Nhớ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 253 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 29.10.2009 08:18:18 (permalink)
0
          Chiều Buồn 

Thơ thẩn chiều nay vai ướt lạnh
Sương mờ mây phủ tím trời xanh
Ngày xưa hò hẹn chìm trôi thẳm
Bóng mát yêu thương lạc khuất nhanh
Ray rức hồn rơi trong trống vắng
Bơ vơ chân bước giữa âm thầm
Quê xa đâu chỗ tìm êm ấm
An ủi đời buồn ngập giá băng

             Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2019 20:04:27 bởi TTH >
Đoạn_Trường 29.10.2009 09:48:59 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

quote:

GỬI EM HẬU PHƯƠNG

Đọc lá thư em bằng hỏa châu
Ngoài kia súng nổ suốt đêm thâu
Ôm vào tâm sự nơi tiền tuyến
Gói trọn tình xuân trên mái đầu
Nét chữ ngã nghiêng dòng mực nhớ
Bìa thơ cũ kỹ dáng* tem sầu
Chìm trong khói lửa sao về được...
Đón lễ giao thừa với mắt nâu

Đoạn Trường


   TÌNH YÊU THƯƠNG

Rực sáng đêm trường đốm hỏa châu
Nhớ con mẹ thức mấy canh thâu
Tuổi già lụm cụm buồn thân phận
Đời trẻ gian nan tội mái đầu
Làng xóm thương yêu tình thắm sắc
Núi rừng lận đận áo phai màu
Bao năm lặn lội không về được
Em gái trông chờ tội mắt nâu!

           Thanh Huy


GỬI ANH BIÊN THÙY

Em ở hậu phương rớt giọt châu
Đợi người chinh chiến suốt canh thâu
Nắng mưa khói lửa không lùi bước
Sớm tối ra quân cứ dẫn đầu
Tần tảo nuôi con mong chóng lớn
Siêng năng làm ruộng kiếm huê màu
Từng đêm sao xẹt hồn cô quạnh
Năm tháng trông chờ nhạt tóc nâu

          
                                              Đoạn Trường



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 13:51:36 bởi Đoạn_Trường >
TTH 29.10.2009 13:59:53 (permalink)
0
           HÃY VIẾT

Hãy viết nhiều thơ anh sẽ đọc
Thơ em chan chứa biết bao tình
Gói thương vun nghĩa chăm đời đẹp
Trọng bạn chìu người giữ dáng xinh
Em giỏi nết na yêu sự thật
Em hiền nề nếp quý niềm tin
Em là tất cả anh thương mến
Tất cả đời anh muốn kiếm tìm!

           Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 02:51:13 bởi TTH >
TTH 30.10.2009 06:50:40 (permalink)
0
              LẺ ĐÔI
 
Ngồi đây ôm nhớ một mình thôi
Tình cũ người xưa đã hết rồi
Một phút gặp nhau sương gió thoảng
Hai năm quen biết bọt bèo trôi
Tim vàng hai quả rơi tê tái
Một giấc mơ hoa rã ngậm ngùi
Người ngóng trông người mờ bóng nhạn
Trời chiều sông vắng lẻ buồn tôi!
 
              Thanh Huy
TTH 31.10.2009 10:38:51 (permalink)
0
         THƯƠNG TÌNH
 
Biết mình trước lạ người dưng
Quen nhau qua lại lừng khừng chưa đôi
Mà em mãi sống trong tôi
Mối tình câm lặng thắp đời nở hoa
Mai em về chốn lạ xa
Chân vui sánh bước ai là chẳng anh
Chuyện tình thuở trước mong manh
Có đôi lúc nhớ quẩn quanh gọi tìm!
Đông về sương lạnh thâu đêm
Lòng đây cũng lạnh nhớ em vô vàng
Chưa sum họp đã vội tàn
Yêu là địa ngục thiên đàng hỡi em?
 
               Thanh Huy
 
TTH 02.11.2009 05:36:08 (permalink)
0
            TẠI TRỜI!

Chẳng phải tại anh chẳng tại em
Trời chia hai ngã sống lênh đênh
Suy tư hiện tại càng ngao ngán
Lo lắng tương lai chuốc muộn phiền
Mơ chỉ niềm đau trong uất nghẹn
Yêu là nỗi nhớ giữa buồn tênh
Trần gian ân oán chưa đền trả
Tình đuổi đeo sầu tím ruột thêm!

            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 08:50:13 bởi TTH >
TTH 02.11.2009 10:15:26 (permalink)
0
CÒN CHĂNG GIẤC MƠ XƯA?

Người đến rồi đi trĩu gánh sầu
Ta ngồi đếm lá mấy mùa ngâu
Lối xưa ảo ảnh mờ mây khói
Bóng cũ hư không bạc mái đầu
luyến tiếc chuỗi ngày thơ chốn ấy
Nhớ nhung năm tháng mộng nơi đâu
Biệt ly đôi ngã khơi hoài niệm
Trong giấc mơ nào gặp lại nhau?

Nhật Hạ


RU TA NGÀY XƯA

Còn lại trong ta một khối sầu
Người đi sùi sụt cảnh trời ngâu
Trăng đưa lờ lững mây chen gió
Đêm ghé ngẩn ngơ mộng gối đầu
Tiếng nói lời ca còn vọng lại
Nụ cười ánh mắt đã đi đâu?
Ru ta một phút bao hồi tưởng
Muôn dặm bao giờ được thấy nhau!

20 October 2009
Đuyên Hồng


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?

Vần vũ bão giông sóng ngập sầu
Đong đầy chén đắng hạt mưa ngâu
Người đi giữ chút hương tình cũ
Kẻ ở luyến lưu kỷ niệm đầu
Ngày tháng âm thầm trôi mộng tưởng
Dòng đời lặng lẽ thoảng về đâu?
Trùng dương xa cách trời nhung nhớ
Biết đến bao giờ ta có nhau?

Huyền Minh
Oct./22/09

 Đến với nhau

Đếm lá vàng rơi dạ nhuốm sầu
Khung trời lãng mạn khóc tình ngâu
Thuyền đi biển lặng mây xanh biếc
Bến ở mưa to sóng bạc đầu
Ánh mắt ngày xưa còn lỗi hẹn
Tơ lòng năm cũ biết về đâu
Dù cho cách biệt ngàn cây số
Nhạn vẫn mong người đến với nhau


Vancali 10.29.09

Thân chúc quí bạn ngày vui hì hì ...

Cảm ơn Vancali chúc vui
 
HÃY CHỜ NHAU

Cách trở xa xôi luống dạ sầu
Mấy ai cầm đặng xót thương Ngâu
Mong hoài năm tháng khi kề má
Nhớ mãi phút giây lúc tựa đầu
Xin đợi núi sông kia xích lại
Hãy chờ mây nước đó xuôi đâu?
Đôi ta vẫn giữ lòng son sắt
Vui một ngày mai sẽ có nhau
 
Nhật Hạ
 
 
TÌNH SẦU!
 
Trong giấc mơ nào gặp lại nhau
Hẹn thề sau trước dạt về đâu?
Chung nơi ấp ủ vui tình cuối
Rẽ chốn bơ vơ xót mộng đầu
Nặng bước u buồn đời gió bụi
Thấm lòng đau khổ giọt mưa ngâu
Dấu yêu kỷ niệm mờ trong ảo
Người đến rồi đi trĩu gánh sầu!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 02:42:06 bởi TTH >
TTH 03.11.2009 07:32:34 (permalink)
0
            BÓNG MỜ

Ngơ ngẩn trông theo một bóng mờ
Bóng chìm bóng đổi rối đường tơ
Mông lung đâu biết đời hư ảo
Tăm tối sao tìm dáng mộng mơ
Giây phút gặp nhau vui chẳng có
Trăm năm gắn bó khổ bao giờ
Tình đi  tình đến tình sương gió
Gặm nhấm tâm tư tím đợi chờ!

           Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 12:18:08 bởi TTH >
TTH 04.11.2009 13:28:36 (permalink)
0
            TÌNH QUÊ

Người đứng trông người xa rất xa
Xóm làng chìm khuất giữa bao la
Bâng khuâng lá đổ hoen cây cỏ
Lạnh lẽo mưa rơi ướt mái nhà
Kẻ ở người đi nhiều lẻ phận
Sao dời vật đổi chẳng mình ta
Bơ vơ đất khách đời sương gió
Nhớ đến quê nghèo dạ xót xa!

            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 13:32:22 bởi TTH >
Đoạn_Trường 04.11.2009 15:21:32 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

         TÌNH ĐAU

Mai tình trôi nổi biết về đâu
Để lại trong tim một mối sầu
Ừ hử câu thơ chào đón gặp
Ơ hờ chén rượu tiễn đưa nhau
Hương thừa nhụy rủ tình phai sắc
Hẹn vỡ thề tan mộng úa màu
Thương nhớ em lòng thương nhớ lắm
Biết ai ai hiểu nỗi niềm đau!

         Thanh Huy


TÌNH SẦU

Đêm về trăng rũ biết tìm đâu
Chút nhớ thương ai... gánh khổ sầu
Cây lá bâng khuâng tình tiễn biệt
Gió mây run rẩy mắt rời nhau
Câu thề hôm nọ quên ươm sắc
Lời hẹn ngày xưa lỡ nhạt màu
Để lại làm chi nhiều mộng vỡ
Đừng trông lại nhớ... nhớ càng đau

                                               Đoạn Trường

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 14:02:01 bởi Đoạn_Trường >
TTH 05.11.2009 00:57:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: TTH

TÌNH ĐAU

Mai tình trôi nổi biết về đâu
Để lại trong tim một mối sầu
Ừ hử câu thơ chào đón gặp
Ơ hờ chén rượu tiễn đưa nhau
Hương thừa nhụy rủ tình phai sắc
Hẹn vỡ thề tan mộng úa màu
Thương nhớ em lòng thương nhớ lắm
Biết ai ai hiểu nỗi niềm đau!

Thanh Huy


TÌNH SẦU

Đêm về trăng rũ biết tìm đâu
Chút nhớ thương ai... gánh khổ sầu
Cây lá băng khuăng tình tiễn biệt
Gió mây run rẩy mắt rời nhau
Câu thề hôm nọ quên ươm sắc
Lời hẹn ngày xưa lỡ nhạt màu
Để lại làm chi nhiều mộng vỡ
Đừng trông lại nhớ... nhớ càng đau

Đoạn Trường


SẦU TÌNH

Đừng trông lại nhớ...nhớ càng đau
Ôm bóng suy tư khổ tím màu
Mơ ước sum vầy sao chẳng thấy
Thương yêu gắn bó có còn nhau
Từ thu lá đổ vương tơ rối
Đến hạ ve kêu gợi mối sầu
Thay đổi bao mùa tình vẫn thế
Đêm về trăng rũ biết tìm đâu!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 00:59:54 bởi TTH >
TTH 05.11.2009 09:33:20 (permalink)
0
        Tôi Đi

Xa quê nhớ mấy cho vừa
Rừng thông mái lá rặng dừa lao xao
Người qua kẻ lại vui chào
Quen em gái nhỏ giú vào trong tim
Nết na hiền dịu chân tình
Đôi mươi tôi được đón nhìn chứa chan
Tình không mờ với thời gian
Có sâu khúc ruột xóm làng người xưa
Mẹ tôi gánh mắm sớm trưa
Nuôi con ăn học gió mưa dãi dầu
Căn nhà lá mẹ ở lâu
Chứa bao kỷ niệm đẹp màu tuổi thơ
Biển xanh sóng vỗ xao bờ
Lâu đài cát dựng ước mơ tháng ngày
Vui nhìn bông cỏ may bay
Cánh diều cao vút vờn say gió nồm
Tôi đi tìm chuyện tình đơn 
Cách xa bao đỗi người thương đâu giờ
Còn đây nỗi nhớ vô bờ
Tai ương vùi lấp em thơ lâu rồi 
Chiều nay gió thổi bời bời
Nỗi lòng cảm xúc trong khơi dâng trào
Quanh đây dấu cũ tình sâu
Giờ trôi xa vắng chìm mau giữa đời
Tôi ngồi im lặng nhìn tôi
Thương bao người sống cùng thời về đâu
Bể dâu đời mãi vướng sầu
Biết ngày mai có gặp nhau chốn nào

 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2019 00:49:30 bởi TTH >
SuongAnh 05.11.2009 14:18:02 (permalink)
0
 
Lá Thu Vàng
 
Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng 
Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
Cố bám vào cành trong hụt hẫng
Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang
 
Sương Anh
 
SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 14:32:58 bởi SuongAnh >
TTH 06.11.2009 03:02:08 (permalink)
0



Lá Thu Vàng

Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng
Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
Cố bám vào cành trong hụt hẫng
Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang

Sương Anh

SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....



Tình Thu

Trời xanh mây trắng nắng hanh vàng
Chào đón tình em rực rỡ sang
Điểm má nồng nàn hương quyến rũ
Tô tình thắm thiết mộng an khang
Thu giăng thương nhớ tình say đắm
Thu xóa khổ đau chuyện bẽ bàng
Tình mới vào thu tình chớm nở
Cho đời hạnh phúc mãi âm vang...

            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 09:40:45 bởi TTH >
Huyền Minh 06.11.2009 11:15:07 (permalink)
0
BÓNG MỜ

Ngơ ngẩn trông theo một bóng mờ
Bóng chìm bóng đổi rối đường tơ
Mông lung đâu biết đời hư ảo
Tăm tối sao tìm dáng mộng mơ
Giây phút gặp nhau vui chẳng có
Trăm năm gắn bó khổ bao giờ
Tình đi tình đến tình sương gió
Gặm nhấm tâm tư tím đợi chờ!

Thanh Huy


GIỌT BUỒN TÌNH XA

Cánh nhạn xa xa bóng mịt mờ
Chim trời lẻ bạn lạc duyên tơ
Ngày qua hờ hững - làn sương khói
Đêm đến lạnh lùng - thoảng ước mơ
Vui trong khoảnh khắc hoài nhung nhớ
Buồn suốt canh thâu mãi đến giờ
Chua xót lệ sầu vương khoé mắt
Mưa buồn rơi rớt giọt mong chờ

Huyền Minh
Nov. 05/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 12:33:23 bởi Huyền Minh >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 253 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9