 3.7.11
Rợp Sắc Xanh
Lững thững dòng Seine uốn khúc quanh
Eiffel sừng sững dáng hiền lành
Trên bờ lữ khách đan tay dạoDưới nước du thuyền lướt sóng nhanh
Hoạ sĩ mơ màng lay nhẹ bút
Bầy chim ríu rít khẽ rung cành
Không bao lâu nưã muà Xuân đến
Vạn vật trời Âu rợp sắc xanh
Sương Anh
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ....
Chúc Van và các bạn mỗi ngày đều vui nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 03:14:16 bởi SuongAnh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: