Nhớ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 253 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 06.11.2009 13:49:50 (permalink)
0
ĐẤT PHƯƠNG NAM

Phương Nam Đất Việt rạng ngời thay
Cuộc sống vươn lên cứ mỗi ngày
Đống Tháp, Cà Mau tôm cá nhảy
Bạc Liêu, Rạch Giá Ruộng cò bay
Anh thư tuấn kiệt xinh trang sử
Mặc khách tao nhân đẹp nét mày
Lục tỉnh Sài Gòn vang dậy tiếng
Cảo thơm văn vật chính là đây


Nhật Hạ
r
 
 
TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ
 
Trời tây đất khách ngậm ngùi thay!
Xa cách quê hương bao tháng ngày
Phố vắng hoa tàn mưa trắng xóa
Vườn hoang cỏ úa lá vàng bay
Gởi gió về em tình luyến ái
Nhắn mây vào Hạ nhớ vơi đầy
Lòng người viễn xứ - em xin giữ!
Ghi chút tình thơ tôi chốn đây
 
Huyền Minh
Houston, Oct.01/09

 
TÌNH THƠ
 
Ghi chút tình thơ tôi chốn đây
Quen nhau khắng khít mộng đong đầy
Trao "Thơ lưu bút" tình xanh viết
Gởi " Giấc mơ đời" áo trắng bay
Quanh quẩn đậm đà vui mấy thuở
Quen nhau tha thiết sướng bao ngày
Mây chiều bảng lảng vương tơ cũ
Ươm mối tình son đẹp lắm thay!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 01:33:29 bởi TTH >
TTH 07.11.2009 07:15:56 (permalink)
0
quote:

Họa mi đi tìm tiếng hót
Có cô chim nho nhỏ
Lẻ loi giữa bầu trời
Mang nỗi niềm trăn trở
Góp nhặt chi cho đời

Một mình cô đơn côi
Cứ miệt mài tìm tòi
Niềm đam mê cháy bỏng
Thôi thúc hoài khôn nguôi

Có những khi mệt nhoài
Cô tưởng mình thất bại
Toàn thân như bải hoải
Nước mắt tràn hoen mi

Khi nắng mai thầm thì
Những hạt sương thủ thỉ
Cô chim thôi rầu rĩ
Lại bôn ba hành trình

Đến một cánh rừng xanh
Suối ngàn reo róc rách
Lắng nghe từng nốt nhạc
Của thiên nhiên giao hòa

Chợt thấy lòng giao thoa
Cô cất lên tiếng hót
Du dương và thánh thót
Thanh âm chùng không gian.

      Lê Như Ngọc


Lời chim hót

"Thanh âm chùng không gian"

Giọng hát thanh âm vang
Đón ta vui vời vợi
Xin chói đời sáng lạng
Đừng làm chim đơn côi

Chim hót lời ta thán
Lòng ta cũng thở than
Người chim trong tình nạn
Đời hai sẽ phũ phàng

Cớ sao buồn chim nhỏ
Đâu giọng vàng líu lo
Nghe mến em từ đó
Vui gặp trên chuyến đò

Đò đưa em muôn lối
Có bướm hoa lả lơi
Có trời xanh nắng mới
Đón thương yêu một người

      Thanh Huy

Xin góp vui bài thơ, chúc mạnh khỏe. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 13:16:38 bởi TTH >
Huyền Minh 07.11.2009 12:25:28 (permalink)
0
LẺ ĐÔI

Ngồi đây ôm nhớ một mình thôi
Tình cũ người xưa đã hết rồi
Một phút gặp nhau sương gió thoảng
Hai năm quen biết bọt bèo trôi
Tim vàng hai quả rơi tê tái
Một giấc mơ hoa rã ngậm ngùi
Người ngóng trông người mờ bóng nhạn
Trời chiều sông vắng lẻ buồn tôi!

Thanh Huy


CÒN CHĂNG YÊU DẤU!

Thiên đường lối mộng rẽ đôi nơi
Áo trắng ngày xưa lấm bụi đời
Yêu dấu phôi pha - làn gió thoảng!
Phấn son phai nhạt - áng mây trôi!
Cánh bàng phiêu lãng còn thương tiếc
Vó ngựa hồng hoang luống ngậm ngùi
Tình hỡi! Muôn đời lòng vẫn giữ
Xuân xanh - em sống mãi trong tôi

Huyền Minh
Oct.06/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 02:08:17 bởi Huyền Minh >
TTH 10.11.2009 07:28:22 (permalink)
0
           TÌNH CÂM NÍN
 
Đêm chong đèn sáng nằm thương nhớ
Một mối tình câm quá mịt mờ
Ôm gối ấm êm bằng tưởng tượng
Tô đời hạnh phúc bởi ngu ngơ
Tôn thờ bóng ảo trong cô quạnh
Say đắm tình si giữa hững hờ
Người đó có đôi mình lẻ bóng
Ra vào ngớ ngẩn khổ vì mơ!
 
             Thanh Huy
 
TTH 11.11.2009 01:18:36 (permalink)
0
        TÌNH CHƠI VƠI!
 
Cắn bút tìm thơ tìm chẳng thấy
Dệt vần thương tả mối tình say
Sướng vui đời gói trong nhung lụa
Cay đắng tình rơi giữa đọa đày
Thương chẳng tìm về buồn vạn cổ
Yêu không với tới khổ tầm tay
Ai ra đi để tình sương gió
Uất nghẹn cô đơn lạnh tháng ngày!
 
              Thanh Huy
Huyền Minh 11.11.2009 02:59:46 (permalink)
0
HOA NẮNG

Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
Ý say theo gió thổi mênh mông
Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng

Nhật Hạ


YÊU

Hoa bướm vờn say nắng Hạ hồng
Mơ người thiếu nữ đẹp bên song
Mân mê sợi tóc tình êm ái
Trau chuốt má đào mộng trắng trong
Nghĩa trả ơn đền đầy thắm thiết
Tình trao mộng gởi quá mênh mông
Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
Thương nhớ mang theo chẳng phụ lòng!

Thanh Huy


HOA NẮNG

Nhật hạ mây xanh trải nắng hồng
Hoa vàng rải bóng chiếu qua song
Lung linh lấp lánh màu mây biếc
Thấp thoáng long lanh ánh nắng trong
Thả bước hồn hoa lồng lửa hạ
Trôi theo bóng quế giữa mênh mông
Bâng khuâng nhớ mãi chùm hoa thắm
Gửi gió trao thương ấm mãi lòng

T.T.K.15.10.2009
.........................

HOA NẮNG

Náo nức tìm vui trong nắng hồng
Hương hoa thoang thoảng lách qua song
Vầng mây lãng đãng bầu trời biếc
Thiếu nữ bâng khuâng con mắt trong
Bóng ai vừa thoáng qua trước cửa
Mà để hồn ta động sóng lòng
Chùm hoa phượng cháy ươm màu nắng
Hạ đến bên song gọi nhớ mong

T.T.K.16.10.2009


MỘNG BƯỚM TÌNH HOA

Nhật Hạ - màu hoa ươm ánh hồng
Mượt mà cây trái trổ bên song
Nụ xanh e ấp làn môi thắm
Cánh trắng thẹn thùng ánh mắt trong
Bướm mộng bên hoa tâm chất ngất
Hoa mơ cạnh bướm hồn mênh mông
Mong ngày hoa bướm vui tương ngộ
Hạnh phúc lâng lâng ngập cả lòng

Huyền Minh
Nov./10/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 03:41:31 bởi Huyền Minh >
TTH 11.11.2009 19:48:36 (permalink)
0
uote:

Trích đoạn: Nhật Hạ

 
Cánh Nhạn Trắng Sài Gòn
 
Này em Cánh Nhạn Trắng Sài Gòn
Trong sáng hồn nhiên tựa bé con
Tiếng hát ngân vang, xuân dáng ngọc
Bước đi yểu điệu, tuổi trăng tròn
Long lanh mắt biếc làn thu thủy
Chúm chím môi hồng nét vẽ son
Anh trải hoa thơm dìu gót mộng
Đường đời đâu ngại lối chon von
 
 
Nhật Hạ
 

 
            THƯƠNG

 
Thương em đơn lẻ giữa Saigon
Tánh nết hiền từ thuở bé con
Mặt chẳng phấn hương da vẫn đẹp
Đời không trau chuốt  nghĩa luôn tròn
Hiểu người nhớ bạn luôn vui vẻ
Nuôi trẻ quên chồng giữ sắt son
Quý mến em từ khi mới biết
Lối xưa tình chớ để chon von!
 
              Thanh Huy
#562
    TTH 14.11.2009 02:49:57 (permalink)
    0
               NHỚ XƯA

    Tôi đi giữa lạ buồn hiu hắt
    Nhớ cánh đồng quê ruộng ngút ngàn
    Nhớ bạn nhớ bè chơi lối xóm
    Nhớ mâm nhớ cỗ đãi thôn làng
    Nhớ em cày cuốc luôn tươi tắn
    Nhớ mẹ gánh gồng chẳng thở than
    Nhớ bé tí tôi nằm giữa tã
    Nghe lời ru mẹ miệng cười khan! 

                Thanh Huy 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 22:14:48 bởi TTH >
    #563
      Đoạn_Trường 14.11.2009 14:01:31 (permalink)
      0

      Trích đoạn: TTH



      Lá Thu Vàng

      Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng
      Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
      Cố bám vào cành trong hụt hẫng
      Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
      Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
      Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
      Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
      Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang

      Sương Anh

      SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....



      Tình Thu

      Trời xanh mây trắng nắng hanh vàng
      Chào đón tình em rực rỡ sang
      Điểm má nồng nàn hương quyến rũ
      Tô tình thắm thiết mộng an khang
      Thu giăng thương nhớ tình say đắm
      Thu xóa khổ đau chuyện bẽ bàng
      Tình mới vào thu tình chớm nở
      Cho đời hạnh phúc mãi âm vang...

                 Thanh Huy



      THU KHÚC


      Thu vào nắng gọi lá hoe vàng
      Bước nhẹ cùng ai đón gió sang
      Ru điệu mến người thương trẻ đẹp
      Hát lời yêu bạn quí cường khang
      U tình phủ úa tàn thân mộc
      Tận nghĩa rời ra nhạt cội bàng
      Du lãng chốn vui cùng bến nhớ
      Thu chiều biển đợi khúc ngân vang 


                                               Đoạn Trường

      Chúc Thanh Huy cuối tuần vui vẻ.


      #564
        TTH 15.11.2009 00:34:13 (permalink)
        0
        quote:

        Tan Vào Hư Không

        ta vốn rất gần nhưng cách cái với tay
        anh đã về đây mà đâu còn như trước
        dù thời gian có cố tình xoay ngược
        ngày đó vỡ tan rồi thì nay cũng thế thôi

        em đã quen dần với cảm giác đơn côi
        anh cũng bình yên trên bước đời hiu quạnh
        thì con tim có trở mình , giá lạnh
        cũng ngỡ là , thức giấc một cơn mơ

        tình đã quá buồn chắc đủ viết thành thơ
        quá khứ xót xa đủ vang thành cung nhạc
        hạnh phúc ngày xưa chưa bao giờ là thật
        thì mong gì thốt lại tiếng yêu đương?

        đừng cố lòng khơi lại một vết thương
        vừa khép miệng dù còn ri rỉ máu
        xin hãy để một chút tình hư ảo
        tan chậm vào khoảng vắng của hư vô.

        Cô Bé yuri


                   TÌNH HƯ ẢO

        Anh cùng em xa lắm một với tay
        Giữa hai có những ngày không như trước
        Tình đôi ta kẻ xuôi người ngược
        Biết bao giờ đuổi kịp được em tôi!

        Để bàng hoàng đêm ngắm xa xôi
        Căn gác vắng ngậm ngùi rơi cô quạnh
        Phương đây có bầu trời giá lạnh
        Chứa đầy tình hoang vắng thiếu niềm mơ

        Để u buồn nhớ bên đó làm thơ
        Tình thoi thóp hửng hờ vương cung nhạc
        Chuyện yêu xưa phải là sự thật
        Hay chỉ qua đường chua chát của yêu đương

        Em ra đi để lại vết thương
        Đau đớn lắm cắt đường tim rỉ máu
        Anh vẫn vui dẫu đó tình hư ảo
        Vì không em...đời sẽ áo não vô cùng!...

                    
                      Thanh Huy

        Lâu lắm mới gặp Bé, viết bài thơ cho vui.
        Chúc Bé luôn được may mắn và mạnh khỏe. TTH.
        #565
          SuongAnh 15.11.2009 04:43:01 (permalink)
          0
           
          Lá Thu Vàng
           
          Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng 
          Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
          Cố bám vào cành trong hụt hẫng
          Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
          Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
          Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
          Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
          Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang
           
          Sương Anh
           
          SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....



          Tình Thu

          Trời xanh mây trắng nắng hanh vàng
          Chào đón tình em rực rỡ sang
          Điểm má nồng nàn hương quyến rũ
          Tô tình thắm thiết mộng an khang
          Thu giăng thương nhớ tình say đắm
          Thu xóa khổ đau chuyện bẽ bàng
          Tình mới vào thu tình chớm nở
          Cho đời hạnh phúc mãi âm vang

                   Thanh Huy



          THU KHÚC

          Thu vào nắng gọi lá hoe vàng
          Bước nhẹ cùng ai đón gió sang
          Ru điệu mến người thương trẻ đẹp
          Hát lời yêu bạn quí cường khang
          U tình phủ úa tàn thân mộc
          Tận nghĩa rời ra nhạt cội bàng
          Du lãng chốn vui cùng bến nhớ
          Thu chiều biển đợi khúc ngân vang       

                                                   Đoạn Trường
           
            
           
          Cảnh Muà Thu
           
          Cảnh sắc ngoài kia đã uá vàng
          Nao nao tấc dạ trước muà sang
          Hương thu toả rộng làm man mác
          Chiếc lá cong queo chẳng kiện khang
          Gió mãi cây trơ còn gốc rễ
          Mưa hoài đất úng chết cây bàng
          Buồn cho vạn vật hồn hiu hắt
          Sáo trúc sầu ưu tiếng vọng vang...
           
          Sương Anh
           
          SA chúc TTH cuối tuần vui vẻ nha...
          #566
            TTH 15.11.2009 10:22:37 (permalink)
            0
            EM CÓ NGHE

            Em có nghe tiếng vỗ nhẹ của sông
            Và tiếng gió trong lòng anh đang đợi
            Tự thầm nhũ tình yêu sao chưa tới
            Giữa bóng đêm đơn cánh én đang chờ

            Em có nghe tiếng sao xẹt trong mơ
            Lời cầu nguyện van tình ta giữ mãi
            Để mây nhớ cất giọt mưa ngang trái
            Tươi đẹp cho đời kết nụ nở hoa

            Em có nghe tiếng lá giỡn chan hòa
            Từng cành một du dương theo nhịp gió
            Chuyện tình yêu khởi đầu kỉ niệm nọ
            Khi hai ta, vui hẹn lúc tan trường

                                                                      
            các bạn nào có nhã hứng xin mời hoạ tiếp!
             
             
            EM NGHE RỒI
             
            Em nghe rồi tiếng gọi cuả dòng sông
            Cùng tiếng nói từ con tim chờ đợi
            Nhưng chẳng cách nào mà em vói tới
            Vì tình xa vời vợi quá anh ơi!
             
            Em nghe rồi những chiếc lá đang rơi
            Than trách phận buồn đời sao ngắn ngủi
            Vưà gặp nhau bây giờ là phút cuối
            Giọt lệ buồn cảm xót phận mong manh
             
            Em nghe rồi lời yêu thương cuả anh
            Theo cánh gió khua mành loan rung động
            Và bây chừ lòng em đang dậy sóng
            Mơ vòng tay...nụ hôn nóng...tình trao...
             
            Sương Anh
             
             
            EM CÓ NGHE
             
            Em có nghe tiếng hát dịu dòng sông
            Cùng tiếng nấc lòng anh đang đợi
            Một mối tình say sưa nghĩ tới
            Là yêu em thắm thiết lắm em ơi!
             
            Em có nghe thu lá vàng rơi
            Là kỷ niệm xưa đến với bùi ngùi
            Tình mãi đẹp cũng là tình cuối
            Giữ trọn đời dẫu trôi nổi lênh đênh
             
            Em có nghe tình yêu dấu của em
            Là chỗ tựa chân thành anh rung động
            Để nhớ về em lòng trào dậy sóng
            Sóng ân tình tỏa hơi ấm mênh mông!
             
            Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 00:25:57 bởi TTH >
            #567
              mây trắng 15.11.2009 21:34:30 (permalink)
              0
              nghe âm vang điệu hát dấu tầm hoan
              hai bến bờ thương nhớ dậy thời gian
              tình đã dâng theo ước vọng vĩnh hằng
              thì người ơi ta mãi nhé nồng nàn

              dù vực sâu dù núi thẳm non ngàn
              đôi tim hồng vẫn sánh bước trần gian ...

              vad
              #568
                TTH 16.11.2009 09:00:10 (permalink)
                0
                   Thăm Hội An

                Về thăm lại Hội An chiều mưa lũ
                Nước ngập đường cây rủ phố chơ vơ
                Gặp người em đứng trước cửa đợi chờ
                Rất quen thuộc dáng ngây thơ ngày đó
                Mưa Cửa Đại ngậm ngùi bay trong gió
                San sát nhà tìm đâu có người xưa
                Biển lạnh tanh sóng trắng vỗ xao bờ
                Trời đất lạ bơ vơ thành phố Cổ
                Đây bến nước cá hai dòng mặn lợ
                Đường Chùa Cầu hẹp nhỏ chẳng xe qua
                Chùa Phúc Kiến uy nghi hương khói tỏa
                Đêm hoa đăng đèn sáng tỏ sông mờ
                Đây cao lầu ngon đến ngẩn ngơ
                Ăn khoái khẩu không bao giờ tả hết
                Bắp Thuận Tình bánh su sê chè nếp
                Mì Cẩm Hà đặc biệt biết tìm mô
                Nhớ tình em ngày tôi mới ngõ
                Tươi nụ cười má đỏ mắt môi chờ
                Tà áo trắng khép nép đi trong gió
                Ngoài lặng thinh trong tình dậy vô bờ
                Hội an còn bao nét đẹp nên thơ
                Thôi chào nhé kỷ niệm mơ ngày trước
                Muốn ra đi mà chân ngại bước
                Xa dấu yêu quên chẳng có bao giờ

                 Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2019 12:59:25 bởi TTH >
                #569
                  TTH 18.11.2009 11:28:15 (permalink)
                  0
                       SAO CỨ THEO HOÀI

                  Sao cứ theo hoài em mến yêu
                  Theo nhau sáng sớm tới trưa chiều
                  Theo ra ngoài ngõ vào trong mộng
                  Bám thế sao lòng mãi gọi kêu

                  Nay đã yêu rồi thương nhớ ơi
                  Rơi dòng lệ ướt được tình tôi
                  Nước sông quê mát ngàn năm đợi
                  Một chuyến đò xuôi nối bến đời

                  Nơi đây vọng tiếng mẹ à ơi
                  Phong cảnh quê in bóng dáng người
                  Em gái mở vòng tay hớn hở
                  Đợi người yêu tặng chiếc hôn môi

                  Ôm em thật chặt gọi mình ơi
                  Sung sướng ngây ngây giấc mộng đời
                  Sương gió bão bùng ngoài chẳng đủ
                  Ngăn lòng thèm khát của tôi vui

                  Anh sẽ cùng em đi khắp nơi
                  Thăm quê làng mạc biển ao đồi
                  Tìm căn nhà nhỏ chung nhau sống
                  Ôm ấp yêu thương đến trọn đời

                              Thanh Huy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 11:52:00 bởi TTH >
                  #570
                    Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 253 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9