Nhớ
Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 234 của 253 trang, bài viết từ 3496 đến 3510 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
kôn Linh 15.03.2012 11:17:47 (permalink)
0
BẤT MÃN

( thơ hoạ )


Bảo cưới sao anh cứ hẹn lần
Làm trai chẳng đáng mặt nam nhân
Tào khang những tưởng nên trọn kiếp
Phu phụ hóa ra lạc nửa vần
Rõ khổ vì thương nhằm của dỏm
Thôi đành bởi hiếm gặp người chân
Chữ tình ai nỡ hay chăng chớ
Đã thế thì em cũng cóc cần

Liên Hương


Tìm Hiểu

Cưới phải lo đi tính lại lần
Bạc vàng lễ nghĩa chính nguyên nhân
Sắc tài kết một không tan gánh
Phu phụ hòa đôii chẳng lỗi vần
Trai phải giúp đời xây mộng đẹp
Gái thì giữ nết gởi tình chân
Lòng đâu dễ biết nên tìm hiểu
Dẫu đợi bao năm cũng chuyện cần

Thanh Huy

Mới cày về xong, cho KL nói nhảm tí nhan

Chuyện hôn nhân

Suy đi ngẫm lại phải trăm lần
"Ném đá vỡ đầu" ấy thế nhân
Cứ ngỡ uyên ương còn chấp cánh
Đâu hay trời đất đã xoay vần
Xưa nguyền trọn kiếp gông đeo cổ
Giờ ước một ngày khóa mở chân
Vội vã ngụy chơn sao tỏ đặng
Chuyện chày cối ngọc cũng nên cần

KL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 16:03:52 bởi kôn Linh >
vancali96 16.03.2012 08:39:10 (permalink)
0

BẤT MÃN

( thơ hoạ )


Bảo cưới sao anh cứ hẹn lần
Làm trai chẳng đáng mặt nam nhân
Tào khang những tưởng nên trọn kiếp
Phu phụ hóa ra lạc nửa vần
Rõ khổ vì thương nhằm của dỏm
Thôi đành bởi hiếm gặp người chân
Chữ tình ai nỡ hay chăng chớ
Đã thế thì em cũng cóc cần

Liên Hương



Tìm Hiểu

Cưới phải lo đi tính lại lần
Bạc vàng lễ nghĩa chính nguyên nhân
Sắc tài kết một không tan gánh
Phu phụ hòa đôi chẳng lỗi vần
Trai phải giúp đời xây mộng đẹp
Gái thì giữ nết gởi tình chân
Lòng đâu dễ biết nên tìm hiểu
Dẫu đợi bao năm cũng chuyện cần

Thanh Huy


Chuyện hôn nhân

Suy đi ngẫm lại phải trăm lần
"Ném đá vỡ đầu" ấy thế nhân
Cứ ngỡ uyên ương còn chấp cánh
Đâu hay trời đất đã xoay vần
Xưa nguyền trọn kiếp gông đeo cổ
Giờ ước một ngày khóa mở chân
Vội vã ngụy chơn sao tỏ đặng
Chuyện chày cối ngọc cũng nên cần

KL


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2012 08:43:52 bởi vancali96 >
Liên Hương 16.03.2012 10:02:39 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96


BẤT MÃN

( thơ hoạ )


Bảo cưới sao anh cứ hẹn lần
Làm trai chẳng đáng mặt nam nhân
Tào khang những tưởng nên trọn kiếp
Phu phụ hóa ra lạc nửa vần
Rõ khổ vì thương nhằm của dỏm
Thôi đành bởi hiếm gặp người chân
Chữ tình ai nỡ hay chăng chớ
Đã thế thì em cũng cóc cần

Liên Hương



Tìm Hiểu

Cưới phải lo đi tính lại lần
Bạc vàng lễ nghĩa chính nguyên nhân
Sắc tài kết một không tan gánh
Phu phụ hòa đôi chẳng lỗi vần
Trai phải giúp đời xây mộng đẹp
Gái thì giữ nết gởi tình chân
Lòng đâu dễ biết nên tìm hiểu
Dẫu đợi bao năm cũng chuyện cần

Thanh Huy


Chuyện hôn nhân

Suy đi ngẫm lại phải trăm lần
"Ném đá vỡ đầu" ấy thế nhân
Cứ ngỡ uyên ương còn chấp cánh
Đâu hay trời đất đã xoay vần
Xưa nguyền trọn kiếp gông đeo cổ
Giờ ước một ngày khóa mở chân
Vội vã ngụy chơn sao tỏ đặng
Chuyện chày cối ngọc cũng nên cần

KL




ĐỜI QUÂN NGŨ

Mùa Thu lá rụng bấy nhiêu lần
Chưa một ngày về gặp cố nhân
Nào phải công danh đời sấp ngửa
Chẳng qua sự nghiệp tạo xoay vần
Đời trai há để gông đeo cổ
Việc nước sao đành rợ trói chân
Gia thất yên bề xin gác lại
Quê hương tổ quốc vẫn đang cần

Liên Hương
vancali96 16.03.2012 10:47:46 (permalink)
0

BẤT MÃN

( thơ hoạ )


Bảo cưới sao anh cứ hẹn lần
Làm trai chẳng đáng mặt nam nhân
Tào khang những tưởng nên trọn kiếp
Phu phụ hóa ra lạc nửa vần
Rõ khổ vì thương nhằm của dỏm
Thôi đành bởi hiếm gặp người chân
Chữ tình ai nỡ hay chăng chớ
Đã thế thì em cũng cóc cần

Liên Hương



Tìm Hiểu

Cưới phải lo đi tính lại lần
Bạc vàng lễ nghĩa chính nguyên nhân
Sắc tài kết một không tan gánh
Phu phụ hòa đôi chẳng lỗi vần
Trai phải giúp đời xây mộng đẹp
Gái thì giữ nết gởi tình chân
Lòng đâu dễ biết nên tìm hiểu
Dẫu đợi bao năm cũng chuyện cần

Thanh Huy


Chuyện hôn nhân

Suy đi ngẫm lại phải trăm lần
"Ném đá vỡ đầu" ấy thế nhân
Cứ ngỡ uyên ương còn chấp cánh
Đâu hay trời đất đã xoay vần
Xưa nguyền trọn kiếp gông đeo cổ
Giờ ước một ngày khóa mở chân
Vội vã ngụy chơn sao tỏ đặng
Chuyện chày cối ngọc cũng nên cần

KL





ĐỜI QUÂN NGŨ

Mùa Thu lá rụng bấy nhiêu lần
Chưa một ngày về gặp cố nhân
Nào phải công danh đời sấp ngửa
Chẳng qua sự nghiệp tạo xoay vần
Đời trai há để gông đeo cổ
Việc nước sao đành rợ trói chân
Gia thất yên bề xin gác lại
Quê hương tổ quốc vẫn đang cần

Liên Hương

Hì hì, đổi sang tone Nam nè Vân Ui. tại trên nàng giận trách quá nên chàng phải lên tiếng thanh minh thanh nga đó mà.


Bóng tình nhân

Mộng ước đời ta có mấy lần
Mơ ngày thấy lại bạn tình nhân
Ngày qua thật dạ bàn giao ước
Giờ lại sanh tâm học chuyển vần
Viện cớ binh đao mà đổi bước
Đưa trò quốc sự để lùi chân
Bao mùa lá đổ người xa cách
Nhớ phút bên nhau...chén rượu cần

Vancali 3.15.12

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh ...tỷ đóng vai nnam thật hay .


[/centertr
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2012 11:45:18 bởi vancali96 >
vancali96 16.03.2012 23:20:39 (permalink)
0
Hôm nay trời CA mưa em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Chúc huynh Thanh Huy thứ sáu an vui.


[/centeri
TTH 17.03.2012 13:19:21 (permalink)
0

Hôm nay trờ iCA mưa em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .




Nếu lỡ ta chết...

Nàng ơi ! ới ợi hởi nàng à
Nếu lỡ sau nầy gặp bóng ma
Kệ nó la cà khi vắng lão
Xin người chớ sợ để xa già

Nhiều đêm lạnh buốt thường hay đến
Những tối âm u đó chẳng qua
Sưởi ấm bên người trong lúc nghỉ
Chung tình một kiếp hiểu dùm nha !

Cá Mặn

Em Ơi!

Em ơi hẹn gặp sướng không à
Tối có anh rồi chẳng sợ ma
Môi má cận kề trao mộng thắm
Tay chân cựa quậy gởi yêu già

Nay gần vui đón ân tình đến
Mai cách thương tìm kỷ niệm qua
Đời dẫu đổi thay ôi mặc kệ
Bỏ đi dịp tốt tiếc thầm nha!

Thanh Huy
vancali96 18.03.2012 05:33:23 (permalink)
0




LẺ LOI

( Họa thơ Nhã Uyên )

Người hỡi đi rồi bỏ mặc em
Tiêu sơ thềm vắng cửa buông rèm
Bút nghiên lặng lẽ không gì đọc
Thơ phú im lìm chẳng thứ xem
Gió rối chân mây vầng nguyệt lặng
Rào thưa bờ dậu nhánh hoa mềm
Một mình lẻ bước theo dòng nhớ
Chợt xé ngang trời tiếng vạc đêm

Liên Hương



Tình Phụ

Sao người phụ rẫy mảnh tình em
Cho mắt sầu vương lệ phủ rèm
Lược tóc bên mình khôn muốn chảy
Chân trời góc núi cứ hoài xem
Mơ chàng tuấn kiệt trang hiền đức
Phụ má hồng nhan phận yếu mềm
Hạnh phúc bao ngày đan ước nguyện
Tương phùng sưởi ấm lúc tàn đêm

Vancali 3.17.12

Chúc huynh Thanh Huy ngày vui .




[/centerv
TTH 18.03.2012 12:34:39 (permalink)
0




LẺ LOI

( Họa thơ Nhã Uyên )

Người hỡi đi rồi bỏ mặc em
Tiêu sơ thềm vắng cửa buông rèm
Bút nghiên lặng lẽ không gì đọc
Thơ phú im lìm chẳng thứ xem
Gió rối chân mây vầng nguyệt lặng
Rào thưa bờ dậu nhánh hoa mềm
Một mình lẻ bước theo dòng nhớ
Chợt xé ngang trời tiếng vạc đêm

Liên Hương



Tình Phụ

Sao người phụ rẫy mảnh tình em
Cho mắt sầu vương lệ phủ rèm
Lược tóc bên mình khôn muốn chảy
Chân trời góc núi cứ hoài xem
Mơ chàng tuấn kiệt trang hiền đức
Phụ má hồng nhan phận yếu mềm
Hạnh phúc bao ngày đan ước nguyện
Tương phùng sưởi ấm lúc tàn đêm

Vancali 3.17.12

Chúc huynh Thanh Huy ngày vui .






Vắng Em

Lâu rồi xa cách vắng tin em
Thương nhớ người dưng lệ thấm rèm
Buồn dở kinh cầu làm sao niệm
Chán mua sách ước khó bề xem
Câu thơ chải chuốt xuôi lòng mến
Giọng nói thanh tao khiến dạ mềm
  Thích đó lứa đôi chờ chẳng đến
Để đời đơn lẻ xót từng đêm

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2015 13:02:39 bởi TTH >
vancali96 21.03.2012 07:30:43 (permalink)
0

Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12



TTH 21.03.2012 08:41:47 (permalink)
0




Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12





Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


SuongAnh 21.03.2012 12:20:34 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh
Liên Hương 21.03.2012 14:14:42 (permalink)
0


Trích đoạn: SuongAnh

Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh


HIỂU

Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên

Liên Hương
vancali96 22.03.2012 08:38:51 (permalink)
0


Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.

Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!




HIỂU

Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên

Liên Hương

Có phải zị không ha bớ " nàng thơ " ?





Chúc quí huynh tỷ ngày vui

vancali96 22.03.2012 08:40:06 (permalink)
0


Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.

Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!




HIỂU

Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên

Liên Hương

Có phải zị không ha bớ " nàng thơ " ?





Chúc quí huynh tỷ ngày vui

TTH 22.03.2012 14:46:17 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .


Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12



 

Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa sập khiến hao tiền
Phương xa sống tạm thương bè bạn
Đất lạ nằm buồn nát phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách chắc vì thiên

Thanh Huy
 

Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.

Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!



HIỂU

Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên

Liên Hương

Có phải zị không ha bớ " nàng thơ " ?




Chúc quí huynh tỷ ngày vui


Kết Vòng Tay

Lâu ngày gặp bạn chúc cầu yên
Nối kết vòng tay dẹp bớt phiền
Nhìn bóng hình quen vui quá cỡ
Gởi tâm tư đẹp quý hơn tiền
Câu thơ bóng bẩy xây tình nghĩa
Tiếng hát mặn mà tạo nợ duyên
Chong bếp lửa hồng xua giá lạnh
Hong đời ấm chẳng trách hờn thiên

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2015 12:57:23 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 234 của 253 trang, bài viết từ 3496 đến 3510 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9