Nhớ
Hè sang
(Hoạ Giọt đắng của Hoa Dại)
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
Hè sang
(Hoạ Giọt đắng của Hoa Dại)
Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan
Vancali 6.27.11
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....
Người Đi
Thôi chờ chi nữa tốn thời gian
Người đã đi rồi duyên nát tan
Hạnh phúc mong manh chào nắng tắt
Tương lai mờ mịt đón mưa sang
Gió mang đông đến tim se lạnh
Mây cuốn xuân đi mộng úa tàn
Thương nhớ bâng khuâng thương nhớ ảo
Đêm về thao thức gọi người khan
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2021 15:07:18 bởi TTH >
Nối vần lục bát của Vân nè
Hai vai nặng gánh tang bồng
Còn nghe buốt ngọn gió Đông lạnh lùng
Ai về ta gửi theo cùng
Nhớ thương một thuở đường chung lối về
HOÀI NIỆM
Nhớ ngày xưa ấy sớm tinh sương
Áo trắng bay bay nẻo tới trường
Mắt biếc hồn nhiên nhìn nắng trải
Tóc thề nhí nhảnh thả tơ vương
Tình nồng cứ ngỡ cùng chung lối
Duyên mỏng ai hay vội khác đường
Hai ngả chia phôi tan mộng đẹp
Giọt sầu đọng lại khúc bi thương
Liên Hương
AI! GỢI NHỚ THƯƠNG ?.
(Điệp Vận...)
Thương nhớ phương trời gợi nhớ thương
Đường xa khó gặp bởi xa đường
Đợi chờ năm tháng…luôn chờ đợi
Vương vấn đong đầy mãi vấn vương
Xướng họa trữ tình luôn họa xướng
Trường canh khắc khoải suốt canh trường
Cuốc kêu nhớ bạn lời kêu cuốc
Sương gió không sờn mặc gió sương.
27-6-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền Huynh Ngọc Ẩn làm em bức tóc giờ cái đầu như con ca lóc rùi , mắc đền em đi hic híc ...
Lệ mờ sương
Thương người khốn khó được người thương
Đường phố sau mưa ngập phố đường
Lụy khổ duyên tình tâm khổ lụy
Vương sầu phận số mắt sầu vương
Thưc hư tiên cảnh như hư thực
Trường khúc bồng lai tựa khúc trường
Biển hẹn chờ ai, thuyền hẹn biển
Sương mờ ngọn núi lệ mờ sương
Vancali 6.29.11
Chúc huynh Thanh Huy luôn an vui hì hì ....
Nối vần lục bát của Vân nè
Hai vai nặng gánh tang bồng
Còn nghe buốt ngọn gió Đông lạnh lùng
Ai về ta gửi theo cùng
Nhớ thương một thuở đường chung lối về
HOÀI NIỆM
Nhớ ngày xưa ấy sớm tinh sương
Áo trắng bay bay nẻo tới trường
Mắt biếc hồn nhiên nhìn nắng trải
Tóc thề nhí nhảnh thả tơ vương
Tình nồng cứ ngỡ cùng chung lối
Duyên mỏng ai hay vội khác đường
Hai ngả chia phôi tan mộng đẹp
Giọt sầu đọng lại khúc bi thương
Liên Hương
AI! GỢI NHỚ THƯƠNG ?.
(Điệp Vận...)
Thương nhớ phương trời gợi nhớ thương
Đường xa khó gặp bởi xa đường
Đợi chờ năm tháng…luôn chờ đợi
Vương vấn đong đầy mãi vấn vương
Xướng họa trữ tình luôn họa xướng
Trường canh khắc khoải suốt canh trường
Cuốc kêu nhớ bạn lời kêu cuốc
Sương gió không sờn mặc gió sương.
27-6-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền Huynh Ngọc Ẩn làm em bức tóc giờ cái đầu như con ca lóc rùi , mắc đền em đi hic híc ...
Lệ mờ sương
Thương người khốn khó được người thương
Đường phố sau mưa ngập phố đường
Lụy khổ duyên tình tâm khổ lụy
Vương sầu phận số mắt sầu vương
Thưc hư tiên cảnh như hư thực
Trường khúc bồng lai tựa khúc trường
Biển hẹn chờ ai, thuyền hẹn biển
Sương mờ ngọn núi lệ mờ sương
Vancali 6.29.11
BÓNG MÙ SƯƠNG
Thương còn nuối tiếc dạ còn thương
Đường giữa tỉnh say mộng giữa đường
Trĩu gánh tương tư sầu gánh trĩu
Vương tình mờ ảo xót tình vương
Gió mưa bận bịu đời mưa gió
Trường lớp bâng khuâng nghĩa lớp trường
Mãi nhớ người xưa thân nhớ mãi
Sương mù phủ bóng bóng mù sương
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 13:06:15 bởi TTH >
Trích đoạn: TTH
Nối vần lục bát của Vân nè
Hai vai nặng gánh tang bồng
Còn nghe buốt ngọn gió Đông lạnh lùng
Ai về ta gửi theo cùng
Nhớ thương một thuở đường chung lối về
HOÀI NIỆM
Nhớ ngày xưa ấy sớm tinh sương
Áo trắng bay bay nẻo tới trường
Mắt biếc hồn nhiên nhìn nắng trải
Tóc thề nhí nhảnh thả tơ vương
Tình nồng cứ ngỡ cùng chung lối
Duyên mỏng ai hay vội khác đường
Hai ngả chia phôi tan mộng đẹp
Giọt sầu đọng lại khúc bi thương
Liên Hương
AI! GỢI NHỚ THƯƠNG ?.
(Điệp Vận...)
Thương nhớ phương trời gợi nhớ thương
Đường xa khó gặp bởi xa đường
Đợi chờ năm tháng…luôn chờ đợi
Vương vấn đong đầy mãi vấn vương
Xướng họa trữ tình luôn họa xướng
Trường canh khắc khoải suốt canh trường
Cuốc kêu nhớ bạn lời kêu cuốc
Sương gió không sờn mặc gió sương.
27-6-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền Huynh Ngọc Ẩn làm em bức tóc giờ cái đầu như con ca lóc rùi , mắc đền em đi hic híc ...
Lệ mờ sương
Thương người khốn khó được người thương
Đường phố sau mưa ngập phố đường
Lụy khổ duyên tình tâm khổ lụy
Vương sầu phận số mắt sầu vương
Thưc hư tiên cảnh như hư thực
Trường khúc bồng lai tựa khúc trường
Biển hẹn chờ ai, thuyền hẹn biển
Sương mờ ngọn núi lệ mờ sương
Vancali 6.29.11
BÓNG MÙ SƯƠNG
Thương còn nuối tiếc dạ còn thương
Đường giữa tỉnh say mộng giữa đường
Trĩu gánh tương tư sầu gánh trĩu
Vương tình mờ ảo xót tình vương
Gió mưa bận bịu đời mưa gió
Trường lớp bâng khuâng nghĩa lớp trường
Mãi nhớ người xưa thân nhớ mãi
Sương mù phủ bóng bóng mù sương
Thanh Huy
TỦI PHẬN
Thương lắm để rồi khó lắm thương
Đường chung giờ đã hết chung đường
Mịt mờ bóng nhạn nay mờ mịt
Vương vấn cung sầu lại vấn vương
Xế bóng ngày buồn ra bóng xế
Trường canh đêm lạnh hoá canh trường
Đợi người chẳng thấy đâu người đợi
Sương giọt vai gầy buốt giọt sương
Liên Hương
Nối vần lục bát của Vân nè
Hai vai nặng gánh tang bồng
Còn nghe buốt ngọn gió Đông lạnh lùng
Ai về ta gửi theo cùng
Nhớ thương một thuở đường chung lối về
HOÀI NIỆM
Nhớ ngày xưa ấy sớm tinh sương
Áo trắng bay bay nẻo tới trường
Mắt biếc hồn nhiên nhìn nắng trải
Tóc thề nhí nhảnh thả tơ vương
Tình nồng cứ ngỡ cùng chung lối
Duyên mỏng ai hay vội khác đường
Hai ngả chia phôi tan mộng đẹp
Giọt sầu đọng lại khúc bi thương
Liên Hương
AI! GỢI NHỚ THƯƠNG ?. (Điệp Vận...) Thương nhớ phương trời gợi nhớ thương Đường xa khó gặp bởi xa đường Đợi chờ năm tháng…luôn chờ đợi Vương vấn đong đầy mãi vấn vương Xướng họa trữ tình luôn họa xướng Trường canh khắc khoải suốt canh trường Cuốc kêu nhớ bạn lời kêu cuốc Sương gió không sờn mặc gió sương. 27-6-2011 Ngọc Ẩn Nhi Huyền Huynh Ngọc Ẩn làm em bức tóc giờ cái đầu như con ca lóc rùi , mắc đền em đi hic híc ...
Lệ mờ sương Thương người khốn khó được người thương Đường phố sau mưa ngập phố đường Lụy khổ duyên tình tâm khổ lụy Vương sầu phận số mắt sầu vương Thưc hư tiên cảnh như hư thực Trường khúc bồng lai tựa khúc trường Biển hẹn chờ ai, thuyền hẹn biển Sương mờ ngọn núi lệ mờ sương Vancali 6.29.11 BÓNG MÙ SƯƠNG
Thương còn nuối tiếc dạ còn thương
Đường giữa tỉnh say mộng giữa đường
Trĩu gánh tương tư sầu gánh trĩu
Vương tình mờ ảo xót tình vương
Gió mưa bận bịu đời mưa gió
Trường lớp bâng khuâng nghĩa lớp trường
Mãi nhớ người xưa thân nhớ mãi
Sương mù phủ bóng bóng mù sương Thanh Huy
TỦI PHẬN
Thương lắm để rồi khó lắm thương
Đường chung giờ đã hết chung đường
Mịt mờ bóng nhạn nay mờ mịt
Vương vấn cung sầu lại vấn vương
Xế bóng ngày buồn ra bóng xế
Trường canh đêm lạnh hoá canh trường
Đợi người chẳng thấy đâu người đợi
Sương giọt vai gầy buốt giọt sương
Liên Hương
Vân CÀ ơi , Vân sợ mình Vân nhổ hết tóc xấu nên kéo cả LH vào cái vụ điệp vận này để hai ta cùng xấu có phải hôn ? thôi đằng nào cũng lỡ xấu rồi...cho xấu luôn ha
À thì ra cũng tại cái huynh NANH mà ra , em nhớ hồi nhỏ em đâu có tệ chỉ xí thôi giờ thành ra là xấu ôi buồn ơi....ta xin chào mi......hay hôn tỷ Liên Hương , chắc em đi thi ca sởi cho đời lên hương quá hì hì...


Buồn Viễn Xứ
Đêm nghe tiếng hạc vọng kêu sương
Đã khiến tâm tư luống đoạn trường
Viễn xứ mênh mang lòng tưởng nhớ
Quê nhà khắc khoải dạ sầu vương
Người đi chẳng dám ghi lưu bút
Kẻ ở trông theo tới khuất đường
Đất tổ giờ đây xa vạn dặm
Nghìn trùng xa cách những yêu thương
Sương Anh
Án thơ đường
Thương tiếc cung đàn mãi tiếc thương
Đường thơ biến hóa án thơ đường
Khổ sầu phận hẩm thêm sầu khổ
Vương lụy duyên hờ khiến lụy vương
Điệp khúc đa tình tươi khúc điệp
Trường ca lãng mạn đẹp ca trường
Hận đời bạc bẽo... ôm đời hận
Sương khói chân trời ...chuyện khói sương Vancali 6.29.11
Thân huynh Thanh Huy thứ tư vui khoẻ hì hì....
Cám ơn Bảo Loan ghé thăm , cho em bài tứ tuyệt hay , chúc bạn ngày 4th. of JULY an vui hì hì ....
Hôm nay là ngày thứ sáu rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì ...
Tình xanh
Xuân về viễn xứ thiếu cành mai
Dáng mỏng thiên thanh tóc trải dài
Nỗi nhớ dâng tràn lên khoé mắt
Tơ sầu nhuộm kín phủ bờ vai
Hoài thương ghế đá vần thơ tặng
Mãi nhớ công viên cánh phượng cài
Dĩ vãng in hằn trong ký ức
Thơ tình lưu bút nét vàng phai
Vancali 7.1.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khoẻ hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 09:38:58 bởi vancali96 >
Tình xanh
Xuân về viễn xứ thiếu cành mai
Dáng mỏng thiên thanh tóc trải dài
Nỗi nhớ dâng tràn lên khoé mắt
Tơ sầu nhuộm kín phủ bờ vai
Hoài thương ghế đá vần thơ tặng
Mãi nhớ công viên cánh phượng cài
Dĩ vãng in hằn trong ký ức
Thơ tình lưu bút nét vàng phai
Vancali 7.1.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khoẻ hì hì...
TÌNH ĐẸP
Tết về mấy độ trổ vàng mai
Là mấy vui xây giấc mộng dài
Trao gởi nhớ thương khi chớp mắt
Ấp ôm mơ mộng lúc kề vai
Hương thơm đọng giữa hoa tim nở
Xuân thắm in trên lọn tóc cài
Bắt nhịp cầu yêu gầy mái ấm
Giữ tình tươi đẹp chẳng tàn phai
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 04:21:34 bởi TTH >
NGỒI MÌNH
Ngồi mình tiu nghỉu nhớ ai đây
Thiếu bạn tâm tình cụng chén say
Vận nước nổi trôi vui chẳng thấy
Nợ nhà lôi kéo khổ nào hay
Tìm thơ thơ lặng khô trang giấy
Kiếm mộng mộng tàn đượm khói mây
Lây lất tuổi đời đong chán ngấy
Biết đâu gởi tạm tấm thân nầy
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 20:51:46 bởi TTH >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: