HAI QUẢ TIM            
                         
             Tách bến ra khơi thuyền nhổ neo            
             Nơi kia tình nước đậm duyên bèo            
             Nước bèo muôn thuở cùng đây đó            
             Nông cạn dòng xanh vẫn cấy gieo            
             Khi ngược khi xuôi buông lại bám            
             Lúc chìm lúc nổi giận mà theo            
             Thế nhân nào kém gương bèo nước            
             Hai quả tim trong mái lá nghèo.            
             Lá chờ rơi 17/09/11           
                       
            YÊU HÌNH BÓNG            
                        
             Em xinh em đẹp muốn lòng neo           
             Xin đó đừng chê kẻ phận bèo           
             Đỏ cặp má bầu ưng nụ tặng           
             Tím bờ mi thắm dục tình gieo           
             Qua ngày lại tháng ai còn đợi           
             Lội suối băng rừng đây vẫn theo           
             Giữ sắc son đời chung ý tưởng           
             Vun xây hạnh phúc thoát ly nghèo           
                        
             Thanh Huy           
                       
               
            
                       ĐỢI CHỜ           
                        
            Con thuyền không bến chửa buông neo           
            Nước thẳm sông sâu tủi cánh bèo           
            chìm nổi đời hoa ôm kiếp nợ           
            Bồng bềnh phận gái trách ai gieo           
            Vì thương dẫu khổ lòng cam chịu           
            Bởi nhớ tuy buồn dạ ngóng theo           
            Mong có ngày nào người trở lại           
            Bên nhau ấm một mái tranh nghèo           
                        
              Liên Hương            
                     
           
   
          
               
        THÂN BÈO KIẾP NGỰA           
                       
            ---*---             
               Bão giật con thuyền đã bộc neo           
               Trôi theo dòng nước khác chi bèo           
               Lênh đênh giữa chốn đời đen bạc           
               Chìn nổi một thời bệnh hoạn gieo           
               Khắp nẻo trường đời thân ngựa kéo             
               Bao phen sóng dập kiếp ăn theo           
               Sểnh nhà thất nghiệp xưa nay thế           
               Lam lũ đêm ngày vẫn cứ nghèo           
                          
              17/9/2011.           
              Tuyen45.            
                        
           
                         Chúc Bác Lá cuối tuần an vui hì hì .... 

 
                           
             		                                                 CHỐN ẤY BỒNG LAI         
                   
                          
          Duyên giữa dòng khơi chớ để neo,         
            Tình còn trôi nỗi kể chi bèo .         
            Quả sinh ngàn kiếp- mầm nhân cấy,                       
            Hoa nở muôn đời - hạt giống gieo .         
            Phật ở từ tâm xin gắng nhớ,         
            Tu là cội phúc cố hành theo.            
            Ơn cha nghĩa mẹ luôn thương mến,         
            Chốn ấy Bồng lai chẳng dám… nghèo.           
                      
            Tú lang thang                                  
        
               
                                                                                      VẪN NHỚ BẾN NGHÈO       
               
        Thuyền vào bến đậu phải buông neo       
        Không để trôi lên xuống tựa bèo       
        Tình nghĩa bến thuyền dây cáp cột       
        Cội nguồn sông bể chẳng ai gieo       
        Triều ngập trùng khơì trăng tiếp sức       
        Thuyền về đến bến nước vào theo       
        Ngược xuôi sông bể cùng mây nước       
        Vẫn nhớ đêm nao cập bến nghèo.       
        Lá chờ rơi 17/09/11
                                                               Nhớ Xóm Nghèo        
                 
         Nơi bến sông Seine thuyển thả neo        
         Thong dong cá lội đớp hoa bèo        
         Cung đàn trỗi dậy êm êm vọng        
         Điệu nhạc từ đâu khe khẽ gieo        
         Cảnh vật đầu thu nghe tĩnh lặng        
         Mây trời cuối hạ cũng trầm theo        
         Bờ xa tưởng nhớ về quê cũ        
         Một thoáng bâng khuâng nhớ xóm nghèo        
                 
         Sương Anh        
                 
         Chúc bác Lá và các bạn un excellent week-end nha  
        
                       		                                    
        ĐỐI THEO.       
        Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*)       
        Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.       
        Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc.       
        Mơ màng trải mộng - Đắm lòng gieo.       
        Nhấp nhô sóng nước - Tình thêm thắm.       
        Lơ lửng suôi dòng - Dạ đối theo.       
        Cảnh mới tình xưa cành thắm thiết.       
        Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo.       
        Trần Mạnh Hùng       
        (*)"Đáo nơi neo"  trong thơ nữ sỹ Hồ Xuân Hương      
             
       THƯƠNG NHAU      
             
       Thương nhau đâu sá cảnh giàu nghèo      
       Đó dạt phương trời đây vẫn theo      
       Hợp bậu hợp ta cầu mộng nối      
       Chung lòng chung sức mạ tình gieo      
       Quên ngày lận đận buồn thân lẻ      
       Xoá thuở lang thang tủi kiếp bèo      
       Trời đất mênh mông thơ phú hoạ      
       Lâu đài hạnh phúc bến thuyền neo      
             
       Thanh Huy      
        
             		              					 					 			    
      		                                                     
              BẾN XUÂN                            Thương nhau đâu sá cảnh sang nghèo,    
     Bến  nước mười hai - cũng ráng theo.    
       Bến đục anh đào ao thả cá ,    
       Dòng trong em cấy ruộng đồng gieo.    
       Nhớ hồi con dại còn nheo nhóc  ,                                             
       Thương phận em thơ lúc bọt bèo.     
       Mưa tạnh. Lạy trời  mau mau sáng,                                                   
       Ta về thuyền mộng bến Xuân neo…    
            
       Tú lang thang             		                           		       
   
  NGUYỆN ƯỚC 
  Giòng sông muôn thuở cảnh đơn neo 
  Nước lũ, triều dâng dạt cánh bèo 
  Gió cuốn bồng bềnh vô định hướng 
  Sương rơi hiu quạnh hữu tình gieo 
  Trăng và mây đẹp tình duyên ngộ. 
  Em với anh tâm nguyện ý  theo. 
  Và mãi yêu nhau như mộng ước. 
  Như sông chung thủy chẳng sang nghèo 
  Trần Mạnh Hùng 
  9-18-2011 
          		
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 03:37:01 bởi Trần Mạnh Hùng >