Nhớ
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 253 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
vancali96 05.04.2011 08:35:28 (permalink)
0
 



Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 4.2.11

Chúc  tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....


Còn Đâu?!
 
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối  lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
 
C Pham


LH ơi, LH dạo này sao rồi, khoẻ không? C thì có lẽ mạng lớn, nên giông bão cỡ nào vẫn y nguyên, không sứt mẻ gì hết, hihih! Có gì vui kể C nghe nha!

Bến mơ                                  
 

Dào dạt dây đàn gởi phím mơ                  
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
 
Nguyễn Gia Linh   03-04-2011

 Tình tơ

Trăng nằm đáy nước trải màu mơ
Rọi bóng thuyền nan đậu bến chờ
Tiếng sóng rì rào ru giấc điệp
Cung đàn réo rắt dậy hồn thơ
Khung trời dạo ấy còn sâu đậm
Cô lái năm xưa mãi ẩn mờ
Nhặt cánh hoa rừng nơi lối cũ
Nghe mùi hương tóc quyện tình tơ

Vancali 4.4.11


  Chúc huynh Thanh Huy  thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì....
Liên Hương 05.04.2011 10:17:37 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 



Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 4.2.11

Chúc  tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....


Còn Đâu?!
 
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối  lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
 
C Pham


LH ơi, LH dạo này sao rồi, khoẻ không? C thì có lẽ mạng lớn, nên giông bão cỡ nào vẫn y nguyên, không sứt mẻ gì hết, hihih! Có gì vui kể C nghe nha!

Bến mơ                                  
 

Dào dạt dây đàn gởi phím mơ                  
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
 
Nguyễn Gia Linh   03-04-2011

 Tình tơ

Trăng nằm đáy nước trải màu mơ
Rọi bóng thuyền nan đậu bến chờ
Tiếng sóng rì rào ru giấc điệp
Cung đàn réo rắt dậy hồn thơ
Khung trời dạo ấy còn sâu đậm
Cô lái năm xưa mãi ẩn mờ
Nhặt cánh hoa rừng nơi lối cũ
Nghe mùi hương tóc quyện tình tơ

Vancali 4.4.11


Chúc huynh Thanh Huy  thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì....


NỖI NIỀM


Nỗi niềm xin ngỏ những vần mơ
Đôi lứa yêu thương mãi nguyện chờ
thắm thiết môi hồng tươi nét hoạ
Nồng nàn mắt biếc đẹp bài thơ
Trăng thề tạc dạ đà sâu đậm
Biển hẹn ghi tâm khó nhạt mờ
núi cách sông ngăn nào cản được
Sợi tình người đã dệt thành tơ

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 11:10:01 bởi Liên Hương >
vancali96 06.04.2011 08:47:07 (permalink)
0
 
 



Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 4.2.11

Chúc  tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....


Còn Đâu?!
 
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối  lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
 
C Pham


LH ơi, LH dạo này sao rồi, khoẻ không? C thì có lẽ mạng lớn, nên giông bão cỡ nào vẫn y nguyên, không sứt mẻ gì hết, hihih! Có gì vui kể C nghe nha!

Bến mơ                                  
 

Dào dạt dây đàn gởi phím mơ                  
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
 
Nguyễn Gia Linh   03-04-2011

 Tình tơ

Trăng nằm đáy nước trải màu mơ
Rọi bóng thuyền nan đậu bến chờ
Tiếng sóng rì rào ru giấc điệp
Cung đàn réo rắt dậy hồn thơ
Khung trời dạo ấy còn sâu đậm
Cô lái năm xưa mãi ẩn mờ
Nhặt cánh hoa rừng nơi lối cũ
Nghe mùi hương tóc quyện tình tơ

Vancali 4.4.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì....
 
NỖI NIỀM

Nỗi niềm xin ngỏ những vần mơ
Đôi lứa yêu thương mãi nguyện chờ
thắm thiết môi hồng tươi nét hoạ
Nồng nàn mắt biếc đẹp bài thơ
Trăng thề tạc dạ đà sâu đậm
Biển hẹn ghi tâm khó nhạt mờ
núi cách sông ngăn nào cản được
Sợi tình người đã dệt thành tơ

Liên Hương

 
Giọt sương buồn

Ngắm giọt sương buồn phủ suối mơ
Người đi giá lạnh tháng năm chờ
Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
Đường xưa vắng bóng đời hiu quạnh
Năn phím cung đàn lỗi nhịp tơ

Vancali 4.5.11

Cám ơn quí huynh tỷ vui xướng họa , cho em có những vần thơ hay chiêm ngưỡng
, chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...

 
TTH 06.04.2011 12:11:29 (permalink)
0
 


Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 4.2.11

Chúc  tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....


Còn Đâu?!
 
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối  lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
 
C Pham


LH ơi, LH dạo này sao rồi, khoẻ không? C thì có lẽ mạng lớn, nên giông bão cỡ nào vẫn y nguyên, không sứt mẻ gì hết, hihih! Có gì vui kể C nghe nha!

Bến mơ                                  
 

Dào dạt dây đàn gởi phím mơ                  
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
 
Nguyễn Gia Linh   03-04-2011




 Tình tơ

Trăng nằm đáy nước trải màu mơ
Rọi bóng thuyền nan đậu bến chờ
Tiếng sóng rì rào ru giấc điệp
Cung đàn réo rắt dậy hồn thơ
Khung trời dạo ấy còn sâu đậm
Cô lái năm xưa mãi ẩn mờ
Nhặt cánh hoa rừng nơi lối cũ
Nghe mùi hương tóc quyện tình tơ

Vancali 4.4.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì....

 
NỖI NIỀM

Nỗi niềm xin ngỏ những vần mơ
Đôi lứa yêu thương mãi nguyện chờ
thắm thiết môi hồng tươi nét hoạ
Nồng nàn mắt biếc đẹp bài thơ
Trăng thề tạc dạ đà sâu đậm
Biển hẹn ghi tâm khó nhạt mờ
núi cách sông ngăn nào cản được
Sợi tình người đã dệt thành tơ

Liên Hương
 
 
Giọt sương buồn

Ngắm giọt sương buồn phủ suối mơ
Người đi giá lạnh tháng năm chờ
Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
Đường xưa vắng bóng đời hiu quạnh
Năn phím cung đàn lỗi nhịp tơ

Vancali 4.5.11

Cám ơn quí huynh tỷ vui xướng họa , cho em có những vần thơ hay chiêm ngưỡng
, chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...



Bến Buồn 

Xa rồi người đẹp hết duyên mơ
Lạnh lẽo ta ôm chẳng kẻ chờ
Gom nghĩa đầy đầy xây kết nợ
Ôm tình nặng nặng viết thành thơ
Thơ vang trong gió câu dang dở 
Tình gởi vào tim mộng úa mờ
Mai có tiếng cười khi gặp gỡ
Hay đầy nước mắt rã cung tơ

Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2019 14:52:51 bởi TTH >
TTH 06.04.2011 13:25:35 (permalink)
0
TIẾC XUÂN !

Xuân vừa khuất dạng phải không anh ?

Lộc biếc hôm nao đã rũ cành
Giọt nhớ long lanh tràn giếng ngọc
Cung sầu thánh thót vỡ trăng thanh
Tiền tài rệu rã đôi chân bé

 Nhân nghĩa tong teo sợi chỉ mành
Chạnh nỗi thời gian đi quá lẹ
Làm mình tiếc mái cái xuân xanh !

                    Nha Uyen

 
Đêm qua gió to làm gãy cành
 
Lổi nào  em mà lổi nào anh
Lổi tại  gió to xoáy gãy cành
Mới để ngươi thương trong cửa lạnh
Mà chờ  kẻ đến giữa  đêm thanh
Thân trai năm thước nên  cong nhánh
Phận gái  ba phân chỉ vén mành**
Van vái cây ơi xin lớn mạnh
Cho chàng leo tới bám tường xanh
 
** lùn dử vay ta



NUỐI TIẾC

Chiện này tất cả lỗi nơi anh
Để lá tươi non phải biệt cành
Thương mãi đôi dòng thơ ngọc biếc
Yêu hoài một chiếc áo thiên thanh
Gió lùa nỗi nhớ chao nghiêng cửa
Trăng gửi niềm đau nặng trĩu mành
Lưu bút còn đây người khuất dạng
Nghe lòng trăn trở mộng ngày xanh !

Nha Uyen

Chào DEMMI,rất vui được bạn ghé thăm và tặng thơ,chúc bạn luôn vui,NU


CHÔN VÙI

Tình mình đôi ngả bởi vì anh
Gió mới rung cây vội ngả cành
Để cúc phơi màu nơi ngõ lặng
Khiến đào nhạt sắc chốn vườn thanh
Đông buồn mấy độ về lay cửa
Hạ vắng bao phen tới dập mành
Cánh nhạn xa mờ theo bến lạ
Chôn vùi kỷ niệm một thời xanh

Liên Hương

NU ơi , lâu quá mới thấy U về nhà, chắc là bận rộn lắm phải không. LH qua thăm hoạ với U chút cho vui đây. Chúc U khoẻ vui nhé



Buồn Anh 

Lắm lời than thở chắc buồn anh
Tiếc tuổi xuân cây cũng úa cành
Trăng vỡ sương rơi sầu gác vắng
Bụi tung gió thổi đục trời thanh
Nghĩa tình phai nhạt đời chia nhánh
Duyên kiếp long đong gió phủ mành
Bóng cũ thề xưa đà trống vắng
Hết thời son trẻ mộng mơ xanh

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2019 14:57:20 bởi TTH >
TTH 06.04.2011 13:55:56 (permalink)
0
ĐI CHƠI

Sáng dậy cà phê uống ấm rần
Lên đường với bạn lướt đôi chân
Qua rừng vượt dốc men đèo thẳm
Xuống hố xuyên mương lội suối ngầm
Trăm nhớ ngàn thương xây đắp cảm
Chín mơ mười ước đập tan bần
Ra đi tận hưởng tình vô tận
Quên hết u buồn đuổi bám thân

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2019 15:00:21 bởi TTH >
Liên Hương 06.04.2011 15:58:54 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

TIẾC XUÂN !

Xuân vừa khuất dạng phải không anh ?

Lộc biếc hôm nao đã rũ cành
Giọt nhớ long lanh tràn giếng ngọc
Cung sầu thánh thót vỡ trăng thanh
Tiền tài rệu rã đôi chân bé

 Nhân nghĩa tong teo sợi chỉ mành
Chạnh nỗi thời gian đi quá lẹ
Làm mình tiếc mái cái xuân xanh !

                    Nha Uyen

 
Đêm qua gió to làm gãy cành
 
Lổi nào  em mà lổi nào anh
Lổi tại  gió to xoáy gãy cành
Mới để ngươi thương trong cửa lạnh
Mà chờ  kẻ đến giữa  đêm thanh
Thân trai năm thước nên  cong nhánh
Phận gái  ba phân chỉ vén mành**
Van vái cây ơi xin lớn mạnh
Cho chàng leo tới bám tường xanh
 
** lùn dử vay ta



NUỐI TIẾC

Chiện này tất cả lỗi nơi anh
Để lá tươi non phải biệt cành
Thương mãi đôi dòng thơ ngọc biếc
Yêu hoài một chiếc áo thiên thanh
Gió lùa nỗi nhớ chao nghiêng cửa
Trăng gửi niềm đau nặng trĩu mành
Lưu bút còn đây người khuất dạng
Nghe lòng trăn trở mộng ngày xanh !

Nha Uyen

Chào DEMMI,rất vui được bạn ghé thăm và tặng thơ,chúc bạn luôn vui,NU


CHÔN VÙI

Tình mình đôi ngả bởi vì anh
Gió mới rung cây vội ngả cành
Để cúc phơi màu nơi ngõ lặng
Khiến đào nhạt sắc chốn vườn thanh
Đông buồn mấy độ về lay cửa
Hạ vắng bao phen tới dập mành
Cánh nhạn xa mờ theo bến lạ
Chôn vùi kỷ niệm một thời xanh

Liên Hương

NU ơi , lâu quá mới thấy U về nhà, chắc là bận rộn lắm phải không. LH qua thăm hoạ với U chút cho vui đây. Chúc U khoẻ vui nhé



BUỒN ANH

Lắm lời than thở chắc buồn anh
Tiếc tuổi xuân cây cũng úa cành
Trăng vỡ sương rơi sầu gác vắng
Bụi tung gió thổi đục trời thanh
Nghĩa tình phai nhạt đời chia nhánh
Duyên kiếp long đong gió phủ mành
Bóng cũ thề xưa đà trống vắng
Hết thời son trẻ mộng mơ xanh

Thanh Huy


HIỂU


Chẳng tại nơi em chẳng tại anh
Thu sang lá úa phải xa cành
Ngày Đông sáng toả làn mây đục
Tháng Hạ đêm tràn bóng nguyệt thanh
Nào trách duyên hờ mau khép cửa
Không than phận bạc sớm buông mành
Chữ tình như thể sông bồi lở
Há phải chôn vùi phí tuổi xanh

Liên Hương
vancali96 07.04.2011 08:27:59 (permalink)
0
 
ĐI CHƠI

Sáng dậy cà phê uống ấm rần
Lên đường với bạn lướt đôi chân
Qua rừng vượt dốc nhìn đèo thẳm
Xuống hố xuyên mương lội suối ngầm
Trăm nhớ ngàn thương xây đắp cảm
Chín mơ mười ước đập tan bần
Ra đi tận hưởng tình vô tận
Quên hết u buồn đuổi bám thân

Thanh Huy


 Cảnh thanh bình

Gà gáy hừng đông máy nổ rần
Ra đường tản bộ giãn bàn chân
Trời êm nắng rạng lùi đêm tối
Biển động bèo trôi đợt sóng ngầm
Trẻ chạy tung tăng ,đời đạm bạc
Già đi chậm chạp ,sống thanh bần
Hòa bình hạnh phúc người no ấm
Đói khổ không còn sướng tấm thân


Vancali 4.6.11

Chúc huyn Thanh Huy thứ tư an vui hì hì ....
TTH 07.04.2011 09:16:26 (permalink)
0




QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


Gởi Chủ Quán 

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng chào mấy tiếng dở dang câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2019 15:16:06 bởi TTH >
Liên Hương 07.04.2011 10:17:06 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

 
ĐI CHƠI

Sáng dậy cà phê uống ấm rần
Lên đường với bạn lướt đôi chân
Qua rừng vượt dốc nhìn đèo thẳm
Xuống hố xuyên mương lội suối ngầm
Trăm nhớ ngàn thương xây đắp cảm
Chín mơ mười ước đập tan bần
Ra đi tận hưởng tình vô tận
Quên hết u buồn đuổi bám thân

Thanh Huy


Cảnh thanh bình

Gà gáy hừng đông máy nổ rần
Ra đường tản bộ giãn bàn chân
Trời êm nắng rạng lùi đêm tối
Biển động bèo trôi đợt sóng ngầm
Trẻ chạy tung tăng ,đời đạm bạc
Già đi chậm chạp ,sống thanh bần
Hòa bình hạnh phúc người no ấm
Đói khổ không còn sướng tấm thân


Vancali 4.6.11

Chúc huyn Thanh Huy thứ tư an vui hì hì ....


TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG

Bình minh nhịp sống gọi vang rần
Dậy sớm ra đường dẻo bước chân
Hạ tới bền lòng ngày gió nổi
Đông sang vững dạ lúc dông ngầm
Trui rèn chớ đợi câu vinh hiển
Tập luyện nào e chữ túng bần
Ích nước, vui nhà đời hạnh phúc
Xuân nồng đượm mãi giữa người thân

Liên Hương
vancali96 08.04.2011 09:02:41 (permalink)
0
 





QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy

 Tìm chủ quán

Ghé viếng nhiều lần chủ quán đâu
Lần trang kỷ niệm bỗng nhiên sầu
Nhủ lòng gặp bạn thăm vài phút
Định bụng vào nhà vấn mấy câu
Gõ cửa chờ lâu người vắng bóng
Rung chuông đợi mãi tiếng khô dầu
Đường về nhạt nắng buồn cay mắt
Nặng bước bờ đê cỏ úa màu


Vancali 4.7.11

Chúc huynh Thanh HUy  thứ năm vui mạnh hì hì...
TTH 08.04.2011 10:24:12 (permalink)
0
ĐI CHƠI

Sáng dậy cà phê uống ấm rần
Lên đường với bạn lướt đôi chân
Qua rừng vượt dốc men đèo thẳm
Xuống hố xuyên mương lội suối ngầm
Trăm nhớ ngàn thương xây đắp cảm
Chín mơ mười ước đập tan bần
Ra đi tận hưởng tình vô tận
Quên hết u buồn đuổi bám thân

Thanh Huy
 

Cảnh thanh bình

Gà gáy hừng đông máy nổ rần
Ra đường tản bộ giãn bàn chân
Trời êm nắng rạng lùi đêm tối
Biển động bèo trôi đợt sóng ngầm
Trẻ chạy tung tăng ,đời đạm bạc
Già đi chậm chạp ,sống thanh bần
Hòa bình hạnh phúc người no ấm
Đói khổ không còn sướng tấm thân


Vancali 4.6.11


TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG

Bình minh nhịp sống gọi vang rần
Dậy sớm ra đường dẻo bước chân
Hạ tới bền lòng ngày gió nổi
Đông sang vững dạ lúc dông ngầm
Trui rèn chớ đợi câu vinh hiển
Tập luyện nào e chữ túng bần
Ích nước, vui nhà đời hạnh phúc
Xuân nồng đượm mãi giữa người thân

Liên Hương


Sáng Chạy Xe

Sáng rồ xe nổ chạy rần rần
Còi bóp te te đạp số chân
Ra phố gặp bồ hôn má thắm
Về nhà lánh vợ dối tình ngầm
Vợ tra mặc vợ xua lời nhảm
Tôi láo kệ tôi tẩy số bần
Gác muộn gác phiền xây mái ấm
Sướng tình hơn chịu khổ châu thân

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2019 15:20:10 bởi TTH >
C Pham 08.04.2011 14:00:24 (permalink)
0




QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy

 Tìm chủ quán

Ghé viếng nhiều lần chủ quán đâu
Lần trang kỷ niệm bỗng nhiên sầu
Nhủ lòng gặp bạn thăm vài phút
Định bụng vào nhà vấn mấy câu
Gõ cửa chờ lâu người vắng bóng
Rung chuông đợi mãi tiếng khô dầu
Đường về nhạt nắng buồn cay mắt
Nặng bước bờ đê cỏ úa màu

Vancali 4.7.11
Chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì...

Nhắn Chủ Quán
 
Chủ nhà chẳng biết ở nơi đâu
Khách đến chênh vênh  bốn vách sầu
Bàn trống nhện giăng không điện mắc
Ghế trơ bụi phủ chẳng đèn câu
Bặt tăm trẻ khóc vòi khi ngủ
Vắng tiếng mẹ ru câu ví dầu
Quán xác xơ mong  ai trở lại
Cho mây  đổi sắc, nắng  tươi màu
 
C Pham

TTH khoẻ không?
Liên Hương 08.04.2011 15:50:42 (permalink)
0


Trích đoạn: C Pham





QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy

 Tìm chủ quán

Ghé viếng nhiều lần chủ quán đâu
Lần trang kỷ niệm bỗng nhiên sầu
Nhủ lòng gặp bạn thăm vài phút
Định bụng vào nhà vấn mấy câu
Gõ cửa chờ lâu người vắng bóng
Rung chuông đợi mãi tiếng khô dầu
Đường về nhạt nắng buồn cay mắt
Nặng bước bờ đê cỏ úa màu

Vancali 4.7.11
Chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì...

Nhắn Chủ Quán
 
Chủ nhà chẳng biết ở nơi đâu
Khách đến chênh vênh  bốn vách sầu
Bàn trống nhện giăng không điện mắc
Ghế trơ bụi phủ chẳng đèn câu
Bặt tăm trẻ khóc vòi khi ngủ
Vắng tiếng mẹ ru câu ví dầu
Quán xác xơ mong  ai trở lại
Cho mây  đổi sắc, nắng  tươi màu
 
C Pham

TTH khoẻ không?


NGÀY VỀ


Ngày về quán cũ thấy người đâu
Lữ khách bơ vơ ngẩn bóng sầu
bếp lửa âm thầm không kẻ nhóm
Ao bèo vắng lặng chẳng ai câu
Mờ câm bụi bám dàn phên nứa
Trắng xoá nhện giăng lớp mái dầu
Lần dở trang thơ còn để lại
Lòng nghe nỗi nhớ tím loang màu

Liên Hương
Liên Hương 08.04.2011 16:47:38 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

ĐI CHƠI

Sáng dậy cà phê uống ấm rần
Lên đường với bạn lướt đôi chân
Qua rừng vượt dốc nhìn đèo thẳm
Xuống hố xuyên mương lội suối ngầm
Trăm nhớ ngàn thương xây đắp cảm
Chín mơ mười ước đập tan bần
Ra đi tận hưởng tình vô tận
Quên hết u buồn đuổi bám thân

Thanh Huy
 

Cảnh thanh bình

Gà gáy hừng đông máy nổ rần
Ra đường tản bộ giãn bàn chân
Trời êm nắng rạng lùi đêm tối
Biển động bèo trôi đợt sóng ngầm
Trẻ chạy tung tăng ,đời đạm bạc
Già đi chậm chạp ,sống thanh bần
Hòa bình hạnh phúc người no ấm
Đói khổ không còn sướng tấm thân


Vancali 4.6.11


TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG

Bình minh nhịp sống gọi vang rần
Dậy sớm ra đường dẻo bước chân
Hạ tới bền lòng ngày gió nổi
Đông sang vững dạ lúc dông ngầm
Trui rèn chớ đợi câu vinh hiển
Tập luyện nào e chữ túng bần
Ích nước, vui nhà đời hạnh phúc
Xuân nồng đượm mãi giữa người thân

Liên Hương


SÁNG CHẠY XE

Sáng rồ xe nổ chạy rần rần
Còi bóp te te đạp số chân
Ra phố gặp bồ hôn má thắm
Về nhà lánh vợ dối tình ngầm
Vợ tra mặc vợ xua lời nhảm
Tôi láo kệ tôi tẩy số bần
Gác muộn gác phiền xây mái ấm
Sướng tình hơn chịu khổ châu thân

Thanh Huy


SỐ KHỔ


Vừa nghe có tiếng hét la rần
Huynh zọt ra đường rảo lẹ chân
thoát cảnh om xòm con nghịch dại
Trốn câu nhiếc móc vợ ghen ngầm
Tìm nơi mát mẻ thay duyên hẩm
tới chốn phong lưu tẩy nợ bần
Tối mịt tìm về ...ôi! cửa khoá
Đành ngồi cho muỗi cắn tòan thân

Liên Hương
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 253 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9