Nhớ
Trích đoạn: TTH
HẠ BUỒN
Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình thắm thiết tình đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!
Thanh Huy
Hạ Vắng Xa
Xa vắng âm thầm nhớ dẳng dai
Tương tư thao thức đếm canh dài
Ươm mơ tao ngộ can chi ngại
Ước nguyện tương phùng răng rứa phai
Ngoài mặt còn e thùa thẹn mãi
Tình trong như đã vấn vương hoài
Hạ về hai kẻ hai đầu bãi
Tri kỷ tri âm có bóng ai ?
Nguyệt Hạ
05/29/12
Hạ
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Tình dệt sao trăng tình khuất mãi
Mộng xây duyên nợ mộng tan dài
Hạ ơi sao tạo đời ngang trái
Để nhớ đêm ngày đến đậm dai
Thanh Huy
CŨNG NHƯ AI
Trăm năm phù thế được bao dai
Cứ việc vui chơi mặc ngắn dài
Hai chục chẳng lo chân bước mỏi
Chín mươi mặc kệ tóc đà phai
Một thời xuân sắc đâu còn mãi
Trăm mối phong lưu khó được hoài
Tri túc an vui làm phận lão
Mắt mờ tai lảng cũng như ai.
Lá chờ rơi 31/05/2012
HẠ BUỒN
Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình thắm thiết tình đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!
Thanh Huy
Hạ Vắng Xa
Xa vắng âm thầm nhớ dẳng dai
Tương tư thao thức đếm canh dài
Ươm mơ tao ngộ can chi ngại
Ước nguyện tương phùng răng rứa phai
Ngoài mặt còn e thùa thẹn mãi
Tình trong như đã vấn vương hoài
Hạ về hai kẻ hai đầu bãi
Tri kỷ tri âm có bóng ai ?
Nguyệt Hạ
05/29/12
Hạ
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm mối mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Dệt tình trăng nước mong còn mãi
Tạo mộng vàng son ước kéo dài
Sao Hạ tạo đời ngang với trái
Đêm ngày thổn thức nhớ người dai
Thanh Huy
CŨNG NHƯ AI
Trăm năm phù thế được bao dai
Cứ việc vui chơi mặc ngắn dài
Hai chục chẳng lo chân bước mỏi
Chín mươi mặc kệ tóc đà phai
Một thời xuân sắc đâu còn mãi
Trăm mối phong lưu khó được hoài
Tri túc an vui làm phận lão
Mắt mờ tai lảng cũng như ai.
Lá chờ rơi 31/05/2012
Chúc Vui
Mắt mờ tai lảng có nhờ ai
Chúc đó bình yên mạnh giỏi hoài
Cuộc sống đổi thay không chán ngại
Ân tình ôm ấp chẳng mờ phai
Ngày thơ văn viết lời yêu mãi
Đêm sáo đàn ru giấc mộng dài
Chuốc rượu vui quên sầu thế thái
Quên đời lận đận phủ buồn dai
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2019 11:40:59 bởi TTH >
Dòng mực tím
Mắt biếc xa xăm ngắm cảnh trời
Mơ về kỷ niệm lệ lòng rơi
Còn đâu bạn cũ bên đồi vắng
Đã hết trường xưa vạn nẽo đời
Phượng vĩ thương hoài sông mấy cạn
Ve sầu nhớ mãi dạ nào vơi
Lần trang lưu bút hồn xao xuyến
Mực tím thơ ngây chữ đẹp lời

CHỬA HẾT LỜI
Một thuở ra khơi giữa nước trời
Ngây nhìn trên sóng bóng chiều rơi
Bến xa mờ khuất dần đêm tối
Trăng sớm lung linh giữa cõi đời
Xa cách từ nay thương lẩn quẩn
Đông đoài muôn thuở nhớ chơi vơi
Tâm tình rộng trải đầy trang giấy
Mà vẫn nghe như chửa hết lời.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Thu kỷ niệm
Ngày thu nhuộm sắc cả bầu trời
Chiếc lá ươm vàng lác đác rơi
Gơi nhớ bờ vai đầy sức sống
Hằng mong suối tóc ngát hương đời
Đồi mơ tiếng gió hoài khôn dứt
Biển hẹn câu thề mãi khó vơi
Chốn cũ người xưa giờ vắng bong
Tên ai gọi khẽ đến khan lời
Vancali 96
Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần an vui ....

Tình Bạn
Bè bạn quen nhau giữa đất trời
Đôi lần tâm sự đón thu rơi
Lá bay mấy độ chia chăn gối
Sương đọng bao đêm thấm cuộc đời
Người cũ thân thương đà bước vội
Tình xưa thắm thiết đã tàn vơi
Còn đây kỷ niệm mờ giăng lối
Nhắc lại làm sao nói cạn lời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2019 11:48:14 bởi TTH >
Dòng mực tím
Nắn nót cung đàn gởi đến ai
Cho tim nức nở suốt đêm dài
Làm mây hờ hững làn sương tỏa
Để gió mơn man bóng nguyệt cài
Lữ khách khi xưa còn luyến nhớ
Cây đa chốn cũ mấy u hoài
Bài thơ mực tím hằn lưu dấu
Nét chữ ân tình khó nhạt phai
Vancali 5.15.12 
Dòng mực tím
Nắn nót cung đàn gởi đến ai
Cho tim nức nở suốt đêm dài
Làm mây hờ hững làn sương tỏa
Để gió mơn man bóng nguyệt cài
Lữ khách khi xưa còn luyến nhớ
Cây đa chốn cũ mấy u hoài
Bài thơ mực tím hằn lưu dấu
Nét chữ ân tình khó nhạt phai
Vancali 5.15.12 
BẾN CŨ ĐÒ XƯA
Trăm nhớ nghìn thương ai gửi ai
Mà sao trăn trở suốt canh dài
Má hồng son phấn đành phơi nhạt
Tóc rối trâm thoa lại biếng cài
Bến cũ nhớ đâu mà lặng lẽ
Đò xưa vắng khách luống ai hoài
Chiều lên nắng xuống hồn ngơ ngẩn
Kỷ niệm dù xa vẫn khó phai.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Tình Đuổi Bắt
Đêm trường thao thức nhớ về ai
Yêu đắm say chi để thở dài
Thui thủi nằm mình không tiếng gọi
Rối ren xoã tóc chẳng trâm cài
Người đi cuối xóm trông ai mãi
Kẻ ở đầu sông đợi bóng hoài
Đuổi bắt tình ơi ngang với trái
Tơ chùng duyên hẩm sắc hương phai!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2019 11:51:16 bởi TTH >
Hôm nay tối thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Chúc huynh Thanh Huy ngày an vui
Hết tuổi "thì"
(Họa Rao hàng của TX)
Kết nghĩa tình ta được những gì
Ăn hoài tổ mập tốt lành chi
Mánh mung bạc vạn "tay" cừ phách
Thụt két tiền muôn "ngữ" quá chì
Tối đợi bồn chồn đau khóe mắt
Ngày chờ hồi hộp ướt viền mi
Chóng chầy cũng vướng vòng lao lý
Gác vắng phòng không hết tuổi "thì"
Vancali6.16.12
Hôm nay tối thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Chúc huynh Thanh Huy ngày an vui
Hết tuổi "thì"
(Họa Rao hàng của TX)
Kết nghĩa tình ta được những gì
Ăn hoài tổ mập tốt lành chi
Mánh mung bạc vạn "tay" cừ phách
Thụt két tiền muôn "ngữ" quá chì
Tối đợi bồn chồn đau khóe mắt
Ngày chờ hồi hộp ướt viền mi
Chóng chầy cũng vướng vòng lao lý
Gác vắng phòng không hết tuổi "thì"
Vancali6.16.12
Biết Nói Gì
Bè bạn quen nhau biết nói gì
Thẩn thơ qua lại viết trao chi
Nầy là ý tỏ điều nhân nghĩa
Đó chính lời đay tiếng bấc chì
Gần nở nụ cười vui thoả dạ
Xa rơi nước mắt ướt tràn mi
Chén nâng thù tạc tình non nước
Chia sẻ lòng vui thuở đẹp thì
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2019 11:54:36 bởi TTH >
Bài Học Đầu
Bài học đầu em tập viết thơ
Rồi yêu người dạy tự bao giờ
Hai nơi xa gợi hai đầu nhớ
Một chốn gần ôm một bến mơ
Mơ được cùng ai chia sớt nợ
Hứa ghi chắc dạ dệt xe tơ
Bắt cầu vui xóa tình than thở
Xóa cảnh đời đau lấm bụi mờ
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 13:58:49 bởi TTH >
Được lệnh trên cho chung vui với quí huynh tỷ cảm ơn cảm ơn ....mời quí huynh tỷ Bác Lá ...
Tuổi Dần
Quẻ bói em đây khó có chồng
Tuổi Dần duyên nợ chớ hoài mong
Nhìn trăng trách phận sao tình bạc
Đón gió buồn thân lỡ kiếp hồng
Chắc phải thay hình nào gánh chịu
Hay là đổi tướng lẽ ngồi không
Tận nhân lực để tri thiên mệnh
Nguyệt Lão may ra tặng đấng chồng
Vancali 6.15.12 
KHÔNG LO Ế
Tuổi cọp không lo bị ế chồng
Lắm người kiếm vợ vẫn cầu mong
Trâu điên cọp dử không cần biết
Hợp ý xe duyên kết chỉ hồng
Của lắm tiền nhiều cần cất giữ
Then cài cửa đóng chớ buông không
Tuổi Dần có mặt không ai dám
Năm tháng yên tâm khỏe trí chồng.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Hôm nay tối thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Chúc huynh Thanh Huy ngày an vui
Hết tuổi "thì"
(Họa Rao hàng của TX)
Kết nghĩa tình ta được những gì
Ăn hoài tổ mập tốt lành chi
Mánh mung bạc vạn "tay" cừ phách
Thụt két tiền muôn "ngữ" quá chì
Tối đợi bồn chồn đau khóe mắt
Ngày chờ hồi hộp ướt viền mi
Chóng chầy cũng vướng vòng lao lý
Gác vắng phòng không hết tuổi "thì"
Vancali6.16.12
TRĂNG KHUYA
Trăng khuya có lúc cũng phai mầu
Muốn sáng đêm ngày chẳng dễ đâu
Tháng tám trẻ vui cùng chúng bạn
Sang đông già tủi với trăng sầu
Gió thốc rừng khuya cây trải lá
Sương mờ ao cạn cá theo câu
Vén mây phải mượn tay nàng gió
Để Cuội giăng tơ tận mái lầu.
Lá chờ rơi 18/06/2012
Biết Nói Gì
Bè bạn quen nhau biết nói gì
Thẩn thơ qua lại viết trao chi
Nầy là ý tỏ điều nhân nghĩa
Đó chính lời đay tiếng bấc chì
Gần nở nụ cười vui sáng dạ
Xa rơi nước mắt ướt tràn mi
Nâng chén tạc thù tình non nước
Chia sẻ lòng vui thuở đẹp thì
Thanh Huy
Biết viết gì
Gởi bạn đường xa biết viết gì
Chữ chờ chữ dợi hoặc là chi ?
Nhìn mây trĩu mộng xoe tà áo
Ngắm nguyệt suy tư cắn bút chì
Đã mấy thu qua sầu giăng mắt
Bao lần lá đổ nhớ buồn mi
Thôi đành chép lại vần thơ cũ
Của thuở xuân xanh tuổi dậy thì
Vancali 6.18.12
g
Được lệnh trên cho chung vui với quí huynh tỷ cảm ơn cảm ơn ....mời quí huynh tỷ Bác Lá ...
Tuổi Dần
Quẻ bói em đây khó có chồng
Tuổi Dần duyên nợ chớ hoài mong
Nhìn trăng trách phận sao tình bạc
Đón gió buồn thân lỡ kiếp hồng
Chắc phải thay hình nào gánh chịu
Hay là đổi tướng lẽ ngồi không
Tận nhân lực để tri thiên mệnh
Nguyệt Lão may ra tặng đấng chồng
Vancali 6.15.12 
KHÔNG LO Ế
Tuổi cọp không lo bị ế chồng
Lắm người kiếm vợ vẫn cầu mong
Trâu điên cọp dử không cần biết
Hợp ý xe duyên kết chỉ hồng
Của lắm tiền nhiều cần cất giữ
Then cài cửa đóng chớ buông không
Tuổi Dần có mặt không ai dám
Năm tháng yên tâm khỏe trí chồng.
Lá chờ rơi 16/06/2012
GIẢI PHÁP TỐI ƯU
mình đã mang thân phận ế chồng
Trầu vàng cau héo có gì mong
Phải đâu bà nguyệt lười xâu lục
Chả bởi ông tơ ngại kết hồng
cám cảnh sự đời giăng lại gió
Buồn tình cõi thế có hoàn không
Thôi về khép cửa phòng the lại
Vui với vườn thơ khỏi lấy chồng
Liên Hương Mách Vân giải pháp tối ưu nè. khỏi cầu cúng gì cho tốn kém .

Chuyện vợ chồng
Gác lại qua bên chuyện vợ chồng
Nghe lời tỷ dạy cớ gì mong
Làm cho phấn nhạt vành môi mộng
Để phải hương phai một đóa hồng
Cứ việc ăn hàng cho thỏa thích
Tha hồ chưng diện có vui không
Đường thơ xướng họa cùng thi hữu
Gác lại qua bên chuyện vợ chồng
Vancali 6.18.12
Chúc tỷ Liên Hương vui mạnh bên người thân thương .
Chuyện Vợ Chồng
Thiên hạ lao xao nói chuyện chồng
Tôi rầu chưa vợ biết chi mong
Ngày ôm phận lẻ xa tình mộng
Tối ngủ phòng đơn vắng bóng hồng
Tiếng ngỏ buông không người đáp vọng
Nụ cười tắt có bạn hoàn không
Đầu sông cuối bãi hai thân ngóng
Kẻ muốn vợ ngoan kẻ chọn chồng
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2012 12:47:16 bởi TTH >

PHẢI TREO NIÊU
Thương chồng gian khổ vói nhìn theo
Thấy đứng lang bang giữa xóm nghèo
Khuyên kẻ cô thân mồm xéo léo
Giúp người đói khổ bụng tong teo
Hết tiền cóc sợ ai lôi kéo
Đủ lực công kênh kẻ thích đèo
Khổ lắm biết rồi đừng léo nhéo
Tiền không túi sạch phải niêu treo.
Lá chờ rơi 20/06/2012
Nghi Chồng
Nghi chồng lỗi đạo bước dò theo
Đến ổ riêng tư xóm hẻm nghèo
Ca hát dăm cô thân ỏng ẻo
Bạc bài lắm cậu dáng gầy teo
Thuốc ghiên' trai gái thi hơi kéo
Phòng ngủ già tơ gắng sức đèo
Tội ngoại tình nên đành lãnh sẹo
Đánh mè tại trận cám nhà treo
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2015 11:27:33 bởi TTH >
Trích đoạn: TTH
Hôm nay bí lù nên em dán bài cũ cho Bác Lá xem giải sầu hì hì ....

PHẢI TREO NIÊU
Thương chồng gian khổ vói nhìn theo
Thấy đứng lang bang giữa xóm nghèo
Khuyên kẻ cô thân mồm xéo léo
Giúp người đói khổ bụng tong teo
Hết tiền cóc sợ ai lôi kéo
Đủ lực công kênh kẻ thích đèo
Khổ lắm biết rồi đừng léo nhéo
Tiền không túi sạch phải niêu treo.
Lá chờ rơi 20/06/2012
Nghi Chồng
Nghi chồng lỗi đạo bước dò theo
Đến ổ riêng tư xóm hẻm nghèo
Ca hát dăm cô thân ỏng ẻo
Bạc bài lắm cậu dáng gầy teo
Thuốc ghiên' trai gái thi hơi kéo
Phòng ngủ già tơ mặc sức đèo
Tội ngoại tình nên đành lãnh sẹo
Đánh mè tại trận cám nhà treo
Thanh Huy
Gái quê
Lá úa thu vàng gió cuốn theo
Thương cho gái trẻ chốn quê nghèo
Chân trần đất ruộng hình teo héo
Áo bạc đường làng dáng ốm teo
Bửa củi ngoài sân cùng mẹ réo
Nấu cơm dưới bếp lại em đèo
Vui buồn cuộc sống nơi thôn hẻo
Nét ngọc u sầu số phận treo
Vancali 6.20.12 [/center
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2012 09:29:14 bởi vancali96 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: