Nhớ
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 243 của 253 trang, bài viết từ 3631 đến 3645 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
vancali96 05.09.2012 09:33:50 (permalink)
0
Đời cô lữ
(Hoa Chờ ai của Mạnh Ký )

Viết cánh thư này biết gởi đâu
Cho vơi nỗi nhớ tháng năm sầu
Người nơi đất khách buồn day dứt
Bến ở quê nhà tủi đậm sâu
Cám cảnh khi xưa làm dạ xót
Ân tình dạo ấy khiến lòng đau
Mây chiều bàng bạc đời cô lữ
Rảo bước giang hồ mộng đã lâu

Vancali 9.3.12


vancali96 17.09.2012 12:25:19 (permalink)
0
Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh Thanh Huy xem vui nè

Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông

Vancali96


TTH 18.09.2012 13:44:50 (permalink)
0
Đời cô lữ
(Hoa Chờ ai của Mạnh Ký )

Viết cánh thư này biết gởi đâu
Cho vơi nỗi nhớ tháng năm sầu
Người nơi đất khách buồn day dứt
Bến ở quê nhà tủi đậm sâu
Cám cảnh khi xưa làm dạ xót
Ân tình dạo ấy khiến lòng đau
Mây chiều bàng bạc đời cô lữ
Rảo bước giang hồ mộng đã lâu

Vancali 9.3.12



Tìm Người

Tìm người tri kỷ biết tìm đâu
Để lại qua thơ bớt tủi sầu
Viết chữ thắm tô duyên kiếp đẹp
Tả lòng son giữ nghĩa tình sâu
Quên đời khổ sở làm tim lạnh
Lánh cảnh u buồn khỏi ruột đau 
Gầy dựng tương lai tăng sức sống
Xây nhà hạnh phúc giữ bền lâu

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2020 15:10:27 bởi TTH >
vancali96 19.09.2012 08:44:30 (permalink)
0
Đời cô lữ
(Hoa Chờ ai của Mạnh Ký )

Viết cánh thư này biết gởi đâu
Cho vơi nỗi nhớ tháng năm sầu
Người nơi đất khách buồn day dứt
Bến ở quê nhà tủi đậm sâu
Cám cảnh khi xưa làm dạ xót
Ân tình dạo ấy khiến lòng đau
Mây chiều bàng bạc đời cô lữ
Rảo bước giang hồ mộng đã lâu

Vancali 9.3.12




Tìm Người

Tìm người tri kỷ biết tìm đâu
Qua lại dòng thơ bớt tủi sầu
Viết chữ thắm tươi duyên kiếp đẹp
Tả lòng son sắc nghĩa tình sâu
Quên đời khổ ải làm tim lạnh
Lánh cảnh thê lương khiến ruột đau
Gầy dựng tương lai đầy sức sống
Xây nhà hạnh phúc nghĩ từ lâu

Thanh Huy



Nhớ bạn

Chim trời phiêu bạt sẽ về đâu
Góc núi mây trôi gợi nỗi sầu
Nhớ khúc ân tình tim khắc khoải
Yêu lời cảm mến dạ hằn sâu
Xưa còn quấn quýt cung đàn trỗi
Sao vội chia lìa ngấn lệ đau
Tri kỷ bao năm cùng xướng họa
Nỡ đành để bạn mắt chờ lâu

Vancali 9.18.12



vancali96 30.09.2012 07:46:38 (permalink)
0
Hôm nay chiều thứ bảy nhìn cây lá thay màu bước vào thu , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Thu viễn xứ

Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu

Vancali 9.29.12


TTH 04.11.2012 10:19:11 (permalink)
0

Mưa

Mưa quần ướt lạnh tím không gian
Mưa nhớ người yêu lụy nhỏ hàng
Mưa ở xứ quê buồn lẻ bóng
Mưa nơi đất khách khổ xa đàn
Mưa mang đông đến sương giăng trắng
Mưa tiễn hè đi lá rụng vàng
Mưa ngót nửa đời rơi chẳng ngớt
Mưa dầm thương tiếc cuộc tình tan

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2012 12:42:00 bởi TTH >
TTH 05.11.2012 12:47:13 (permalink)
0

Hạ

Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 10:57:14 bởi TTH >
TTH 08.11.2012 11:34:07 (permalink)
0

Nhớ Nhau

Cuộc sống vô thường lắm bể dâu
Tình vui chưa đến vướng bao sầu
Đông tàn thu héo còn in dấu
Hạ thắm xuân mơ dạt ngõ nào
Buồn viết câu thơ thơ vọng ảo
Thương tìm khúc nhạc nhạc chìm sâu
Đất trời trống vắng đời chao đảo
Em ở đâu rồi có nhớ nhau?

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 21:32:27 bởi TTH >
TTH 15.11.2012 21:45:05 (permalink)
0
Tìm Vui

Nhiều khi muốn viết chuyện tình vui
Quên cảnh cô đơn gió dập vùi
Câu chẳng thành câu lời chẳng sáng
Chữ không ra chữ ý không mùi
Đi qua đi lại suy chưa đúng
Đọc trước đọc sau nghe khó xuôi
Tức quá tắt đèn thao thức nghĩ
Óc tìm mắt ngó tối thui thui!

Thanh Huy
TTH 16.11.2012 10:55:16 (permalink)
0
HOA NẮNG

Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
Ý say theo gió thổi mênh mông
Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng

Nhật Hạ


Yêu

Hoa bướm vờn say nắng Hạ hồng
Mơ người thiếu nữ đẹp bên song
Vuốt ve tóc mượt tay êm ái
Trau chuốt má đào mộng trắng trong
Nghĩa trả ơn đền đầy nghĩa thắm
Tình trao thơ gởi nặng tình mông
Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
Thương nhớ lòng mang chẳng phụ lòng!

Thanh Huy


CHIỀU LÒNG

Yêu hoa nên Bướm lượn vườn hồng
Chàng đến vô tình Ả khép song
Định rủ người ta đi dạo mát
Tính mời cô bạn ngắm trời trong
Nhưng em chỉ thích về đô thị
Còn tớ rất ưa chổ quạnh mông
Hai ý dù hoàn toàn trái ngược
Vì yêu nên phải ráng chiều lòng

.....LEHONG.....


Vì Yêu

Vì yêu nên phải ráng chiều lòng
Đâu ngại đợi chờ quạnh với mông
Nhớ bóng làm thơ gầy mộng đẹp
Thương người lên net gởi duyên trong
Em cành hoa tím vờn trong nắng
Anh cánh bướm vàng lượn trước song
Đời của đôi ta hai nhập một
Xây căn nhà nhỏ dệt tơ hồng

Thanh Huy
TTH 23.11.2012 19:56:15 (permalink)
0
NHỚ

Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây
Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy
Trằn trọc em mình trong giấc ngủ
Thẫn thờ anh một giữa đêm say
Đời không dáng hạ đời đơn chiếc
Mộng thiếu mùa xuân mộng đắng cay
Kỷ niệm nổi trôi theo gió thoảng
Yêu thương mờ giữa thế gian nầy

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 21:30:44 bởi TTH >
vancali96 24.11.2012 05:07:37 (permalink)
0



NHỚ

Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây
Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy
Trằn trọc em mình trong gác ngủ
Thẫn thờ anh một giữa đêm say
Đời không dáng hạ đời ôm chiếc
Mộng có tuổi xuân mộng nát cay
Kỷ niệm nổi trôi theo gió thoảng
Yêu thương mờ giữa thế gian nầy

Thanh Huy



lá chờ rơi 24.11.2012 07:43:53 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96



NHỚ

Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây
Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy
Trằn trọc em mình trong gác ngủ
Thẫn thờ anh một giữa đêm say
Đời không dáng hạ đời ôm chiếc
Mộng có tuổi xuân mộng nát cay
Kỷ niệm nổi trôi theo gió thoảng
Yêu thương mờ giữa thế gian nầy

Thanh Huy




MỘT CHÚT NẦY

Khoảng cách dài thêm giữa đó đây
Xót xa năm tháng lại đong đầy
Men chiều nửa chén còn ngây ngất
Nỗi nhớ trăm tình vẫn đậm say
Tiếc kẻ đầu ghềnh sang cuối bãi
Quên người muối mặn nếm gừng cay
Thư hồng con nhạn trao ai đó
Xin gửi cho nhau một chút nầy.

Lá chờ rơi 24/11/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 08:00:44 bởi lá chờ rơi >
TTH 24.11.2012 08:44:58 (permalink)
0




NHỚ

Chong đèn nuối tiếc nhớ ai đây
Dế ếch nỉ non vọng tiếng đầy
Trằn trọc em mình trong giấc ngủ
Thẫn thờ anh một giữa đêm say
Đời không dáng hạ đời đơn chiếc
Mộng thiếu mùa xuân mộng đắng cay
Kỷ niệm nổi trôi theo gió thoảng
Yêu thương mờ giữa thế gian nầy

Thanh Huy



MỘT CHÚT NẦY

Khoảng cách dài thêm giữa đó đây
Xót xa năm tháng lại đong đầy
Men chiều nửa chén còn ngây ngất
Nỗi nhớ trăm tình vẫn đậm say
Tiếc kẻ đầu ghềnh sang cuối bãi
Quên người muối mặn nếm gừng cay
Thư hồng con nhạn trao ai đó
Xin gửi cho nhau một chút nầy.

Lá chờ rơi 24/11/2012


Chúc Phúc

Lâu ngày bạn hữu ghé vô đây
Lời hỏi thăm gây cảm xúc đầy
Kính bác câu thơ ngâm gợi nhớ
Mời cô chén rượu uống chia say
Vì đời rẽ lối nên tình nhạt
Tại sóng vỗ lòng khiến mộng cay
Thôi đã gặp nhau xin chúc phúc
Yên lành mạnh chính ước mong nầy

Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 21:36:20 bởi TTH >
TTH 28.11.2012 13:20:49 (permalink)
0






Trăng Cuối Thu


Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du

Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)

Đến Thu

Ve vắng phượng tàn biết đến thu
Lá bay vàng vọt giữa sương mù
Cây cành im lặng phơi thân ngủ
Ong bướm lờn vờn kiếm mộng ru
Nhớ bạn mây trời trôi ủ rủ
Mủi lòng dáng hạ khuất âm u
Thơ gieo ảo thực bao lời đủ
Để giữa đêm dài đắm mộng du?

Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 243 của 253 trang, bài viết từ 3631 đến 3645 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9