 
    
  
    
    
    
        
        
     Nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                      Cóc ngó                  Con cóc trong hang cóc ngó ra         Thấy đời đảo lộn cảnh ta bà         Theo chân vật chất nhân tình rã         Đuổi bước  giàu sang đạo lý sa         Trước mắt hào quang gồm thiệt giả         Sau lưng bóng tối trụ hư ma         Tuỳ duyên ngộ kịp thuyền tâm quá         ghé khúc giang đầu sẽ rũi xa                  Coc tia                       
     Bóng xế     
            
       Tham vàng bỏ ngãi việc sinh ra      
       Mọi thứ điều cho lỗi tại bà     
       Thấy ánh trăng vàng xui cá lặn     
       Nhìn làn má phấn khiến chim sa     
       Hám danh trục lợi mưu tà quái     
       Háo sắc mê tiền chước quỉ ma     
       Xế bóng hồi tâm lòng hướng thiện     
       Vào chùa công quả...mắt nhìn xa     
            
       Vancali 2.4.12   
       
     
  
     
     
   CÓC NHÌN  
     
   Cóc nằm hang động cóc nhìn ra  
   Thấy loạn thế gian cũng bởi bà  
   Ưng cặp bồ non vung nghiệp rã  
   Đòi chơi thuốc lắc nghiện thân sa  
   Tánh tình ngang ngược chai như đá  
   Mặt mũi bần thần héo tựa ma  
   Diệu võ dương oai làm chị cả  
   Chồng rầu con chán muốn rời xa  
     
   Thanh Huy  
             
             		              					              		               
      Chuyện gẫu 
    
   Bởi tánh đa tình lắm chuyện ra 
   Ăn chơi khánh tận đổ thừa bà 
   Cơm nhà an phận tiền tài vững 
   Phở chợ đua đòi sức khỏe sa 
   Cờ bạc bê tha đời xó chợ 
   Rượu chè trác táng sống thân ma 
   Ỷ chân nam tử lời đàm tiếu 
   Đến lúc trời chiều nắng cũng xa 
    
   Vancali 2.4.12 
   
   
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 11:31:29 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  
 Lễ Tình Yêu       
   Ngày lễ Tình Yêu sắp đến rồi  
     Hoa hồng chocolate phải mua thôi  
      Đào tơ vợ trẻ đều hoan hỉ  
    Kép nhí chồng già khỏi ỉ ôi  
    Âu yếm rù rì trao tiếng thở 
    Mặn nồng hôn hít chạm bờ môi 
   Một năm chỉ tốn vài ba chục  
      Được mác hào hoa nhớ cả đời  
     
    Nguyệt Hạ  
     
        
         
                           Sắp đến Lễ Tình Yêu, gởi anh Thanh Huy bài thơ đọc cho vui nè. 
   Chúc anh luôn vui, khoẻ. 
    
   
   
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 12:27:34 bởi Nguyệt Hạ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  duonglam      
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè. 
   
       
    Đêm sầu              Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu       Giăng thêm trống vắng cảnh đêm sầu       Hôm nao sáng tỏ soi bờ suối       Dạo ấy non thề rọi bóng câu       Những ngỡ tình kia là bất diệt       Tin rằng nghĩa nọ sẽ dài lâu       Nay người lỗi nhịp cung đàn ái       Ôm nỗi cô đơn gãy nhịp cầu              Vancali 2.2.12                      
                                LỞ NỬA VẦNG TRĂNG    
       
    Xuân đến làm chi có đợi đâu    
    Gieo thương luyến nhớ gợi thêm sầu    
    Gió trăng ai bán bao nhiêu giá?    
    Mưa nắng ta mua đổi mấy câu    
    Trời hởi xa nàng đêm thỗn thức    
    Đất ơi vắng ấy trắng canh thâu    
    Khi xưa đừng gặp trao ân ái    
    Giờ chẳng dại buồn đẳm lệ sâu   
       
    NGUOITRUONGPHU,02/02/12   
       
           
     
