Chiều tím  
   
  Hờ hững mây chiều dưới nắng phai    
  Cô đơn bóng nhỏ tóc buông dài    
  Sương giăng xóm vắng tình thêu mãi    
  Gió lộng vườn hoang mộng dệt hoài    
  Đất khách ngày đông ngời trắng tuyết    
  Quê nhà tháng chạpt ánh vàng mai    
  Bao năm viễn xứ đời cô lẻ    
  Cách biệt phương trời dạ nhớ ai    
  Vancali 3.1.12  
   
  Chúc quí huynh tỷ  thứ năm an vui ....       
        CHẲNG RIÊNG AI    
    
  Hoa xuân nào chẳng lúc tàn phai    
  Tiếc thuở thơm tươi lặng thở dài    
  Cuộc thế phù du đâu trẻ mãi    
  Lẽ đời dâu bể khó xuân hoài    
  Ai sao ta vậy khi chiều tối    
  Kẻ đến người đi giữa sớm mai    
  Vân cẩu tang thương là định luật    
  Muôn người muôn vật chẳng riêng ai.    
  Lá chờ rơi 02/03/2012    
  
      
   
 Phố Vắng Em Rồi    
   
  Hoa nở giữa lòng hương chẳng phai    
  Nhớ ôi kỷ niệm những đêm dài    
  Ái ân ngọt dịu cào tim mãi    
  Hình bóng thân thương gợi cảm hoài    
  Son sắt yêu dầu đầu bạc mái    
  Mặn mà sống dẫu tuổi cao mai    
  Sẽ buồn tình đoạn trong ngang trái    
 Phố vắng em rồi vui với ai    
  Thanh Huy  
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2020 11:59:18 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Chiều tím 
   
  Hờ hững mây chiều dưới nắng phai 
  Cô đơn bóng nhỏ tóc buông dài 
  Sương giăng xóm vắng tình thêu mãi 
  Gió lộng vườn hoang mộng dệt hoài 
  Đất khách ngày đông ngời trắng tuyết 
  Quê nhà tháng chạpt ánh vàng mai 
  Bao năm viễn xứ đời cô lẻ 
  Cách biệt phương trời dạ nhớ ai 
  Vancali 3.1.12 
   
  Chúc quí huynh tỷ  thứ năm an vui ....       
       CHẲNG RIÊNG AI 
   
  Hoa xuân nào chẳng lúc tàn phai 
  Tiếc thuở thơm tươi lặng thở dài 
  Cuộc thế phù du đâu trẻ mãi 
  Lẽ đời dâu bể khó xuân hoài 
  Ai sao ta vậy khi chiều tối 
  Kẻ đến người đi giữa sớm mai 
  Vân cẩu tang thương là định luật 
  Muôn người muôn vật chẳng riêng ai. 
  Lá chờ rơi 02/03/2012 
  
         Đời Vắng Em Rồi    
  Hoa nở giữa lòng hương chẳng phai 
  Nhớ ôi kỷ niệm những đêm dài 
  Ái ân ngọt dịu ru hồn mãi 
  Hình bóng thân quen gợi cảm hoài 
  Son sắc yêu dầu đầu bạc mái 
  Chân thành thương dẫu nắng hoen mai 
  Sẽ buồn tình đoạn trong ngang trái 
  Đời vắng em rồi sống với ai 
  Thanh Huy   
        Ảnh xưa 
   
  Lưu bút hôm nào sắc nhạt phai 
  Cho tim thổn thức suốt canh dài 
  Ve sầu sạo ấy êm đềm lắm 
  Phượng vĩ hôm nao luyến nhớ hoài 
  Ánh mắt mơ màng bên nắng sớm 
  Cung đàn ngọt lịm dưới sương mai 
  Từng dòng mực tím lòng xao xuyến 
  Rạo rực khi nhìn thấy ảnh ai ! 
   
  Vancali 3.2.12       Chúc huynh Thanh Huy tối thứ năm mạnh khỏe .      
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
       Nỗi lòng 
   
   Người đã xa rồi mắt mãi trông 
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong 
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn 
  Để bến cô đơn đợi gót hồng 
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ 
  Con đò trách phận oán ngày đông 
  Than đời bèo vạt theo dòng nước 
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
   
  Vancali 3.4.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 07:27:34 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hạ Đã Đi Rồi  
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông  
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong  
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng  
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng  
  Trăng khuyết tình tan trăng vỡ mộng  
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông  
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động  
  Vì mãi bên em có bạn lòng  
   
  Thanh Huy
       Nỗi lòng  
   
  Người đã xa rồi mắt mãi trông  
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong  
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn  
  Để bến cô đơn đợi gót hồng  
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ  
  Con đò trách phận oán ngày đông  
  Than đời bèo vạt theo dòng nước  
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng  
   
  Vancali 3.4.12  
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
           
  Tình Ngăn Cách  
   
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng  
  Nhớ thương thương nhớ mối tình đông  
  Người hong kỷ niệm sương giăng trắng  
  Kẻ đón tương lai má điểm hồng  
  Nơi sướng vui tươi đời nắng chói  
  Chốn buồn cô lẻ lệ mưa đong  
  Trước chung nhịp bước nay riêng lối  
  Tình cách ngăn rồi thôi hết trông  
   
  Thanh Huy
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2021 12:10:52 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  vancali96 
   
   
   
  Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
 
    
  Nỗi lòng 
   
   Người đã xa rồi mắt mãi trông 
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong 
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn 
  Để bến cô đơn đợi gót hồng 
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ 
  Con đò trách phận oán ngày đông 
  Than đời bèo vạt theo dòng nước 
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
   
  Vancali 3.4.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
 
   
  
   TÌNH ĐỢI  
   
  Tình hỡi sao đành để ngóng trông  
  Cho người thương nhớ lệ sầu đong  
  Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc  
  Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng  
  có phải ông tơ hờn xóm vắng  
  Hay là chị Nguyệt diễu trời đông  
  Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh  
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng  
   
  Liên Hương  
   
  Chúc h TH vui khoẻ 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Tình nhân 
   
  Nắng vàng vỗ nhẹ mái đầu xanh 
  Chúc cặp uyên ương mộng sớm thành 
  Khóm trúc vui mừng câu ngọt dịu 
  Sáo diều rộn rã tiếng trong thanh 
  Vòng tay ấm áp môi vờn tóc 
  Ánh mắt ngây thơ gió động cành 
  Bến hẹn chiều nay đầy kỷ niệm 
  Sao giờ hội ngộ phút qua nhanh 
   
  Vancali 3.5.12       
          MONG NGÀY SUM HỌP 
   
  Lều tranh một túp giữa non xanh 
  Hai quả tim non mộng đắc thành 
  Róc rách tuôn nhanh dòng suối ngọt 
  Mơ màng ru nhẹ khúc đan thanh 
  Ngoài kia trăng rọi mây vờn gió 
  Góc nọ quyên kêu lá động cành 
  Say tỉnh tỉnh say trong nguyện ước 
  Mong ngày sum họp đến nhanh nhanh. 
  Lá chờ rơi 06/03/2012       
    
  Mái Ấm Gia Đình 
   
  Bướm vờn hoa nở thuở xuân xanh 
  Thiếu nữ mơ đôi lứa được thành 
  Mắt chạm vai kề xây mộng thắm 
  Tay dìu chân bước dựng tình thanh 
  Trăm năm hạnh phúc chim liền cánh 
  Một kiếp thương yêu lá trỗ cành 
  Mái ấm gia đình vai nặng gánh 
  Cháu con đầy đủ trưởng thành nhanh 
   
  Thanh Huy
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 07:20:11 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Người Đã Đi Rồi  
   
 Người đã đi rồi có kẻ trông  
  Đất trời chao đảo gió mưa đong  
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng  
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng  
  Trăng khuyết tình tan trăng héo mộng  
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông  
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động  
  Vì mãi bên em có bạn lòng  
   
  Thanh Huy
       Nỗi lòng  
   
  Người đã xa rồi mắt mãi trông  
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong  
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn  
  Để bến cô đơn đợi gót hồng  
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ  
  Con đò trách phận oán ngày đông  
  Than đời bèo vạt theo dòng nước  
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng  
   
  Vancali 3.4.12  
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
           
  Tình Ngăn Cách  
   
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh xót lòng  
  Nhớ thương thương nhớ mối tình đông  
  Người hong kỷ niệm sương giăng trắng  
  Kẻ đón tương lai má điểm hồng  
 Chốn sướng sum vầy đời nắng chói  
 Nơi buồn nghiêng ngã lệ mưa đong  
  Trước chung nhịp bước nay riêng lối  
  Tình cách ngăn rồi thôi hết trông  
   
  Thanh Huy
     
  TÌNH ĐỜI  
   
  Tình hỡi sao đành để ngóng trông  
  Cho người thương nhớ lệ sầu đong  
  Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc  
  Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng  
  Có phải ông tơ hờn xóm vắng  
  Hay là chị Nguyệt diễu trời đông  
  Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh  
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng  
   
  Liên Hương
      
  Nợ Tình  
   
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng  
  Thương thầm tình héo gặp mưa đông  
  Ông trời kiếm cớ chia duyên thắm  
  Bà nguyệt dò tin cắt chỉ hồng  
  Phận gái truân chuyên thân khổ chịu  
  Đời trai đơn chiếc kiếp buồn đong  
  Em ơi nợ ái theo đep mãi  
  Giờ nản xa người để đợi trông  
   
  Thanh Huy
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2019 07:56:10 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Liên Hương    
  Trích đoạn:  vancali96      
      Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
       Nỗi lòng 
   
   Người đã xa rồi mắt mãi trông 
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong 
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn 
  Để bến cô đơn đợi gót hồng 
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ 
  Con đò trách phận oán ngày đông 
  Than đời bèo vạt theo dòng nước 
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
   
  Vancali 3.4.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
         TÌNH ĐỢI  
   
  Tình hỡi sao đành để ngóng trông  
  Cho người thương nhớ lệ sầu đong  
  Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc  
  Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng  
  có phải ông tơ hờn xóm vắng  
  Hay là chị Nguyệt diễu trời đông  
  Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh  
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng  
   
  Liên Hương  
   
  Chúc h TH vui khoẻ      BĂNG GIÁ TIM LÒNG 
   
  Khi yêu mới biết nhớ rồi trông 
  Khắc lụn canh tàn mặc đếm đong 
  Nhớ kẻ trao tin nhàn chửa đến 
  Thư ai vừa đọc má em hồng 
  Tương tư suốt buổi sen tàn hạ 
  Nhung nhớ từng đêm lúc lập đông 
  Thu đến thu đi người chẳng lại 
  Càng nghe băng giá giữa tim lòng. 
  Lá chờ rơi 07/03/2012 
  
          
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 07:10:45 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Tình nhân 
   
  Nắng vàng vỗ nhẹ mái đầu xanh 
  Chúc cặp uyên ương mộng sớm thành 
  Khóm trúc vui mừng câu ngọt dịu 
  Sáo diều rộn rã tiếng trong thanh 
  Vòng tay ấm áp môi vờn tóc 
  Ánh mắt ngây thơ gió động cành 
  Bến hẹn chiều nay đầy kỷ niệm 
  Sao giờ hội ngộ phút qua nhanh 
   
  Vancali 3.5.12       
          MONG NGÀY SUM HỌP 
   
  Lều tranh một túp giữa non xanh 
  Hai quả tim non mộng đắc thành 
  Róc rách tuôn nhanh dòng suối ngọt 
  Mơ màng ru nhẹ khúc đan thanh 
  Ngoài kia trăng rọi mây vờn gió 
  Góc nọ quyên kêu lá động cành 
  Say tỉnh tỉnh say trong nguyện ước 
  Mong ngày sum họp đến nhanh nhanh. 
  Lá chờ rơi 06/03/2012       
    
  Mái Ấm Gia Đình 
   
  Bướm vờn hoa nở thuở xuân xanh 
  Thiếu nữ mơ đôi lứa được thành 
  Mắt chạm vai kề xây mộng thắm 
  Tay dìu chân bước dựng tình thanh 
  Trăm năm hạnh phúc chim liền cánh 
  Một kiếp thương yêu lá trỗ cành 
  Mái ấm gia đình vai nặng gánh 
  Cháu con đầy đủ trưởng thành nhanh 
   
  Thanh Huy
           Mộng tưởng 
   
  Hạt nắng phơi mình giữa cỏ xanh 
  Ghẹo duyên trai gái mộng se thành 
  Lao xao gió núi ru tình đẹp 
  Bẽn lẽn mây ngàn trãi ánh thanh 
  Vạn sắc hoa rừng khoe dưới suối 
  Từng bầy chim sáo múa trên cành 
  Đồi thông hai đứa vàng tâm sự 
  Rộn rã tim hồng trỗi nhịp nhanh 
   
  Vancali 3.6.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy  thứ ba an vui ...           
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 09:49:32 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  TTH 
   
   
   
  Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
 
    
  Nỗi lòng 
   
   Người đã xa rồi mắt mãi trông 
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong 
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn 
  Để bến cô đơn đợi gót hồng 
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ 
  Con đò trách phận oán ngày đông 
  Than đời bèo vạt theo dòng nước 
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
   
  Vancali 3.4.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
 
   
   
  Tình Ngăn Cách 
   
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
  Nhớ thương thương nhớ mối tình đông 
  Người hong kỷ niệm sương giăng trắng 
  Kẻ đón tương lai má điểm hồng 
  Nơi sướng sum vầy đời nắng chói 
  Chốn buồn cô lẻ lệ mưa đong 
  Trước chung nhịp bước nay riêng lối 
  Tình cách ngăn rồi thôi hết trông 
   
  Thanh Huy
 
   
  TÌNH ĐỜI 
   
  Tình hỡi sao đành để ngóng trông 
  Cho người thương nhớ lệ sầu đong 
  Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc 
  Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng 
  Có phải ông tơ hờn xóm vắng 
  Hay là chị Nguyệt diễu trời đông 
  Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh 
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng 
   
  Liên Hương
  
   
  Nợ Tình 
   
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng 
  Thương người thu héo với mưa đông 
  Ông trời kiếm cớ chia duyên thắm 
  Bà Nguyệt dò tin cắt chỉ hồng 
  Phận gái truân chuyên thân khổ chịu 
  Đời trai lưu lạc kiếp buồn đong 
  Em ơi nợ trước đeo dai dẳng 
  Giờ nản tình xa phải đợi trông 
   
  Thanh Huy
 
  
   VÌ ĐÂU  
   
   
  Giờ nản tình xa phải đợi trông  
  Nỗi buốn ai dễ đếm hay đong  
  Anh đi mang trọn lời yêu thắm  
  Em ở còn ôm ước nguyện hồng  
  Đếm bước cô đơn bao chập tối  
  Uống dòng độc thoại mấy hừng đông  
  Nợ duyên biết mấy mùa vay trả  
  xa mặt vì đâu vội cách lòng ?  
   
  Liên Hương    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
       Nỗi lòng 
   
   Người đã xa rồi mắt mãi trông 
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong 
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn 
  Để bến cô đơn đợi gót hồng 
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ 
  Con đò trách phận oán ngày đông 
  Than đời bèo vạt theo dòng nước 
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
   
  Vancali 3.4.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
       
  Tình Ngăn Cách 
   
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
  Nhớ thương thương nhớ mối tình đông 
  Người khơi kỷ niệm sương giăng trắng 
  Kẻ đón tương lai má điềm hồng 
  Nơi sướng sum vầy đời nắng chói 
  Chốn buồn cô lẻ lệ mưa đong 
  Trước chung nhịp bước nay riêng lối 
  Tình đã xa rồi thôi hết trông 
   
  Thanh Huy
      TÌNH ĐỢI  
   
  Tình hỡi sao đành để ngóng trông  
  Cho người thương nhớ lệ sầu đong  
  Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc  
  Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng  
  có phải ông tơ hờn xóm vắng  
  Hay là chị Nguyệt diễu trời đông  
  Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh  
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng  
   
  Liên Hương  
   
  Chúc h TH vui khoẻ
 
   
  BĂNG GIÁ TIM LÒNG 
   
  Khi yêu mới biết nhớ rồi trông 
  Khắc lụn canh tàn mặc đếm đong 
  Nhớ kẻ trao tin nhàn chửa đến 
  Thư ai vừa đọc má em hồng 
  Tương tư suốt buổi sen tàn hạ 
  Nhung nhớ từng đêm lúc lập đông 
  Thu đến thu đi người chẳng lại 
  Càng nghe băng giá giữa tim lòng. 
  Lá chờ rơi 07/03/2012 
  
 
   
  Nợ Tình 
   
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng 
  Thương người thu héo với mưa đông 
  Ông trời kiếm cớ chia duyên thắm 
  Bà Nguyệt dò tin cắt chỉ hồng 
  Phận gái truân chuyên thân khổ chịu 
  Đời trai lưu lạc kiếp sầu đong 
  Em ơi nợ trước đeo dai dẳng 
  Giờ nản tình xa phải đợi trông 
   
  Thanh Huy
 
   
  VÌ ĐÂU 
   
  Giờ nản tình xa phải đợi trông 
  Nỗi buồn ai dễ đếm hay đong 
  Anh đi mang trọn lời yêu thắm 
  Em ở còn ôm ước nguyện hồng 
  Đếm bước cô đơn bao chập tối 
  Uống dòng độc thoại mấy hừng đông 
  Nợ duyên biết mấy mùa vay trả 
  Xa mặt vì đâu vội cách lòng? 
   
  Liên Hương
 
   
  Em Ơi 
   
  Xa mặt vì đâu vội cách lòng? 
  Nghe người trách dạ xót từng đông 
  Chân đi bủn rủn mơ nhoà trắng 
  Gác ở đìu hiu má thiếu hồng 
  Tình đoạn nghĩa tan buồn khó tả 
  Tơ chùng cầu vỡ khổ sao đong 
  Hiểu lầm một phút đời hai ngã 
  Biết thế đừng quen khỏi ngóng trông 
   
  Thanh Huy
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 13:20:44 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  TTH 
   
   
   
  Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
 
    
  Nỗi lòng 
   
   Người đã xa rồi mắt mãi trông 
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong 
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn 
  Để bến cô đơn đợi gót hồng 
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ 
  Con đò trách phận oán ngày đông 
  Than đời bèo vạt theo dòng nước 
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
   
  Vancali 3.4.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
 
   
   
  Tình Ngăn Cách 
   
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
  Nhớ thương thương nhớ mối tình đông 
  Người khơi kỷ niệm sương giăng trắng 
  Kẻ đón tương lai má điềm hồng 
  Nơi sướng sum vầy đời nắng chói 
  Chốn buồn cô lẻ lệ mưa đong 
  Trước chung nhịp bước nay riêng lối 
  Tình đã xa rồi thôi hết trông 
   
  Thanh Huy
 
   
  TÌNH ĐỢI  
   
  Tình hỡi sao đành để ngóng trông  
  Cho người thương nhớ lệ sầu đong  
  Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc  
  Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng  
  có phải ông tơ hờn xóm vắng  
  Hay là chị Nguyệt diễu trời đông  
  Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh  
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng  
   
  Liên Hương  
   
  Chúc h TH vui khoẻ
 
   
  BĂNG GIÁ TIM LÒNG 
   
  Khi yêu mới biết nhớ rồi trông 
  Khắc lụn canh tàn mặc đếm đong 
  Nhớ kẻ trao tin nhàn chửa đến 
  Thư ai vừa đọc má em hồng 
  Tương tư suốt buổi sen tàn hạ 
  Nhung nhớ từng đêm lúc lập đông 
  Thu đến thu đi người chẳng lại 
  Càng nghe băng giá giữa tim lòng. 
  Lá chờ rơi 07/03/2012 
  
 
   
  Nợ Tình 
   
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng 
  Thương người thu héo với mưa đông 
  Ông trời kiếm cớ chia duyên thắm 
  Bà Nguyệt dò tin cắt chỉ hồng 
  Phận gái truân chuyên thân khổ chịu 
  Đời trai lưu lạc kiếp sầu đong 
  Em ơi nợ trước đeo dai dẳng 
  Giờ nản tình xa phải đợi trông 
   
  Thanh Huy
 
   
  VÌ ĐÂU 
   
  Giờ nản tình xa phải đợi trông 
  Nỗi buồn ai dễ đếm hay đong 
  Anh đi mang trọn lời yêu thắm 
  Em ở còn ôm ước nguyện hồng 
  Đếm bước cô đơn bao chập tối 
  Uống dòng độc thoại mấy hừng đông 
  Nợ duyên biết mấy mùa vay trả 
  Xa mặt vì đâu vội cách lòng? 
   
  Liên Hương
 
   
  Em Ơi 
   
  Xa mặt vì đâu vội cách lòng? 
  Nghe người trách dạ xót từng đông 
  Chân đi bủn rủn mơ nhoà trắng 
  Gác ở đìu hiu má thiếu hồng 
  Tình đoạn nghĩa tan buồn khó tả 
  Tơ chùng cầu vỡ khổ sao đong 
  Hiểu lầm một phút đời hai ngã 
  Biết thế đừng quen khỏi ngóng trông 
   
  Thanh Huy
 
  
   BIẾT THẾ  
   
  Biết thế đừng quen khỏi ngóng trông  
  Đâu buồn duyên nợ phận long đong  
  Làm chi khắc khoải chờ tin nhạn  
  Lọ phải ngu ngơ ước pháo hồng  
  Nhí nhảnh thơ ngâm mừng nắng hạ  
  Tưng bừng sáo thổi tiễn nồm đông  
  Vô ưu chim sáo yêu đời lắm  
  Chẳng nhớ nhung chi chẳng bận lòng  
   
  Liên Hương    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hạ Đã Đi Rồi 
   
  Hạ đã đi rồi có kẻ trông 
  Đất trời chuyển nặng gió mưa đong 
  Câu thơ thổn thức bên hiên vắng 
  Chữ ái co ro giữa nắng hồng 
  Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng 
  Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông 
  Hãy vui chớ khóc đừng giao động 
  Vì mãi bên em có bạn lòng 
   
  Thanh Huy
       Nỗi lòng 
   
   Người đã xa rồi mắt mãi trông 
  Đêm trường nức nở lệ hoài đong 
  Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn 
  Để bến cô đơn đợi gót hồng 
  Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ 
  Con đò trách phận oán ngày đông 
  Than đời bèo vạt theo dòng nước 
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
   
  Vancali 3.4.12 
   
  Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .
       
  Tình Ngăn Cách 
   
  Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng 
  Nhớ thương thương nhớ mối tình đông 
  Người khơi kỷ niệm sương giăng trắng 
  Kẻ đón tương lai má điềm hồng 
  Nơi sướng sum vầy đời nắng chói 
  Chốn buồn cô lẻ lệ mưa đong 
  Trước chung nhịp bước nay riêng lối 
  Tình đã xa rồi thôi hết trông 
   
  Thanh Huy
      TÌNH ĐỢI  
   
  Tình hỡi sao đành để ngóng trông  
  Cho người thương nhớ lệ sầu đong  
  Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc  
  Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng  
  có phải ông tơ hờn xóm vắng  
  Hay là chị Nguyệt diễu trời đông  
  Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh  
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng  
   
  Liên Hương  
   
  Chúc h TH vui khoẻ
 
   
  BĂNG GIÁ TIM LÒNG 
   
  Khi yêu mới biết nhớ rồi trông 
  Khắc lụn canh tàn mặc đếm đong 
  Nhớ kẻ trao tin nhàn chửa đến 
  Thư ai vừa đọc má em hồng 
  Tương tư suốt buổi sen tàn hạ 
  Nhung nhớ từng đêm lúc lập đông 
  Thu đến thu đi người chẳng lại 
  Càng nghe băng giá giữa tim lòng. 
  Lá chờ rơi 07/03/2012 
  
 
   
  Nợ Tình 
   
  Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng 
  Thương người thu héo với mưa đông 
  Ông trời kiếm cớ chia duyên thắm 
  Bà Nguyệt dò tin cắt chỉ hồng 
  Phận gái truân chuyên thân khổ chịu 
  Đời trai lưu lạc kiếp sầu đong 
  Em ơi nợ trước đeo dai dẳng 
  Giờ nản tình xa phải đợi trông 
   
  Thanh Huy
 
   
  VÌ ĐÂU 
   
  Giờ nản tình xa phải đợi trông 
  Nỗi buồn ai dễ đếm hay đong 
  Anh đi mang trọn lời yêu thắm 
  Em ở còn ôm ước nguyện hồng 
  Đếm bước cô đơn bao chập tối 
  Uống dòng độc thoại mấy hừng đông 
  Nợ duyên biết mấy mùa vay trả 
  Xa mặt vì đâu vội cách lòng? 
   
  Liên Hương
 
   
  Em Ơi 
   
  Xa mặt vì đâu vội cách lòng? 
  Nghe người trách dạ xót từng đông 
  Chân đi bủn rủn mơ nhoà trắng 
  Gác ở đìu hiu má thiếu hồng 
  Tình đoạn nghĩa tan buồn khó tả 
  Tơ chùng cầu vỡ khổ sao đong 
  Hiểu lầm một phút đời hai ngã 
  Biết thế đừng quen khỏi ngóng trông 
   
  Thanh Huy
 
   
  BIẾT THẾ  
   
  Biết thế đừng quen khỏi ngóng trông  
  Đâu buồn duyên nợ phận long đong  
  Làm chi khắc khoải chờ tin nhạn  
  Lọ phải ngu ngơ ước pháo hồng  
  Nhí nhảnh thơ ngâm mừng nắng hạ  
  Tưng bừng sáo thổi tiễn nồm đông  
  Vô ưu chim sáo yêu đời lắm  
  Chẳng nhớ nhung chi chẳng bận lòng  
   
  Liên Hương
       
  Chẳng Bận Lòng 
   
  Chẳng nhớ nhung chi chẳng bận lòng 
  Tình mình hóa đá sợ gì đông 
  Không ngồi ngơ ngẩn thương mơ tím 
  Chẳng đứng bâng khuâng tưởng bóng hồng 
  Tâm tịnh vô tư thơ chữ viết 
  Thân yên bình thản rượu bầu đong 
  Bạn bè gặp hỏi sao vui thế 
  "Đời có lo đâu để khổ trông" 
   
  Thanh Huy
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 08:26:06 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG 
   
  Mây buồn phủ kín cả trời Đông 
  Run rẩy trong sương một cánh hồng 
  Bóng nhạn xa mờ về dốc núi 
  Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông 
  Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng 
  Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông 
  Từ độ người đi về xứ lạ 
  Biết lời ước nguyện có còn không? 
   
  Liên Hương       Thuyền viễn xứ 
   
  Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông 
  Cô gái co ro cạnh lửa hồng 
  Nhớ đến làng xưa cùng bến nước 
  Thương về bến cũ với dòng sông 
  Quê người chua xót chân tình gọi 
  Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông 
  Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại 
  Trăng thề dạo ấy có tròn không ? 
   
  Vancali 3.7.12 
   
  Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh , ngày mai 8 tháng 3 có nhiều đóa hồng của người yêu zdấu .             
  
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: