Thôi Thôi hờn chi nữa chuyện nhân gian Thôi hãy quên đi kẻ chuộng vàng Thôi trách sương mờ nên nắng tỏa Thôi buồn nước lũ khiến bèo tan Thôi quên bến vắng thường đưa đón Thôi giận ai kia đã hứa càn Thôi nén u sầu khôn nuối tiếc Thôi vui xướng họa kẻo trăng tàn
Vancali 5.17.10
Chúc huynh tỷ thứ hai vui ....
[sm=flower2.gif]
CHỜ
Chờ em kết nghĩa giữa trần gian
Chờ mẹ ru con cất giọng vàng
Chờ đất nước giàu xua kiếp khó
Chờ duyên số đẹp xóa mây tan
Chờ con tim gõ xây tình thắm
Chờ nụ cười reo lấp mộng càn
Chờ tiếng tơ lòng khơi bếp ấm
Chờ yêu thương đến chẳng phai tàn
Thanh Huy
Đừng
Đừng khiến em sầu cõi thế gian
Đừng xây gác tím với cung vàng
Đừng khơi lệ đổ tình sương khói
Đừng vẫy tay chào cảnh bọt tan
Đừng thích lan đào tâm lú lẩn
Đừng mê ong bướm ý ngông càn
Đừng mơ nhan sắc lòng vương vấn
Đừng dối lừa nhau giấc mộng tàn
Vancali 5.18.10
CHỚ
Chớ đem sức yếu đọ thời gian
Chớ xóa thương yêu giấc mộng vàng
Chớ nhuộm tim buồn bằng ảo vọng
Chớ ôm phận khổ bởi lìa tan
Chớ gây đời lụy như con rối
Chớ phụ tình chung giống kẻ càn
Chớ trách người khi mình lỗi hẹn
Chớ xa kỷ niệm lúc hương tàn!
Thanh Huy
Không Không muốn nghe thêm lời dối gian Không còn mơ áo gấm khăn vàng Không sầu chi nữa tình nay lỡ Không nhớ làm gì mộng đã tan Không vấn vương đừng gieo ý quấy Không lưu luyến chớ chuốc lời càn Không duyên không nợ đành xa cách Không lạnh con tim dẫu lửa tàn C Pham Khoẻ không VanCali ơi?
Cảm ơn tỷ ,em vẫn mạnh khỏe , còn tỷ vui chứ ??? Chúc tỷ C Pham ngày vui hì hì ...
Tình
Tình là hạnh phúc của dương gian
Tình tựa bài thơ giấc mộng vàng
Tình đến buồng tim vui nhịp đập
Tình rời mắt lệ khó lòng tan
Tình nhân muôn thuở nên gìn giữ
Tình bạn bao năm chớ bỏ càn
Tình nhớ khi người thương lỗi hẹn
Tình yêu chân chính mấy khi tàn
Vancali 5.18.10
YÊU
Yêu em sâu đậm có đâu gian
Yêu sẽ mang theo xuống suối vàng
Yêu cố dặn lòng nuôi mộng đẹp
Yêu không nhụt chí để tình tan
Yêu ghim vào não luôn tôn trọng
Yêu giữ trong tim chẳng vứt càn
Yêu nhuộm cõi đời xanh hạnh phúc
Yêu như hơi ấm khó ngừng tan
Thanh Huy
Khổ mê đánh bạc bị chơi gian
Khổ nhớ người dưng phụ đá vàng
Khổ mộng ảo hư trông mỏi mệt
Khổ tình chao đảo chịu chia tan
Khổ không mái ấm nên đi bậy
Khổ chẳng ai thương phải tán càn
Khổ một lòng yêu ôm số khổ
Khổ đêm nằm ngủ thấy đời tàn!
Thanh Huy