  TẾT THƯỢNG NGUYÊN   
      ---*---   
      Nguyên tiêu chị nguyệt dạo chơi đâu   
      Để cuội chờ lâu vẻ ủ sầu   
      Bên gốc đa già ngồi ngóng đợi   
      Cạnh bời giếng ngọc họa đôi câu   
      Mục đồng xúm lại vui chòng ghẹo   
      Trẻ nhỏ quây quần chọc thật lâu   
      Ngày tết thượng nguyên trăng lại vắng   
      Cuội ngồi ngâm vịnh chắp tay cầu…   
          
      3/2/20   
      Tuyen4512   
    
     
            ĐÂM HƠI                      Vân Cà trốn bạn mải chơi đâu        Để Bác " Chờ rơi " vẻ héo sầu        Nản chí Huy huynh về kéo lưới        Buồn lòng Khiết tỉ bỏ đi câu        Sương Anh hạ giọng khen : còn ít        C Phạm nghiêng mình bảo : cũng lâu        Thầy Tú dời trường về núi ở        Liên Hương gõ mõ tụng kinh cầu               Liên Hương               Lâu quá không đâm hơi, cho LH đâm hơi tí nha Vân                  NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI     
           
      Người đã đi rồi bạt chốn đâu     
      Để đêm đen lạnh thế gian sầu     
      Dấu chân quen thuộc còn in dấu     
      Câu hát ngọt ngào vẫn vọng câu     
      Nghĩ đến ân tình thương áo não     
      Tìm về kỷ niệm nhớ bền lâu     
      Em như chiếc bóng trôi mờ ảo     
      Vội bước sang ngang vỡ chiếc cầu     
           
      Thanh Huy     
       
    Xì hơi              Bao ngày bạn vắng...Tết đi đâu        Nhớ Tỷ Liên-Hương mắt úa sầu       Đến miễu kêu tên quì mấy lạy       Lên chùa đánh trống khấn vài câu       Đầu năm xông đất chờ mòn mỏi       Mùng một lì xì đợi quá lâu       Hy vọng Nhâm-Thìn trang xướng hoạ       Người xưa trở lại ...đốt nhang cầu              Vancali 2.3.12              Chúc quí hynh tỷ thứ sáu cuối từng vui vẻ.               KHÔNG ĐỀ          Liên Hương gỏ mỏ tụng kinh cầu, [thơ Liên Hương…]     Gả Tú lang thang cũng… khá lâu. [Lang thang rượu sớm trà trưa …thơ Tú lang thang]     CPhạm  buồn : đón xuân với miến, [Em đón xuân sang với miến gà…thơ CPhạm]     Sương Anh chê :  rủ bạn về câu… [Hồn cảm thấy vấn vương câu… tình ái…thơ Sương Anh]     Th Huy lên đường đi ca hát [Miệng ngân tiếng hát sướng ôi là…thơ ThHuy]     Bác Lá tình xuân, bất kiến sầu,…[Thơ thới tình xuân...dẫu mấy mươi…thơ bác Lá]    Tỉ Khiết bâng khuâng tìm cõi mộng [Bâng khuâng cõi mộng phút bình yên …thơ ThThanh Khiết]     Van cà ăn Tết ghé về đâu? [Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu ?  thơ Van cali]           Tú lang thang
           KHÔNG ĐỀ          Liên Hương gỏ mỏ tụng kinh cầu, [thơ Liên Hương…]     Gả Tú lang thang cũng… khá lâu. [Lang thang rượu sớm trà trưa …thơ Tú lang thang]     CPhạm  buồn : đón xuân với miến, [Em đón xuân sang với miến gà…thơ CPhạm]     Sương Anh chê :  rủ bạn về câu… [Hồn cảm thấy vấn vương câu… tình ái…thơ Sương Anh]     Th Huy lên đường đi ca hát [Miệng ngân tiếng hát sướng ôi là…thơ ThHuy]     Bác Lá tình xuân, bất kiến sầu,…[Thơ thới tình xuân...dẫu mấy mươi…thơ bác Lá]    Tỉ Khiết bâng khuâng tìm cõi mộng [Bâng khuâng cõi mộng phút bình yên …thơ ThThanh Khiết]     Van cà ăn Tết ghé về đâu? [Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu ?  thơ Van cali]           Tú lang thang                    CHẲNG AI CẦU 
   
  Ăn Tết loanh quanh chẳng đến đâu 
  Được vui nhờ Tết dứt ưu sầu 
  Đi chùa hái lộc vài mươi lá 
  Ghé miễu xin xâm được mấy câu 
  Rằng tiền ai hỏi đừng cho mượn 
  Rằng nợ muốn đòi phải đợi lâu 
  Chơi với đường thi là tốt nhất 
  Họa hay không họa chẳng ai cầu. 
  Lá chờ rơi 05/02/2012
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                               Lễ Tình Yêu       
   Ngày lễ Tình Yêu sắp đến rồi  
     Hoa hồng chocolate phải mua thôi  
      Đào tơ vợ trẻ đều hoan hỉ  
    Kép nhí chồng già khỏi ỉ ôi  
    Âu yếm rù rì trao tiếng thở 
    Mặn nồng hôn hít chạm bờ môi  
   Một năm chỉ tốn vài ba chục  
      Được mác hào hoa nhớ cả đời  
     
   Nguyệt Hạ  
     
   
           
   Xin lỗi em hoạ theo bài cũ thôi để vậy làm kỷ niêm nhen quí huynh tỷ yêu dấu.!!!!!!!!       Valentine's day 
   
  Mới đó Valentine tới rồi 
  Tốn tiền mua sắm vẫn vui thôi ! 
  Hột xoàn trắng xoá lòng chua xót 
  Cẩm thạch xanh lè dạ hỡi ôi 
  Được tiếng hào hoa , quà thiếp gởi 
  Là người lãng mạn , phấn son bôi 
  Bông hồng biểu tượng lời thân ái 
  Lễ tục tình yêu cuộc sống đời 
   
  Vancali 2.5.12 
   
  Cám ơn Nguyệt Hạ ghé thăm cho xem bài Lễ Tình Yêu quá hay , đúng ngày chị em mình. 
 
   
   
 
         
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2012 10:48:42 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  lá chờ rơi    
  Trích đoạn:  duonglam      
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè. 
   
       
    Đêm sầu              Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu       Giăng thêm trống vắng cảnh đêm sầu       Hôm nao sáng tỏ soi bờ suối       Dạo ấy non thề rọi bóng câu       Những ngỡ tình kia là bất diệt       Tin rằng nghĩa nọ sẽ dài lâu       Nay người lỗi nhịp cung đàn ái       Ôm nỗi cô đơn gãy nhịp cầu              Vancali 2.2.12                      
                                LỞ NỬA VẦNG TRĂNG    
       
    Xuân đến làm chi có đợi đâu    
    Gieo thương luyến nhớ gợi thêm sầu    
    Gió trăng ai bán bao nhiêu giá?    
    Mưa nắng ta mua đổi mấy câu    
    Trời hởi xa nàng đêm thỗn thức    
    Đất ơi vắng ấy trắng canh thâu    
    Khi xưa đừng gặp trao ân ái    
    Giờ chẳng dại buồn đẳm lệ sâu   
       
    NGUOITRUONGPHU,02/02/12   
       
           
     
  TẾT THƯỢNG NGUYÊN   
      ---*---   
      Nguyên tiêu chị nguyệt dạo chơi đâu   
      Để cuội chờ lâu vẻ ủ sầu   
      Bên gốc đa già ngồi ngóng đợi   
      Cạnh bời giếng ngọc họa đôi câu   
      Mục đồng xúm lại vui chòng ghẹo   
      Trẻ nhỏ quây quần chọc thật lâu   
      Ngày tết thượng nguyên trăng lại vắng   
      Cuội ngồi ngâm vịnh chắp tay cầu…   
          
      3/2/20   
      Tuyen4512   
    
     
       ĐÂM HƠI          Vân Cà trốn bạn mải chơi đâu    Để Bác " Chờ rơi " vẻ héo sầu    Nản chí Huy huynh về kéo lưới    Buồn lòng Khiết tỉ bỏ đi câu    Sương Anh hạ giọng khen : còn ít    C Phạm nghiêng mình bảo : cũng lâu    Thầy Tú dời trường về núi ở    Liên Hương gõ mõ tụng kinh cầu       Liên Hương       Lâu quá không đâm hơi, cho LH đâm hơi tí nha Vân             NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI                      Người đã đi rồi bạt chốn đâu     
      Để đêm đen lạnh thế gian sầu     
      Dấu chân quen thuộc còn in dấu     
      Câu hát ngọt ngào vẫn vọng câu     
      Nghĩ đến ân tình thương áo não     
      Tìm về kỷ niệm nhớ bền lâu     
      Em như chiếc bóng trôi mờ ảo     
      Vội bước sang ngang vỡ chiếc cầu                
      Thanh Huy       
         Xì hơi      Bao ngày bạn vắng...Tết đi đâu    Nhớ Tỷ Liên-Hương mắt úa sầu   Đến miễu kêu tên quì mấy lạy   Lên chùa đánh trống khấn vài câu   Đầu năm xông đất chờ mòn mỏi   Mùng một lì xì đợi quá lâu   Hy vọng Nhâm-Thìn trang xướng hoạ   Người xưa trở lại ...đốt nhang cầu      Vancali 2.3.12      Chúc quí hynh tỷ thứ sáu cuối từng vui vẻ.       
                                                                                                                                             KHÔNG ĐỀ          Liên Hương gỏ mỏ tụng kinh cầu, [thơ Liên Hương…]     Gả Tú lang thang cũng… khá lâu. [Lang thang rượu sớm trà trưa …thơ Tú lang thang]     CPhạm  buồn : đón xuân với miến, [Em đón xuân sang với miến gà…thơ CPhạm]     Sương Anh chê :  rủ bạn về câu… [Hồn cảm thấy vấn vương câu… tình ái…thơ Sương Anh]     Th Huy lên đường đi ca hát [Miệng ngân tiếng hát sướng ôi là…thơ ThHuy]     Bác Lá tình xuân, bất kiến sầu,…[Thơ thới tình xuân...dẫu mấy mươi…thơ bác Lá]    Tỉ Khiết bâng khuâng tìm cõi mộng [Bâng khuâng cõi mộng phút bình yên …thơ ThThanh Khiết]     Van cà ăn Tết ghé về đâu? [Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu ?  thơ Van cali]           Tú lang thang                    CHẲNG AI CẦU 
   
  Ăn Tết loanh quanh chẳng đến đâu 
  Được vui nhờ Tết dứt ưu sầu 
  Đi chùa hái lộc vài mươi lá 
  Ghé miễu xin xâm được mấy câu 
  Rằng tiền ai hỏi đừng cho mượn 
  Rằng nợ muốn đòi phải đợi lâu 
  Chơi với đường thi là tốt nhất 
  Họa hay không họa chẳng ai cầu. 
  Lá chờ rơi 05/02/2012
    
  Họa Hụt Hơi  
     
   Đầu óc lúc này chả đến đâu  
             Nhìn trăng vơ vẩn thấy thêm sầu  
       Đêm khuya thao thức dò vài chữ  
       Bạch nhật lờ mờ được mấy câu  
       Niêm luật đường thi cân nhắc kỹ  
    Sai vần trật ý chọn tìm lâu  
    Ham vui thơ phú theo không kịp  
       Họa hụt hơi đây vẫn cứ cầu  
     
   Nguyệt Hạ  
   
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  vancali96 
   
                   Lễ Tình Yêu       
   Ngày lễ Tình Yêu sắp đến rồi  
     Hoa hồng chocolate phải mua thôi  
      Đào tơ vợ trẻ đều hoan hỉ  
    Kép nhí chồng già khỏi ỉ ôi  
    Âu yếm rù rì trao tiếng thở 
    Mặn nồng hôn hít chạm bờ môi  
   Một năm chỉ tốn vài ba chục  
      Được mác hào hoa nhớ cả đời  
     
   Nguyệt Hạ  
     
   
           
   Xin lỗi em hoạ theo bài cũ thôi để vậy làm kỷ niêm nhen quí huynh tỷ yêu dấu.!!!!!!!!       Valentine's day 
   
  Mới đó Valentine tới rồi 
  Tốn tiền mua sắm vẫn vui thôi ! 
  Hột xoàn trắng xoá lòng chua xót 
  Cẩm thạch xanh lè dạ hỡi ôi 
  Được tiếng hào hoa , quà thiếp gởi 
  Là người lãng mạn , phấn son bôi 
  Bông hồng biểu tượng lời thân ái 
  Lễ tục tình yêu cuộc sống đời 
   
  Vancali 2.5.12 
   
  Cám ơn Nguyệt Hạ ghé thăm cho xem bài Lễ Tình Yêu quá hay , đúng ngày chị em mình. 
 
   
   
 
         
 
  
      LỜI CHỒNG  
   
   
  Chồng bảo hai ta sắp lão rồi  
  Nhân tình nhân ngãi thế thì thôi  
  hoa hồng giờ đắt mua hơi phí  
  bánh kẹo nay nhiều để dễ ôi  
  chớ dại mà mơ lời chóp lưỡi  
  Xin đừng có mộng ý đầu môi  
  Thân anh đã hiến cho em cả  
  Cũng đủ xài sang sướng một đời  
   
  Liên Hương    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 10:04:29 bởi Liên Hương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Vấn trời   
    
    Mấy chục năm dài muốn nghỉ chơi 
   Dương trần nhiễu sự lắm người ơi 
   Chùa chiền thiện ác đâu còn đấy 
   Đường phố gian tà lại khắp nơi 
   Nhạo báng luân thường xa nghĩa bạn 
   Khinh khi đạo lý phụ ơn đời 
   Đêm về ác mộng đầy yêu quái 
   Biết hỏi ai đây chỉ vấn trời 
    
       Vancali 2.6..12       
       
      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Ngày xuân  
    (Hoạ Đầu Xuân cùa BVT) 
   
   Ngày xuân gió mát đến muôn nhà 
   Lũ bướm bay vờn khắp luống hoa 
   Trước nắng mai vàng khoe cánh sắc 
   Bên đường áo trắng quyện hồn ta 
   Tao đàn cất bút khơi tình dậy 
   Nghệ sĩ buông đàn dệt mộng qua 
   Trẩy hội tưng bừng lan khắp chốn 
   Đầu năm chúc Tết rượu nương đà 
     
    Vancali 2.6.12 
     
    
 
       
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngày xuân       (Hoạ Đầu Xuân cùa BVT)           Ngày xuân gió mát đến muôn nhà      Lũ bướm bay vờn khắp luống hoa      Trước nắng mai vàng khoe cánh sắc      Bên đường áo trắng quyện hồn ta      Tao đàn cất bút khơi tình dậy      Nghệ sĩ buông đàn dệt mộng qua      Trẩy hội tưng bừng lan khắp chốn      Đầu năm chúc Tết rượu nương đà            Vancali 2.6.12             VÀO XUÂN
          VÀO XUÂN 
   
  Vào Xuân lộc phước đến nhà nhà 
  Én liệng bướm vờn nắng trổ hoa 
  Gió thổi cành chao lay sắc lá 
  Vai kề tay nắm gợi tình ta 
  Lứa đôi hạnh phúc hương yêu toả 
  Cuộc sống yên bình bão táp qua 
  Đất Mẹ biển sông xanh vẹn cả 
  Vui thơ phú hoạ xướng vươn đà 
   
  Thanh Huy 
        
             		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 21:35:47 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  TTH 
   
  Ngày xuân       (Hoạ Đầu Xuân cùa BVT)           Ngày xuân gió mát đến muôn nhà      Lũ bướm bay vờn khắp luống hoa      Trước nắng mai vàng khoe cánh sắc      Bên đường áo trắng quyện hồn ta      Tao đàn cất bút khơi tình dậy      Nghệ sĩ buông đàn dệt mộng qua      Trẩy hội tưng bừng lan khắp chốn      Đầu năm chúc Tết rượu nương đà            Vancali 2.6.12             VÀO XUÂN
          VÀO XUÂN 
   
  Vào Xuân lộc phước đến nhà nhà 
  Én liệng bướm vờn nắng trổ hoa 
  Gió thổi cành chao lay sắc lá 
  Vai kề tay nắm gợi tình ta 
  Lứa đôi hạnh phúc hương yêu toả 
  Cuộc sống yên bình bão táp qua 
  Đất Mẹ biển sông xanh vẹn cả 
  Vui thơ phú hoạ xướng vươn đà 
   
  Thanh Huy 
        
             		              					  
  
      Đất Việt Vào Xuân  
   
  Dù Bắc –Trung – Nam cũng một nhà  
  Da vàng máu đỏ thắm cờ hoa  
  Trường Sơn chung dãy liền sông núi  
  Đông Hải mênh mông biển của ta  
  Thuở trước cha ông liều mở cõi  
  Thời nay con cháu quyết thông qua  
  Vào xuân đất nước mừng no ấm  
  Phúc lộc vui chơi giữ vững đà  
   
  Nguoitruongphu,06.02.12 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình Thứ Bảy     
  Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu   
  Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu   
  Tình chưa đổ bến nghe vàng vọt   
  Mộng chửa tàn canh đã hắt hiu   
  Lặng lẽ người về sương gió phủ   
 Bàng hoàng kẻ đến bướm ong reo   
  Đời trong giây phút đời thay đổi   
  Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều    
             Thanh Huy             		   
  
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2019 01:23:50 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       NỤ CƯỜI   
   
  Khóe miệng vểnh lên lộ vẻ cười.  
  Giấu cơn tức giận hả hê cười  
  Trong lòng hậm hực nhe răng nghiến  
  Ngoài mặt hân hoan nhếch mép cười.  
  Ánh mắt liếc ngang như sét đánh.  
  Bờ môi chu nhọn tựa hoa cười.  
  Ghét anh bộ mặt nhơn nhơn đó.  
  Chọc tức người ta với nụ cười.  
  Trần Mạnh Hùng  
  2-6-2012  
 
  Nàng Cười   
     
   Tôi có người yêu tính mắc cười   
   Mổi lần trể hẹn chả chào cười   
   Tâm tư bấn loạn liền xin lỗi   
   Ray rức âu lo cố gượng cười   
   Liếc mắt trông xa lòng bối rối   
   Bờ mi ươn ướt dạ không cười   
   Giận lâu chừng chán anh xin nhé   
   Thứ lổi nha cưng tặng nụ cười.   
     
   Nguoitruongphu,06.02.12  
    LẠI THẤY CƯỜI 
   
  Sự thế ngàn muôn dịp để cười 
  Hân hoan là lúc được vui cười 
  Ai buồn ai tủi hơi đâu hỏi 
  Ta thích ta vui cứ việc cười 
  Bởi dại cười người hôm bữa trước 
  Nay đành chịu xấu để người cười 
  Việc đời vay trả luôn đầy đủ 
  Mới khóc vừa xong lại thấy cười ! 
  Lá chờ rơi 08/02/2012
 
  Cố  cười  
   
    
    Thử nghĩ làm sao có thể cười    
    Để em trễ hẹn, bạn chê cười  
    Một mình cô quạnh nhiều anh nghía  
    Chiếc bóng bơ vơ lắm kẻ cười  
    Mắt đợi mưa sa buồn tóc rối  
    Lòng lo gió lộng héo môi cười  
    Giờ sau mới thấy người đi đến  
    Bớt giận nhìn lên cố gượng cười  
    
    Vancali 2.7.12        
          
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   TÌNH THỨ BẢY  
      
     Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu   
     Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu   
     Tình chưa bến đổ sao vàng vọt   
     Mộng chửa canh tàn đã hắt hiu   
     Lặng lẽ người về sương gió phủ   
     Sum vầy kẻ đến bướm ong reo   
     Đời trong giây phút đời thay đổi   
     Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều!   
      
                Thanh Huy             		         Tình lỡ            Nghiêng ngả bên đường chiếc bóng xiêu    Của người lãng tử khổ vì yêu    Bên bầu rượu cạn hình cong quẹo    Dưới ánh trăng mờ cảnh quạnh hiu    Lất phất cơn mưa lòng giá buốt    Dạt dào tiếng gió lá hờn reo    Lang thang xóm vắng tình vô vọng    Áo bạc phong sương tuổi xế chiều                Vancali 2.7.12 
   
   
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 10:10:27 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  vancali96 
   
       TÌNH THỨ BẢY  
      
     Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu   
     Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu   
     Tình chưa bến đổ sao vàng vọt   
     Mộng chửa canh tàn đã hắt hiu   
     Lặng lẽ người về sương gió phủ   
     Sum vầy kẻ đến bướm ong reo   
     Đời trong giây phút đời thay đổi   
     Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều!   
      
                Thanh Huy             		         Tình lỡ            Nghiêng ngả bên đường chiếc bóng xiêu    Của người lãng tử khổ vì yêu    Bên bầu rượu cạn hình cong quẹo    Dưới ánh trăng mờ cảnh quạnh hiu    Lất phất cơn mưa lòng giá buốt    Dạt dào tiếng gió lá hờn reo    Lang thang xóm vắng tình vô vọng    Áo bạc phong sương tuổi xế chiều                Vancali 2.7.12 
   
   
 
    
  
      Nhớ em nhiều lắm    
  Những mái nhà tranh xế bóng xiêu 
  Đường xưa lối củ hởi em yêu ! 
  Hồn nhiên trở lại nơi tiền thức 
  Kỷ niệm còn đây cảnh hắt hiu    
  Một kẻ chờ ai nao nức gọi 
  Đàn chim nhớ tổ mõi mòn reo 
  Âm thanh chợt đến rồi tan biến 
  Nửa mảnh sầu nghiêng dưới nắng chiều    
  Cá Mặn    
  Cám ơn  hai bạn Thanh Huy va VânCali96 đã  họa những bài thơ hay, rất tiếc CM không thường xuyên ghé VNTQ nên hồi âm trể xin hai bạn thông cảm cho 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  vancali96 
   
       TÌNH THỨ BẢY  
      
     Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu   
     Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu   
     Tình chưa bến đổ sao vàng vọt   
     Mộng chửa canh tàn đã hắt hiu   
     Lặng lẽ người về sương gió phủ   
     Sum vầy kẻ đến bướm ong reo   
     Đời trong giây phút đời thay đổi   
     Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều!   
      
                Thanh Huy             		         Tình lỡ            Nghiêng ngả bên đường chiếc bóng xiêu    Của người lãng tử khổ vì yêu    Bên bầu rượu cạn hình cong quẹo    Dưới ánh trăng mờ cảnh quạnh hiu    Lất phất cơn mưa lòng giá buốt    Dạt dào tiếng gió lá hờn reo    Lang thang xóm vắng tình vô vọng    Áo bạc phong sương tuổi xế chiều                Vancali 2.7.12 
   
   
 
    
  
      QUÁN VẮNG  
   
   
  Quán lạnh vườn hoang bóng ngả xiêu  
  Không người , vắng cả áng thơ yêu  
  Lòng buồn khách tới thăm - xui xẻo  
  Dạ nhớ trò về viếng - hẩm hiu  
  Cửa khép bên thềm phơi nắng rọi  
  Gió lùa sau vách vọng thông reo  
  Bao giờ trở lại ngày xưa ấy  
  Cho đỡ cô đơn cảnh cuối chiều  
   
  Liên Hương    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: