 
    
  
    
    
    
        
        
     Nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Tình Thứ Bảy          Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu      Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu      Tình chưa đổ bến nghe vàng vọt      Mộng chửa tàn canh đã hắt hiu      Lặng lẽ người về sương gió phủ    Bàng hoàng kẻ đến bướm ong reo      Đời trong giây phút đời thay đổi      Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều          Thanh Huy           Tình lỡ          Nghiêng ngả bên đường chiếc bóng xiêu     Của người lãng tử khổ vì yêu     Bên bầu rượu cạn hình cong quẹo     Dưới ánh trăng mờ cảnh quạnh hiu     Lất phất cơn mưa lòng giá buốt     Dạt dào tiếng gió lá hờn reo     Lang thang xóm vắng tình vô vọng     Áo bạc phong sương tuổi xế chiều          Vancali 2.7.12            Nhớ em nhiều lắm
           Nhớ em nhiều lắm  
   
  Những mái nhà tranh xế bóng xiêu  
  Đường xưa lối cũ hỡi em yêu!  
  Hồn nhiên trở lại nơi tiền thức  
  Kỷ niệm còn đây cảnh hắt hiu  
   
  Một kẻ chờ ai nao nức gọi  
  Đàn chim nhớ tổ mỏi mòn reo  
  Âm thanh chợt đến rồi tan biến  
  Nửa mảnh sầu nghiêng dưới bóng chiều  
   
  Cá Mặn  
    
       QUÁN VẮNG           Quán lạnh vườn hoang bóng ngả xiêu      Không người , vắng cả áng thơ yêu      Lòng buồn khách tới thăm - xui xẻo      Dạ nhớ trò về viếng - hẩm hiu      Cửa khép bên thềm phơi nắng rọi      Gió lùa sau vách vọng thông reo      Bao giờ trở lại ngày xưa ấy      Cho đỡ cô đơn cảnh cuối chiều           Liên Hương  
   
   
  Cốc Liêu xiêu 
   
  Xuân về người vắng cốc liêu xiêu  
  Rượu biết cùng ai cụng tỏ yêu  
  Nghiên lạnh thơ cau lời quạnh héo  
  Lòng đau mộng vỡ cảnh buồn hiu  
 Ngã nghiêng đời đó còn trôi nổi 
  Lưu luyến tình đây cứ gọi reo  
  Quen thuộc bóng hình xa vợi vợi  
  Thân thương kỷ niệm gợi bao chiều  
   
  Thanh Huy  
    
   
   
           
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2019 01:40:27 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 07:41:54 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Hôm nay thứ nam rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ wem vui nè.     
  Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui.
 Tình muộn
       Tình muộn  
   
  Quẻ bói năm nay sẽ có chồng     
  Sao còn phải chịu kiếp nằm không     
  Nhìn mây một bóng đan thơ mộng     
  Đón nguyệt riêng mình mỏi mắt trông     
  Khẽ ước người trao lời mật ngọt     
  Thầm mơ kẻ dệt áng tơ hồng     
  Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn thảm     
  Gác vắng đêm dài dạ nhớ mong     
   
  Vancali 2.9.12  
   
   
    CHẲNG ĐỢI MONG
          CHẲNG ĐỢI MONG   
   
  Quí giá gì đâu một đấng chồng   
  Suốt ngày bắt nạt chẳng thà không   
  Một thân tối ngủ giường thêm rộng   
  Không bạn đêm nằm mắt khỏi trông   
  Khỏi gửi ghét vui trên lá thắm   
  Khỏi trao thương nhớ với chim hồng   
  Tự do đi lại như làn gió   
  Chẳng chút buộc ràng chẳng đợi mong.   
   
  Lá chờ rơi 10/02/2012   
   
   
  DUYÊN MUỘN   
   
  Thầy bói kêu em số muộn chồng   
  Quá niên bốn chục vẫn phòng không   
  Ngày qua tháng lại ông bà giục   
  Đông tới xuân về bác mẹ trông   
  Hoa muộn phai rồi thời má đỏ   
  Hương khô nhạt hết thuở môi hồng   
  Cầu duyên mấy bận xin bà Nguyệt   
  Quẻ phán chưa thành, chớ vội mong   
   
  Liên Hương   
    
   
  TÌNH LỠ   
   
  Em đẹp xinh sao chửa lấy chồng   
  Tết về phòng chiếc có buồn không   
  Phải chờ chàng bảnh nên ngày ngóng   
  Hay đợi mối giàu để tháng trông   
  Hời hợt xuân đi phai má thắm   
  Vắng tanh tin đến nhạt môi hồng   
  Duyên đời con gái qua mau chóng   
  Lỡ vận lỡ thì mộng hết mong   
   
  Thanh Huy   
     
   
  
  
        
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2013 11:59:39 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  TTH 
   
     
             		              					              		               
   
  
      KÉN  
   
   
  Đâu phải em đây mải kén chồng  
  Nhà nghèo đất chật với tiền không  
  Chàng kia hỏi kỹ rồi từ biệt  
  Ông nọ canh hoài bảo chớ trông  
  Chẳng mộng giàu sang se chỉ thắm  
  Nào mơ khá giả kết khăn hồng  
  Tơ duyên ước gặp người hiền đức  
  Giản dị chân thành thoả dạ mong  
   
  Liên Hương    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 15:36:56 bởi Liên Hương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hôm nay thứ nam rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ wem vui nè.       
  Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui.
 Tình muộn
            Tình muộn  
   
  Quẻ bói năm nay sẽ có chồng       
  Sao còn phải chịu kiếp nằm không       
  Nhìn mây một bóng đan thơ mộng       
  Đón nguyệt riêng mình mỏi mắt trông       
  Khẽ ước người trao lời mật ngọt       
  Thầm mơ kẻ dệt áng tơ hồng       
  Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn thảm       
  Gác vắng đêm dài dạ nhớ mong       
   
  Vancali 2.9.12  
   
   
    CHẲNG ĐỢI MONG
          CHẲNG ĐỢI MONG     
   
  Quí giá gì đâu một đấng chồng     
  Suốt ngày bắt nạt chẳng thà không     
  Một thân tối ngủ giường thêm rộng     
  Không bạn đêm nằm mắt khỏi trông     
  Khỏi gửi ghét vui trên lá thắm     
  Khỏi trao thương nhớ với chim hồng     
  Tự do đi lại như làn gió     
  Chẳng chút buộc ràng chẳng đợi mong.     
   
  Lá chờ rơi 10/02/2012     
   
   
  DUYÊN MUỘN     
   
  Thầy bói kêu em số muộn chồng     
  Quá niên bốn chục vẫn phòng không     
  Ngày qua tháng lại ông bà giục     
  Đông tới xuân về bác mẹ trông     
  Hoa muộn phai rồi thời má đỏ     
  Hương khô nhạt hết thuở môi hồng     
  Cầu duyên mấy bận xin bà Nguyệt     
  Quẻ phán chưa thành, chớ vội mong     
   
  Liên Hương     
    
   
  Tình Lỡ 
   
  Em đẹp xinh sao chửa lấy chồng     
  Tết về phòng chiếc có buồn không     
  Phải chờ chàng bảnh nên ngày ngóng     
  Hay đợi mối giàu để tháng trông     
  Hời hợt xuân đi phai má thắm     
  Vắng tanh tin đến nhạt tình hồng     
  Duyên đời con gái qua mau chóng     
  Lỡ vận lỡ thì mộng hết mong     
   
  Thanh Huy     
     
   
  
   
       
   
  KÉN   
     
  Đâu phải em đây mải kén chồng   
   Nhà nghèo đất chật với tiền không   
   Chàng kia hỏi kỹ rồi từ biệt   
   Ông nọ canh hoài bảo chớ trông   
   Chẳng mộng giàu sang se chỉ thắm   
   Nào mơ khá giả kết khăn hồng   
   Tơ duyên ước gặp người hiền đức   
   Giản dị chân thành thoả dạ mong   
     
   Liên Hương       
   
   
  Định Mệnh  
   
  Đâu muốn là nên vợ với chồng   
  Tin vào định mệnh mấy ai không  
  Đắm say sắc khiến lòng nôn nóng   
  Tiếc nuối tình thêm dạ ngóng trông   
  Thôi để ông Trời xe chỉ đỏ   
  Cứ trao bà Nguyệt kết duyên hồng   
  Có khi hên gặp người trong mộng   
  Hạnh phúc sống đời thoả ước mong   
   
  Thanh Huy   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2019 01:46:21 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              27   Quê hương...   
       
         
       
       
      Chiều mưa qua gió Hoàng sa lạnh,   
      Tráng sĩ ngồi nghe buốt lạnh lòng.   
      Kiếm gỏ sao khuya chờ biển tạnh,   
      Gươm mài núi khuyết đợi trăng trong.   
      Vua Hùng dựng nước ngàn năm trước,   
      Dân Việt chung xây một chữ đồng,   
      Hẹn quyết ngày mai thề lấy lại,   
      Tấc vàng tất đất của cha ông…    
         
    Tú lang thang  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 12:42:05 bởi duonglam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          
             		              					              		                            KÉN              Đâu phải em đây mải kén chồng        Nhà nghèo đất chật với tiền không        Chàng kia hỏi kỹ rồi từ biệt        Ông nọ canh hoài bảo chớ trông        Chẳng mộng giàu sang se chỉ thắm        Nào mơ khá giả kết khăn hồng        Tơ duyên ước gặp người hiền đức        Giản dị chân thành thoả dạ mong               Liên Hương                		                             ĐỊNH MỆNH  
     
   Đâu muốn là nên vợ với chồng  
   Tin vào định mệnh mấy ai không?  
   Đắm say sắc khiến lòng nôn nóng  
   Tiếc nuối tình thêm dạ ngóng trông  
   Thôi để ông Trời xe mối thắm  
   Cứ trao bà Nguyệt kết duyên hồng  
   Có khi hên gặp người trong mộng  
   Hạnh phúc sống đời thoả ước mong  
     
   Thanh Huy  
   
  Số hẩm 
    
   Cũng muốn như ai được tấm chồng 
   Nhưng đời bạc phước hỏi buồn không ? 
   Quen người lãng tử vui lòng đợi 
   Nhớ bạn tao đàn mỏi mắt trông 
   Tháng lại luôn chờ tin mộng thắm 
   Ngày qua chẳng thấy cánh thư hồng 
   Cho tim héo hắt duyên sầu muộn 
   Nguyệt Lão vô tình mặc kẻ mong 
    
   Vancali 2.10.12 
   Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui.
 Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui. 
                    		              					          
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH THỨ BẢY                     Thứ Bảy trời buồn vạt nắng xiêu            Nhìn hoàng hôn đỏ nhớ em yêu            Tình chưa đổ bến sao vàng vọt            Mộng chửa tàn canh đã hắt hiu            Lặng lẽ người về sương gió phủ            Sum vầy kẻ đến bướm ong reo            Đời trong giây phút đời thay đổi            Ai bỏ duyên tôi giữa chợ chiều!                                 Thanh Huy             		                      Tình lỡ                    Nghiêng ngả bên đường chiếc bóng xiêu        Của người lãng tử khổ vì yêu        Bên bầu rượu cạn hình cong quẹo        Dưới ánh trăng mờ cảnh quạnh hiu        Lất phất cơn mưa lòng giá buốt        Dạt dào tiếng gió lá hờn reo        Lang thang xóm vắng tình vô vọng        Áo bạc phong sương tuổi xế chiều                        Vancali 2.7.12               Nhớ em nhiều lắm          Những mái nhà tranh xế bóng xiêu     Đường xưa lối cũ hỡi em yêu!     Hồn nhiên trở lại nơi tiền thức     Kỷ niệm còn đây cảnh hắt hiu          Một kẻ chờ ai nao nức gọi     Đàn chim nhớ tổ mỏi mòn reo     Âm thanh chợt đến rồi tan biến     Nửa mảnh sầu nghiêng dưới bóng chiều          Cá Mặn                  QUÁN VẮNG               Quán lạnh vườn hoang bóng ngả xiêu        Không người , vắng cả áng thơ yêu        Lòng buồn khách tới thăm - xui xẻo        Dạ nhớ trò về viếng - hẩm hiu        Cửa khép bên thềm phơi nắng rọi        Gió lùa sau vách vọng thông reo        Bao giờ trở lại ngày xưa ấy        Cho đỡ cô đơn cảnh cuối chiều               Liên Hương               CỐC LIÊU XIÊU          Xuân về người vắng cốc liêu xiêu     Rượu biết cùng ai cụng tỏ yêu     Nghiên lạnh thơ vơi lời quạnh héo     Lòng đau mộng vỡ cảnh buồn hiu     Thăng trầm đời đó còn trôi nổi?     Lưu luyến tình đây cứ gọi reo     Quen thuộc bóng hình xa vợi vợi     Thân thương kỷ niệm gợi bao chiều          Thanh Huy          TÂM SỰ
                Nhớ em nhiều lắm          Những mái nhà tranh xế bóng xiêu     Đường xưa lối cũ hỡi em yêu!     Hồn nhiên trở lại nơi tiền thức     Kỷ niệm còn đây cảnh hắt hiu          Một kẻ chờ ai nao nức gọi     Đàn chim nhớ tổ mỏi mòn reo     Âm thanh chợt đến rồi tan biến     Nửa mảnh sầu nghiêng dưới bóng chiều          Cá Mặn                  QUÁN VẮNG               Quán lạnh vườn hoang bóng ngả xiêu        Không người , vắng cả áng thơ yêu        Lòng buồn khách tới thăm - xui xẻo        Dạ nhớ trò về viếng - hẩm hiu        Cửa khép bên thềm phơi nắng rọi        Gió lùa sau vách vọng thông reo        Bao giờ trở lại ngày xưa ấy        Cho đỡ cô đơn cảnh cuối chiều               Liên Hương               CỐC LIÊU XIÊU          Xuân về người vắng cốc liêu xiêu     Rượu biết cùng ai cụng tỏ yêu     Nghiên lạnh thơ vơi lời quạnh héo     Lòng đau mộng vỡ cảnh buồn hiu     Thăng trầm đời đó còn trôi nổi?     Lưu luyến tình đây cứ gọi reo     Quen thuộc bóng hình xa vợi vợi     Thân thương kỷ niệm gợi bao chiều          Thanh Huy          TÂM SỰ 
   
  Vàng võ nắng tàn chiếu vách xiêu 
  Mơ màng bóng dáng của tình yêu 
  Sum vầy hạnh phúc đời đôi lứa 
  Đứt gánh nửa chừng số hẩm hiu 
  Rọi bóng trông nghiêng đơn độc thán 
  Đồng sàng dị mộng tủi hờn reo 
  Chôn sâu dấu ái niềm tâm sự 
  Nhắn gởi cùng ai mỗi sớm chiều 
   
  Nguyệt Hạ 
      
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  vancali96      
                        
              		              					              		                                 KÉN              Đâu phải em đây mải kén chồng        Nhà nghèo đất chật với tiền không        Chàng kia hỏi kỹ rồi từ biệt        Ông nọ canh hoài bảo chớ trông        Chẳng mộng giàu sang se chỉ thắm        Nào mơ khá giả kết khăn hồng        Tơ duyên ước gặp người hiền đức        Giản dị chân thành thoả dạ mong               Liên Hương                		                             ĐỊNH MỆNH  
     
   Đâu muốn là nên vợ với chồng  
   Tin vào định mệnh mấy ai không?  
   Đắm say sắc khiến lòng nôn nóng  
   Tiếc nuối tình thêm dạ ngóng trông  
   Thôi để ông Trời xe mối thắm  
   Cứ trao bà Nguyệt kết duyên hồng  
   Có khi hên gặp người trong mộng  
   Hạnh phúc sống đời thoả ước mong  
     
   Thanh Huy  
   
  Số hẩm 
     
    Cũng muốn như ai được tấm chồng 
    Nhưng đời bạc phước hỏi buồn không ? 
    Quen người lãng tử vui lòng đợi 
    Nhớ bạn tao đàn mỏi mắt trông 
    Tháng lại luôn chờ tin mộng thắm 
    Ngày qua chẳng thấy cánh thư hồng 
    Cho tim héo hắt duyên sầu muộn 
    Nguyệt Lão vô tình mặc kẻ mong 
     
    Vancali 2.10.12 
   Chúc Bác Lá cuối tuần an vui.
 Chúc Bác Lá cuối tuần an vui. 
                        		              					                      
       
    
         ĐI ĐÂU CŨNG BỊ … 
   
  Đi đâu cũng bị bắt làm chồng* 
  Cái khổ này ai có thấu không ? 
  Bà ngoắt thời ông riu ríu lại 
  Bà chê thời cụ thẩn thờ trông 
  Xưa sao trăm lá trôi dòng thắm 
  Giờ chẳng một tơ nối chỉ hồng 
  Sung sướng thay đàn bà tốt số 
  Thương thời cho gặp ghét cho mong ! 
  Lá chờ rơi 11/02/2012
      *lục bát tếu liên hoàn : 
   
  Đau đớn thay phận đàn ông 
  Đi đâu cũng bị làm chồng người ta 
  Sung sướng thay phận đàn bà 
  Đi đâu cũng được người ta làm chồng ! 
  Đau đớn thay phận đàn ông … 
  v.v. liên hoàn ngâm tiếp mãi đến mệt nghỉ !    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  
                        
              		              					              		                                 KÉN              Đâu phải em đây mải kén chồng        Nhà nghèo đất chật với tiền không        Chàng kia hỏi kỹ rồi từ biệt        Ông nọ canh hoài bảo chớ trông        Chẳng mộng giàu sang se chỉ thắm        Nào mơ khá giả kết khăn hồng        Tơ duyên ước gặp người hiền đức        Giản dị chân thành thoả dạ mong               Liên Hương                		                             ĐỊNH MỆNH  
     
   Đâu muốn là nên vợ với chồng  
   Tin vào định mệnh mấy ai không?  
   Đắm say sắc khiến lòng nôn nóng  
   Tiếc nuối tình thêm dạ ngóng trông  
   Thôi để ông Trời xe mối thắm  
   Cứ trao bà Nguyệt kết duyên hồng  
   Có khi hên gặp người trong mộng  
   Hạnh phúc sống đời thoả ước mong  
     
   Thanh Huy  
   
  Số hẩm 
     
    Cũng muốn như ai được tấm chồng 
    Nhưng đời bạc phước hỏi buồn không ? 
    Quen người lãng tử vui lòng đợi 
    Nhớ bạn tao đàn mỏi mắt trông 
    Tháng lại luôn chờ tin mộng thắm 
    Ngày qua chẳng thấy cánh thư hồng 
    Cho tim héo hắt duyên sầu muộn 
    Nguyệt Lão vô tình mặc kẻ mong 
     
    Vancali 2.10.12 
   Chúc Bác Lá cuối tuần an vui.
 Chúc Bác Lá cuối tuần an vui. 
                        		              					                      
       
    
         ĐI ĐÂU CŨNG BỊ … 
   
  Đi đâu cũng bị bắt làm chồng* 
  Cái khổ này ai có thấu không ? 
  Bà ngoắt thời ông riu ríu lại 
  Bà chê thời cụ thẩn thờ trông 
  Xưa sao trăm lá trôi dòng thắm 
  Giờ chẳng một tơ nối chỉ hồng 
  Sung sướng thay đàn bà tốt số 
  Thương thời cho gặp ghét cho mong ! 
  Lá chờ rơi 11/02/2012
      *lục bát tếu liên hoàn : 
   
  Đau đớn thay phận đàn ông 
  Đi đâu cũng bị làm chồng người ta 
  Sung sướng thay phận đàn bà 
  Đi đâu cũng được người ta làm chồng ! 
  Đau đớn thay phận đàn ông … 
  v.v. liên hoàn ngâm tiếp mãi đến mệt nghỉ ! 
  
  
  Kiếp làm chồng !      Buồn vui của kẻ gọi là chồng   Lo lắng trăm bề khổ cực không?   Ngày đến lăng xăng tiền bạc kiếm   Đêm về thấp thỏm dáng bà trông   Tới hôm sinh nhật mua xoàn trắng   Sang lễ tình yêu tặng đoá hồng   Đã vậy khi hờn nàng léo nhéo   Canh trường co quắp...ấm tình mong      Vancali 2.11.12    
  Chúc huynh Thanh Huy sáng thứ bảy an vui  
 
         
          
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chào bạn 
   
  CHÀO NĂM MỚI  
   
  Rồng đến dang tay chúc mọi người  
  Gia đình hạnh phúc mộng vui tươi  
  Tương lai đẹp đẽ tiền vô túi  
  Tình nghĩa đậm sâu lộc nở đời  
  Em đón nắng hồng khoe sắc mới  
  Anh nhìn pháo đỏ tiễn năm trôi  
  Quê hương êm ấm thêm bờ cõi  
  Già trẻ bình yên có nụ cười  
   
  Thanh Huy  
   
   
  MÃI XUÂN 
   
  Tình xuân vẫn đọng giữa bao người 
  Hoa cỏ mừng vui đượm sắc tươi 
  Bát ngát tầng không mây đùa gió 
  Mênh mông biển cả sóng ươm đời 
  Mộng lòng nồng biếc xây ngày mới 
  Mơ kiếp thắm hồng tiễn tháng trôi 
  Bài hát ngợi ca vang vọng mãi 
  Dư âm mùa mới rạng môi cười 
   
  HANSY 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hôm nay chiều thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè  Nhớ nhau
             Nhớ nhau  
    
     Trống vắng đi tìm bóng nhạn đâu  
    Rong trôi hờ hững dưới chân cầu 
     Vì người lỗi hẹn làm môi úa  
   Bởi bạn hay quên khiến mắt sầu  
   Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt  
   Thời gian nghĩ lại dạ cuồng đau  
   Trăng buồn lơ lửng trên triền núi 
     Khó ngủ canh dài chợt nhớ nhau 
    
   Vancali 2.11.12             
            
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 06:59:07 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HƯƠNG NHỚ  
   
  Màu nắng về trên lá úa rơi     
  Thu ơi gió viếng tận chân trời     
  Lao xao mây tím bao nhung nhớ     
  Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi     
  Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối     
  Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời     
  Tình em ngày ấy lèn trong gió     
  Nồng ấm tim này chẳng phút vơi     
   
  HANSY    
   
   
  Tình Nhớ 
   
      Mấy mùa thu đến lá thu rơi    
  Yêu lỡ yêu bay giữa đất trời    
  Trông dáng dáng mờ lòng nhớ vợi 
  Chờ tin tin bặt mộng buông lơi    
  Dấu chân quen thuộc còn in lối     
  Kỷ niệm thân thương khắc giữ đời    
  Tình có bao ngày bao bão nổi    
      Bóng hình xa cách nhớ nào vơi    
   
  Thanh Huy    
  
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2019 01:51:57 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Hôm nay chiều thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè  Nhớ nhau
       Nhớ nhau  
    
  Trống vắng đi tìm bóng nhạn đâu     
  Rong trôi hờ hững dưới chân cầu    
  Vì người lỗi hẹn làm môi úa     
  Bởi bạn hay quên khiến mắt sầu     
  Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt     
  Thời gian nghĩ lại dạ cuồng đau     
  Trăng buồn lơ lửng trên triền núi    
  Khó ngủ canh dài chợt nhớ nhau  
   
  Vancali 2.11.12        NHỚ
          NHỚ   
   
  Thương tìm dáng hạ hạ đi đâu   
  Bỏ hẹn thề xưa lỡ nhịp cầu   
  Hình tặng thơ đề gieo mộng hảo   
  Ve kêu phượng nở gợi duyên sầu   
  "Yêu anh mãi mãi" làm tim não   
  "Nhớ bạn hoài hoài" khiến ruột đau   
     Chữ viết trung thành ai hiểu thấu   
  Theo người người phụ bạc tình nhau    
   
  Thanh Huy   
                
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2015 10:38:09 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HƯƠNG NHỚ  
   
  Màu nắng về trên lá úa rơi  
  Thu ơi gió viếng tận chân trời  
  Lao xao mây tím bao nhung nhớ  
  Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi  
  Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối  
  Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời  
  Tình em ngày ấy lèn trong gió  
  Nồng ấm tim này chẳng phút vơi  
   
  HANSY  
   
   
  TÌNH NHỚ  
   
  Bao mùa thu đến lá thu rơi  
  Yêu lửng lờ bay giữa đất trời  
  Trông bóng bóng mờ lòng khắc khoải  
  Chờ tin tin bặt mộng buông lơi  
  Dấu chân quen thuộc in sâu lối  
  Kỷ niệm thân thương khắc đậm đời  
  Tình giữ trong tim dầu bão nổi  
  Tháng ngày xa cách nhớ nào vơi  
   
  Thanh HuY 
   
   
  HOÀI VỌNG 
   
  Kỷ niệm mùa nao lệ ướt rơi 
  Tình xa mờ mịt cuối chân trời 
  Bao thu thao thức mòn tim nhớ 
  Lắm hạ mong chờ thót dạ lơi 
  Cảnh cũ tiêu sơ tàn nhạt kiếp 
  Vườn xưa tẻ ngắt úa phai đời  
  Ước ao về lại ngày năm ấy 
  Để thỏa tơ lòng chẳng thể vơi 
   
  HANSY 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 21:20:52 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: