Nhớ
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 253 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 17.03.2013 11:07:39 (permalink)
0
 
Gởi Dấu Yêu
 
Còn gì đeo đuổi cố nhân ơi
Quen đó mà như cách biệt rồi
Tìm bóng bụi bay mờ phủ lối
Nhớ ai mắt nhỏ khổ vây đời
Bài thơ mới viết câu hờn dỗi
Tiếng hát vừa ngân gió dập vùi
Có phải ân tình gây nợ rối
Gan bầm ruột héo mộng mù khơi

Gan bầm ruột héo mộng mù khơi
Tình thuở vàng son chịu lấp vùi
Nhắc lớp nhắc trường thêm nhớ cội
Điểm bè điểm bạn lại thương đời
Níu cơn nắng hạ đà xa vợi
Tìm đóa quỳnh hoa đã biệt rồi 
Lặng lẽ thuyền đi theo bến mới
Còn gì đeo đuổi cố nhân ơi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 14:08:04 bởi TTH >
vancali96 18.03.2013 07:26:56 (permalink)
0
 
Gởi Dấu Yêu
 
Đường xa mấy dặm dấu yêu ơi
Muốn viếng thăm lòng ngại lại thôi
Tìm bóng bụi bay mờ phủ lối
Nhớ ai mắt nhỏ khổ vây đời
Bài thơ mới viết câu hờn dỗi
Tiếng hát vừa ngân gió dập vùi
Có phải ân tình gây nợ rối
Gan bầm ruột héo mộng mù khơi


Gan bầm ruột héo mộng mù khơi
Tình thuở vàng son đã lấp vùi
Nhắc lớp nhắc trường thêm nhớ cội
Điểm bè điểm bạn lại thương đời
Níu cơn nắng hạ đà tan vội
Tìm đóa quỳnh hoa cũng chịu thôi
Lặng lẽ thuyền đi theo bến mới
Còn gì đeo đuổi cố nhân ơi!

Thanh Huy

 
Tình ơi
 
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi
Héo hắt cho nhiều cũng thế thôi
Dạo ấy chung đường vui phận số
Giờ đây hai ngã trách duyên đời
Thơ kia nét chữ sương mờ nhạt
Lối ấy ngày thu lá phủ vùi
Xa khuất vầng trăng lời quấn quit
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
 
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
Gác vắng cô đơn giấc ngủ vùi
Nhớ kẻ tha hương còn bạc phước
Thương ta viễn xứ cố yêu đời
Tương tư lại nhớ nào thay đổi
Hối tiếc thêm sầu chỉ vậy thôi
Hảy cố quên đi ngày tháng cũ
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi !
 
Vancali 3.17.13
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2013 09:33:49 bởi vancali96 >
TTH 19.03.2013 04:31:00 (permalink)
0
 
0
 
Gởi Dấu Yêu
 
Đường xa mấy dặm dấu yêu ơi
Muốn viếng thăm lòng ngại lại thôi
Tìm bóng bụi bay mờ phủ lối
Nhớ ai mắt nhỏ khổ vây đời
Bài thơ mới viết câu hờn dỗi
Tiếng hát vừa ngân gió dập vùi
Có phải ân tình gây nợ rối
Gan bầm ruột héo mộng mù khơi


Gan bầm ruột héo mộng mù khơi
Tình thuở vàng son đã lấp vùi
Nhắc lớp nhắc trường thêm nhớ cội
Điểm bè điểm bạn lại thương đời
Níu cơn nắng hạ đà tan vội
Tìm đóa quỳnh hoa cũng chịu thôi
Lặng lẽ thuyền đi theo bến mới
Còn gì đeo đuổi cố nhân ơi!

Thanh Huy

 
Tình ơi
 
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi
Héo hắt cho nhiều cũng thế thôi
Dạo ấy chung đường vui phận số
Giờ đây hai ngã trách duyên đời
Thơ kia nét chữ sương mờ nhạt
Lối ấy ngày thu lá phủ vùi
Xa khuất vầng trăng lời quấn quit
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
 
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
Gác vắng cô đơn giấc ngủ vùi
Nhớ kẻ tha hương còn bạc phước
Thương ta viễn xứ cố yêu đời
Tương tư lại nhớ nào thay đổi
Hối tiếc thêm sầu chỉ vậy thôi
Hảy cố quên đi ngày tháng cũ
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi !
 
Vancali 3.17.13

Bạn Ơi

Xa cách thêm buồn lắm bạn ơi
Tìm về kỷ niệm khổ thân thôi
Nợ duyên giữa thế chia hai lối
Hình ảnh trong tim sống một đời
Thư viết mấy dòng tình nghĩa gởi
Mộng xây lắm lúc bão mưa vùi
Tâm tư cắn rức sầu bao nỗi
Thuyền tách bến thuyền dạt biển khơi

Thuyền tách bến thuyền dạt biển khơi
Bỏ ai trơ trọi ái ân vùi
Bước chân cô độc đi riêng lối
Ánh mắt thân thương nhớ trọn đời
Tiếng hát ru đưa ai đón hỡi
Câu chào từ biệt tặng tôi thôi
Tình hai lối rẽ tình trăn trối
Xa cách thêm buồn lắm bạn ơi

Thanh Huy

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2013 04:36:23 bởi TTH >
TTH 20.03.2013 12:30:48 (permalink)
0

Nhớ Quê Nhà

Xứ lạ mông lung lạnh đất trời
Nhìn về đất Việt nhớ thương ơi
Đâu bờ lau uốn khi nồm thổi
Nào bóng chim chuyền lúc nắng rơi
Kẽo kẹt lũy tre kêu vọng lối
Ơ à giọng mẹ hát ru nôi
Dư âm ngàn thuở xưa còn dội
Theo mãi nào quên giữa cuộc đời

Thanh Huy

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2015 13:54:56 bởi TTH >
vancali96 21.03.2013 07:30:27 (permalink)
0
 

 
0
Gởi Dấu Yêu

Đường xa mấy dặm dấu yêu ơi
Muốn viếng thăm lòng ngại lại thôi
Tìm bóng bụi bay mờ phủ lối
Nhớ ai mắt nhỏ khổ vây đời
Bài thơ mới viết câu hờn dỗi
Tiếng hát vừa ngân gió dập vùi
Có phải ân tình gây nợ rối
Gan bầm ruột héo mộng mù khơi


Gan bầm ruột héo mộng mù khơi
Tình thuở vàng son đã lấp vùi
Nhắc lớp nhắc trường thêm nhớ cội
Điểm bè điểm bạn lại thương đời
Níu cơn nắng hạ đà tan vội
Tìm đóa quỳnh hoa cũng chịu thôi
Lặng lẽ thuyền đi theo bến mới
Còn gì đeo đuổi cố nhân ơi!

Thanh Huy


Tình ơi

Đêm trường thổn thức gọi tình ơi
Héo hắt cho nhiều cũng thế thôi
Dạo ấy chung đường vui phận số
Giờ đây hai ngã trách duyên đời
Thơ kia nét chữ sương mờ nhạt
Lối ấy ngày thu lá phủ vùi
Xa khuất vầng trăng lời quấn quit
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi

U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
Gác vắng cô đơn giấc ngủ vùi
Nhớ kẻ tha hương còn bạc phước
Thương ta viễn xứ cố yêu đời
Tương tư lại nhớ nào thay đổi
Hối tiếc thêm sầu chỉ vậy thôi
Hảy cố quên đi ngày tháng cũ
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi !

Vancali 3.17.13

Bạn Ơi

Xa cách thêm buồn lắm bạn ơi
Tìm về kỷ niệm khổ thân thôi
Nợ duyên giữa thế chia hai lối
Hình ảnh trong tim sống một đời
Thư viết mấy dòng tình nghĩa gởi
Mộng xây lắm lúc bão mưa vùi
Tâm tư cắn rức sầu bao nỗi
Thuyền tách bến thuyền dạt biển khơi

Thuyền tách bến thuyền dạt biển khơi
Bỏ ai trơ trọi ái ân vùi
Bước chân cô độc đi riêng lối
Ánh mắt thân thương nhớ trọn đời
Tiếng hát ru đưa ai đón hỡi
Câu chào từ biệt tặng tôi thôi
Tình hai lối rẽ tình trăn trối
Xa cách thêm buồn lắm bạn ơi

Thanh Huy
Kỷ niệm ơi !

Ngắm ánh trăng vàng kỷ niệm ơi !
Con đường tình ái tuổi nào thôi
Kề vai nguyện ước cùng chung lối
Sánh bước cầu mong mãi trọn đời
Tiếng sáo thăng trầm mây lượn múa
Cung đàn rộn rã gió đùa vui
Vòng tay sưởi ấm lời yêu dấu
Sóng vỗ rì rào vọng biển khơi

Sóng vỗ rì rào vọng biển khơi
Đâu còn ánh mắt những ngày vui
Anh vùng chiến tuyến âm thầm sống
Em chốn thành đô lặng lẽ đời
Gác vắng thương người tim nhức nhói
Canh dài nhớ bạn dạ buồn thôi
Từng trang nhật ký bao thề hẹn
Ngắm ánh trăng vàng kỷ niệm ơi !

Vancali 3.20.13



 

TTH 21.03.2013 13:05:13 (permalink)
0


 
Gởi Dấu Yêu

Đường xa mấy dặm dấu yêu ơi
Muốn viếng thăm lòng ngại lại thôi
Tìm bóng bụi bay mờ phủ lối
Nhớ ai mắt nhỏ khổ vây đời
Bài thơ mới viết câu hờn dỗi
Tiếng hát vừa ngân gió dập vùi
Có phải ân tình gây nợ rối
Gan bầm ruột héo mộng mù khơi


Gan bầm ruột héo mộng mù khơi
Tình thuở vàng son đã lấp vùi
Nhắc lớp nhắc trường thêm nhớ cội
Điểm bè điểm bạn lại thương đời
Níu cơn nắng hạ đà tan vội
Tìm đóa quỳnh hoa cũng chịu thôi
Lặng lẽ thuyền đi theo bến mới
Còn gì đeo đuổi cố nhân ơi!

Thanh Huy


Tình ơi

Đêm trường thổn thức gọi tình ơi
Héo hắt cho nhiều cũng thế thôi
Dạo ấy chung đường vui phận số
Giờ đây hai ngã trách duyên đời
Thơ kia nét chữ sương mờ nhạt
Lối ấy ngày thu lá phủ vùi
Xa khuất vầng trăng lời quấn quit
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi

U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
Gác vắng cô đơn giấc ngủ vùi
Nhớ kẻ tha hương còn bạc phước
Thương ta viễn xứ cố yêu đời
Tương tư lại nhớ nào thay đổi
Hối tiếc thêm sầu chỉ vậy thôi
Hảy cố quên đi ngày tháng cũ
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi !

Vancali 3.17.13

Bạn Ơi

Xa cách thêm buồn lắm bạn ơi
Tìm về kỷ niệm khổ thân thôi
Nợ duyên giữa thế chia hai lối
Hình ảnh trong tim sống một đời
Thư viết mấy dòng tình nghĩa gởi
Mộng xây lắm lúc bão mưa vùi
Tâm tư cắn rức sầu bao nỗi
Thuyền tách bến thuyền dạt biển khơi

Thuyền tách bến thuyền dạt biển khơi
Bỏ ai trơ trọi ái ân vùi
Bước chân cô độc đi riêng lối
Ánh mắt thân thương nhớ trọn đời
Tiếng hát ru đưa ai đón hỡi
Câu chào từ biệt tặng tôi thôi
Tình hai lối rẽ tình trăn trối
Xa cách thêm buồn lắm bạn ơi

Thanh Huy
Kỷ niệm ơi !

Ngắm ánh trăng vàng kỷ niệm ơi !
Con đường tình ái tuổi nào thôi
Kề vai nguyện ước cùng chung lối
Sánh bước cầu mong mãi trọn đời
Tiếng sáo thăng trầm mây lượn múa
Cung đàn rộn rã gió đùa vui
Vòng tay sưởi ấm lời yêu dấu
Sóng vỗ rì rào vọng biển khơi

Sóng vỗ rì rào vọng biển khơi
Đâu còn ánh mắt những ngày vui
Anh vùng chiến tuyến âm thầm sống
Em chốn thành đô lặng lẽ đời
Gác vắng thương người tim nhức nhói
Canh dài nhớ bạn dạ buồn thôi
Từng trang nhật ký bao thề hẹn
Ngắm ánh trăng vàng kỷ niệm ơi !

Vancali 3.20.13

Duyên Kiếp Ơi

Vắng bạn thêm buồn duyên kiếp ơi
Nếm cay nuốt đắng cũng đành thôi
Người đi biền biệt nhàu chăn gối
Kẻ ở bơ vơ nhỏ lệ đời
Mươn rượu tiêu sầu quên kiếp rối
Làm thơ vơi nhớ đỡ thân vùi
Tình chia đau khổ tình mang tội
Cô lẻ như thuyền lạc bến khơi

Cô lẻ như thuyền lạc bến khơi
Lênh đênh giữa sóng bão chôn vùi
Bạn bè chẳng thấy se buồn mỗi
Tri kỷ còn đâu sớt khổ đời
Tình xin hàn gắn đừng chia hỡi
Mộng hãy vun trồng cố giữ thôi
Thân đã lìa thân cầu khó nối
Vắng bạn thêm buồn duyên kiếp ơi

Thanh Huy





vancali96 22.03.2013 11:17:03 (permalink)
0
 

Nhớ Quê Nhà

Xứ lạ mông lung lạnh đất trời
Nhìn về quê mẹ nhớ thương ơi
Đâu bờ lau uốn khi nồm thổi
Nào bóng chim chuyền lúc nắng rơi
Kẽo kẹt lũy tre vang vọng lối
Ơ à giọng mẹ hát ru nôi
Dư âm ngàn thuở xua buồn tủi
Xóa nỗi ưu tư giữa cuộc đời

Thanh Huy

Tha hương

Hít thở cùng nhau dưới mặt trời
Sao mà khác lạ ấy người ơi
Quê nhà vui thú khi mưa đổ
Đất khách u buồn lúc tuyết rơi
Xa vắng tiếng thầy ngày đến lớp
Đâu còn mẹ hát thuở nằm nôi
Chùn chân lãng tử sầu vong quốc
Phải kiếp tha hương chốn bụi đời

Vancali 3.21.13

 

TTH 23.03.2013 02:53:41 (permalink)
0

Nhớ Quê Nhà

Xứ lạ mông lung lạnh đất trời
Nhìn về quê mẹ nhớ thương ơi
Đâu bờ lau uốn khi nồm thổi
Nào bóng chim chuyền lúc nắng rơi
Kẽo kẹt lũy tre kêu vọng lối
Ơ à giọng mẹ hát ru nôi
Dư âm ngàn thuở xua còn dội
Xóa nỗi ưu tư giữa cuộc đời

Thanh Huy


Tha hương

Hít thở cùng nhau dưới mặt trời
Sao mà khác lạ ấy người ơi
Quê nhà vui thú khi mưa đổ
Đất khách u buồn lúc tuyết rơi
Xa vắng tiếng thầy ngày đến lớp
Đâu còn mẹ hát thuở nằm nôi
Chùn chân lãng tử sầu vong quốc
Phải kiếp tha hương chốn bụi đời

Vancali 3.21.13

 
 
Buồn Đất Khách
 
Sống cảnh xa quê nản kiếp đời
Nhớ làng nước nhớ tiếng đưa nôi
Đất cày sỏi đá người la trối
Nhà lợp lá tranh bão quét rơi
Cha thở mẹ than đau lắm hỡi
Núi hờn sông oán đắng nhiều ơi
Tự do no ấm chờ đâu tới
Quằn quại dân kêu khổ quá trời!
 
Thanh Huy
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2013 20:32:06 bởi TTH >
TTH 23.03.2013 11:59:07 (permalink)
0

Thơ Tôi

Thơ tôi viết chẳng có người coi
Chán tựa hoa rơi pháo tịt ngòi
Dăm chữ bâng quơ lơ kẻ gọi
Đôi lời thô thiển nghĩ mình oai
Nói lên ước vọng ôm yêu mãi
Bày rõ tâm tư nhớ bóng hoài
Thôi cũng vui khi lòng trống trải
Buồn mình tự giải chớ nhờ ai

Thanh Huy

TTH 26.03.2013 07:38:22 (permalink)
0
Lời Hoa

Cố giữ hoa xưa đỏ thắm màu
Tránh buồn tâm rối khổ về sau
Vai kề đâu nỡ gieo lòng thảm
Tình muốn sao đành phụ nghĩa sâu
Chớ mượn bướm ong xây mộng đẹp
Đừng đem mưa bão phủ duyên sầu
Nửa đời hương phấn thân đền trả
Sông cạn núi mòn sống có nhau

Sông cạn núi mòn sống có nhau
Nhắc ve phượng cũ gợi thêm sầu
Ấp ôm mộng ảo buồn vây kín
Đeo đuổi duyên hờ khổ luống sâu
Thơ chỉ thơ vui khơi nhớ trước
Tình là tình đậm xới thương sau
Vẹn toàn đôi ngã ơn cùng nghĩa
Cố giữ hoa xưa đỏ thắm màu

 
Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2013 20:34:57 bởi TTH >
TTH 02.04.2013 10:25:56 (permalink)
0
Thủ Phận
 
Buồn lắm nhờ thơ viết đủ điều
Hỏi đời vui kiếm được bao nhiêu
Ngày cơm khó nuốt tình nhân thiếu
Đêm giấc không yên ác mộng nhiều
Lội nước kêu người người chẳng kéo
Thả thuyền kiếm bến bến đâu neo
Thôi về ôm mối tương tư héo
Liệu sức thân co thủ phận nghèo
 
Thanh Huy
 
 
 
TTH 02.04.2013 12:06:19 (permalink)
0
 
 Trăng

Trăng treo đỉnh núi sắc u buồn
Trăng mãi cho đời kỷ niệm luôn
Trăng đến vui mừng đôi mắt dại
Trăng đi bỏ lại áng mây luồn
Trăng tròn hữu ý vòng tay bện
Trăng khuyết vô tình ngấn lệ tuôn
Trăng ở quê nhà đêm trẩy hội
Trăng nơi đất khách mộng về nguồn

Vancali 4.1.13


Enlarge this image

Trăng

Trăng khuyết đêm nay chiếu sáng buồn
Trăng nằm khắc khoải đợi ai luôn
Trăng soi nước chảy bên bờ lún
Trăng đón mây bay giữa gió luồn
Trăng mãi thương đời mưa bão cuốn
Trăng hoài tiếc bóng lệ lòng tuôn
Trăng treo đầu ngõ chong tình muộn
Trăng lặn về đâu kiếm cội nguồn?

Thanh Huy
vancali96 04.04.2013 10:55:34 (permalink)
0
 

 
 Trăng

Trăng treo đỉnh núi sắc u buồn
Trăng mãi cho đời kỷ niệm luôn
Trăng đến vui mừng đôi mắt dại
Trăng đi bỏ lại áng mây luồn
Trăng tròn hữu ý vòng tay bện
Trăng khuyết vô tình ngấn lệ tuôn
Trăng ở quê nhà đêm trẩy hội
Trăng nơi đất khách mộng về nguồn

Vancali 4.1.13


Enlarge this image

Trăng

Trăng khuyết đêm nay chiếu sáng buồn
Trăng nằm khắc khoải đợi ai luôn
Trăng soi nước chảy bên bờ lún
Trăng đón mây bay giữa gió luồn
Trăng mãi thương đời mưa bão cuốn
Trăng hoài tiếc bóng lệ lòng tuôn
Trăng treo đầu ngõ chong tình muộn
Trăng lặn về đâu kiếm cội nguồn?

Thanh Huy

 

TTH 04.04.2013 11:15:48 (permalink)
0
 
Quên

Ôm yêu khổ lắm bạn bè ơi
Nói sợ người ta trách cứ lời
Nên viết thơ văn cho bớt tủi
Cố dằn tâm ý để tìm vui
Thà im tiếng được tròn hai lối
Hơn nhắc tên thêm khổ một đời
Mỗi cảnh mỗi nơi yên mỗi mối
Lẽ nào ôm ấp chuyện xa xôi

Thanh Huy

TTH 11.04.2013 11:47:29 (permalink)
0


Tình Bè Bạn

Bè bạn bên nhau nhớ thuở nào
Tuổi đời trong trắng mộng mơ cao
Chân đi ríu rít vui chim sáo
Áo mặc xinh tươi chắc lụa đào
Mong giữ lòng thành tròn nghĩa đạo
Ước tìm tình đẹp sáng trăng sao
Chúc người no ấm con đông đảo
Nhà cửa cao sang phước lộc vào

Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 253 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9