Nhớ
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 253 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
lá chờ rơi 06.11.2011 07:12:34 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96


Hồi xuân

"Bác mình" mấy chục cộng thêm ba
Đúng tuổi hồi xuân chằng phải già
Hạ đến trăng nhìn mơ Nguyệt phá
Thu về đếm mộng chằn tha 
Ra đồng vẫn khoái tìm câu cá
Xuống phố còn ham kết độ gà
Lũ trẻ không ngờ ông quá xá
Coi chừng có bữa bé by* ra

* Baby

Vancali  96

 
 
BÁC TÔI
 
Bác tôi nay tuổi tám mươi ba
Thơ phú hằng ngày dưỡng tuổi già
Nhiều kẻ vui đùa hay chọc phá
Thơ người đập lại quyết không tha
Xem thơ là biết tài câu... cáa...
Nhìn tuổi thì không sức đá... gà...
Cao tuổi, thơ hay đều số một
Ba-by không thể... chỉ thơ ra !
 
R Đinh
 


ĐỜI VUI

Đôi mươi tuổi có bé kêu ba
Làm lụng nuôi con mặt thấy già
Đời cực gian nan nghèo chẳng sá
Thân gầy lận đận khổ nào tha
Ngày ngày bán lẻ tôm cua cá
Tháng tháng nuôi riêng vịt lợn gà
Gom được bao tiền đưa vợ cả
Gia đình tạm sống cũng vui ra

Thanh Huy

Chẳng Lẽ Già?!! *
 
Qua rồi đêm bảy với ngày ba
Tuổi chỉ... bấy nhiêu chẳng lẽ già
Mới  tặng vài chiêu  lăn té ngã
Vừa  cho mấy chưởng lạy xin tha
Tay xìu  buông xụi  rơi cung ná
Giọng khản  tàn hơi  hết chọi gà
Thấp thoáng bóng hồng trên phố xá
Thèm mà hổng đủ sức lê ra!
 
C Pham
*Tâm sự ... không biết của ai!! 

THAM

Hẹn nàng vợ nhỏ tối hai ba
Dạo tết mà lo tuổi quá già
Bởi dạ thèm mơ chưa chịu đã...
Vì lòng ham muốn chửa buông tha
Âm thầm theo muội cầm con cá
Lủi thủi bám em xách cặp gà
Buồn tủi phận mình tham lắm ả
Đèo bòng thêm nữa mới sầu ra

clttq 5/11/2011

 Sống an nhàn

Gạt bỏ trong lòng thói bảy ba
Tìm vui lành mạnh tuổi về già
Khôn ham bổng lộc rèn nhân cách
Cố bớt kim tiền tập vị tha
Dẹp thói trăng hoa đừng nhớ phở
Quên luôn ong bướm chớ mong gà
Xóm đường xướng hoạ cùng bằng hữu
Cuộc sống an nhàn sức khoẻ ra

Vancali 11.5.11


KHÓ BẢO GIÀ

Mới là năm chục cộng băm ba
Xuân vẫn còn tươi khó bảo già
Mặc kệ kẻ làm thơ ghẹo phá
Nắm đầu đứa bịa chuyện không tha
Cơm ngày hai bữa thơm mùi cá
Ngủ tối tám giờ đợi tiếng gà
Ra phố nhởn nhơ ngồi quán xá
Chuyện đời trong đục cứ bàn ra !
Lá chờ rơi 05/11/11

vancali96 06.11.2011 10:07:46 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ bảy, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....
Chúc huynh Thanh Huy tối thứ bảy an vui...

Bùa
linh

Nghe đồn thầy pháp có bùa linh
Chồng bỏ chồng chê thỉnh ngãi tình
Chị Tám vui mừng cầu bát quái
Cô Tư hớn hở cúng tàng kinh
Sau nhà tại cửa gươm trừ quỷ
Trước cổng ngay rào kiếng chiếu tinh
Đợi mãi bóng người không trở lại
Bèn sang vật Lão đến bầm mình !

Vancali11.5.11

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 10:14:47 bởi vancali96 >
TTH 06.11.2011 10:36:55 (permalink)
0
Vịnh... con chuột

Thích giỡn trên kèo sống dưới hang
Đêm hay quậy phá chạy từng đàn
Đen ngòm ghẻ chốc loài sơn dã
Xám xịt tanh rình giống thú hoang
Huỷ hoại hoa mầu nơi sóc thượng
Lan truyền dịch tả khắp thôn làng
Mười hai con giáp tên đầu bảng
Gặp phải cô mèo... thịt nát tan

Vancali 11.5.11



GIỖ CHA MÈO

Mèo vào xó bếp chuột vào hang
Mèo chỉ đơn thân chuột một đàn
Mèo được chủ cưng như quý tử
Chuột về căn cứ giữa đồng hoang
Mèo ăn vụng trộm quanh hàng xóm
Chuột đớp công khai giữa chợ làng
Chuột giỗ cha mèo mua mắm muối*
Nên cần đi lúc chợ chưa tan.
Lá chờ rơi 06/11/11

* con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo !


Vịnh Con Còng

Mắt tròn càng cứng sống bằng hang
Thân nhỏ sớm hôm tụ có đàn
Sóng vỗ không nao ưa tắm mát
Mưa dầm chẳng sợ cứ đi hoang
Ham chơi chỉ biết bò trên cát
Vui sống nào hay nghĩ đến làng
Đâu thiết tiền tài tranh địa vị
Mặc đời thay đổi hợp rồi tan

Thanh Huy
Rdinh 06.11.2011 18:41:51 (permalink)
0
Vịnh... con chuột

Thích giỡn trên kèo sống dưới hang
Đêm hay quậy phá chạy từng đàn
Đen ngòm ghẻ chốc loài sơn dã
Xám xịt tanh rình giống thú hoang
Huỷ hoại hoa mầu nơi sóc thượng
Lan truyền dịch tả khắp thôn làng
Mười hai con giáp tên đầu bảng
Gặp phải cô mèo... thịt nát tan

Vancali 11.5.11



GIỖ CHA MÈO

Mèo vào xó bếp chuột vào hang
Mèo chỉ đơn thân chuột một đàn
Mèo được chủ cưng như quý tử
Chuột về căn cứ giữa đồng hoang
Mèo ăn vụng trộm quanh hàng xóm
Chuột đớp công khai giữa chợ làng
Chuột giỗ cha mèo mua mắm muối*
Nên cần đi lúc chợ chưa tan.
Lá chờ rơi 06/11/11

* con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo !


Vịnh Con Còng

Mắt tròn càng cứng sống bằng hang
Thân nhỏ sớm hôm tụ có đàn
Sóng vỗ không nao ưa tắm mát
Mưa dầm chẳng sợ cứ đi hoang
Ham chơi chỉ biết bò trên cát
Vui sống nào hay nghĩ đến làng
Đâu thiết tiền tài tranh địa vị
Mặc đời thay đổi hợp rồi tan

Thanh Huy
 
 
CHUỘT  NHÀ
 
Chuột nhà ít sống ở trong hang
Lác-đác vài con nào có đàn
Vẫn sống trong nhà không ở bụi
Chui luồn gầm xó chẳng đi hoang
Đôi khi mèo rượt sang hàng xóm
Lắm lúc người săn chạy khắp làng
Mèo rượt không nhanh chân sẽ chết
Người săn hang ổ phải đành tan !
 
R Đinh
TTH 06.11.2011 20:50:19 (permalink)
0
Cuối tuần, xin chúc gia đình và mọi người trong Thư Quán được mạnh, vui vẻ, và
xin mời các thi hữu hoạ cho vui.

Tình Vu Vơ

Gặp mặt biết rồi tay vẫy ngơ
Lời sầu ý đoạn viết trang thơ
Câu hò li biệt thương dang dở
Tiếng khóc bi ai trách hững hờ
Cứ mãi theo người ôm mối gở
Sao hoài thả mộng dệt tình vơ
Đêm nghe ếch nhái kêu than thở
Tưởng tiếng mình kêu kẻ khuất mờ

Thanh Huy



BÓNG ĐÊM MỜ !

Nghe lời con trẻ hát ngu ngơ

Trong bóng chiều lên rộn ý thơ
Những trách ai kia còn dại nhớ
Luống lo đường nọ chỉ thương hờ
Vui chi phần số chia duyên nợ
Tức bấy cơn buồn đến vẩn vơ
Mỏi mắt trông xa tình nghẹn thở
Buồn lên tô đậm bóng đêm mờ !
Lá chờ rơi 05/11/11


TIỄN BƯỚC THU ĐI

Tiễn bước người đi dạ ngẩn-ngơ

Vương sầu ghi lại một vần thơ
Người về chốn ấy còn lưu-luyến ?
Ta nhớ tình ai chẳng nhớ hờ
Giữa chốn vô-thường đời lạc-lõng
Trong miền hữu-hoại tình bơ-vơ
Vàng Thu mấy nẻo ai còn nhớ
Nay đã vời xa bóng khuất mờ

R Đinh


Quen Nhau

Quen nhau quý trọng lẽ nào ngơ
Gặp hỏi vui vầy xướng hoạ thơ
Nợ trả ơn đền luôn hớn hở
Tình xây nghĩa giữ chẳng ơ hờ
Nói năng dịu xóa điều xui gở
Ăn ở hiền xua chuyện bá vơ
Đời có bao lâu lo lắng hở
Tu thân tích đức khỏi tâm mờ

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2021 12:46:01 bởi TTH >
vancali96 06.11.2011 22:28:34 (permalink)
0
 

Cuối tuần, xin chúc gia đình và mọi người trong Thư Quán được mạnh, vui vẻ, và
xin mời các thi hữu hoạ cho vui.

TÌNH VU VƠ

Gặp gỡ quen rồi tay vẫy ngơ
Chữ sầu ý đoạn viết trang thơ
Dòng sông ly biệt ngăn thương nhớ
Tiếng khóc bi ai trách hững hờ
Cứ mãi theo người ôm mối nợ
Sao hoài thả mộng dệt tình vơ
Đêm nghe ếch nhái kêu than thở
Tưởng tiếng mình kêu kẻ khuất mờ

Thanh Huy



BÓNG ĐÊM MỜ !

Nghe lời con trẻ hát ngu ngơ

Trong bóng chiều lên rộn ý thơ
Những trách ai kia còn dại nhớ
Luống lo đường nọ chỉ thương hờ
Vui chi phần số chia duyên nợ
Tức bấy cơn buồn đến vẩn vơ
Mỏi mắt trông xa tình nghẹn thở
Buồn lên tô đậm bóng đêm mờ !
Lá chờ rơi 05/11/11


TIỄN BƯỚC THU ĐI

Tiễn bước người đi dạ ngẩn-ngơ

Vương sầu ghi lại một vần thơ
Người về chốn ấy còn lưu-luyến ?
Ta nhớ tình ai chẳng nhớ hờ
Giữa chốn vô-thường đời lạc-lõng
Trong miền hữu-hoại tình bơ-vơ
Vàng Thu mấy nẻo ai còn nhớ
Nay đã vời xa bóng khuất mờ

R Đinh


Quen Nhau

Quen nhau thương lắm lẽ nào ngơ
Gặp gỡ vui vầy xướng hoạ thơ
Nợ trả ơn đền luôn hớn hở
Tình xây nghĩa trọng chẳng ơ hờ
Nói năng dịu tránh điều xui gở
Ăn ở hiền xua chuyện bá vơ
Đời có bao lâu lo lắng hở
Tu thân tích đức khỏi tâm mờ


Thanh Huy

 Tình ảo

Giao tình năm tháng dể gì ngơ
Quí bạn tâm đầu gởi tứ thơ
Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
Người nơi đất Á dệt duyên hờ
Để cho gác vắng sầu trăn trở
Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ

Vancali 11.6.11

Chúc quí huynh tỷ luôn an vui mạnh khoẻ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2011 03:22:17 bởi vancali96 >
vancali96 07.11.2011 11:59:56 (permalink)
0

BIỂN VẮNG


Mưa rớt làm chi lắm giọt buồn
Cho lòng đắng đót lệ sầu tuôn
Cồn cào tựa cửa trông tin nhạn
Da diết dòm song ngó cánh chuồn
Vừa mới hôm nào cùng dệt mộng
Đã quên ngày ấy hẹn khơi nguồn
Bài thơ lưu bút còn dang dở
Biển vội hoang vu đợt sóng cuồn

Liên Hương


Mưa buồn

Ngoài hiên tí tách giọt mưa buồn
Giá lạnh se lòng khiến lệ tuôn
Khắc khoải tâm hồn chờ cánh nhạn
Bâng khuâng ánh mắt gọi thân chuồn
Thương hoài ngày ấy bên đồi vắng
Nhớ mãi hôm nao chốn suối nguồn
Kỷ vật còn đây người vạn lý
Cho tim thổn thức mấu dâng cuồn

Vancali 11.6.11

Chúc huynh Thanh Huy ngày vui , nhớ đi chùa gọi em đi với..
..
TTH 07.11.2011 15:53:19 (permalink)
0
BIỂN VẮNG

Mưa rớt làm chi lắm giọt buồn
Cho lòng đắng đót lệ sầu tuôn
Cồn cào tựa cửa trông tin nhạn
Da diết dòm song ngó cánh chuồn
Vừa mới hôm nào cùng dệt mộng
Đã quên ngày ấy hẹn khơi nguồn
Bài thơ lưu bút còn dang dở
Biển vội hoang vu đợt sóng cuồn

Liên Hương

Mưa buồn

Ngoài hiên tí tách giọt mưa buồn
Giá lạnh se lòng khiến lệ tuôn
Khắc khoải tâm hồn chờ cánh nhạn
Bâng khuâng ánh mắt gọi thân chuồn
Thương hoài ngày ấy bên đồi vắng
Nhớ mãi hôm nao chốn suối nguồn
Kỷ vật còn đây người vạn lý
Cho tim thổn thức mấu dâng cuồn

Vancali 11.6.11


Tình Biệt

Mưa rớt mưa giăng giọt đắng buồn
Trong lòng thiếu nữ lệ thầm tuôn
Người đi biền biệt tìm hoa mộng
Kẻ đứng bơ vơ ngóng bóng chuồn
Giong ruổi đường trần chia vạn hướng
Đắm say ngõ ái khởi chung nguồn
Thiên đường tình hứa còn chi hỡi
Chỉ ảo hư rơi giữa gió cuồn

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2011 21:26:28 bởi TTH >
vancali96 08.11.2011 08:02:22 (permalink)
0
 

Hôm nay tối thứ bảy, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....

Bùa linh

Nghe đồn thầy pháp có bùa linh
Chồng bỏ chồng chê thỉnh ngãi tình
Chị Tám vui mừng cầu bát quái
Cô Tư hớn hở cúng tàng kinh
Sau nhà tại cửa gươm trừ quỷ
Trước cổng ngay rào kiếng chiếu tinh
Đợi mãi bóng người không trở lại
Bèn sang vật Lão đến bầm mình !

Vancali11.5.11


 
THị MẦU


Thiên hạ đồn rằng chốn rất linh
Muộn duyên cô tới khấn cầu tình
Thiền đường một chú ngồi khua mõ
Tàng viện hai thầy đứng ngó kinh
Chết nỗi người đâu như ảnh đế
Khổ đời kẻ nọ giống minh tinh
Thầm trông trộm ngắm rồi đâm tiếc
Cô quyết ra tay giải phận mình

Liên Hương

Hì hì, Vân ơi, có lên chùa nhớ kiếm chùa sư nữ đề phòng nổi " lòng tà " nha


Hôm qua em nhờ ông thầy này ếm bùa nhưng gặp phải ông....

Thầy pháp...dõm

Thiên thần địa tạng án phong linh

Niệm chú múa nhan rất nhiệt tình
Trợn mắt quăng bùa tung bát quái
Phùng mang bắt ấn đốt tràng kinh
Lúc thì ọ oẹ hồn ma nữ
Khi lại thều thào tiếng quỷ tinh
Sợ hãi pháp sư vùng bỏ chạy
Trặc chân té ngã bị sưng mình

Vancali 11.7.11


Chúc huyng Thanh Huy ngày đầu tuần an vui...
Liên Hương 08.11.2011 10:46:04 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

BIỂN VẮNG

Mưa rớt làm chi lắm giọt buồn
Cho lòng đắng đót lệ sầu tuôn
Cồn cào tựa cửa trông tin nhạn
Da diết dòm song ngó cánh chuồn
Vừa mới hôm nào cùng dệt mộng
Đã quên ngày ấy hẹn khơi nguồn
Bài thơ lưu bút còn dang dở
Biển vội hoang vu đợt sóng cuồn

Liên Hương

Mưa buồn

Ngoài hiên tí tách giọt mưa buồn
Giá lạnh se lòng khiến lệ tuôn
Khắc khoải tâm hồn chờ cánh nhạn
Bâng khuâng ánh mắt gọi thân chuồn
Thương hoài ngày ấy bên đồi vắng
Nhớ mãi hôm nao chốn suối nguồn
Kỷ vật còn đây người vạn lý
Cho tim thổn thức mấu dâng cuồn

Vancali 11.6.11


Tình Biệt

Mưa rớt mưa giăng giọt đắng buồn
Trong lòng thiếu nữ lệ thầm tuôn
Người đi biền biệt tìm hoa mộng
Kẻ đứng bơ vơ ngóng bóng chuồn
Giong ruổi đường trần chia vạn hướng
Đắm say ngõ ái khởi chung nguồn
Thiên đường tình hứa còn chi hỡi
Chỉ ảo hư rơi giữa gió cuồn

Thanh Huy


BẾN ĐỢI


Ngồi trông trăng khuyết ẩn mây buồn
Tấc dạ cồn cào tựa thác tuôn
Hương lửa chưa nồng duyên cò vạc
Tro than đã nguội phận chuồn chuồn
Cuộc đời ảo vọng đau cây cỏ
Nhân thế hư vô xót cội nguồn
Vẫn đợi thuyền về neo bến cũ
Dù cho cánh sóng mãi dâng cuồn

Liên Hương

Chúc huynh đầu tuần vui vẻ
TTH 08.11.2011 21:47:59 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ bảy, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....

Bùa linh

Nghe đồn thầy pháp có bùa linh
Chồng bỏ chồng chê thỉnh ngãi tình
Chị Tám vui mừng cầu bát quái
Cô Tư hớn hở cúng tàng kinh
Sau nhà tại cửa gươm trừ quỷ
Trước cổng ngay rào kiếng chiếu tinh
Đợi mãi bóng người không trở lại
Bèn sang vật Lão đến bầm mình !

Vancali11.5.11



 
THị MẦU


Thiên hạ đồn rằng chốn rất linh
Muộn duyên cô tới khấn cầu tình
Thiền đường một chú ngồi khua mõ
Tàng viện hai thầy đứng ngó kinh
Chết nỗi người đâu như ảnh đế
Khổ đời kẻ nọ giống minh tinh
Thầm trông trộm ngắm rồi đâm tiếc
Cô quyết ra tay giải phận mình

Liên Hương

Hì hì, Vân ơi, có lên chùa nhớ kiếm chùa sư nữ đề phòng nổi " lòng tà " nha


Hôm qua em nhờ ông thầy này ếm bùa nhưng gặp phải ông....

Thầy pháp...dõm

Thiên thần địa tạng án phong linh
Niệm chú vung gươm rất nhiệt tình
Trợn mắt quăng bùa tung bát quái
Phùng mang bắt ấn đốt tràng kinh
Lúc thì ọ oẹ hồn ma nữ
Khi lại thều thào tiếng quỷ tinh
Sợ hãi pháp sư vùng bỏ chạy
Trặc chân té ngã bị sưng mình

Vancali 11.7.11


MIỂU LINH

Xưa trong làng có miểu thần linh
Thiếu nữ lên môi đoán sự tình
Mất của gọi hồn kêu trúng đích
Thiếu tình điểm mạng phải cầu kinh
Chân quơ tay vẽ ra bùa mệnh
Miệng quát vải trùm đuổi quỷ tinh
Người đến coi khen cô thánh thiện
Dâng hương đáp lễ tỏ ơn mình

Thanh Huy

TTH 08.11.2011 21:56:29 (permalink)
0
TÌNH ĐI

Về quê tìm lại dấu chân di
Thương nhớ người xưa biết nói gì
Căn gác nằm trơ chờ bóng lại
Hàng cây đứng rủ ngóng tình đi
Câu thơ lưu luyến in ngời mực
Tiếng hát bâng khuâng khóc lỡ thì
Một thuở yêu xanh màu ước vọng
Nay đà phai nhạt chẳng còn chi

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2020 13:18:08 bởi TTH >
C Pham 09.11.2011 03:06:58 (permalink)
0
Bùa linh

Nghe đồn thầy pháp có bùa linh
Chồng bỏ chồng chê thỉnh ngãi tình
Chị Tám vui mừng cầu bát quái
Cô Tư hớn hở cúng tàng kinh
Sau nhà tại cửa gươm trừ quỷ
Trước cổng ngay rào kiếng chiếu tinh
Đợi mãi bóng người không trở lại
Bèn sang vật Lão đến bầm mình !

Vancali11.5.11



 
THị MẦU


Thiên hạ đồn rằng chốn rất linh
Muộn duyên cô tới khấn cầu tình
Thiền đường một chú ngồi khua mõ
Tàng viện hai thầy đứng ngó kinh
Chết nỗi người đâu như ảnh đế
Khổ đời kẻ nọ giống minh tinh
Thầm trông trộm ngắm rồi đâm tiếc
Cô quyết ra tay giải phận mình

Liên Hương

Hì hì, Vân ơi, có lên chùa nhớ kiếm chùa sư nữ đề phòng nổi " lòng tà " nha


Hôm qua em nhờ ông thầy này ếm bùa nhưng gặp phải ông....

Thầy pháp...dõm

Thiên thần địa tạng án phong linh
Niệm chú vung gươm rất nhiệt tình
Trợn mắt quăng bùa tung bát quái
Phùng mang bắt ấn đốt tràng kinh
Lúc thì ọ oẹ hồn ma nữ
Khi lại thều thào tiếng quỷ tinh
Sợ hãi pháp sư vùng bỏ chạy
Trặc chân té ngã bị sưng mình

Vancali 11.7.11


MIỂU LINH

Xưa trong làng có miểu thần linh
Thiếu nữ lên môi đoán sự tình
Mất của gọi hồn kêu trúng đích
Thiếu tình điểm mạng phải cầu kinh
Chân quơ tay vẽ ra bùa mệnh
Miệng quát vải trùm đuổi quỷ tinh
Người đến coi khen cô thánh thiện
Dâng hương đáp lễ tỏ ơn mình

Thanh Huy

Bùa Linh
 
Bùa yểm thầy cho quả thật linh
Cầu yên thân chẳng vướng tơ tình
Hai tờ lận áo không cần vái
Một túm giắt lưng khỏi tụng kinh
Anh nọ bỏ xa thôi gạ gẫm
Cậu kia lánh hẳn hết linh tinh
Cám ơn giấy trắng ba hoa vẽ
Đã giúp cho em hết nhức mình

 
C Pham
vancali96 09.11.2011 08:59:25 (permalink)
0
Ảnh xưa

Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?

Vancali 11.8.11

Chúc  huynh Thanh Huy thứ ba an vui....


TTH 09.11.2011 11:26:30 (permalink)
0
Ảnh xưa

Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?

Vancali 11.8.11

Chúc  huynh Thanh Huy thứ ba an vui....




Thuở Xưa

Áo trắng phượng hồng nhắc thuở xưa
Thơ văn diễn tả mấy cho vừa
Rộn ràng chân nhỏ dìu trong nắng
Nhí nhảnh dáng ngà giỡn dưới mưa
Trang giấy chữ ngời in nghĩa đậm
Câu ca tiếng ấm gợi tình thừa
Vàng son tuổi trẻ đầy hoa bướm
Tô điểm đời vui đả sướng chưa?

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 11:33:30 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 253 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9