 
    
  
    
    
    
        
        
     Nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  Trần Mạnh Hùng      
NHỚ MÃI ANH    
   
    Người ta cứ nhớ mãi anh thôi.    
    Nhớ đến anh đôi mắt sáng ngời.    
    Nhớ đến anh tâm tình quyến luyến    
    Nhớ hòai anh ước mộng lên ngôi    
    Thương yêu ngọt lịm trong thương nhớ.    
    Tuyệt thú tình say những tuyệt vời    
    Nhớ mãi anh môi hôn bốc cháy.    
    Người ta chỉ nhớ có anh thôi.    
    Thảo Uyên  
   
     
  NHỚ EM  
     
  Cách bao cũng nhớ đến em thôi  
  Nhớ má môi xinh mắt rạng ngời 
  Nhớ bước chân son dìu một lối  
  Nhớ làn tóc mượt rẽ hai ngôi  
  Buồn xa quê cũ nên buồn vội  
  Sướng gặp người thương được sướng vời  
  Ước được bắt cầu xây mối đợi  
  Suốt đời chung thuỷ với em thôi  
     
  Thanh Huy  
      
        
  NHỚ MÃI EM 
   
  Lòng này chỉ nhớ đến em thôi  
  Nhớ những khi yêu mặt chói ngời  
  Nhớ giọng thì thầm như tỉnh mộng  
  Nhớ hồi điên đảo tựa lên ngôi  
  Tơ chùn luống tiếc đường tơ lệch  
  Nửa bóng theo ai bước nửa vời  
  Nhớ mãi đôi đầu môi chụm lại  
  Lòng này chỉ nhớ đến em thôi.  
  Lá chờ rơi 30/09/11
       
   
   
  BÀI THƠ  ANH TẶNG 
   
  Yêu em thương nhớ mãi cưng thôi. 
  Yêu dáng thon xinh cổ trắng ngời. 
  Yêu nụ cười tươi vui nhí nhảnh, 
  Yêu làn tóc xõa rối đường ngôi 
  Tình yêu trăn trở trong tình nhớ 
  Đẹp tựa như mơ mộng đẹp vời 
  Yêu tính thẹn thùng đôi má đỏ 
  Xa nhau anh mãi nhớ cưng thôi 
  Thảo Uyên 
  30-9-2011
       
  NHỚ LẠI  
  ---*---  
  Trong anh chỉ có mỗi em thôi  
  Dấu ấn một thời sáng rạng ngời  
  Dưới ánh nguyệt vàng vui bước dạo  
  Trên triền núi ngọc tưởng thăng ngôi  
  Yêu thương ngày ấy tình chan chứa  
  Nhớ lại hôm nay vẫn tuyệt vời  
  Cháy bỏng nụ hôn thơm vị ngọt  
  Trong anh chỉ có mỗi em thôi  
  30/9/2011.  
  tuyen45. 
      
    
  CHIỀU THU … 
   
  Nhớ bóng hình em nhớ chẳng thôi 
  Nhớ em đôi mắt ánh sao ngời 
  Tha thướt hài hoa in cỏ biếc 
  Mơ màng suối tóc phủ đường ngôi 
  Nhớ bạn năm canh lòng nhớ mãi 
  Trông ai nghìn dặm mắt trông vời 
  Chiều thu quạnh quẽ càng thêm nhớ   
  Nhớ bóng hình em nhớ chẳng thôi 
  Lá chờ rơi 02/10/11
       
  ĐÃ THAY NGÔI 
   
  Thôi thì thôi vậy, thế thì thôi. 
  Và hết bận tâm chuyện nửa vời. 
  Cũng kệ nhân duyên tìm lối thoát. 
  Khó quên thân phận đã thay ngôi. 
  Chẳng mong nỗi nhớ khi hò hẹn. 
  Vẫn vững niềm tin toả sắc ngời. 
  Thật thế cuộc đời trăm ngõ rẽ. 
  Mơ làm chi nữa thế thì thôi. 
  Trần Mạnh Hùng 
  10-03-2011
      PHẢI ĐÀNH THÔI ! 
   
  Vô duyên xa cách phải đành thôi ! 
  Dạo bước trời khuya ánh nguyệt ngời 
  Trăng của hai nơi chung nửa mảnh 
  Người không một chỗ trái đường ngôi 
  Nhờ trăng soi chút tình đôi lứa 
  Mượn gió qua muôn dặm biển vời 
  Gửi đến cho nhau lòng tưởng nhớ 
  Vô duyên xa cách phải đành thôi ! 
  Lá chờ rơi 04/10/11
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Trần Mạnh Hùng      
XƯỚNG KÍNH MỜI    
  Trả lại cho em  
  Thơ: Trần Mạnh Hùng  
  Nhạc: Nguyễn Hay  
  Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn
    
  Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc
       
  TRẢ LẠI CHO NHAU  
  Trả hết cho em những hẹn hò.  
  Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.  
  Trả em những buổi chiều nhung nhớ.  
  Trả cả cho anh những mộng mơ.  
  Trả lại em - ngày xưa đắm đuối  
  Trả về anh - một thuở ngu ngơ  
  Trả nhau tất cả tình lưu luyến.  
  Trả trọn vòng tay tuổi học trò  
  Trần Mạnh Hùng 
  
      GIỮ LẠI … 
   
  Giữ lại cho anh một giọng hò  
  Giữ tình trong trắng những ngày thơ 
  Giữ câu chung thủy hồi xa cách 
  Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ 
  Giữ giọng thân yêu khi réo gọi 
  Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ 
  Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu  
  Giữ nụ cười tươi thuở học trò ! 
  Lá chờ rơi 04/10/11
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÙN   
       
    Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn   
    Ngày ngày kết bạn với "thần men"   
    Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối   
    Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen   
    Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục   
    Thi trò nốc tửu lắm người khen   
    Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán   
    Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn   
       
    Tú lòng...thòng                      MƠ   
       
   Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "   
    Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "   
    Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối   
    Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen    
    Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi   
    Xách nước lau nhà chẳng đợi khen   
    Vừa định la lên " chồng đệ nhất "   
    Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !   
       
    Liên Hương  
     
     
   TỘI  
     
   Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn  
  Có chồng có vợ chuốc say men  
   Ông người rạo rực thương bồ vắng  
   Bà trí cồn cào nhớ bạn quen  
   Bà bảo mến ông ông giữ hẹn  
   Ông kêu thương bậu bậu ưng khen  
   Lời qua tiếng lại trời lên nắng  
   Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn  
     
   Thanh Huy  
                		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 11:15:03 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  TTH      
CÙN   
       
    Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn   
    Ngày ngày kết bạn với "thần men"   
    Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối   
    Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen   
    Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục   
    Thi trò nốc tửu lắm người khen   
    Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán   
    Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn   
       
    Tú lòng...thòng   
       
       
     MƠ   
       
   Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "   
    Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "   
    Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối   
    Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen    
    Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi   
    Xách nước lau nhà chẳng đợi khen   
    Vừa định la lên " chồng đệ nhất "   
    Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !   
       
    Liên Hương  
     
     
   TỘI  
     
   Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn  
  Có chồng có vợ chuốc say men  
   Ông người rạo rực thương bồ vắng  
   Bà trí cồn cào nhớ bạn quen  
   Bà bảo mến ông ông giữ hẹn  
   Ông kêu thương bậu bậu ưng khen  
   Lời qua tiếng lại trời lên nắng  
   Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn  
     
   Thanh Huy  
                		              					 
      TƯƠNG ĐỐI 
   
  Cúp điện không hay cứ vặn đèn  
  Tách cà phê nguội đã lên men 
  Xứ mình nạn cúp là thông lệ 
  Dân chúng tai trời gánh đã quen 
  Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu 
  Được cho một buổi thỏa tình khen 
  Ở đời mọi sự đều tương đối 
  Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn ! 
  Lá chờ rơi 04/10/11
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  ĐÍNH CHÍNH CHỮ SỐ 4 TRONG CÂU SỐ 7 
  THU ĐÃ VỀ 
  Lá vàng bay phủ ngập chân trời 
  Em lặng người nhìn cánh lá rơi. 
  Nước mắt đoanh tròng thương tủi phận. 
  Nỗi lòng thổn thức xót xa đời. 
  Xuân trao câu hứa bao nồng thắm 
  Thu đến lời thề đã cạn vơi 
  Thu đã về tô  vàng sắc lá. 
  Tình yêu giã biệt vẫy tay vời. 
  Trần Mạnh Hùng 
  10-03-2011
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  TTH 
   
   
  RÁNG LÊN EM 
   
  Ráng lên em nhé hãy làm thơ 
  Mực tím chữ tròn viết mộng mơ 
  Trút bỏ buồn khi đời trắc trở 
  Đuổi xua chán lúc bóng xa mờ 
  Em là ngọc quý anh trân nhớ 
  Em chính tin vui bạn mến chờ 
  Tình giữ đậm đà quên chẳng nỡ 
  Yêu tha thiết có tự bao giờ 
   
  Thanh Huy 
  
      DỆT THƠ 
   
  Đem thương đem nhớ dệt thành thơ  
  Xao xuyến lòng nghe rộn ước mơ 
  Ngóng mãi tin nhàn sao cách trở 
  Mong dòng lá thắm chửa phai mờ 
  Kẻ ở chân trời thao thức nhớ 
  Người về cuối bể ngẩn ngơ chờ 
  Ông tơ bà Nguyệt sao đành nỡ 
  Chia rẻ tình duyên trẻ đến giờ.  
  Lá chờ rơi 05/10/11
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  TTH      
NẦY EM 
   
  Đó đây gần gủi lạc tin nhau 
  Tiếng hát câu thơ vọng chốn nào 
  Đất khách trông xa tình nhạt dấu 
  Trời nam nhìn lại bóng phai màu 
  Hẹn hò mờ mịt ai nào thấu 
  Thương nhớ âm thầm biết gởi đâu 
  Đời rẽ hai nơi buồn áo não 
  Thôi em chớ ngại bước qua cầu 
   
  Thanh Huy
 
           KHÓ TÌM NHAU 
   
  Chân trời góc bể khó tìm nhau 
  Nhớ bóng hình em tự thuở nào  
  Tóc rẻ đường ngôi chưa mất dấu 
  Má hồng môi thắm đậm duyên màu 
  Bèo xanh nước biếc tình ai thấu 
  Lá thắm chim hồng chẳng thấy đâu 
  Những ước sông Ngân thôi áo não 
  Mỗi năm tháng tám lại xây cầu. 
  Lá chờ rơi 05/10/11   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 07:16:49 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XƯỚNG KÍNH MỜI 
  
 
  Trả lại cho em  
  Thơ: Trần Mạnh Hùng  
  Nhạc: Nguyễn Hay  
  Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn
    
  Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc
       
  TRẢ LẠI CHO NHAU  
  Trả hết cho em những hẹn hò.  
  Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.  
  Trả em những buổi chiều nhung nhớ.  
  Trả cả cho anh những mộng mơ.  
  Trả lại em - ngày xưa đắm đuối  
  Trả về anh - một thuở ngu ngơ  
  Trả nhau tất cả tình lưu luyến.  
  Trả trọn vòng tay tuổi học trò  
  Trần Mạnh Hùng 
  
      GIỮ LẠI … 
   
  Giữ lại cho anh một giọng hò  
  Giữ tình trong trắng những ngày thơ 
  Giữ câu chung thủy hồi xa cách 
  Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ 
  Giữ giọng thân yêu khi réo gọi 
  Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ 
  Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu  
  Giữ nụ cười tươi thuở học trò ! 
  Lá chờ rơi 04/10/11
    
  KHÉP LẠI 
   
  Khép lại âm thanh những tiếng hò 
  Khép lời mật ngọt cuả trang thơ 
  Khép miền ký ức đang hồi tưởng 
  Khép nỗi niềm riêng đã lén mơ 
  Khép hết cho lòng thôi luyến nhớ 
  Khép đi kẻo dạ cứ lơ ngơ 
  Khép rồi gửi gió đem đi thả 
  Khép nghiã là xong khỏi chuyện trò 
  Sương Anh 
  
    
  TRẢ LẠI CHO ANH 
  Trả lại cho anh những hét hò 
  Trả lời mắng vợ đánh con thơ. 
  Trả câu đay nghiếng cơn say rượu. 
  Trả trọn cho anh giấc ác mơ. 
  Trả hết anh hung hăng nóng giận. 
  Trả về em nhẫn nại làm ngơ. 
  Trả anh những buổi chiều về trễ. 
  Trả lại anh gian dối lắm trò. 
  Thảo Uyên 
  10-04-2011 
  Không còn gì để nói, những bê tha, của các ông trong cơn say, 
   và da mặt rất dầy khi nói dối 
     
     
     
  Chào mừng quý TH với bài Gởi lại. Chào anh Trần Mạnh Hùng, Bác Lá Chào rơi, TH Thào Uyên…  
     
  Gởi lại  
  Gởi lại người yêu tiếng hát hò  
  Gởi mùa thu mộng quá ngây thơ  
  Gởi điều muốn nói khi đưa tiễn  
  Gởi tiếng phân trần lúc vọng mơ  
  Gởi vận khôi hài vui sướng thỏa  
  Gởi vần tao ngộ khó mà ngơ  
  Gởi lời vàng ngọc nên gìn giữ  
  Gởi giọng chua cay mới giở trò  
  Nguyễn Gia Linh 04-10-2011  
   
  
      
   
  SUỐT ĐỜI XIN LỖI 
  Trả anh nét mặt giận la hò. 
  Trả tính lăn đùng giống trẻ thơ. 
  Trả nết say sưa cơn quậy phá  
  Trả lời thề thốt tựa trong mơ 
  Trả về anh suốt đời xin lỗi. 
  Trả lại anh năm tháng giả lơ. 
  Trả hết anh bao lần nguyện hứa 
  Trả anh gian dối giở trăm trò 
  An Giang 
  10-04-2011.
 
