Nhớ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 253 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 18.12.2009 01:17:01 (permalink)
0
 
       CHÚC TẾT CHỊ

Tết nầy thêm Tết em xa xứ
Chúc chị hân hoan nở nụ cười
Bên nồi bánh tét thơm mùi nếp
Giữa pháo giao thừa rộn tiếng vui
Quên thời vất vả đầy mưa gió
Tránh lúc nhọc nhằn lắm nổi trôi
Xóm làng sum họp bên Xuân mới
Mong chị yên vui với mọi người!

          Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 02:08:21 bởi TTH >
Đoạn_Trường 19.12.2009 11:21:43 (permalink)
0




CHÚC NOEL và NĂM MỚI

Ta chúc cho nhau mùa Giáng Sinh
Mọi nơi trên đất được an bình
Yêu thương đầy ắp lòng vui thỏa
Hạnh phúc chan hòa mộng đẹp xinh
Và những ước mơ thành sự thật      
Với nhiều tình ý kết lung linh
Bao nhiêu chuyện cũ giờ quên hết
Ân trạch Canh Dần mới đức tin

                                              Đoạn Trường

Chúc ông bạn già mùa Giáng Sinh và năm mới tràn đầy phước hạnh!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 01:44:51 bởi Đoạn_Trường >
TTH 19.12.2009 12:52:47 (permalink)
0
CHÚC NOEL và NĂM MỚI

Ta chúc cho nhau mùa Giáng Sinh
Mọi nơi trên đất được an bình
Yêu thương đầy ắp lòng vui thỏa
Hạnh phúc chan hòa mộng đẹp xinh
Và những ước mơ thành sự thật
Với nhiều tình ý kết lung linh
Bao nhiêu chuyện cũ giờ quên hết
Ân trạch Canh Dần mới đức tin

Đoạn Trường
 
 
CHÚC NOEL VÀ NĂM MỚI
 
Vui quá đầu năm, đêm Giáng sinh
Chúc cho đây đó được an bình
Tình xưa xây đắp xuân tươi rói
Duyên mới vun trồng mộng đẹp xinh
Khắp chốn pháo reo mai chớm nở
Đầy trời chuông đổ nến lung linh
Tràn trề hạnh phúc trên quê Mẹ
Xứ lạ yên lành trọn đức tin
 
Thanh Huy
C Pham 19.12.2009 15:11:49 (permalink)
0
CHÚC NOEL VÀ NĂM MỚI

Vui quá đầu năm, đêm Giáng sinh
Chúc cho đây đó được an bình
Tình xưa xây đắp xuân tươi rói
Duyên mới vun trồng mộng đẹp xinh
Khắp chốn pháo reo mai chớm nở
Đầy trời chuông đổ nến lung linh
Tràn trề hạnh phúc trên quê Mẹ
Xứ lạ yên lành trọn đức tin

Thanh Huy

Mến chúc an lành vui Giáng Sinh
An khang năm mới đặng thanh bình
Cửa nhà phước thọ thăm cụ lão
Học đường tấn tới gửi cháu xinh
Trai tài gái sắt se duyên nợ
Én - xuân giao hợp bóng lung linh
Xuân đến quê nhà vui náo nức
Xa xứ bao năm vẫn ngóng tin!
 
C Pham
 

 
 

 
 
 
C mến chúc TTH một mùa Giáng sinh an lành bên người thân, và Năm mới an khang thịnh vượng!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 16:15:06 bởi C Pham >
TTH 21.12.2009 09:45:14 (permalink)
0
 
          Vắng Em 

Biết vắng em rồi mình sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối mơ 
Nát dạ tim cào xây bóng ảo
Mủi lòng đời rối hái tình vơ 
Sầu ôm gối lẻ thân lơ láo 
Ai bỏ ai đi giữa đợi chờ 

         Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2020 14:54:26 bởi TTH >
Huyền Minh 23.12.2009 03:54:51 (permalink)
0
VẮNG EM
Biết vắng em rồi đời sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối tơ
Nát dạ tim cào vương bóng ảo
Mủi lòng đời xót giữ tình mơ
Sầu ôm gối chiếc trong mưa gió
Ai bỏ tình ai giữa đợi chờ!

Thanh Huy


DÁNG HẠ TÌNH XA

Trùng dương xa cách lòng nhung nhớ
Bến mộng em tôi mãi đợi chờ
Tuyết lạnh Houston đường phủ lấp
Nắng trong quê Mẹ phố sương mờ
Lần trang thơ cũ tìm dáng Hạ
Giở lá thư xưa kiếm bóng thơ
Gót nhỏ kiêu sa anh nguyện giữ
Một mai tương ngộ thỏa tâm chờ

Huyền Minh
12/22/09
TTH 24.12.2009 00:18:13 (permalink)
0
 
    Cánh Hoa Trong Gó 

Dâu bể quanh đời lắm khổ đau
Cánh hoa trong gió rủ hoen màu
Xác xơ thân rã trong đêm lạnh 
Quạnh quẽ tình rơi giữa bể sầu
Số hẩm âm thầm ôm phận bạc
Cảnh buồn vời vợi khắc tim sâu
Duyên hờ trôi nổi theo dòng nươc
Biết gặp niềm vui ở chốn nào

 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2020 15:17:02 bởi TTH >
TTH 24.12.2009 13:17:33 (permalink)
0
 
Cách Mặt Không Cách Lòng
 
Cắn bút làm thơ người chẳng thấy
Làm sao gởi nhớ đến em đây
Viết lời hứa hẹn lên trang giấy
Hong chữ yêu thương giữa nắng ngày
Xẻ ngọt khi đời tươi hớn hở
Chia buồn lúc mộng nhạt chua cay
Đành quên cách mặt lòng sao nỡ
Giữ mãi tình như bát nước đầy

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2020 13:02:50 bởi TTH >
Đoạn_Trường 24.12.2009 14:56:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh



VẮNG EM
Biết vắng em rồi đời sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối tơ
Nát dạ tim cào vương bóng ảo
Mủi lòng đời xót giữ tình mơ
Sầu ôm gối chiếc trong mưa gió
Ai bỏ tình ai giữa đợi chờ!

Thanh Huy


DÁNG HẠ TÌNH XA

Trùng dương xa cách lòng nhung nhớ
Bến mộng em tôi mãi đợi chờ
Tuyết lạnh Houston đường phủ lấp
Nắng trong quê Mẹ phố sương mờ
Lần trang thơ cũ tìm dáng Hạ
Giở lá thư xưa kiếm bóng thơ
Gót nhỏ kiêu sa anh nguyện giữ
Một mai tương ngộ thỏa tâm chờ

Huyền Minh
12/22/09




SẦU KHÚC

Chờ mây hẹn nguyệt bóng xa mờ
Đợi mãi trăng khuya biết đổi giờ
Thơ vẽ khúc sầu mang mộng tưởng
Chuyện khơi tình ý giãi duyên tơ
Mờ đêm ảo diệu êm thương nhớ
Lặng phút am tường tỏ giấc mơ         
Chờ gió nhập tâm vùi bến khổ
Mơ đường bén lứa dáng mong chờ...

                                            Đoạn Trường



nha uyen 25.12.2009 10:09:04 (permalink)
0

 
Mến chúc TH một mùa giáng sinh hạnh phúc,NU
TTH 25.12.2009 12:42:53 (permalink)
0
 
            MÁI NHÀ
 
Ao ước nơi đây có mái nhà
Đông người quen biết ở vào ra
Nói lời Mẹ Đẻ vui êm ấm
Kể chuyện Tiên Rồng đẹp thiết tha
Nhen bếp lửa hồng trên đất lạ
Xây đời đạo nghĩa giữa tình xa
Cách ngăn vẫn biết đâu nguồn cội
Hình bóng quê hương chẳng xóa nhòa!
 
           Thanh Huy
vao_ha 26.12.2009 01:59:58 (permalink)
0
 
VẮNG EM

Biết vắng em rồi đời sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối tơ
Nát dạ tim cào vương bóng ảo
Mủi lòng đời xót giữ tình mơ
Sầu ôm gối chiếc trong mưa gió
Ai bỏ tình ai giữa đợi chờ!

       Thanh Huy


 
                                             ĐÊM ĐÔNG NHỚ ANH
 
                                     Ai nào có biết những vần thơ
                                     Mang đến cho tôi nỗi đợi chờ
                                     Và cả đêm thâu ngồi đó đợi
                                     Nỗi sầu cô đọng ở trong mơ...
 
                                    Tiếng gió du dương tựa tiếng lòng
                                     Như gào như xé nỗi chờ mong
                                    Trong đêm lạnh lẽo mùa đông giá
                                     Nức nở đợi chờ buổi hừng đông...
 
                                    Có phải là em đã yêu anh?
                                    Những ngày lễ đến ngắm sao xanh
                                    Một mình cô lẽ đêm canh vắng
                                    Tình hỡi ở đâu em nhớ anh...


anh TTH mến,HẠ mang quà muộn tặng anh mong anh đừng buồn HẠ nhé,năm mới chúc anh vui vẻ,thành đạt những ước mơ,mọi điều tốt lành


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/20C2E1A6384841A9BBF77F3C9CD09D7D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 02:02:09 bởi vao_ha >
Attached Image(s)
TTH 26.12.2009 04:51:18 (permalink)
0
ĐÊM ĐÔNG NHỚ ANH
 
                                     Ai nào có biết những vần thơ
                                     Mang đến cho tôi nỗi đợi chờ
                                     Và cả đêm thâu ngồi đó đợi
                                     Nỗi sầu cô đọng ở trong mơ...
 
                                    Tiếng gió du dương tựa tiếng lòng
                                     Như gào như xé nỗi chờ mong
                                    Trong đêm lạnh lẽo mùa đông giá
                                     Nức nở đợi chờ buổi hừng đông...
 
                                    Có phải là em đã yêu anh?
                                    Những ngày lễ đến ngắm sao xanh
                                    Một mình cô lẽ đêm canh vắng
                                    Tình hỡi ở đâu em nhớ anh...


                                                   CHÚc MỪNG NĂM MỚI

                                              Đầu năm "Vào Hạ" gởi vần thơ
                                              Cảm xúc trào dâng chẳng bến bờ
                                              Ơn nghĩa sâu xa ghi chặt dạ
                                              Tâm tình thắm thiết gởi vào mơ
                                              Chúc em đón Tết nhiều vui tới 
                                              Chúc "Út" vui Xuân lắm kẻ chờ
                                              Năm mới yêu đời luôn mạnh khỏe
                                              Có tình có bạn chẳng bơ vơ!

                                                          Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 22:18:37 bởi TTH >
vao_ha 27.12.2009 18:12:51 (permalink)
0
                                                  CHÚc MỪNG NĂM MỚI

                                            Đầu năm "Vào Hạ" gởi vần thơ
                                            Cảm xúc trào dâng chẳng bến bờ
                                            Ơn nghĩa sâu xa ghi chặt dạ
                                            Tâm tình thắm thiết gởi vào mơ
                                            Chúc em đón Tết nhiều vui tới
                                            Chúc "Út" vui Xuân lắm kẻ chờ
                                            Năm mới yêu đời luôn mạnh khỏe
                                            Có tình có bạn chẳng bơ vơ!

                                                        Thanh Huy 

           
 
                
 
                                    Chúc Xuân Mới
 
                     Xuân sang anh chúc lắm kẻ chờ
                    Phải chăng là "Út" quá mộng mơ
                       Thâm tình "tri kỷ" xin ghi nhớ
                        Đón tết xa quê với vần thơ

                      Cầu chúc cho anh mọi ước mơ
                     Sớm đạt công danh khỏi đợi chờ
                      Sức khỏe dồi dào tương lai mở
                        Cười tươi rực rỡ tựa ban sơ
                   
                                         
                                    Út Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 18:17:03 bởi vao_ha >
TTH 29.12.2009 00:44:30 (permalink)
0
 
       Chúc Tết Vui

Nương gió hồn bay đến chỗ người
Mong bè bạn sống được yên vui
Ra vào chào Tết tơ ươm mối
Hội họp mừng Xuân pháo nổ hồi
Hoa thắm toả hương giăng lối lối
Duyên lành nở mộng rộn nơi nơi
Lòng say tận hưởng mùa tươi róí
Chào đón tình ta giữa cuộc đời
 
Chào đón tình ta giữa cuộc đời
Xuân hồng Xuân đến đẹp muôn nơi
Ngõ đường còi hú xe băng lối
Lăng miếu người thăm trống giục hồi
Nồm thổi buồm căng căng gió mới
Con về chị gặp gặp lòng vui
Giờ đây Mẹ mất thương bao nỗi
Nương gió hồn bay đến chỗ người
 
Thanh Huy

             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2020 14:49:21 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 253 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9