Nhớ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 253 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 06.12.2009 02:22:21 (permalink)
0
Quê Ơi

Quê ơi tôi sẽ chẳng quên đâu
Dẫu gió mưa đời thấm ruột đau
Đẹp mối chân tình ôm vững chắc
Nặng lòng trung nghĩa giữ bền lâu
Quê là ánh sáng soi tăm tối
Quê chính niềm tin giải muộn sầu
Mai trở về thăm nơi cắt rốn
Hát lời tao ngộ mến thương nhau

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2013 15:13:12 bởi TTH >
TTH 06.12.2009 07:19:34 (permalink)
0
 
            VÔ TÌNH
 
Vô tình em xé nát tim anh
Thương nhớ nhau sao nỡ phụ đành
Mới gởi thương yêu nồng má đỏ
Sao gây đau khổ héo tình xanh
Hững hờ xa vội câu duyên thắm
Lặng lẽ quên mau giấc mộng lành
Để vỡ tình mình anh ráng chịu
Giữa trời đơn chiếc lạnh xa xăm!
 
           Thanh Huy
Huyền Minh 06.12.2009 11:27:41 (permalink)
0

Chiều Cuối Năm

Chiều cuối năm giọt nắng buồn vương vấn
Tưởng nhớ bạn chàng tuổi trẻ hôm nao
Gió xôn xao tiếng lòng nghe trống vắng
Thoảng xa rồi cơn lốc xoáy chiêm bao

Dẫu có giữ vẫn muôn vàn vô vọng
Có căng hồn phủ kín giấc mộng mơ
Đời vẫn thế! Chập chùng ghềnh thác động
Những ngón gầy không với được trăng sao

Cuộc trăm năm người đã gần cuối nẻo
Thêm một ngày thương nhớ lại nhân đôi
Mây chợt thấp đôi tay vờn níu kéo
Cho tình còn lưu luyến phút chia phôi

Chiều cuối năm tấm lịch đời ngỡ cũ
Xé thời gian hồn bay bổng chơi vơi
Bạn tôi đâu? Có thằng còn xa xứ
Tim gối mộng đêm đêm chốn quê người

Huyền Minh & Văn Tiến
Đoạn_Trường 06.12.2009 11:54:38 (permalink)
0

 
          

THÔI EM

Thôi em đừng nhắc chuyện xưa chi
Đã phủ rong rêu có nghĩa gì
Níu kéo càng buồn thương lở dở
Vòng vo thêm xót tội chia ly
Mộng mơ bay vụt ngoài tay với
Tình nghĩa nát nhàu giữa bóng đi
Gương vỡ hoa rơi trời đất đảo
Trăm năm bến lỡ tủi xuân thì!

          Thanh Huy



THÔI EM RA ĐI...

Ai chờ bóng liễu dạ sờn chi
Gió lặng mành thương tiếc dễ gì
Hoài nhớ mộng say tình cạn rượu
Mãi buồn duyên lỡ phận không ly
Phai mờ gót ngọc hồ sương tỏa
Lạnh vắng thu chiều sóng biển đi
Dài ngắn thở than sông quạnh khúc
Mai này chuyện nhỏ hỏi thầm thì

                                          Đoạn Trường





TTH 08.12.2009 08:17:22 (permalink)
0
 
          LẠNH ĐÔNG
 
Đông về lạnh lắm cố nhân ơi!
Tuyết phủ mây giăng trắng cả trời
Cây đứng bơ vơ sầu bóng lẻ
Tình chia ảm đạm khổ người nơi
Lạnh lùng mộng rã trong sương gió
Chua xót thân trôi giữa chợ đời
Lẩn thẩn hồn xiêu về chốn cũ
Tìm đâu mái ấm để đời vui!
 
          Thanh Huy
TTH 08.12.2009 10:16:57 (permalink)
0
Mùa Ly Biệt
 
Hè sang hoa phượng thắm trường
Là khi đôi đứa đôi đường xa nhau
 
Bao thương nhớ, bao niềm đau!
Riêng ta một bóng nỗi sầu ngất ngây
 
Không chén đắng thế mà cay!
Trong mùa ly biệt lòng đầy xót xa!
 
Gởi người bạn ở quê nhà
Hãy luôn ghi nhớ tình ta chốn này
 
Môt mai sông núi xum vầy
Tình xưa duyên cũ hiệp đầy ý thơ
 
Huyền Minh




MÙA THƯƠNG NHỚ

Phượng rơi! Ve gọi gì hè
Mà sao sắc nắng tràn trề lối hoa...

Ngập ngừng lời nói khó ra
Chia tay, bút chẳng nên thơ tạ từ...

Không thương cũng mến đến giờ
Sân trường hoa nắng tuổi thơ cuộc đời...

Mắt nhìn... thấu một lần soi
Tim chừng lỡ nhịp, lẻ loi điệu sầu...

Em giờ... Xa tận nơi đâu
Anh thì tóc cũng bạc màu nhớ thương...

Hè sang, phưởng đỏ má hường
Mắt soi... có một lần vương.... ấy mà...!

5-10-2009
Đuyên Hồng

 
PHƯỢNG HỒNG
 
Phượng hồng chẳng có chốn xa
Có người ngơ ngẩn vào ra nhớ người
 
Quê mình hè phượng đỏ tươi
Nở trong ba tháng hương rơi đầy lòng
 
Nắng mai chói ửng bên song
Soi cành phượng sáng để lòng ai vui
 
Hãy về đây cánh phượng ơi
Cho ta thấy lại vùng trời nhớ thương
 
Bao năm xa bạn vắng trường
Mà màu phượng vẫn vấn vương không nhòa
 
Thanh Huy
 
Chúc Huyền Minh vui,khỏe. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 02:44:08 bởi TTH >
TTH 08.12.2009 10:21:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhật Hạ

Thân chào Đoạn Trường
Xin một lần được ghé thăm

NẮNG MỚI RONG CHƠI

Một nửa cuộc đời anh còn lại
Xin hãy cho em được ghé vai
Tựa đầu cùng ngắm hoàng hôn tím
Của mùa thu lá chín vàng phai

Nắng mới, này em nắng nhớ ai
Mắt ngọc trầm tư đọng u hoài
Môi ngà còn đâu nụ hàm tiếu
Cho chiều mây xám ngập ngừng trôi

Người hãy cho tôi một khoảng trời
Tung cánh lượn bay thật an vui
Đôi chim líu lo trong nắng mới
Rong chơi đến cuối đất cùng trời


Nhật Hạ









GIẤC MƠ

Hoàng hôn lộng lẫy đón chờ ta
Em tựa vai anh mình ngắm xa
Thủ thỉ cho nhau lời mật ngọt
Màn đêm buông nhẹ... chẳng rời ra

Gió thổi phiêu phiêu lòng gợn sóng
Lửa tình bừng cháy rạo con tim
Phải chăng duyên nợ hay mơ mộng
Trợt giấc đêm khuya bóng lặng chìm

Giờ đây em ở chân trời tím
Có lẽ bên người mãi nhớ thương
Họa khúc nhạc vui cùng quyến rũ
Còn chi nhớ đến...tình đơn phương

                                             Đoạn Trường

Một lần ghé, muôn lần trông


TÌNH XA

Tiếng cười lanh lảnh đón chờ ta
Mới đó sao đành vội cách xa
Hiu hắt tâm tư tình áo não
Bám vào tim óc chẳng rời ra

Dâng cao tình khổ như triều sóng
Sống dậy trong lòng đốt cháy tim
Yêu chẳng về xây thương với mộng
Mà nghe tình lặng lẽ trôi chìm...

Rồi lòng vương vấn cành hoa tím
Em nở giữa lòng anh nhớ thương
Em mãi là người yêu quyến rũ
Thương nhau sao nỡ...để người phương!

Thanh Huy

Chúc Đoạn Trường vui, khỏe. TTH.
TTH 11.12.2009 09:41:25 (permalink)
0
 
   Bóng Đi
 
Bóng ơi xa cách ngút ngàn 
Tiếng thương cười nói ai mang đi rồi
Vào ra phòng trống mình tôl
Dư hương giường chiếu nằm phơi úa nhàu
Trước đây gần gủi dựa nhau  
Mà nay vắng vẻ hỏi chào cũng thôi
Phải duyên ngăn cách bởi người
Hay vì hoàn cảnh tình rơi nhạt nhoà 
Chuyện đi riêng dấy phong ba 
Nhìn hoàng hôn tím nhớ xa não lòng
Cây si xanh ngát vun trồng
Dáng mơ thơ ủ ướm dòng tương tư   
Giấu tình đau giữa thực hư
Đắm say thầm lặng lâu chừ chẳng vơi 
Thân gầy năm tháng nổi trôi
Bao giờ dứt được tình tôi yêu nàng 
 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2020 15:03:30 bởi TTH >
TTH 11.12.2009 23:58:44 (permalink)
0
 
          TÌNH U ẨN

Ân tình nguôi lặng đã bao năm
Khơi giứa đông tàn lạnh tối tăm
U ẩn nợ duyên vùi gió bão
Bơ vơ thân xác rã tơ tằm
Thuyền neo bến mộng vui bao lúc
Lệ đổ sông thương khổ mấy lần
Lận đận cánh cò bay quạnh quẽ
Để người thương cảm nhớ bâng khuâng!

          Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 07:32:27 bởi TTH >
C Pham 12.12.2009 12:26:43 (permalink)
0

 
         



THÔI EM

Thôi em đừng nhắc chuyện xưa chi
Đã phủ rong rêu có nghĩa gì
Níu kéo càng buồn thương lở dở
Vòng vo thêm xót tội chia ly
Mộng mơ bay vụt ngoài tay với
Tình nghĩa nát nhàu giữa bóng đi
Gương vỡ hoa rơi trời đất đảo
Trăm năm bến lỡ tủi xuân thì!

         Thanh Huy



Đừng Anh
 
Đừng anh, nhắc nữa để  mà chi
Em đã quay lưng chẳng nợ gì
Đường đời thăm thẳm mai xa cách
Vạn nẻo buồn tênh phút biệt ly
Nhớ thương giờ cũng là mây khói
Hờn trách được gì, để em đi!
Đã biết yêu anh tình dang dở
Bận lòng chi, đã lỡ xuân thì!
 
C Pham
TTH 13.12.2009 02:04:02 (permalink)
0
THÔI EM


Thôi em đừng nhắc chuyện xưa chi
Đã phủ rong rêu có nghĩa gì
Níu kéo càng buồn thương lở dở
Vòng vo thêm xót tội chia ly
Mộng mơ bay vụt ngoài tay với
Tình nghĩa nát nhàu giữa bóng đi
Gương vỡ hoa rơi trời đất đảo
Trăm năm bến lỡ tủi xuân thì!

Thanh Huy



Đừng Anh

Đừng anh, nhắc nữa để mà chi
Em đã quay lưng chẳng nợ gì
Đường đời thăm thẳm mai xa cách
Vạn nẻo buồn tênh phút biệt ly
Nhớ thương giờ cũng là mây khói
Hờn trách được gì, để em đi!
Đã biết yêu anh tình dang dở
Bận lòng chi, đã lỡ xuân thì!

C Pham


EM CỨ ĐI

Bận lòng chi, đã lỡ xuân thì
Tình nát tan rồi em cứ đi
Thơ thẩn mới trao đà gãy gánh
Ân tình vừa chớm đã chia ly
Mộng tàn thôi "vẫy", ôm đau lắm
Tình lỡ thì "by", giữ ích gì
Kỷ niệm buông trôi theo số phận
Đừng buồn nhau nữa, nhắc làm chi!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2009 08:24:00 bởi TTH >
TTH 13.12.2009 12:48:38 (permalink)
0
 
         HỮNG HỜ

Đời ngỡ tươi hồng như ước mơ
Sao nghe cay đắng tự bao giờ
Người đi vội vã vui sum họp
Kẻ ở băn khoăn khổ đợi chờ
Nghe khúc đoạn trường thương phận số
Nói lời vĩnh biệt tội duyên tơ
Hai đường sướng khổ buồn giăng mắt
Kẻ đứng trông theo kẻ hững hờ!

         Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2009 05:13:17 bởi TTH >
TTH 14.12.2009 05:21:31 (permalink)
0
 
       TÌNH RỜI

Đường về quê mẹ xa vời vợi
Gió cuốn mưa rơi tủi phận người
Tình bước âm thầm rời bến đợi
Yêu chìm lờ lững rẽ dòng trôi
Lênh đênh số kiếp trong đêm tối
Vất vưởng thương yêu giữa chợ đời
Duyên nợ tiếng lòng chưa tỏ nỗi
Nghe tình rời rã thiếu niềm vui!

       Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 12:24:23 bởi TTH >
TTH 16.12.2009 12:42:44 (permalink)
0
 
       GỞI NGƯỜI THƯƠNG

Đêm vắng năm canh lạnh chiếu giương
Đôi lời thơ viết gởi người thương
Tình tan mộng rã nghe hoang vắng
Kẻ ở người đi nhuốm bụi đường
Hai ngã xa rồi đành nuối tiếc
Một thời yêu lắm để sầu vương
Dặn lòng thương mãi người xưa ấy
Khi giấc mơ duyên luống đoạn trường

Khi giấc mơ duyên luống đoạn trường
Anh về xứ lạ nặng sầu vương
Ân tình giữ mãi trong tim óc
Hình bóng mang theo khắp ngã đường
Ghen ghét một hồi rồi sẽ dịu
Giận hờn đôi lúc cũng đành thương
Yêu em quên khổ, ngày tăm tối
Đêm vắng năm canh lạnh chiếu giường!

             Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2009 05:58:54 bởi TTH >
TTH 17.12.2009 07:29:07 (permalink)
0
 
 Nhớ Mẹ

Chiều chiều nhớ đến quê yêu
Nhà tranh vách đất liêu xiêu tháng ngày
Mẹ ngồi bên cái cối xay
Dê từng mủng cám bụi bay đầy đường

Ấu thơ con mẹ sống chung
Nay chia hai ngã rưng rưng lệ sầu
Tết vui pháo nổ mẹ đâu
Đâu ngày trông đợi rùng sâu con về

Phương nầy tưởng dáng ủ ê
Hương lòng thắp gởi bên tê mẹ nằm
Giờ thêm một Tết xa xăm
Ngồi mình nhớ mẹ ruột bầm mẹ ơi 

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2020 12:34:58 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 253 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9