Nhớ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 253 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 26.11.2009 13:46:22 (permalink)
0




ĐÊM BẢY NGÀY BA….

(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09 BN



VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng



CÂU DẪN QÚA
Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng



Họ Trư lão

Bữa xơi bảy bát úi chà ngon
Chẳng kém Lão Trư cái bụng tròn
Rượu nốc cả vò như uống nước
Chân đi lê bước ngại trèo non
Bao nhiêu cũng chén cho kỳ hết
Chẳng biết ngày mai liệu có còn
Bởi thế thân này luôn núc níc
Mặc ai thân nhẹ lẹ chân bon./.

HANHGIA



ĐỜI PHÙ DU

Đêm dài mộng đẹp ngủ càng ngon
Bảy chục niên sau nghĩa vẫn tròn
Ngày xấu miễn bàn chuyện khởi sự
Ba đào sữa đổi cảnh mầm non
Vào trong thấy rõ lòng vui đó
Ra trước nghe quen dạ mến còn
Không lẽ bỏ qua tình giao hữu
Kể như bách tuế chẳng còn bon

                                           Đoạn Trường

HAPPY THANKSGIVING!


TTH 27.11.2009 12:11:22 (permalink)
0
 
 Bơ Vơ

Bơ vơ đò dạt giữa dòng
Lặng lờ con nước chìm trong bể sầu
Hoa trôi dòng lạc đến đâu
Biển xanh trời lạ chia đau mỗi đời
Se lòng chợt gọi em ơi 
Ngõ yêu về đó lạnh trời bao xa
Nhớ nhung bóng đổ quê nhà
Vui chưa trọn đã tình già bể dâu
Phiếm lòng dạo khúc thương đau
Tình con nước xoáy tìm đâu lối về
Buồn vương tóc rối hẹn thề
Sợi dài ngắn ngã màu tê tái đời
Tằm tơ xin trả cho người
Dẫu cay đắng đổ đầy vơi lòng nầy 

 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2019 12:40:25 bởi TTH >
TTH 28.11.2009 09:27:46 (permalink)
0
DẶN LÒNG
 
Đã bảo đừng thương đừng nhớ ai
Người ta đã viện cớ chia tay
Cớ sao ngực trái còn đau mãi!!!
Đêm trắng tương tư lệ ngắn dài
 
Đã bảo lòng quên người ấy đi!
Người ta đã mặc áo vu quy
Còn gì đâu nữa mà lưu luyến
Người nỡ sang sang khóc ích gi??!
 
Lòng phải cố quên người ấy thôi
Không còn cơ hội được chung đôi
Người ta đã nỡ quên thề hẹn
Đừng để lệ sầu mãi đắng môi!
 
Lòng ơi xin hãy sống bình yên
Ai bảo mình không lắm bạc tiền
Lòng ạ lòng ơi an phận nhé!!!
Đau thương...hạnh phúc... hãy tùy duyên.
 
Lê Sơn Vũ


Nhủ Lòng 

Nhủ lòng đừng có nhớ thương ai
Sao cứ bâng khuâng nghĩ đến hoài
Tình mới vào yêu tình thắm thiết 
Xa xôi cứ tưởng lệ tuôn dài

Biết dở dang thì quên hẵn đi
Quên người yêu khoát áo vu quy
Quên đi bóng tưởng ngoài tay với
Giữ nặng thêm đau có nghĩa gì

Nghĩ vậy mà lòng nhớ chẳng thôi
Khổ nào hơn khổ sống đơn côi 
Đuổi theo hình ảo nhiều năm tháng
Chỉ tủi mình thêm lệ đắng môi  

Vậy hoài sao được sống bình yên
Sống cảnh đơn sơ thiếu bạc tiền
Thôi cứ thả đời trôi quạnh quẽ
Nhủ tính làm chi để rước phiền

Thanh Huy

Lâu quá mới gặp, chào và chúc Lê Sơn Vũ mạnh. Thấy bài thơ hay, xin viết cho vui. TTH.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2020 14:21:40 bởi TTH >
TTH 28.11.2009 09:30:01 (permalink)
0
Bẽ Bàng
 
Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
Đầu non cách trở lòng tê tái
Cuối bể ngăn chia dạ xốn xang
Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
Người nhớ làm chi giọt nắng vàng
 
 
Nhật Hạ
 
                 BẼ BÀNG
 
Thương nhớ làm chi giọt nắng vàng
Cho tình bịn rịn cuộc ly tan
Chung đôi kẻ bước đời êm ái
Đơn chiếc người về lệ xốn xang
Tình rã đôi nơi tình héo hắt
Mộng chia chăn gối mộng phai tàn
Hẹn nhau gặp gỡ rồi xa cách
Sao để người đi trong trái ngang!
 
 
Hoài Hương
Thơ Đường TP HCM
 
 
TÌNH LỠ
 
Sao để người đi trong trái ngang
Mới vui duyên thắm đã phai tàn
Tình vừa đầm ấm nghe tê tái
Mộng chửa vuông tròn đã xốn xang
Hứa hẹn hai nơi đang ngóng đợi
Sum vầy một lúc đã ly tan
Đừng buồn nhau nhé khi tay vẫy
Thương nhớ làm chi giọt nắng vàng!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 08:03:04 bởi TTH >
TTH 28.11.2009 10:09:32 (permalink)
0

ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09 BN



VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng



CÂU DẪN QÚA
Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng



Họ Trư lão

Bữa xơi bảy bát úi chà ngon
Chẳng kém Lão Trư cái bụng tròn
Rượu nốc cả vò như uống nước
Chân đi lê bước ngại trèo non
Bao nhiêu cũng chén cho kỳ hết
Chẳng biết ngày mai liệu có còn
Bởi thế thân này luôn núc níc
Mặc ai thân nhẹ lẹ chân bon./.

HANHGIA



ĐỜI PHÙ DU

Đêm dài mộng đẹp ngủ càng ngon
Bảy chục niên sau nghĩa vẫn tròn
Ngày xấu miễn bàn chuyện khởi sự
Ba đào sữa đổi cảnh mầm non
Vào trong thấy rõ lòng vui đó
Ra trước nghe quen dạ mến còn
Không lẽ bỏ qua tình giao hữu
Kể như bách tuế chẳng còn bon

Đoạn Trường

HAPPY THANKSGIVING!


TÌNH MƠ

Không em tình khổ ngủ sao ngon
Mơ ước bên nhau mộng trả tròn
Tuổi lắm yêu đời ham lội suối
Tài mòn ưng dạ thích trèo non
Bên người cố gắng tình trau đẹp
Giữa chợ ganh đua sức hứa còn
Gian khổ không nài thân nhỏ nhắn
Đường dài ngựa vẫn chạy bon bon!

Thanh Huy 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 06:44:29 bởi TTH >
TTH 29.11.2009 08:29:58 (permalink)
0
 
           GỞI NGƯỜI

Mưa ngoài thánh thót giọt sầu rơi
Trong sáng đèn chong tủi phận đời
Lạnh lẽo thương mình yêu dấu hỡi
Thẫn thờ nhớ bóng cố nhân ơi
Bao lần thơ gởi không lên tiếng
Mấy lúc phone reo chẳng đáp lời
Người ở nơi nào sao hiểu thấu
Có thầm nghĩ đến bọt bèo tôi!

           Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 07:12:43 bởi TTH >
TTH 30.11.2009 09:57:23 (permalink)
0
Lạc Lối Thơ

Lang thang chân bước trong chiều vắng
Thi sĩ mùa đông lạc chốn này
Lối cỏ hoang sơ tia nắng đọng
Khung trời mờ nhạt áng mây bay
Vườn xưa phảng phất mùi hương cũ
Ngõ lạnh bâng khuâng men rượu cay
Kỷ niệm đan sầu lên khoé mắt
Trăng thề còn gợi nhớ bao ngày

Nhật Hạ





Vần thơ lạc ...

Hoang tàn bến đợi ôm sầu ấy
Quạnh vắng bờ thương dấu hận này
Lão Nguyệt ngàn năm tìm nợ gán
Ông Trời một khắc để tình bay
Vườn hồng cửa khóa chôn mơ ảo
Ngõ thúy then cài gối mộng cay
Hạt nhớ gieo mầm trong giá lạnh
Vần thơ lạc lối đã bao ngày

QN
19/7/2009


Trái Đắng Hồn Thơ

Vườn đêm nguyệt khuyết hồn hoang vắng
Ai biết niềm đau ta chốn này!
Thương thưở bên nhau hương tóc xoã
Nhớ ngày xa cách bụi mưa bay
Thảo nguyên khao khát làn môi ấm
Thung lũng hao mòn vương mắt cay
Trời hỡi, gieo chi duyên bạc bẽo!
Hồn thơ trái đắng đến bao ngày

Huyền Minh
July 29/09

 
 
NHỚ THỜI  ĐI HỌC
 
Nhớ thời đi học vui tươi lắm
Để lại bao thương ở chốn nầy
Tan lớp Hạ vui hoa phượng nở
Tựu trường Thu đẹp lá vàng bay 
Gặp nhau bè bạn đầy sung sướng 
Vĩnh biệt thầy cô lắm đắng cay
Thấm thoắt người xa người mỗi ngã
Tình xưa trong trắng giữ đêm ngày!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 08:01:02 bởi TTH >
vao_ha 01.12.2009 02:40:21 (permalink)
0
Vần Thơ Kết Bạn

Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết vô học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời


anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

vao ha


Cám ơn người đẹp gởi vần thơ
Nối cảm thông đời dệt ước mơ
Trên "Net" thân yêu tình thắm thiết
Quen nhau, quên chẳng có bao giờ...

Thanh Huy
 
  Chút Tình
 
Đông sang khúc hát bên cầu
Lệ ngàn muôn thủa nhớ câu ân tình
mau về sum họp muội huynh
thăm làng thăm hữu nhân tình tri sơ
ngàn câu dệt ý mong chờ
sang đông lập tuyết mây mờ minh châu
ngọc mài ngọc dũa thành xâu
chuỗi thời đứt đoạn đượm màu mờ lưu
 
vao_ha
 
anhTTH thân mến,hạ rất vui vì anh đã ghé qua nhà hạ họa thơ,mong rằng tình yêu thơ của hạ và anh ,sẽ ngày càng thâm sâu hơn,để hạ theo chân những người đi trước học hỏi cho mình chút thi ca ngày một hay hơn,chúc anh vui vẻ và bình an

TTH 01.12.2009 08:45:36 (permalink)
0
 
            Tình Lạnh
 
Trang thơ em vắng không lời viết
Kỷ niệm đôi ta cũng lạnh tanh
Trời đất mông lung thương bóng nhạn
Trăng sao mờ mịt giấu tình anh
Tương lai đắm giữa cơn mê loạn
Hy vọng tan theo giấc mộng lành
Quanh quẩn phòng đơn ôm mối hận
Thiên đường đâu thấy hỡi tri âm
 
              Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2020 12:18:54 bởi TTH >
TTH 02.12.2009 01:25:52 (permalink)
0
 
 Mai Anh Về

Em đi rồi bước chân phiêu lãng
Bóng hình ai lảng vảng từng giờ
Nỗi u hoài nhuộm tím vần thơ
Dòng tâm sự ơ hờ đôi ngã  
Ai đưa anh dạo quanh phố lạ
Uống cà phê nghe nhạc dân ca
Tiếng hát ngọt ngào rơi ấm lạ 
Ru cơn mộng thiết tha đôi lứa  
Ai chờ bên song cửa dáng mừng
Đón người thương dùng bữa cơm thân
Uống rượu nồng hứa đã bao năm
Mặt đối mặt trao làn môi thắm  
Ờ sao gác vắng nhện giăng sầu
Cảnh bơ vơ chứa nặng tình đau
Anh đây rồi mà bóng em đâu
Phòng loan phủ tơ màu tê tái
Anh sẽ đi tìm em mãi mãi
Nối  ân tình khắc khoải buông trôi
Dẫu dòng đời đổi thay ngang trắi 
Giữa quê lòng nhớ  dấu yêu ơi 

 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2020 15:04:45 bởi TTH >
TTH 03.12.2009 07:41:31 (permalink)
0
 
Tình Rẽ 

Lâu lắm ta vui sống giữa đời
Bây giờ biệt tội lắm người ơi 
Nằm mình xứ lạ thân cô độc 
Vắng bạn vắng quê vắng nụ cười
Mái ấm gia đình tan thành khói 
Hứa lòng chung thủy dạt xa xôi 
Ai vui sướng hưởng trong duyên mới
Để khổ đau đây cả một đời
Thôi thế ta nay như kẻ lạ 
Em theo mộng ước để buồn tôi
Không nhà ngủ xó trong đêm vắng
Thiếu áo cơm như kẻ bụi đời
Đâu giấc mộng vàng xưa hò hẹn
Đâu ngày sưởi ấm tạo đôi vui
 Ừ ra thế sự là như thế
Chẳng trách chi thân chỉ trách trời

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 16:47:43 bởi TTH >
TTH 04.12.2009 08:44:49 (permalink)
0
 
            THÔI EM
 
Thôi em đừng nhắc chuyện xưa chi
Đã phủ rong rêu có nghĩa gì
Níu kéo càng buồn thương lở dở
Vòng vo thêm xót tội chia ly
Mộng mơ bay vụt ngoài tay với
Tình nghĩa nát nhàu giữa bóng đi
Gương vỡ hoa rơi trời đất đảo
Trăm năm bến lỡ tủi xuân thì!
 
           Thanh Huy
TTH 05.12.2009 09:34:28 (permalink)
0
 
              RA ĐI
 
Ra đi tăm tối phủ ngày mai
Thao thức đêm nghe tiếng thở dài
Nắng sớm mưa chiều thương bóng mỏi
Đông tàn thu úa tủi tình phai
Tiễn xuân thêm nhớ câu nhân ngãi
Đón hạ càng đau mối cảm hoài
Cười khóc âm thầm xa dấu ái
Tháng ngày buốt giá tội đời ai!
 
           Thanh Huy
 
TTH 06.12.2009 02:04:14 (permalink)
0
Cánh Hoa Đời
(Gởi các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan)

Mai mối đua chen chốn chợ đời
Thuyền tình ngang trái giữa dòng trôi
Gió sương phủ lấp ngăn dòng lệ
Giông bão vùi sâu giấu nụ cười
Bạc nén bán mua thân mỹ nữ
Tiền đô trao đổi trái tim người
Xót xa bao cánh hồng non dại
Tan tác hương hoa, lá ngậm ngùi

Huyền Minh




CÁNH HOA LƯU LẠC

Tan nát xuân xanh tội lắm đời
Giữa dòng nước cuốn cánh hoa trôi
Buồn nhìn quê mẹ rưng dòng lệ
Đau nghĩ phương xa nghẹn tiếng cười
Thân bán bọt bèo qua lắm bến
Tình vùi sương gió phủ bao người
Bể dâu đời lạc không phương hướng
Phận gái bơ vơ luống ngậm ngùi!

Thanh Huy
TTH 06.12.2009 02:06:05 (permalink)
0
Ngắm trăng
 
Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
Sóng nhớ trào dâng luôn  vỗ bến
Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
Tao nhân mặc khách thả lời thơ
 
T.T.K.25.9.2009
r
 
NHÌN TRĂNG
Bài Họa
 
Dưới ánh trăng thu dệt ước mơ
Cùng nhau đối ẩm họa vần thơ
Thương trao nét bút không biên giới
Mến gửi bài thi chẳng bến bờ
Hiên vắng quỳnh hương khoe sắc đợi
Thềm khuya dạ lý thắm mầu chờ
Nguyệt soi dõi bóng vương tình ý
Quấn quyện hồn đêm tiếng trúc tơ


Nhật Hạ


 
ÁNH TRĂNG VÀNG
 
Nhặt ánh trăng vàng hong ước mơ
Trao về người ấy dệt vần thơ
Trăng soi mộng cũ soi thương nhớ
Trăng sáng sông xưa sáng bến bờ
Rộn rã bóng hồng hương sắc nở
Đắm say tình biếc bướm ong chờ
Bao giờ kết trái nên duyên nợ
Thỏa mãn ân tình đẹp khúc tơ!
 

Hoài Hương
 
 
TÌNH ĐẾN TÌNH ĐI
 
Mới quen tình thắm đẹp như mơ
Qua lại tâm đầu gợi tiếng thơ
Anh dệt ái ân xanh lắm lúc
Em hong tia nắng sáng đôi bờ
Thương yêu tình ngát trong say đắm
Lưu luyến đời vui giữa đợi chờ
Tình đến...tình đi...rồi áo não
Đâu còn gặp lại...dệt đường tơ!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 07:01:59 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 253 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9