  An Giang rất đồng ý với TU, mấy Chả thề thốt, hứa đủ thứ, xin chừa, lần này là lần cuối cùng không dám nhậu nữa, anh mà nói sai cho thiên lôi đánh mấy thằng quỷ sứ, mấy Chả thề, hứa như nước đổ đầu dzịch. có ngu mới tin mấy chả bỏ nhậu. 
  Mấy chả còn dám nói (nói sau lưng) thà bỏ dzợ, không bỏ nhậu. TU còn nhớ thuở ban đầu mấy Chả tán " Em là mạch sống của đời anh" Bây giờ thì... Ai mà tin nổi 
  Thôi thì cố nhịn thôi, cho êm cửa, êm nhà. 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 08:38:46 bởi Nguyen Thi An Giang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      CÙN   
       
    Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn   
    Ngày ngày kết bạn với "thần men"   
    Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối   
    Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen   
    Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục   
    Thi trò nốc tửu lắm người khen   
    Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán   
    Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn   
       
    Tú lòng...thòng   
       
       
     MƠ   
       
   Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "   
    Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "   
    Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối   
    Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen    
    Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi   
    Xách nước lau nhà chẳng đợi khen   
    Vừa định la lên " chồng đệ nhất "   
    Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !   
       
    Liên Hương  
     
     
   TỘI  
     
   Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn  
  Có chồng có vợ chuốc say men  
   Ông người rạo rực thương bồ vắng  
   Bà trí cồn cào nhớ bạn quen  
   Bà bảo mến ông ông giữ hẹn  
   Ông kêu thương bậu bậu ưng khen  
   Lời qua tiếng lại trời lên nắng  
   Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn  
     
   Thanh Huy  
                		              					 
      TƯƠNG ĐỐI 
   
  Cúp điện không hay cứ vặn đèn  
  Tách cà phê nguội đã lên men 
  Xứ mình nạn cúp là thông lệ 
  Dân chúng tai trời gánh đã quen 
  Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu 
  Được cho một buổi thỏa tình khen 
  Ở đời mọi sự đều tương đối 
  Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn ! 
  Lá chờ rơi 04/10/11
     Duyên hẩm 
   
  Từ sáng mờ sương đến tối đèn 
  Ông chồng gục gặc với hương men 
  Lạm bàn thế sự cùng ai lạ 
  Phiếm luận nhân tình với bạn quen 
  Thông suốt trời Tây bao kẻ phục 
  Thuộc làu đất  Á lắm người khen 
  Về nhà rỉ rả thêm vài xị 
  Mặc vợ cùng con ở chái quèn 
   
  Vancali 10.4.11             
 
     +      
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÙN  
   
  Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn      
  Ngày ngày kết bạn với "thần men"      
  Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối      
  Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen      
  Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục      
  Thi trò nốc tửu lắm người khen      
  Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán      
  Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn      
   
  Tú lòng...thòng  
   
   
  MƠ      
   
  Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "      
  Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "      
  Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối      
  Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen       
  Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi      
  Xách nước lau nhà chẳng đợi khen      
  Vừa định la lên " chồng đệ nhất "      
  Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !      
   
  Liên Hương     
   
   
  Tội 
   
  Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn     
  Có chồng có vợ chuốc say men     
  Ông người rạo rực mong bồ đến  
  Bà trí cồn cào nhớ bạn quen     
  Bà bảo mến ông ông giữ hẹn     
  Ông kêu thương bậu bậu ưng khen     
  Lời qua tiếng lại trời lên nắng     
  Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn     
   
  Thanh Huy     
    
       TƯƠNG ĐỐI  
   
  Cúp điện không hay cứ vặn đèn     
  Tách cà phê nguội đã lên men    
  Xứ mình nạn cúp là thông lệ    
  Dân chúng tai trời gánh đã quen    
  Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu    
  Được cho một buổi thỏa tình khen    
  Ở đời mọi sự đều tương đối    
  Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn !    
  Lá chờ rơi 04/10/11
      Duyên hẩm   
     
   Từ sáng mờ sương đến tối đèn   
   Ông chồng gục gặc với hương men   
   Lạm bàn thế sự cùng ai lạ   
   Phiếm luận nhân tình với bạn quen   
   Thông suốt trời Tây bao kẻ phục   
   Thuộc làu đất  Á lắm người khen   
   Về nhà rỉ rả thêm vài xị   
   Mặc vợ cùng con ở chái quèn   
     
   Vancali 10.4.11
     
          Uống  
   
  Mặc vợ cùng con ở chái quèn  
  Uống ông hạng nhất khối người khen  
  Em nhìn bái phục ưng qua hẹn  
  Chị gặp trầm trồ muốn đến quen  
  Đời lộng tựa diều say gió nắng  
  Bạc xài như nước phủ bia men  
  Tiệc xong lững thững về nhà vắng  
  Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn  
   
  Thanh Huy
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2019 20:22:13 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  TTH 
   
  CÙN     
           
      Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn     
      Ngày ngày kết bạn với "thần men"     
      Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối     
      Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen     
      Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục     
      Thi trò nốc tửu lắm người khen     
      Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán     
      Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn     
           
      Tú lòng...thòng     
           
           
       MƠ     
           
     Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "     
      Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "     
      Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối     
      Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen      
      Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi     
      Xách nước lau nhà chẳng đợi khen     
      Vừa định la lên " chồng đệ nhất "     
      Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !     
           
      Liên Hương    
         
         
     TỘI    
         
     Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn    
    Có chồng có vợ chuốc say men    
     Ông người rạo rực thương bồ vắng    
     Bà trí cồn cào nhớ bạn quen    
     Bà bảo mến ông ông giữ hẹn    
     Ông kêu thương bậu bậu ưng khen    
     Lời qua tiếng lại trời lên nắng    
     Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn    
         
     Thanh Huy    
                  		              					 
   
       
    TƯƠNG ĐỐI   
       
    Cúp điện không hay cứ vặn đèn    
    Tách cà phê nguội đã lên men   
    Xứ mình nạn cúp là thông lệ   
    Dân chúng tai trời gánh đã quen   
    Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu   
    Được cho một buổi thỏa tình khen   
    Ở đời mọi sự đều tương đối   
    Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn !   
    Lá chờ rơi 04/10/11
   
     Duyên hẩm   
       
    Từ sáng mờ sương đến tối đèn   
    Ông chồng gục gặc với hương men   
    Lạm bàn thế sự cùng ai lạ   
    Phiếm luận nhân tình với bạn quen   
    Thông suốt trời Tây bao kẻ phục   
    Thuộc làu đất  Á lắm người khen   
    Về nhà rỉ rả thêm vài xị   
    Mặc vợ cùng con ở chái quèn   
       
    Vancali 10.4.11   
   
    
     
  
     
     
   UỐNG  
     
   Mặc vợ cùng con ở chái quèn  
   Uống ông hạng nhất khối người khen  
   Em nhìn bái phục ưng qua hẹn  
   Chị gặp trầm trồ muốn đến quen  
   Đời lộng tựa diều say gió nắng  
   Bạc xài như nước phủ bia men  
   Tiệc xong lững thững về nhà vắng  
   Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn  
     
   Thanh Huy  
   
             		              					  
  
   ĐỆ TỬ LƯU LINH  
   
   
  Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn  
  Ra về người sặc sụa hơi men  
  Mèo kêu ầm ĩ e người lạ  
  Chó sủa om xòm ngại chủ quen  
  Con bệnh vợ gầy không đoái tưởng  
  Nhà nghèo áo rách mặc chê khen  
  Lưu linh đệ tử ông là nhất  
  Mấy chú choai choai chỉ hạng quèn !  
   
  Liên Hương   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHÙA VẮNG    
       
     Chùa nghèo lưng núi gió heo heo    
    Trơn trượt đường gầy ráng sức theo    
    Suối nhỏ trong trong trườn uốn éo    
    Tùng già mảnh mảnh mọc leo kheo    
    Một thầy gõ mõ hình to béo    
    Hai chú quét thềm vóc tí teo    
    Thấm mệt người hành hương lẽo đẽo    
    Thoắt đâu chiều muộn bóng qua đèo    
       
    Liên Hương  
     
   XÓM VẮNG  
     
   Chiều chiều gió thổi nhẹ heo heo  
   Xóm vắng u buồn nắng rủ theo  
   Dốc dốc mòn mòn cua ngặt nghẽo  
   Cây cây thấp thấp bóng leo kheo  
   Trẻ thơ đứng đứng chân lùn tẻo  
   Lữ khách đi đi dáng nhỏ teo  
  Hồi trống trường làng vang khắp nẽo  
   Học sinh tan lớp vượt qua đèo  
     
   Thanh Huy  
     
                		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 05:23:29 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Nguyen Gia Linh      
Trả lại cho em  
  Thơ: Trần Mạnh Hùng  
  Nhạc: Nguyễn Hay  
  Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn 
   
  Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc
       
  TRẢ LẠI CHO NHAU  
  Trả hết cho em những hẹn hò.  
  Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.  
  Trả em những buổi chiều nhung nhớ.  
  Trả cả cho anh những mộng mơ.  
  Trả lại em - ngày xưa đắm đuối  
  Trả về anh - một thuở ngu ngơ  
  Trả nhau tất cả tình lưu luyến.  
  Trả trọn vòng tay tuổi học trò  
  Trần Mạnh Hùng          
GIỮ LẠI …                                                   
   
  Giữ lại cho anh một giọng hò                          
  Giữ tình trong trắng những ngày thơ                
  Giữ câu chung thủy hồi xa cách                       
  Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ                 
  Giữ giọng thân yêu khi réo gọi                        
  Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ                   
  Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu                          
  Giữ nụ cười tươi thuở học trò !                       
  Lá chờ rơi 04/10/11                                       
      KHÉP LẠI  
   
  Khép lại âm thanh những tiếng hò  
  Khép lời mật ngọt cuả trang thơ  
  Khép miền ký ức đang hồi tưởng  
  Khép nỗi niềm riêng đã lén mơ  
  Khép hết cho lòng thôi luyến nhớ  
  Khép đi kẻo dạ cứ lơ ngơ  
  Khép rồi gửi gió đem đi thả  
  Khép nghiã là xong khỏi chuyện trò  
  Sương Anh          TRẢ LẠI CHO ANH  
   
  Trả lại cho anh những hét hò  
  Trả lời mắng vợ đánh con thơ.  
  Trả câu đay nghiếng cơn say rượu.  
  Trả trọn cho anh giấc ác mơ.  
  Trả hết anh hung hăng nóng giận.  
  Trả về em nhẫn nại làm ngơ.  
  Trả anh những buổi chiều về trễ.  
  Trả lại anh gian dối lắm trò.  
  Thảo Uyên  
  10-04-2011   
  Không còn gì để nói, những bê tha, của các ông trong cơn say,  
  và da mặt rất dầy khi nói dối       Chào mừng quý TH với bài Gởi lại. Chào anh Trần Mạnh Hùng, Bác Lá Chờ rơi, TH Thào Uyên…       Gởi lại     
  Gởi lại người yêu tiếng hát hò 
  Gởi mùa thu mộng quá ngây thơ 
  Gởi điều muốn nói khi đưa tiễn  
  Gởi tiếng phân trần lúc vọng mơ  
  Gởi vận khôi hài vui sướng thỏa 
  Gởi vần tao ngộ khó mà ngơ  
  Gởi lời vàng ngọc nên gìn giữ  
  Gởi giọng chua cay mới giở trò 
  Nguyễn Gia Linh 04-10-2011 
   
   
  YÊU EM … 
   
  Yêu em qua giọng hát câu hò  
  Yêu tiếng cười duyên của tuổi thơ  
  Yêu mớ tóc mây lồng giữa gió 
  Yêu nghìn đêm hẹn dứt trong mơ 
  Yêu lời thỏ thẻ dường ru ngủ 
  Yêu giọng thì thầm khiến ngẩn ngơ 
  Yêu những đêm xuân trời vội sáng  
  Yêu người chơn chất chẳng làm trò. 
  Lá chờ rơi 05/10/11
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Nguyen Thi An Giang      
XƯỚNG KÍNH MỜI 
  
 
  Trả lại cho em  
  Thơ: Trần Mạnh Hùng  
  Nhạc: Nguyễn Hay  
  Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn
    
  Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc
       
  TRẢ LẠI CHO NHAU  
   
  Trả hết cho em những hẹn hò.  
  Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.  
  Trả em những buổi chiều nhung nhớ.  
  Trả cả cho anh những mộng mơ.  
  Trả lại em - ngày xưa đắm đuối  
  Trả về anh - một thuở ngu ngơ  
  Trả nhau tất cả tình lưu luyến.  
  Trả trọn vòng tay tuổi học trò  
  Trần Mạnh Hùng 
  
      GIỮ LẠI … 
   
  Giữ lại cho anh một giọng hò  
  Giữ tình trong trắng những ngày thơ 
  Giữ câu chung thủy hồi xa cách 
  Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ 
  Giữ giọng thân yêu khi réo gọi 
  Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ 
  Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu  
  Giữ nụ cười tươi thuở học trò ! 
  Lá chờ rơi 04/10/11
    
  KHÉP LẠI 
   
  Khép lại âm thanh những tiếng hò 
  Khép lời mật ngọt cuả trang thơ 
  Khép miền ký ức đang hồi tưởng 
  Khép nỗi niềm riêng đã lén mơ 
  Khép hết cho lòng thôi luyến nhớ 
  Khép đi kẻo dạ cứ lơ ngơ 
  Khép rồi gửi gió đem đi thả 
  Khép nghiã là xong khỏi chuyện trò 
  Sương Anh 
  
    
  TRẢ LẠI CHO ANH 
   
  Trả lại cho anh những hét hò 
  Trả lời mắng vợ đánh con thơ. 
  Trả câu đay nghiếng cơn say rượu. 
  Trả trọn cho anh giấc ác mơ. 
  Trả hết anh hung hăng nóng giận. 
  Trả về em nhẫn nại làm ngơ. 
  Trả anh những buổi chiều về trễ. 
  Trả lại anh gian dối lắm trò. 
  Thảo Uyên 
  10-04-2011 
  Không còn gì để nói, những bê tha, của các ông trong cơn say, 
   và da mặt rất dầy khi nói dối 
     
     
     
  Chào mừng quý TH với bài Gởi lại. Chào anh Trần Mạnh Hùng, Bác Lá Chờ rơi, TH Thào Uyên…  
     
  Gởi lại 
    
  Gởi lại người yêu tiếng hát hò  
  Gởi mùa thu mộng quá ngây thơ  
  Gởi điều muốn nói khi đưa tiễn  
  Gởi tiếng phân trần lúc vọng mơ  
  Gởi vận khôi hài vui sướng thỏa  
  Gởi vần tao ngộ khó mà ngơ  
  Gởi lời vàng ngọc nên gìn giữ  
  Gởi giọng chua cay mới giở trò  
  Nguyễn Gia Linh 04-10-2011  
   
  
      
   
  SUỐT ĐỜI XIN LỖI 
   
  Trả anh nét mặt giận la hò. 
  Trả tính lăn đùng giống trẻ thơ. 
  Trả nết say sưa cơn quậy phá  
  Trả lời thề thốt tựa trong mơ 
  Trả về anh suốt đời xin lỗi. 
  Trả lại anh năm tháng giả lơ. 
  Trả hết anh bao lần nguyện hứa 
  Trả anh gian dối giở trăm trò 
  An Giang 
  10-04-2011.
 
  An Giang rất đồng ý với TU, mấy Chả thề thốt, hứa đủ thứ, xin chừa, lần này là lần cuối cùng không dám nhậu nữa, anh mà nói sai cho thiên lôi đánh mấy thằng quỷ sứ, mấy Chả thề, hứa như nước đổ đầu dzịch. có ngu mới tin mấy chả bỏ nhậu. 
  Mấy chả còn dám nói (nói sau lưng) thà bỏ dzợ, không bỏ nhậu. TU còn nhớ thuở ban đầu mấy Chả tán " Em là mạch sống của đời anh" Bây giờ thì... Ai mà tin nổi 
  Thôi thì cố nhịn thôi, cho êm cửa, êm nhà.         YÊU EM … 
   
  Yêu em qua giọng hát câu hò  
  Yêu tiếng cười duyên của tuổi thơ  
  Yêu mớ tóc mây lồng giữa gió 
  Yêu nghìn đêm hẹn dứt trong mơ 
  Yêu lời thỏ thẻ dường ru ngủ 
  Yêu giọng thì thầm khiến ngẩn ngơ 
  Yêu những đêm xuân trời vội sáng  
  Yêu người chơn chất chẳng làm trò. 
  Lá chờ rơi 05/10/11
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 07:22:47 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XƯỚNG KÍNH MỜI    
     
    
     Trả lại cho em     
     Thơ: Trần Mạnh Hùng     
     Nhạc: Nguyễn Hay     
     Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn
             
     Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc
                      
     TRẢ LẠI CHO NHAU     
        
    Trả hết cho em những hẹn hò.     
     Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.     
     Trả em những buổi chiều nhung nhớ.     
     Trả cả cho anh những mộng mơ.     
     Trả lại em - ngày xưa đắm đuối     
     Trả về anh - một thuở ngu ngơ     
     Trả nhau tất cả tình lưu luyến.     
     Trả trọn vòng tay tuổi học trò     
     Trần Mạnh Hùng    
     
                  GIỮ LẠI …    
         
     Giữ lại cho anh một giọng hò     
     Giữ tình trong trắng những ngày thơ    
     Giữ câu chung thủy hồi xa cách    
     Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ    
     Giữ giọng thân yêu khi réo gọi    
     Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ    
     Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu     
     Giữ nụ cười tươi thuở học trò !    
     Lá chờ rơi 04/10/11
             
     KHÉP LẠI    
         
     Khép lại âm thanh những tiếng hò    
     Khép lời mật ngọt cuả trang thơ    
     Khép miền ký ức đang hồi tưởng    
     Khép nỗi niềm riêng đã lén mơ    
     Khép hết cho lòng thôi luyến nhớ    
     Khép đi kẻo dạ cứ lơ ngơ    
     Khép rồi gửi gió đem đi thả    
     Khép nghiã là xong khỏi chuyện trò    
     Sương Anh    
     
             
     TRẢ LẠI CHO ANH    
       
     Trả lại cho anh những hét hò    
     Trả lời mắng vợ đánh con thơ.    
     Trả câu đay nghiếng cơn say rượu.    
     Trả trọn cho anh giấc ác mơ.    
     Trả hết anh hung hăng nóng giận.    
     Trả về em nhẫn nại làm ngơ.    
     Trả anh những buổi chiều về trễ.    
     Trả lại anh gian dối lắm trò.    
     Thảo Uyên    
     10-04-2011    
     Không còn gì để nói, những bê tha, của các ông trong cơn say,    
      và da mặt rất dầy khi nói dối    
           
           
           
     Chào mừng quý TH với bài Gởi lại. Chào anh Trần Mạnh Hùng, Bác Lá Chờ rơi, TH Thào Uyên…     
           
     Gởi lại    
        
     Gởi lại người yêu tiếng hát hò     
     Gởi mùa thu mộng quá ngây thơ     
     Gởi điều muốn nói khi đưa tiễn     
     Gởi tiếng phân trần lúc vọng mơ     
     Gởi vận khôi hài vui sướng thỏa     
     Gởi vần tao ngộ khó mà ngơ     
     Gởi lời vàng ngọc nên gìn giữ     
     Gởi giọng chua cay mới giở trò     
     Nguyễn Gia Linh 04-10-2011     
         
     
               
         
     SUỐT ĐỜI XIN LỖI    
       
     Trả anh nét mặt giận la hò.    
     Trả tính lăn đùng giống trẻ thơ.    
     Trả nết say sưa cơn quậy phá     
     Trả lời thề thốt tựa trong mơ    
     Trả về anh suốt đời xin lỗi.    
     Trả lại anh năm tháng giả lơ.    
     Trả hết anh bao lần nguyện hứa    
     Trả anh gian dối giở trăm trò    
     An Giang    
     10-04-2011.
    
           An Giang rất đồng ý với TU, mấy Chả thề thốt, hứa đủ thứ, xin   chừa,    lần  này là lần cuối cùng không dám nhậu nữa, anh mà nói sai   cho thiên    lôi  đánh mấy thằng quỷ sứ, mấy Chả thề, hứa như nước đổ   đầu dzịch.  có   ngu  mới tin mấy chả bỏ nhậu.    
     Mấy chả còn dám   nói (nói sau  lưng)   thà bỏ  dzợ, không bỏ nhậu. TU còn nhớ thuở ban   đầu mấy Chả tán "  Em là   mạch  sống của đời anh" Bây giờ thì... Ai mà   tin nổi    
     Thôi thì cố nhịn thôi, cho êm cửa, êm nhà.   
       
    TRẢ LẠI      
       ---*---           
          Trả lại anh lời hét lại hò       
          Trả cơn giận vợ chửi con thơ       
          Trả mồm lảm nhảm nồng men tửu       
          Trả miệng hứa điều hão ước mơ       
          Trả hết những gì anh giả dối       
          Trả về đúng chỗ tuổi ngô ngơ       
          Trả câu đường mật khi lời ngỏ       
          Trả lại cho ai mẹo giở trò.       
                  
          5/10/2011.       
          Tuyen45.        
     
             		              					 					 			 		             
      NỢ   
          
     Nợ sóng nôn nao một điệu hò.    
     Nợ người bến mộng một tình thơ.    
     Nợ dòng suối khát khao mong nhớ    
     Nợ má xuân hồng mọng ước mơ.    
     Nợ mắt hồ thu trăng chết đuối    
     Nợ hồn tuyết lạnh gió ngây ngơ    
     Nợ trời đất biết làm sao trả     
     Nợ cả con tim muốn chuyện trò    
       
      Kim Giang   
                     YÊU EM …   
       
    Yêu em qua giọng hát câu hò    
    Yêu tiếng cười duyên của tuổi thơ    
    Yêu mớ tóc mây lồng giữa gió   
    Yêu nghìn đêm hẹn dứt trong mơ   
    Yêu lời thỏ thẻ dường ru ngủ   
    Yêu giọng thì thầm khiến ngẩn ngơ   
    Yêu những đêm xuân trời vội sáng    
    Yêu người chơn chất chẳng làm trò.   
    Lá chờ rơi 05/10/11  
     
     Nhớ               Nhớ ơi ngày ấy điệu ru hò       Nhớ quá tình vương theo áng thơ       Nhớ thuở ban đầu say dệt mộng       Nhớ thời kỷ niệm  ước tròn mơ       Nhớ lời hò hẹn,  ‘Đừng quên nhé!’       Nhớ tiếng dặn dò,  ‘Xin chớ ngơ!’       Nhớ chỉ còn chăng trong ký ức       Nhớ chi Tạo đã khéo bày trò               C Pham   
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: