Tình Thơ Xướng Hoạ       
                  
          Trông làn mây trắng lững lờ bay        
          Cảm thấy lòng ta thú vị đầy        
          Mặc những dòng đời đầy khổ ải        
          Màng chi cuộc sống lắm chua cay        
          Thanh nhàn thư thái bên bè bạn        
          Yên ổn bình an với tháng ngày        
          Kết chữ đan vần say xướng hoạ        
          Tình thơ ấm áp thật vui thay!        
                  
          Sương Anh        
           
      Kính chúc Bác Lá và các bạn luôn có nhiều niềm vui ...      
           
               
                  
       
              		              					          
           Kỷ niệm xưa       
          
                     Ngoài trời lất phất hạt mưa bay        
           Nhắc nhở lòng ta kỷ niệm đầy       
           Dạo ấy đôi mình bên suối mộng       
           Bây giờ chiếc bóng với men cay       
           Môi hồng biển hẹn nào không sóng       
           Áo trắng đồi mơ mãi nhớ ngày       
           Lưu bút lần trang tình réo gọi       
           Thương về dĩ vãng dạ buồn thay       
          
                     Vancali 11.1.11       
          
                     Chúc quí huynh tỷ ngày vui....
       
          
        
                        
                   
              		              					 					 			 	     
            
          CÁNH NHẠN TRỜI XA              
              Họa: “Kỷ Niệm Xưa.”     
                                *     
         Cánh Nhạn chân trời-theo gió bay     
        Trữ tình xướng họa khá đong đầy     
        Hôm qua, khắng khít trao nồng thắm     
        Nay lại,  hững hờ đổi đắng cay     
        Dù chẳng nợ duyên do nghịch cảnh     
        Cầm bằng nghĩa ái đã bao ngày     
        Sao người nỡ vội đành quên lãng     
        Đọc lại từng trang ai !  đổi thay.     
                                     02-11-2011     
                               Ngọc Ẩn Nhi Huyền
        
           
         XƯỚNG HỌA TRĂM TÌNH …        
                
         Theo gió ngàn phương lất phất bay        
         Hồn thơ trải rộng núi sông đầy       
         Đổi trao thương nhớ tràn năm tháng       
         Chia sẻ vui buồn lẫn ngọt cay       
         Mặc khách lấy niềm riêng gửi bạn       
         Tao nhân bàn thế sự qua ngày       
         Thơ vàng bút ngọc tung ngang dọc       
         Xướng họa trăm tình chẳng đổi thay!        
         Lá chờ rơi 02/11/11
       
           
       NHỚ XƯA      
              
       Đông về xứ lạ tuyết bay bay      
       Thương lắm quê hương gió bão đầy      
       Nước mất nhà tan thân bỏng cháy      
       Người đi kẻ ở lệ rơi cay      
       Thơ buồn mãi viết trên trang giấy      
       Mộng héo hoài rơi giữa tháng ngày      
       Vọng tưởng tiếng ru lời Mẹ dạy      
       Chạnh lòng khắc khoải nhớ xưa thay !      
              
       Thanh Huy     
            
            
        
          BẤT HÒA     
           ---*---     
           Chim én thu về táo tác bay      
           Thiên nhiên kỳ ảo những vơi đầy     
           Thương người cuộc sống trong nghèo khó       
           Cám cảnh quãng đời những đắng cay     
           Ối kẻ sang giàu đâu có biết     
           Bao người bần túng sống qua ngày      
           Mông mênh trời đất mà lòng hẹp      
           Mưa nắng bất hòa khổ lắm thay     
                 
           2/11/2011     
         Tuyen45  
        
                   TỪNG TRANG KẾT NỐI  
                    
                 Mặt nước lồng Mây Cánh Vạc bay  
                 Đường Thơ sóng sánh ánh trăng đầy  
                 Mùa thu hoạch sớm đang vào ải  
                 Mắt nhớ chan đầy chén rượu cay  
                 Họa với hiền nhân và chúng bạn  
                 Tìm quên ác mộng giữa ban ngày  
                 Từng trang kết nối lời châu ngọc  
                 Vắng bóng ai là nhớ lắm thay  
                    
                 Kim Giang  
                
              		              					              		              					 					 			 		           
       
   MONG CHỜ  
     
   Để gió mơn man cuốn tóc bay.  
   Mà nghe thương nhớ vẫn đong đầy.  
   Thương bờ môi mộng thơm băng khiết.  
   Thương dáng giận hờn thoáng xót cay.  
   Anh nhớ em mong giờ, ngóng tháng.   
   Anh thương em đếm phút, chờ ngày.  
   Giờ đây xa cách trong thương nhớ.  
   Tiếng nói con tim đắm đuối thay.  
   Trần Mạnh Hùng  
   2-11-2011
          TÂM HỒN THI SỸ   
     
     
   Trông làn mây trắng nhởn nhơ bay   
   khoé mắt thi nhân lệ đã đầy   
   xót dạ người kia than phận bạc   
   Chạnh lòng kẻ đó khóc duyên cay   
   Miệt mài ý tứ quanh năm tháng   
   Chăm chỉ vần câu suốt tối ngày   
   nhạy cảm tình trường khơi giấc mộng   
   Tâm hồn thơ phú đáng thương thay !   
     
   Liên Hương 
   
     
                VẪN KHÔNG THAY !  
     
   Trong chiều thu lạnh gió mưa bay  
   Lòng bổng bâng khuâng nỗi nhớ đầy  
   Nhớ lúc rót vun chung rượu tiển  
   Thương người dở rượu giọng cười cay  
   Trời Tây giá rét sương mù tối  
   Đất Á niềm vui nắng cả ngày  
   Tuy mấy thu qua tin chẳng lại  
   Trăm tình đây đó vẫn không thay!   
   Lá chờ rơi 03/11/11
            
   Hạnh Phúc Thay!  
     
   Cánh gió uà về đuổi lá bay  
   Bâng khuâng mắt biếc lệ rơi đầy  
   Yêu nhau phải chịu nghe lời đắng  
   Dang dỡ nên đành nhận tiếng cay  
   Bậu đã đi rồi buồn số phận  
   Tim mong ngóng đợi khóc đêm ngày  
   Tìm vào thi phú vơi sầu khổ  
   Được bạn bè thương hạnh phúc thay!  
     
   Sương Anh