Nhớ
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 249 của 253 trang, bài viết từ 3721 đến 3735 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 15.04.2013 07:28:27 (permalink)
0
Cố

Hồn thơ còn giữ được bao nhiêu
Xin cố dựng lều chớ để xiêu
Đất đãi gặp thời thời cứ réo
Trời ban được của của dư tiêu
Thơ văn xướng họa xinh tươi nẻo
Tình nghĩa đắp xây thắm thiết điều
Đừng sợ bể dâu đời ngoắt ngoéo
Lênh đênh thân phận ngại chi nhiều

Thanh Huy

TTH 15.04.2013 07:45:38 (permalink)
0
Thơ ơi 

Thơ ơi tình có đẹp như thơ
Chờ đợi người yêu viết chữ chờ
Lỡ dạo cung đàn thương khúc lỡ
Mơ tìm hình bóng trải lòng mơ
Ngỡ tình êm ái buồn ai ngỡ
Thờ mộng xinh tươi tội dáng thờ
Nớ biệt tăm đi ngồi nhớ nớ
Giờ ru thân chiếc biết sao giớ

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 13:27:08 bởi TTH >
TTH 20.04.2013 11:40:52 (permalink)
0
NHớ
 
Xứ lạ mây mù che lối xưa
Nhớ cha mẹ nhớ tiếng nôi đưa
Nhớ đôi đũa mộc và cơm bữa
Nhớ chiếc thuyền nan trôi sớm trưa
Nhớ bạn nhớ bè còn mấy đứa
Nhớ trường nhớ lớp tụ bao mùa
Nhớ ngày đi học hoang như rứa
Mới đó tuổi đời chất bội chưa!
 
Thanh Huy
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2013 12:20:50 bởi TTH >
TTH 25.04.2013 12:21:05 (permalink)
0
Cuộc Tình Tan

Nắng sớm mưa chiều phủ thế gian
Trăm hoa đua nở cũng phai tàn
Đời chia hai ngã đời ai oán
Duyên đến một lần duyên dở dang
Xót kẻ chân trời ôm chỉ đoạn
Đau ai góc bể khảy cung than
Đàn kêu tích tịch như sầu hận
Khóc kể tình đầu đã nát tan

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2015 13:41:26 bởi TTH >
TTH 29.04.2013 06:20:59 (permalink)
0
Đi Vào Bão Tố

Đời em mưa gió đổ dòng châu
Duyên đến đa đoan gãy nhịp cầu
Thân phận lênh đênh nào kẻ thấu
Tình yêu giong ruổi biết về đâu
Mảnh mai dáng liễu ôm tình ảo
Héo hắt bờ vai gánh mộng sầu
Tay vẫy bạn đường đi ẩn náu
Quên mình, hạnh phúc nhượng cho nhau
 
Thanh Huy
 
 
TTH 30.04.2013 10:56:05 (permalink)
0
 
Tình Biệt

Quen rồi cách biệt mỗi người nơi
Lạnh lẽo tim đau cứ bóp nhồi
Nhớ tưởng bóng hình thương mộng rối
Ấp ôm kỷ niệm tủi tình rời
Chân đi mặt ngoảnh đường chia lối
Thuyền dạt bến chờ duyên vỡ đôi
Đổi dạ thay lòng ai hiểu nổi
Còn đâu hạnh phúc sống trên đời!

Thanh Huy

TTH 01.05.2013 14:12:46 (permalink)
0
Hậu Của Lòng Ta

Ngủ đi em nhé giấc mơ tiên
Phấn khởi lòng quên chuyện khổ phiền
Giữ phận sắc son khi quốc biến
Tô đời đẹp đẽ lúc nhà yên
Tiếng cười tươi mát nên tìm đến
Giọng hát ấm nồng cứ cất lên
Vang dội không gian lời cảm mến
Xây tình nghĩa đẹp rộn ngày đêm

Em hãy cùng anh xe mối tim
Hai dìu bước dạo cảnh thần tiên
Đơm hoa kết trái tình thương mến
Tạo nghĩa kề thân mộng kiếm tìm
Cởi gió kéo mây vờn sóng biển
Trèo non lội suối dệt tơ duyên
Long bào áo mặc, đeo vương miện
Để hậu ta vui thỏa ước nguyền

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2015 13:34:07 bởi TTH >
TTH 07.05.2013 09:06:50 (permalink)
0
MỚI QUEN
 
Mới quen chưa thỏa đã lìa nhau
Văng vẳng trong tim tiếng gọi đầu
Thương mến âm thầm thương ngấn lệ
Hẹn hò xa vắng hẹn tình Ngâu
Chia tay tiếng nấc in lòng nhớ
Rẽ lối thơ yêu viết chữ sầu
Hai ngã cách ngăn hai ngã đợi
Một tình xa lắc biết về đâu!
 
Thanh Huy
TTH 09.05.2013 09:21:33 (permalink)
0
Em...

Tình em anh hiểu thương nhiều lắm
Chẳng bạc thay lòng phụ với ai
Say đắm mặn nồng hương thiếu nữ
Đê mê quyến rũ nét trang đài
Em cành hoa nở tươi vườn ái
Em tiếng tiêu ngân rộn phố hoài
Em mộng mơ đầy đời có được
Em niềm vui sướng của ngày mai...

            Thanh Huy
TTH 15.05.2013 10:01:32 (permalink)
0
Xin Làm Mây Trắng

Xin làm mây trắng lững lờ bay
Trôi nổi đâu lo khổ tháng ngày
Đời ngóng ước mơ chờ chán ngấy
Tình nuôi hy vọng chịu lưu đày
Nhìn sương phủ lối thương người ấy
Đợi gió đưa tin tội chốn nầy
Kỷ niệm ban đầu sâu sắc mấy
Mấy lòng ngại giữ bóng hình say

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2015 12:24:00 bởi TTH >
TTH 20.05.2013 12:23:14 (permalink)
0
 
Hạ Buồn

Buồn cơn nắng hạ rớt quanh đây
Nhuốm chuyện tình sầu ai có hay
Chờ đợi âm thầm đau mấy lúc
Thương yêu vời vợi xót bao ngày
Chung lòng gặt hái đầy bi lụy
Kết nghĩa vun trồng lắm đắng cay
Dây nợ ái ân vương víu mãi
Em ơi có hiểu nỗi đau nầy

Em ơi có hiểu nỗi đau nầy
Một mối si trồng chịu đắng cay
Tình nhớ cồn cào ray rức dạ
Lòng yêu trăng trối xót xa ngày
Thu trời ảm đạm người đâu thấy
Đông tuyết lạnh lùng ai có hay
Phủ lớp âu sầu cao vút mãi
Buồn cơn nắng hạ rớt quanh đây
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2015 12:15:06 bởi TTH >
SuongAnh 22.05.2013 14:53:17 (permalink)
0
Thân kính chào Bác Lá, đã lâu SA không rảnh vào đây chơi thường như hồi xưa, bưã trước có chút thời gian rảnh cháu SA chạy vào bỏ bài thơ Mẹ trong nhà mình xong chạy ra mà hỏng có đi thăm viếng Bác cũng như bạn bè xóm Đường. may mà các bạn Van cà, Dương Lam, Thanh Thanh Khiết vẫn thương SA mà vào hoạ. Thiệt làm cho SA cảm động quá chừng hà. Kính mong Bác , huynh Tuyen 45 và các bạn khác thứ lỗi cho ha. Thân mến. SA
[<font]
       
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
[<font] MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
Một mình nuôi nấng cả đàn con      
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
Che lạnh cho con được ấm lòng...      

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]      

Qua sông buổi ấy trời giông bão      
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
Chim non lìa tổ bay tan tác      
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

Tú lang thang

Mẹ tôi      
       
Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
Thanh Thanh Khiết      

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh      
 
 

TTH 23.05.2013 00:17:25 (permalink)
0


       
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
[<font] MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
Một mình nuôi nấng cả đàn con      
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
Che lạnh cho con được ấm lòng...      

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      

Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]      

Qua sông buổi ấy trời giông bão      
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
Chim non lìa tổ bay tan tác      
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

Tú lang thang

Mẹ tôi      
       
Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
Thanh Thanh Khiết      

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh  

Mẹ
 
Tình nghĩa trăm năm vợ mến chồng
Nuôi đàn con lớn dạ hoài mong
Xây tình nào ngán đời đen bạc
Giữ nghĩa đâu trau má đỏ hồng
Mộng hái câu cười in giữa miệng
Võng đưa tiếng hát vọng trên không
Mẹ là nắng ấm là hy vọng
Soi sáng đời con lúc lọt lòng
 
Thanh Huy
ThanhThanhKhiet 23.05.2013 11:47:57 (permalink)
0
TTH




       
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
[<font] MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
Một mình nuôi nấng cả đàn con      
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
Che lạnh cho con được ấm lòng...      

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      

Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]      

Qua sông buổi ấy trời giông bão      
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
Chim non lìa tổ bay tan tác      
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

Tú lang thang

Mẹ tôi      
       
Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
Thanh Thanh Khiết      

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh  

Mẹ
 
Tình nghĩa trăm năm vợ mến chồng
Nuôi đàn con lớn dạ hoài mong
Xây tình nào ngán đời đen bạc
Giữ nghĩa đâu trau má đỏ hồng
Mộng hái câu cười in giữa miệng
Võng đưa tiếng hát vọng trên không
Mẹ là nắng ấm là hy vọng
Soi sáng đời con lúc lọt lòng
 
Thanh Huy



 
TTH 29.05.2013 12:11:20 (permalink)
0
Tình Xa
 
Ngày tháng vui bên đã hết rồi
Còn gì xuân thắm ước mơ tươi
Người đi kẻ ở tơ chùng rối
Gió dập mưa gào kiếp nổi trôi
Thương thuở tình chung tình biến đổi
Nhớ câu nghĩa nặng nghĩa chôn vùi
Gặp nhau tay vẫy đời chia lối
Kỷ niệm tìm về đau xót thôi
 
Kỷ niệm tìm về đau xót thôi
Tuổi thơ áo trắng hố sâu vùi
Nợ duyên chia ngã lòng thay đổi
Bờ bến khoanh vùng nước cuốn trôi
Phượng đỏ nắng hồng phai sắc mới
Tình đen nghĩa bạc lấp đời tươi
Cảnh buồn người khổ ai gieo hỡi
Ngày tháng vui bên đã hết rồi
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2013 12:50:25 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 249 của 253 trang, bài viết từ 3721 đến 3735 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9